• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Sweet Room

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 44: Sweet Room

Và thế, chúng tôi quyết định ở lại một đêm ở thành phố Hydra.

Chúng tôi được tiếp đón như là khách mời danh dự trong buổi biểu diễn, thế nên chúng tôi nghỉ tại phòng tiếp khách của Nhà thờ Nước.

Đây là toà nhà trung tâm của thành phố du lịch và cảng thương mại nổi tiếng này. Cả căn phòng tiếp khách này, đúng như mọng đợi, nó được trang trí rất lộng lẫy. Nó được thiết kế để gió biển có thể lùa vào phòng từ các cửa sổ, nó cũng cho tôi một tầm nhìn tốt về cảnh thành phố về đêm.

-“Hừm, phô trương quá thể. ” (Mirack)

Mirack lẩm bẩm điều này khi cô ấy đang ngả người ra sau trên chiếc giường mềm mại.

Cô ấy luôn càm ràm như thế trong suốt cả chuyến đi.

-“ Cô ấy nói chúng ta có thể dành thời gian này để nghỉ ngơi trước buổi biểu diễn ngày mai. Có vẻ chúng ta nên có vài chuyến tham quan trong thời gian này nhỉ.” (Haine)

“Cho dù điều này là để Celestis-san nghe theo yêu cầu của chúng ta, nhưng nó giống một điều không tưởng. Lúc đầu, tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ hát và điều đó khiến tôi thực sự bối rối. ”(Karen)

Nhưng, đúng như dự đoán, điều đó đã không xảy ra.

Về mặt biểu diễn nghệ thuật, cả hai đều là người mới . Không có cách nào mà một người chuyên nghiệp như Celestis có thể khiến họ đột nhiên học được lời bài hát và để họ đứng trên sân khấu. Có vẻ như họ có thể an toàn nhìn từ bên cạnh.

Mặc dù vậy, để giải trí cho khán giả đến mức cao nhất, cô ấy nói cô ấy sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để thể hiện sự hào nhoáng của việc có ba anh hùng trong buổi diễn , và sau đó, sẽ có một cuộc họp.

Cô ấy thực sự là một người nhiệt tình trong công việc.

-“ Celestis-san thực sự là một người nhiệt huyết . Không chỉ là một Anh hùng, Cô ấy còn tự hào khi làm một thần tượng nữa. ” (Karen)

-“Đối với tôi, cô ấy chỉ là một người nửa vời mà không thể quyết định một điều nào cả dù… ừm, đó là điều tôi muốn nói, nhưng… sự thật là, ngay cả với điều đó, cô ấy vẫn có thể thực hiện đúng công việc của mình như một anh hùng. ”(Mirack)

Ể? Thật hả?

-“ Từ khi trở thành một Anh hùng đến giờ, Số lượng quái vật mà cô ta tiêu diệt không hề kém so với tôi và Karen. Thậm chí, ngay cả khi cô ta rất nhiệt huyết với công việc của một thần tượng. Tôi tự hỏi, cô ta thực hiện những cuộc chinh phạt đó vào lúc nào vậy.? ” (Mirack)

-“ "Là vậy sao. Celestis-san thực sự là một người phi thường. Cô ấy đang hành động đúng như một anh hùng và một thần tượng …… Haine-san. ”(Karen)

Karen-san dùng một giọng nghiêm trọng hơn bình thường.

-“ Cậu nhớ những gì mà cô ấy đã nói không.” (Karen)

Các Anh hùng là gương mặt của Nhà thờ. “Nếu cô là một Anh hùng, cô phải hoàn thành điều đó” , đó là những gì cô ấy đã nói?

- “Tôi… nghĩ rằng các anh hùng sẽ chỉ đánh bại quái vật và bảo vệ sinh kế của mọi người. Nhưng địa vị anh hùng của tôi và quyền lực của tôi là được Nhà thờ trao cho, đó là lý do tại sao, tôi cũng phải chịu trách nhiệm những gì liên quan đến Nhà thờ. ”(Karen)

Những gì Karen-san nói dường như là suy nghĩ từ tận đáy lòng cô ấy.

-““Tôi nghĩ rằng trách nhiệm có thể được thực hiện bằng cách tiêu diệt quái vật. Nhưng đó không phải là tất cả. Có thể có những thứ khác phải được thực hiện. Nhìn thấy Celestis-san hôm nay, tôi bắt đầu nghĩ rằng… ”(Karen)

-“Karen-san ,cô không hề sai.” (Haine)

Lần đầu tiên tôi nói như vậy

-“Những gì Celests nói không hề sai, nhưng Karen-san cô cũng hề không sai. Điều quan trọng nhất của một Anh hùng là bảo vệ mọi người. Karen-san luôn đặt điều đó lên trên hết, vì đó mục tiêu của một anh hùng chân chính.” (Haine)

-“Đúng đó Karen, dù không phủ nhận là sự hào nhoáng của Celestis đã làm lu mờ đôi mắt của chúng ta,nhưng cậu không thể từ bỏ vì nó được. Nên nhớ, chúng ta tới đây vì điều gì. Cậu đã gặp rất nhiều rắc rối vì sự cạnh tranh của năm Nhà thờ rồi. Nhưng cậu đã làm hết mức những gì có thể, cậu đã luôn thực hiện đủ nghĩa vụ với Nhà thờ. Hãy tự hào vì điều đó. ” (Mirack)

Mirack và tôi thay nhau động viên Karen-san.

-“Tôi hiểu rồi. Đúng thế thật” (Karen)

Có vẻ như tinh thần của Karen-san đã phấn chấn hơn.

Mirack và tôi bí mật cụng tay nhau.

-“ Vậy, giờ đi ngủ thôi. Tôi về phòng đây.” (Haine)

-“Eh? Haine-san, cậu không ngủ ở đây sao? ” (Karen)

Không thể nào.!!

Tôi là một người con trai ở tuổi thanh niên. Nếu tôi ngủ một đêm trong cùng một phòng với những cô gái xinh đẹp này, hiểu lầm chắc chắn sẽ xảy ra.

Ngay cả khi tôi là hóa thân của Thần Bóng Tối, tôi vẫn có một cơ thể con người, tôi không thể thờ ơ với bản năng và ham muốn sinh lý mình dược.

Đó là lý do tại sao tôi không ngủ ở đây.

-“T-Tôi hiểu...Vậy là đêm nay,chỉ có tôi và Karen trong....!!” (Mirack)

-“Không,Mirack cũng có phòng riêng rồi, hãy ngủ ở đó.” .” (Haine)

-“Cái gì cơ?!” (Mirack)

-“Là một phòng VIP hẳn hoi luôn nhé. Họ đã chuẩn bị một phòng riêng cho mỗi chúng ta rồi.” (Mirack)

Trong tương lai, kể cả có chết, tôi chắc chắn không bao giờ để Karen-san và Mirack chung một phòng.Ai biết cái gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở đó chứ.

 *   *   *

Và vì thế, tôi trở về căn phòng đã được chuẩn bị cho tôi, và ngay lúc đó tôi đang nghĩ về việc ngủ…

*knock knock*

Ai vậy? Tôi mở thử cửa để kiểm tra bên ngoài. Đứng trước cửa là một người đàn ông gầy gò.

-“Eh? Ông là.....” (Haine)

Tôi nhớ đã gặp ông già này trước đó.

...Phải rồi, đó là người mà Celestis gọi là Germana, Ông ta có lẽ cũng giống tôi, một phụ tá cho anh hùng,hay cấp dưới của cô ấy.

‘Sao ông ta lại ở đây lúc này?’ ngay lúc tôi định mở miệng thì ông ta bắt đầu nói.

-“Tôi thực sự xin lỗi vì làm phiền cậu lúc này. Nhưng có chuyện tôi muốn nói cho cậu về việc đó, phiền cậu hiểu cho.” (Germana)

-“.....Ông muốn nói với tôi điều gì? Ngày mai đã là buổi biểu diễn rồi, nó có liên quan đến hôm ấy sao? (Haine)

Tôi không có ý tưởng nào khác ngoài việc này.

Nói chuyện với một người mà ông đã gặp lần đầu tiên ngày hôm nay, điều duy nhất mà có thể là công việc.

-“Đúng là có liên quan thật, nhưng là ở một vấn đề khác.” (Germana)

“Eh?”

“Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là người quản lý các hoạt động thần tượng của Celestis-sama, nhưng… ”

Quản lý ư? Không phải Germana là..?

-“Nhưng đó chỉ là hình dạng giả của ta mà thôi. Ta chính là hiện thân của Thần Nước cái thế, Coacervate.Đã lâu không gặp, Thần Bóng Tối,Entropy.”

__END Chapter 44__

Trans :Kẻ thù mới đã xuất hiện... Sắp có biến lớn ở các chap sau. Nhớ đón xem nha.

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook