• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Nếu đẩy không được, hãy kéo nó lại.

Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:41

*Chương 42:Nếu đẩy không được, hãy kéo nó lại.

“Eh?” “Eh?”

Khi tôi nói đến việc đó, cả Karen-san và Mirack đều vô cùng bất ngờ.

-“Ý cậu là gì hả, Haine-san? Cậu nói chúng ta sẽ về ,đúng không?” (Karen)

-“ Như tôi đã nói đấy. Chúng ta chẳng thể nào thuyết phục được Celestis-san cả. Thế nên, ở lại đây chỉ tốn thời gian thôi. Chúng ta sẽ đi,ngay và luôn (Haine)

Tôi đẩy hai người kia đến chỗ lối ra.

-“ Hohoh, phụ tá-kun đây có vẻ là người hiểu chuyện đấy.”

Celestis nói với một nụ cười toe toét.

-“Cậu nghiêm túc đấy à? Sau tất cả những chuyện đó, bỏ đi lúc này thì ~~!” (Mirack)

-“ Đ-Đúng đó Haine-san. Nếu chúng ta nói thêm chút nữa, có lẽ ....~~! ”(Karen).

Có vẻ như hai người ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng mặc kệ, tôi vẫn ấn cả hai ra phía cửa.

-“ Không, không, cả hai đã vất vả quá nhiều rồi. Mà chẳng có cách nào để thuyết phục con mẹ này cả, nên chẳng cần ở đây làm gì nữa. Bây giờ một giây cũng rất quý giá, mọi người ở Nhà thờ đang đợi chúng ta. Quay về ngay lập tức! Chúng ta không cần đợi ở đấy ngày mai nữa. Không cần đợi! Tới ngày mai.” (Haine)

-“ Đúng thế, rời đi----Hả” (Celestis)

Trong khi nhấn mạnh từng từ một , tôi từ từ bước đến lối ra.

“Không cảm xúc”, “Không ý kiến” luôn hả? Tôi đang nghĩ đến đó thì....

-“Chờ đã...!”

Yep, cô ta cắn câu rồi. Đúng như kế hoạch .

Để giải thích việc này, trước hết , hãy nhìn Celestis, cô ấy đang cố gắng để ghìm nén sự hoảng loạn của mình.

-“Uhm... Các cậu đâu cần phải về gấp thế, đún không.? Các cậu đang ở thành phố Hydra, một thành phố du lịch nổi tiếng đấy. Thế nên hãy ở lại đây đi, một đêm thì sao? Không, không, hai đêm luôn!” (Celestis)

-“không, không được.Bọn họ không thể bỏ bê công việc của Anh hùng được. Chúng tôi sẽ không ở đây đến mai. Chúng tôi sẽ về, ngay bây giờ!!! (Haine)

-“Chờ đã! Chờ chút đã nào!” (Celestis)

Cuối cùng, Celestis bám chặt vào người tôi.

Điều đó khiến Karen-san và Mirack ngơ hết cả mặt.

-“ ... “… Uhm, có lẽ nó sẽ rắc rối, cậu biết đấy. Giống như, nếu tôi phải nói ai sẽ gặp rắc rối, thì đó sẽ là tôi. Nếu được hỏi tại sao ... đó là vì nếu các bạn không xuất hiện vào ngày mai ... cậu thấy đấy, tôi đã thông báo rồi, đúng không? Vào buổi ngày mai, các bạn sẽ xuất hiện với tư cách khách mời. ” (Celestis)

“Ah?!”

Có vẻ như Karen-san và Mirack cũng nhận ra điều này. Đúng vậy ,cái miệng của Celestis đã báo hại cô ta rồi đó.

-“ Tôi sẽ nói điều này, nó như thế nào nhỉ, giống kiểu một chương trình đặc biệt cho khách hàng đó, kiểu kiểu như,.... Germana, Germana!!” (Celestis)

Khi Celestis hét lên, cánh cửa mở ra và một người đàn ông gầy gò bước vào.

-“ Tình hình bán vé thế nào?” (Celestis)

-“Sau chiến dịch quảng cáo vừa rồi, số lượng vé bán ra đã tăng bùng nổ. Các khu vực đặc biệt được chuẩn bị thêm cũng đã được đặt kín chỗ. Mặc dù,chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng lượng khách hàng vẫn đang tăng lên... Chúng tôi đang có kế hoạch mở thêm một địa điểm phụ nữa ở....” (Germana)

-“Waaa! Số lượng tăng lên đáng kinh ngạc như vậy chỉ với hai Anh hùng xuất hiện thôi sao? Quả nhiên, các anh hùng thật đáng kinh ngạc !! ”(Celestis)

-“"Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng đã phát hiện điều này và họ đang nộp đơn xin phỏng vấn đấy." (Germana)

-“Chỉ với điều đó, nó đã tạo ra hiệu ứng lớn như vậy! Tài năng của tôi tuyệt quá đi! Ah, nhưng! Nếu Mirack và Karen không có mặt vào ngày hôm đó thì… .. ”(Celestis)

-“....Nó sẽ là một cơn giận dữ của đám đông đó.” (Haine)

Celestis đóng băng khi nghe tôi thì thầm những từ đó.

Sai lầm một cách công khai, các fan thì phản đối, những nơi khác cũng tương tự, các khách hàng sẽ bỏ đi, biểu tình ồ ạt, mất niềm tin, mất sự nổi tiếng, trở thành một thần tượng thất bại, văn phong này sẽ đá cô ta và tìm người khác thay thế, chỉ nghĩ đén đó thôi đã......

“GYAAAAAAAAAH!!”

Có vẻ như điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy.

Và rồi, cô ấy liền bám lấy chân tôi.Và bị tôi kéo lê trên mặt đất

default.png

(nó kiểu thế này...^-^)

-“Đừngggg~~~!! Làm ơn đừng đi mà ~~! Ở lại đây đến mai đi mà! Làm ơn đi, buổi biểu diễn của tôi sẽ diễn ra vào ngày mai, thế nên đừng đi mà ~~!!! (Celestis)

-“ Ê, Ê, cô làm cái gì thế. Kể cả khi cô nói thế, thì người quyết định là các anh hùng đang đứng kia, tôi chỉ là phụ tá mà thôi

- “Cậu đang nói gì vậy! Hành động như thể cậu chỉ là một trợ lý hay cấp dưới, nhưng sự thật, bạn thực sự là người nắm giữ dây cương! Tôi đã thấy qua đó... !! Nếu cậu nói CÓ, mọi thứ sẽ là CÓ, đó là cách tôi đã thấy nó! Đó là lý do, xin hãy ở lại đây đi mà.!!! ”(Celestes)

“Không.” (Haine)

Không khoan nhượng gì hết.

-“Bởi vì, cô biết đấy, cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc mà chẳng được kết quả nào hết. Nếu nó đã kết thúc , chẳng có lý do gì mà chúng tôi phải ở lại đây , đúng không? Thậm chí kể có cô có lý do gì đi nữa, chúng tôi cũng không ở lại.” (Haine)

-“ Đó là...Uhm...” (Celestis)

-“ Nếu không còn gì nữa, thế thì, không cần quan tâm nữa” (Haine)

-“Guh guh…” (Celestis)

Celestis rên rỉ với một biểu hiện không phù hợp với một thần tượng tí nào.

-“ T-Tôi hiểu rồi! Về điều các cậu đã nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi sẽ tìm một giải pháp phù hợp cho vấn đề việc này. Đó là lý do tại sao, hãy tham gia buổi biểu diễn của tôi đi màaaaaa.....! ”(Celestes)

-“ĐƯỢC” (Haine)

Đàm phán đã thành công.

__END Chapter 42__

__Trans: SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook