• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32:Phụ tá của Anh Hùng

Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:40

*Chương 32:Phụ tá của Anh Hùng

- “Tôi là một hiệp sĩ á?”

Đó là câu đầu tiên tôi nói sau khi bị lôi đi bởi Karen-san.

-“Hiệp sĩ....tức là một hiệp sĩ trong Quân Đoàn Ánh Sáng,phải không?” (Haine)

-“Vâng.Tôi không hề nghe thấy có quân đoàn hiệp sĩ nào khác ở đây cả”. (Karen)

-“Đó không phải là những gì tôi muốn nói.Ý tôi là,liệu nó có thực sự ổn không? Cô biết là tôi chẳng có tẹo nguyên tố Ánh Sáng nào trong người mà”. (Haine)

-“ Nó thực sự ổn mà. Đầu tiên,thực sự ngớ ngẩn khi quyết định sức chiến đấu của một người chỉ dựa vào một nguyên tố nào đó. Nếu một người có chỉ số một nguyên tố nào đó cao hơn nguyên tố Ánh Sáng, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để người đó đến nhà thờ tương ứng và thể hiện sức mạnh ở đó sao. Điều đó sẽ giúp họ ,tuy nhiên “ Để sức mạnh quân sự của các nhà thờ khác không quá áp đảo”, sẽ tốt hơn nếu giữ họ ở lại đây”. (Karen)

Tôi hiểu đó là một lý do khá phù hợp, nhưng tại sao những người bị loại trong cuộc kiểm tra lại bị giữ ở đây và làm việc như một lũ sai vặt vậy.

-“Nhưng bởi vì không có nhà thờ nào ứng với nguyên tó Bóng Tối của cậu,thế nên là, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu làm việc ở đây­­”­­ – Ah, oops. (Karen)

Karen-san đưa tay lên che miệng lại,hình như cô ấy vừa nhớ ra điều gì thì phải.

-“ Đây thực sự vẫn là một điều bí ẩn”. (Karen)

Đúng vậy.

Tôi không biết thế giới đã thay đổi thế nào kể từ khi mà tôi bị năm vị thần còn lại phong ấn vào 1600 năm trước.Có lẽ, sự tồn tại của Thần Bóng Tối đã thực sự bị xóa bỏ khỏi lịch sử rồi.

So với các vị Thần khác, Họ tạo ra các nhà thờ và được con người tôn sùng, tôi thậm chí cả sự tồn tại của mình còn không được biết đến.

-“Tôi đang nghĩ mình sẽ điều tra một số các văn tự cổ xưa, có thể sẽ tìm được điều gì đó về Thần Bóng Tối! Nếu sự tồn tại của Vị Thần Sáng Tạo thứ sáu được xác nhận, nó sẽ là một thông tin thực sự gây “bão” đấy. (Karen)

Eh?

Sao tự nhiên Karen-san lại hăng hái quá vậy?

-“Á tôi xin lỗi, tôi nói trật mất rồi. Chúng ta nói về việc Haine-san sẽ trở thành hiệp sĩ mà”.

Cô ấy tự mình ngắt cuộc nói chuyện và giờ thì cô ấy lại quay về cái dáng vẻ lúc đầu của mình.Bộ cái phấn khích lúc nãy là diễn đó hả?

-“Dù gì,Haine-san cũng là hiệp sĩ do Người Sáng Lập chỉ định, nên không ai có thể phàn nàn được cả - Kể cả có là Tư lệnh của quân đoàn đi chăng nữa.” (Karen)

-“Ah, người đó....Tôi cá là anh ta sẽ phàn nàn đủ thứ đấy....” (Haine)

-“Ừ, nhưng mà anh ta chẳng thể phàn nàn được đâu. (Karen)

Bộ cô đang ở dạng hoàn hảo đấy hả, Karen-san

-“Và như vậy, còn về tước hiệu của cậu thì, Hanie-san.....” (Karen)

Phụ tá của Anh hùng.

-“Đó thực sự là một điều mới mẻ đó”. (Karen)

-‘Phụ tá của anh hùng, hử” (Haine)

-“Đối với sức mạnh của Haine-san,nó sẽ rất khó để dùng trong các nhiệm vụ bình thường của quân đoàn, và quan trọng nhất, tôi sẽ cùng cậu làm những nhiệm vụ mà một hiệp sĩ bình thường ko thể được làm.Nếu chúng ta không nghĩ được một danh hiệu phù hợp cho cậu, nó sẽ thực sự rất tệ đấy!” (Karen)

-“Ah, giờ thì cô nói vậy, mà đúng thế thật” (Haine)

-“Mọi công việc cũng giống như cái tên của nó, kể cả việc trợ giúp một anh hùng là tôi đây. Cái danh hiệu đó, nó có khá là nhiều quyền lực đấy. Giống kiểu của Phó Đội trưởng vậy. Chỉ có điều là cậu chỉ phải nghe lệnh của Người Sáng Lập và tôi mà thôi, còn không ai có thể ra lệnh cho cậu, kể cả Tư lệnh Quân Đoàn”.

Thật tốt khi nghe được điều đó.

-“Cậu không có cấp dưới ,nghưng trong trường hợp khẩn cấp cậu có thể chỉ huy cả một trung đội đấy. Bây giờ, đó là những gì quy định cho cậu, nhưng mà về sau, nếu cậu muốn, chúng tôi có thể trao cậu nhiều quyền lực hơn nữa.” (Karen)

-“Sao cậu lại tạo cho tôi nhiều rắc rối thế? Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình hết mức có thể thôi mà....” (Haine)

-“Đó là bởi vì....!” (Karen)

Karen-san đột nhiên nắm lấy tay tôi.Cô ấy nắm rất chặt luôn ấy.

-“Tôi.... muốn thay đổi thế giới này. Một thế giới nơi mà mọi người không còn bị tấn công bởi quái vật; một thế giới mà chúng ta có thể sống một cách thoải mái.Nhưng ngay cả khi tôi trở thành một Anh Hùng Ánh Sáng, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi như những gì tôi mong ước. Nhưng tôi nghĩ, mình có thể làm gì đó để giúp đỡ mọi người, thế nên tôi cần có một người để giúp đỡ mình.” (Karen)

Vậy là, cô ấy quyết định gặp tôi hử

-“Nếu là Haine-san,cậu ấy sẽ chiến đấu cùng với mình, đó là những gì tôi đã nghĩ.Nhưng mà Haine-san,cậu thực sự vượt quá cả mong đợi của tôi; cậu thật phi thường.Cậu dám đối mặt với Tư Lệnh ,hàn gắn tình bạn của tôi với Mirack-chan, sức mạnh của cậu cũng thật đáng kinh ngạc nữa, thậm chí cả Người Sáng Lập cũng rất hợp tác với cậu nữa.....” (Karen)

Yorishiro cũng liên quan đặc biệt tới tôi luôn hả....

-“ Bây giờ tôi không còn biết ai đang ở trước mặt mình nữa.Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa thôi. Cậu có thể giúp tôi làm thế giới này tốt đẹp hơn được không?” (Karen)

Karen-san hỏi tôi với một chút lo lắng.

So với sự phấn khích lúc nãy, bây giờ nó thực sự rất u ám. Điều này cho thấy cô ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

“…”

Tôi liền quỳ một chân trước mặt của Karen-san.

-“Nếu tôi trở thành một hiệp sĩ,tôi sẽ cần một nghi lễ cho mình , đúng không” (Haine)

“Haine-san…” (Karen)

-“Kuromiya Haine tôi xin khiêm nhường nhận danh hiệu phụ tá của anh hùng này. Uhm... Tôi thề với thanh kiếm này?” (Haine)

Tôi nói những lời giống với những gì mà một hiệp sĩ sẽ nói trong tâm trí của mình.

Karen-san trông thực sự hạnh phúc, và một giọt nước mắt đã rơi từ đôi mắt của cô ấy.

_END Chapter 32_

Trans :SuperGalaxy

Bình luận (0)Facebook