Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Elf sa ngã (4)

Độ dài 3,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:50:11

Solo: Loli666

=====================

‘Tí thì ngủm.’

Hyrkan nới rộng khoảng cách với Gray Cockatrice trong lúc dùng Skeleton Warrior để câu thời gian. Cậu bắt đầu nghĩ tới những gì vừa xảy ra.

Không cần đắn đo quá nhiều, cậu chắc chắn ma pháp hồi nãy đã bay thẳng vào mình. Nó chính xác đến độ Hyrkan muốn dành lời khen cho Pháp sư đó. Nếu phóng đại lên thì cậu còn muốn hỏi rằng sao người đó không đi làm cầu thủ ném bóng cho MLB luôn đi. Chừng đó là đủ hiểu đòn Hỏa Công chuẩn đến mức nào.

‘Thật mừng vì mình đã chuẩn bị trước.’

Cậu đã tích trữ kẹo, gum và cả Tinh chất rắn đắt tiền! Cả ba thứ đó hiện đều đang ngập trong miệng cậu.

‘Mà, HP đã giảm xuống còn 30%... Nếu không đầu tư vào Nhánh cường hóa cơ thể thì đã đi rồi.’

Một lần nữa, Pelato đã đánh giá thấp khả năng chống chịu của Hyrkan, người đã không hề keo kiệt trong việc nâng kỹ năng.

Với ‘Ghép da’ giúp gia tăng phòng ngự thụ động cũng như kháng phép. Tiếp đến, ‘Trái tim giả’ cho thêm chỉ số Bền bỉ. ‘Sôi máu’ tăng tốc độ hồi phục HP đồng thời làm giảm sát thương từ thiêu đốt và mất máu.

Giờ cậu đã thấy được kết quả từ những gì bỏ vào Nhánh cường hóa cơ thể. Một phần, cậu đã cố hết sức để kiếm nhiều danh hiệu nhất có thể. Và danh hiệu là một nguồn cung cấp lượng lớn chỉ số Bền bỉ.

Dù sao thì, cậu vẫn còn sống.

Cũng từ đó, Hyrkan có quyền tước đi vai trò lãnh đạo.

“Tao đã bảo gì trước đó? Nếu dám di chuyển mà không đươc cho phép thì thứ xuất hiện trên trang youtube sẽ là cổ tay của các người đấy.”

Cả 30 người chơi đều đóng băng tại chỗ trước lời cảnh báo đó.

“Nhất là thằng Pháp sư vừa ném phép vào tao.”

Người được nhắc tới cứng đờ tại chỗ như tượng đá. Biểu cảm của Pelato cũng cau lại.

‘Có thể sao?’

Từ góc nhìn của Pelato, câu nói trên không có áp lực đến vậy.

‘Hắn ta nổi tiếng vậy sao……..’

Anh ta nắm vai trò chỉ huy nhung vẫn giữ im lặng. Đồng thời, các thành viên khác cũng không có hành động gì.

Mọi người chỉ nhìn xung quanh và cố bắt kịp tình hình.

Diễn biến trận chiến trước mặt họ đang thay đổi liên tục.

Keee, keee!

Gray Cockatrice mặc kệ tất cả bởi đang bận rộn xử lý đám Skeleton Warrior bám trên người.

Nó điên cuồng vẫy hết đống phiền nhiễu đi. Khi Skeleton Warrior bị ném xuống đất, con quái tàn bạo giẫm lên và mổ xuống như mổ thóc. Chiếc mỏ nhanh chóng nghiền phần đầu lâu ở dưới.

Skeleton Warrior rất giỏi trong việc né tránh, đồng thời đâm kiếm vào cơ thể đối phương. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đánh ngang cơ. Số lượng Skeleton Warrior nhanh chóng sụt giảm. Từ mười con lúc đầu, giờ đã chỉ còn bốn.

Thời gian hồi chiêu bắt đầu chạy.

Bốn rồi xuống ba, hai và một. Sự chú ý của Gray Cockatrice sau đó chuyển sang những người khác.

‘Chẳng phải chúng ta nên di chuyển rồi sao?’

‘Cần phải thay đổi đội hình ngay.’

Thành viên tiếp tục quay sang nhìn nhau. Họ có thể tiếp tục chiến đấu.

“Tao đã cảnh báo gì rồi? Cấm được di chuyển.”

Tuy nhiên, Hyrkan không cho họ làm vậy.

Và cũng có lý do đằng sau hành động ấy.

‘Mình sẽ không bao giờ giao lại vị trí chỉ huy này.’

Cậu quyết định sẽ nắm quyền kiểm soát.

Hyrakn đã xác nhận được việc Pelato đang cố triệt hạ mình. Chỉ có điên cậu mới giao lại quyền kiểm soát cho gã.

Song, từ ngữ thôi là không đủ. Cậu không thể ra lệnh chỉ với mỗi cái miệng được.

Nói cách khác, cậu cần thể hiện trình độ của mình.

‘Tao sẽ bọn mày xem thế nào là một chỉ huy đích thực.’

Hyrkan lấy ra một viên gem màu đen hắc tín. Thứ đó phát ra ánh đen đậm và bị ép chặt trong tay cậu. Nó dần chuyển sang dạng lỏng đen kịt chảy xuống.

Bõm, bõm.

Koo-koo-koo!

Mặt đất rung lên cùng với tiếng kêu.

Cuối cùng, một con rắn khổng lồ với chiều dài tới 7 mét xuất hiện, Snake Golem.

Nguyên liệu hợp thành cho viên gem chính là từ Anaconda đen!

Có rất nhiều loại quái vật dòng rắn trong Warlord, nhưng riêng Anaconda mang đặc trưng là có thể ép nạn nhân đứt làm đôi.

Ngay sau đó, Hyrkan liền ra lệnh tấn công. Trong chớp mắt, nó trườn thẳng về phía Gray Cockatrice.

Kwah-kwah-kwah!

Snake Golem di chuyển chéo trên mặt đất, song có phần thô và cứng nhắc so với Anaconda đen.

Nhưng…

Keeee!

Snake Golem đã tiếp cận đến phạm vi chú ý của con quái, nhưng nó vẫn đang bận đối phó với đám Skeleton. Golem chớp nhoáng quấn chặt lấy đối phương, kỹ thuật được thực hiện bất ngờ thay lại ngang ngửa với Anaconda thật.

“Hóa cứng!”

Hyrkan ngay lặp tức sử dụng kỹ năng và Golem làm từ đất trở nên rắn chắc như đá.

Koo-oohng!

Gray Cockatrice không thể giữ được thăng bằng và cơ thể to lớn đổ sầm xuống đất.

Nhiều người chơi như nín thở trước cảnh tượng đó.

‘Còn có cách đó nữa ư?’

‘Tuyệt quá!’

Cậu đã sử dụng Đất Nặn để tạo ra Snake Golem và sử dụng nó để trói chặt mục tiêu, cuối cùng là Hóa cứng.

Một sự phối hợp đầy ấn tượng.

Nhóm người bày tỏ sự khâm phục.

Keeee!

Gray Cockatrice hứng chịu hết combo đó và rít lên. Bị Snake Golem hóa đá quấn lấy cơ thể to lớn của mình, con quái mất một lúc khổ sở để thoát ra.

Bboo-dook, bboo-dook!

Đương nhiên, sức mạnh từ quái vật là không thể coi thường. Mỗi lần nó gồng sức là lại thêm một vết nứt xuất hiện trên Snake Golem.

Những người chơi một lần nữa nuốt nước bọt khi quan sát.

‘Chúng ta nên tấn công bây giờ thôi chứ?’

‘Đến lúc rồi mà?’

Con quái đã bị trói lại một cách hoàn hảo, cùng lúc thời gian hồi chiêu cũng bắt đầu.

Khả năng cầm chân của Snake Golem cũng có giới hạn. Dù không phải là Chiêu hồn sư thì cũng có thể thấy thời gian sắp hết.

Chính xác thì còn chưa đến một phút nữa.

Song quả thực, chuyện này vẫn rất tuyệt vời. Trong một trận Raid Boss thì việc cầm chân quái đến tận một phút là điều mà một người chơi không thể làm được.

Thông thường, đây là khoảng thời gian để chuẩn bị. Pháp sư sẽ niệm phép, Tiên phong tiếp cận mục tiêu để phá giáp và tổ đội sẽ thay đổi đội hình.

Nhưng giờ lại chẳng một ai di chuyển.

‘Chúng ta làm gì giờ?’

‘Có nên di chuyển không?’

‘Ai là người ra lệnh?’

Họ được bảo rằng không được hành động.

Trong khi đó, Hyrkan thao tác trên kênh liên lạc.

“Chọn đi.”

Cậu đang nói với một người thay vì cho cả nhóm.

- Gì cơ?

Và người đó chính là Pelato.

“Chọn giữa việc mày sẽ cùng tao đánh với Cockatrice hay là muốn tao cùng với đánh mày?”

-Cậu đang nói……..

Boo-doohk, booh-doohk!

Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, nỗ lực vùng vẫy của con quái đã nghiền nát toàn bộ cơ thể của Snake Golem.

Họ không còn đến một phút nữa mà chỉ tính bằng giây.

Trong khi Pelato bắt đầu tuyệt vọng, Hyrkan tiếp tục nói với thái độ bình tĩnh.

“Ai là kẻ xúi giục mày?”

Và rồi Pelato đưa ra quyết định. Anh có thể nói Hyrkan không phải người chơi bình thường bởi vẻ bề ngoài. Hơn nữa, cậu đã biết rõ toan tính đằng sau. Cuối cùng, nếu Hyrkan quay sang quấy phá thì Pelato chẳng đời nào có thể bắt được Gray Cockatrice Thối nát.

Chưa kể, anh không có đủ khả năng để hạ gục Hyrkan. Chẳng cần phải liệt kệ ưu và nhược điểm để hiểu điều đó.

- A...Apollo. Đó là hội Apollo.

Hyrkan ngay lập tức chuyển sang kênh tổ đội và nói lớn với tất cả.

“Pháp sư chuẩn bị phép. Mục sư thực hiện các buff cho Tiên phong. Sau khi ma pháp được sử dụng, Tiên phong sẽ liền di chuyển.”

Cậu đang đưa ra mệnh lệnh thay cho vị trí chỉ huy. Thông thường, họ sẽ ngó lơ bất kỳ lệnh nào không tới từ chỉ huy.

Tuy nhiên, câu trả lời liền đổ tới như thể họ đang chờ sẵn.

- Đây là đội pháp sư phía tây. Chúng tôi cần thêm thời gian.

- Nếu bắt đầu niệm từ giờ thì sẽ cần ít nhất một phút nữa!

- Đây là đội Mục sư. Cậu không nhận ra cần bao lâu để sử dụng hết một lượt buff sao?

Họ cần thêm thời gian!

Hyrkan đã nghe từ đó vô số lần khi đi Raid. Cậu cười tự mãn và nói.

Câu giờ, đó là một việc đã quá quen thuộc với cậu.

“Cứ để đó cho thằng này.”

Hyrkan liền triệu hồi thêm các Skeleton Warrior mới.

Hơn nữa còn có một con đặc biệt hơn hẳn phần còn lại.

--------------------------------------

[Kỹ năng đặc biệt ‘Tinh thần hiệp sĩ’ được kích hoạt.]

--------------------------------------

Đó chính là Skeleton Knight.

***

Công chúa bão của Stormhunters. Người đầu bò của Red Bulls. Đầu thứ nhất của Hội Hydra.

Cả ba người trên có sự tương đồng ngoài việc đều là lãnh đạo top 30 hội đó là cùng thuộc lớp Kiếm sĩ. Họ luôn phải lãnh đạo đội của mình trong lúc giáp lá cà với quái vật.

Nếu nghe vậy thì ai cũng sẽ hỏi rằng.

Liệu có mạo hiểm không khi lại để những cá nhân quan trọng như vậy chiến đấu trên tiền tuyến?

Tuy nhiên, đó là một câu hỏi sai lầm. Họ được cho là quan trọng chính là bởi họ chiến đấu trên tiền tuyến.

Vị trí được chú ý nhiều nhất thường sẽ là Tiên phong hoặc Đỡ đòn, bởi tiền tuyến chính là nơi quyết định thắng bại của Raid.

Khi được chỉ huy bởi một Tiên phong hoặc Đỡ đòn tài năng thì Raid sẽ có cảm giác khác biệt.

Và giờ nó cũng giống vậy.

“Có ai thấy cơ thể nó vừa run lên không?

- Vậy sao?

“Tôi chắc rằng đó là dấu hiệu sắp qua phase 3.”

- Chúng ta nên làm gì? Chi tiết về phase 3 thì ta đâu có biết.

“Nếu không biết thì cứ làm như sách giáo khoa. Đỡ đòn sẽ đứng ở cả bốn hướng để đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Pháp sư sẽ chuẩn bị đòn mạnh nhất để đánh phủ đầu.”

- Thế chúng tôi sẽ bắn ma pháp vào đâu?

“Tôi sẽ quyết định sau. Đám Skeleton đáng yêu của tôi phải hi sinh để cầm chân nên nếu bắn trượt, mấy người tốt hơn hết hãy sẵn sàng chịu trách nhiệm đi.”

- Rõ, chỉ huy!

Giờ Hyrkan giống như một chiếc phao đang nổi trên mặt biển đang điên cuồng nổi sóng. Cậu vừa ra lệnh trong lúc cưỡi trên lưng con quái. Kỹ năng chỉ huy đó tốt đến nỗi mọi người đều phải tỏ ra ngưỡng mộ.

Bằng chứng chính là nằm ở cơ thể Gray Cockatrice.

Ngay khi nhảy khỏi con quái, Hyrkan liền sử dụng các Skeleton Warrior để thu hút aggro. Người con quái chi chít vết thương, lớp giáp ngoài cũng không còn, thậm chí phần lông xám cũng bị lột sạch khiến nó trở nên kỳ dị.

Đó như bằng chứng cho thấy sự chỉ huy từ Hyrkan không có chút vết xước. Giờ đây Gray Cockatrice gần như chẳng còn miếng phòng ngự nào.

“Chúng tôi đang bắt đầu hồi chiêu.”

Skeleton Warrior với vai trò mồi nhử, rút lui khi Hyrkan đếm ngược.

Và khi chạm tới số 0, một tiếng động vang lên!

Koo-uhhhhh!

Ba con gấu lửa cỡ lớn lao thẳng về phía Gray Cockatrice.

Hàng tá mũi giáo băng dần hình thành trên đầu con quái và cắm thẳng xuống.

Cuối cùng, những đám mây đen xuất hiện và phóng ra những tia sét vàng chói.

Gwah-roo-roohng!

Tầm nhìn của tất cả người chơi bị nhuốm vàng trước kỹ năng Unique lv 120, Mega Thunderbolt giáng xuống từ bầu trời.

Mặt đất gần như bị xé toạt trước uy lực của liên hoàn ma pháp, cảnh vật xung quanh cũng chẳng thể lành lặn.

Keeeeee!

Song, kể cả hứng hết chừng đó đòn tấn công, Gray Cockatrice vẫn có thể rít lên như cho tất cả biết.

- Mẹ kiếp. Tôi muốn phát bệnh với thứ đó.

- Khả năng phòng ngự đã gần bằng 0 rồi. Thể loại mẹ gì lại sống qua nổi đợt oanh tặc đó chứ?

- Thể loại gì ấy hả? Đương nhiên, là một con quái vật.

Những thành viên trong nhóm nói chuyện với nhau trong lúc chứng kiến. Hyrkan một lần nữa nắm chặt tay.

Koo-koo-koo!

Mặt đất rung lên và một con Snake Golem liền xuất hiện.

Nó nhanh chóng băng qua địa thế bừa bộn để tiếp cận mục tiêu.

Gray Cockatrice quay đầu lại nhìn. Một con quái với hình thù dị dạng giờ chỉ chứa đầu sự phẫn nộ khát máu, mổ xuống Snake Golem.

Kwah-jeek!

Chiếc mỏ lớn đó xuyên sâu vào cơ thể của nạn nhân. Nhưng đồng thời, Snake Golem di chuyển quấn quanh lấy người con quái.

“Hóa cứng!”

Ngay sau đó, Golem biến thành đá và Gray Cockatrice đổ sập xuống. Kịch bản lặp lại, con quái vùng vẫy và cơ thể Golem bắt đầu nhanh chóng nứt vỡ. Hyrkan ra lệnh.

“30 giây. Các Tiên phong sẽ lo liệu đòn chốt hạ.”

- Đã rõ!

Sau khi đáp lại, dàn Tiên phong mạnh mẽ được buff toàn diện bắt đầu hành động để kết thúc trận chiến này. Vị trí Tiên phong luôn phải ở gần lằn ranh sinh tử nhất nên sẽ thường nghi ngờ chỉ huy của mình. Nếu không tin tưởng người chỉ huy thì họ sẽ không di chuyển.

Còn bây giờ, các Tiên phong không chút chần chờ lao thẳng vào con quái. Điều đó cho thấy họ tin tưởng 100% vào khả năng chỉ huy của Hyrkan.

‘Chúng ta chỉ còn việc kết liễu nó.’

Cậu đã đảm nhiệm vị trị chỉ huy một cách hoàn hảo.

‘Mình sẽ bắt tên Pelato bồi thường bằng hết số tiền mình đã phải bỏ ra hôm nay.’

Ngay khi vừa tính nhẩm xong, mắt cậu bắt gặp thứ gì đó.

Poohk!

Một mũi tên bay qua và cắm thẳng vào người Gray Cockatrice. Nhưng chừng đó lại đủ kết liễu mạng sống của con quái vật lỳ lợm.

- Cái gì?

- Ai bắn tên thế?

- Làm gì có ngươi chơi nào trong Warlord dùng cung!

Tất cả đều ngạc nhiên.

Nhưng chỉ có mình Hyrkan là không. Cậu chạy thẳng về hướng mà mũi tên được bắn ra.

Đồng thời một âm thanh vang lên bên tai cậu.

[Elf sa ngã đã xuất hiện. Hãy đuổi theo hắn.]

Tiến độ Nhiệm vụ đã được tiếp tục.

***

Heh-bibin đang có tâm trạng tốt.

‘Tình hình cuối cùng cũng ổn định lại.’

Hội Big Smile đã bị Triple Wings làm khó dễ, nhưng gần đây, họ bắt đầu có được vài tin đáng mừng. Hội đã phát triển được một chương trình phát sóng với một diễn viên Trung Quốc nổi tiếng và sẽ được chiếu rộng khắp ở quốc gia tỷ dân.

Đúng ra, dự án này đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng lại không thể thực hiện do thiếu điều kiện. Họ mới chỉ ra mắt dạo gần đây nhưng kết quả đã vượt qua sự kỳ vọng.

Hơn nữa, đã có một khoảng nghỉ giữa trận chiến với Triple Wing. Hai bên vẫn có mối quan hệ xấu, nhưng hiện giờ, họ muốn tránh việc dẫn đến chuyện một mất một còn

Chính xác thì họ không có một hiệp ước thực sự. Nguồn cơn đến từ tin đồn các hội Dưới chân đang nhắm tới vị trí top 30 hội của họ. Việc trở thành mồi ngon còn tệ hại hơn gấp nhiều lần! Cuối cùng, hai bên đã có một hiệp ước bất thành văn.

‘Nếu tái thiết lập lại sức mạnh, chúng ta sẽ leo lên đỉnh một lần nữa.’

Đương nhiên, tất cả rắc rối vẫn chưa chấm hết. Nhưng Heh-bibin vui mừng vì có chút thời gian để hồi phục lại.

Song, tâm trạng tốt đó chẳng kéo dài được lâu.

- Xin thứ lỗi. Anh hẳn đã biết về chuyện này rồi nhỉ?

Người đảm nhận vai trò trông coi kho vật phẩm của hội Big Smile liên lạc với Heh-bibin.

“Cậu đang nói gì thế?”

- Vào lần trước, anh đã bảo rằng cứ cho hội Apollo mượn đồ nếu họ có hỏi. Anh còn nhớ chứ?

Hội Apollo.

Mặt Heh-bibin hơi nhăn lại trước cái tên đó nhưng rồi lại giãn ra.

“Phải, phải, tôi đã nói thế.”

Điểm yếu của anh đã bị Apollo lợi dụng nên Heh-bibin đã phải đưa ra một số ưu ái với họ. Đó là lý do anh đã cố khá nhiều để hội Apollo có thể mượn đồ từ Big Smile.

Thật lòng, Heh-bibin không nghĩ sẽ có vấn đề nảy sinh. Viễn cảnh tệ nhất thì chỉ là họ làm mất món đồ đi mượn. Nhưng với khả năng tài chính của Apollo thì cũng không đáng lo.

Vậy giờ sao chuyện đó lại được nhắc đến?

- Gần đây, hội Apollo đã mượn rất nhiều trang bị bậc Unique.

“Apollo bảo đã làm mất hết à?”

Heh-bibin thậm chí còn mong điều trên là sự thật. Bởi nếu vậy thì anh có thể âm thầm cắt đứt quan hệ giữa cả hai.

- Không phải…… dường như đống trang bị đó được chuyển tới Hồ Đỏ.

Đáng tiếc rằng, mong muốn của Heh-bibin dã tan thành mây khói.

“Cái gì?”

Hồ Đỏ.

Tất nhiên, anh biết địa điểm đó.

‘Tại sao Hội Apollo lại tới chỗ đấy?’

Heh-bibin nghiêng đầu bối rối khi nghĩ tới cốt lõi của thành viên hội Apollo. Đó là vị trí mà họ có thể tới nhưng lại không hợp với tính cách của họ.

Đầu tiên, hội Apollo không thể tỏ ra như vua chúa tại chỗ đó. Nếu dám làm vậy thì Apollo sẽ bị đập cho tan xác.

Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng có kỹ năng để săn ở Hồ Đỏ.

‘Không. Con lợn chết tiệt đó không có lý do để đến đấy…’

Trang bị không chỉ là yếu tố cần thiết trong việc Raid Boss. Kỹ năng cá nhân cũng hết quan trọng và Apollo thì không có điều đó. Nếu tự mình tới Hồ Đỏ, hắn sẽ chỉ nhận ra rằng mình là rác rưởi. Tất cả những gì Apollo có thể làm là đứng sau hít bẩn EXP.

Và rồi, Heh-bibin bỗng nhớ lại.

‘Có lẽ nào……’

Một Gray Cockatrice Thối nát đã xuất hiện tại Hồ Đỏ, và ai đó đang cố tập hợp lực lượng lại để săn nó.

Tiếp đó…

‘…….hắn định cố bắt Mặt nạ Hahoe?’

Bên cạnh đó cũng có tin về sự có mặt của Mặt nạ Hahoe.

Khi xâu chuỗi cả hai lại, Heh-bibin cau mày. Một giả thuyết kinh hoàng hiện lên trong đầu anh.

‘Không thể nào…’

Nếu Apollo sử dụng trang bị Unique từ hội Big Smile để bắt Mặt nạ Hahoe thì sao?

Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó?

‘……không thể nào.’

Heh-bibin tuyệt vọng cố liên lạc với Apollo.

Bình luận (0)Facebook