Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Dãy núi Bulkas (3)

Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:48:25

Solo: loli666

Một chút bù đắp cho mấy bác đây nhé ‘-‘

============================

Một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ Bê-rê với bộ râu rậm cất lời:

“Được rồi, tôi sẽ tin cậu.”

“Vâng thưa ngài.”

Bằng một lời đáp ngắn, Hyrkan quay đi. Bên tai cậu...

[Bạn nhận được danh hiệu ‘Người mở đầu’]

Là âm thanh thông báo về danh hiệu mới. Dù đã biết trước nhưng cậu không khỏi cảm thấy vui mừng. Cố kìm nén ý muốn hét lên sung sướng, Hyrkan bước ra khỏi túp nhà gỗ. Ngay khi vừa đặt chân ra ngoài, cậu chẳng cần cố nữa mà vung cánh tay phải lên trời.

NGON!

Không cần nhìn kĩ cũng có thể hiểu được hành độnh vừa rồi.

‘Vậy là xong danh hiệu thứ 3!’

Khi vừa tiến vào Dãy núi Bulkas, Hyrkan đã gặp mặt các Người gác núi. Đồng nghĩa với nhận được danh hiệu ‘Người đầu tiên đối mặt với người gác núi Bulkas’ giúp tăng 7 điểm chỉ số của lớp nhân vật, một danh hiệu khá ổn.

Còn danh hiệu ‘Người mở đầu’ nhận được khi là người đầu tiên có nhiệm vụ tới các lâu đài, thành phố hay khu vực mới. Hơn nữa là việc giúp tăng 7 điểm mọi chỉ số, tốt hơn so với những danh hiệu khác.

Cuối cùng là ‘Người đầu tiên đến Dãy núi Bulkas’ cho mọi chỉ số thêm 4 điểm.

Dù Lv không tăng thêm nhưng các thông số từ các danh hiệu được tăng đáng kể.

‘Yep, đây chính là phần hay nhất của Warlord.’

Không lạ gì khi Warlord còn được gọi là Title War (Cuộc chiến danh hiệu). Tuy có thể gia tăng chỉ số rõ rệt sau 4-5 cấp độ, sự cạnh tranh về danh hiệu vẫn không thể chối cãi.

Song, nhiêu đó là chưa đủ với Hyrkan. Bất kì người chơi lão làng nào cũng có những danh hiệu gần như nhau để gia tăng sức mạnh.

‘Giờ thì nên đi săn con gì đây?’

Điều tuyệt vời nhất khi khám phá một vùng đất mới không phải là danh hiệu...

‘Cái gì sẽ đủ thu hút?’

Mà là săn tìm lũ quái thú và các video hướng dẫn.

Các người xem Warlord muốn những điều mới mẻ. Không cần biết là mạnh hay yếu, tuyệt vời hay hài hước, mọi người sẽ thích thú xem miễn là mới lạ. Hơn nữa, video về các loại quái thú mới sẽ được lan truyền trong cộng đồng fan Warlord mà chẳng cần tới việc phải quảng bá.

Bên cạnh đó, sức hút của Hyrkan đã tăng lên dạo gần đây. Video ‘Double Bear’ mới đây đã có được lượt xem khả quan. Tuy không nổi bật như ‘Skull Clown’ nhưng đủ để khiến fan của cậu hài lòng. Nhờ vào ‘Double Bear’ thì lượt xem của ‘Skull Clown’ đã cán mốc 900.000 lượt.

Và khi bồi thêm một video về quái thú mới thì sao?

‘Nếu đã ở Dãy núi Bulkas thì không gì tốt hơn lũ Armor Monkey rồi (Khỉ chiến giáp)’

Hyrkan mỉm cười.

                                    ***

Con khỉ cao tới 1,5m trong bộ giáp, mũ trụ cùng một cây chuỳ bên tay phải.

Kii kii!

Nó hiện giờ đang leo lên đầu con Golem và vung chiếc chuỳ trên tay. Chiếc chuỳ liên tục đập mạnh vào đầu, vai và lưng Golem.

Puhat!

Từng mảng trên cơ thể Golem bị bào ra như thịt vụn.

Whoosh!

Golem vung cánh tay lên đầu hòng tóm lấy con khỉ nhưng nó tránh né đòn di chuyển chậm chạp dễ như bỡn. Đồng thời, con quái tụt xuống, chuyển sang bám sau lưng và lại chơi đùa với Golem.

Đúng ra dù có nặng nhưng cánh tay Golem cũng không tới mức chậm như rùa bò. Nhưng giờ nhìn kiểu gì thì Golem cũng như thể món đồ chơi vậy.

Và người đang nổi cáu nhất lúc này...

“Ah thôi ngay đi!”

Chính là Hyrkan, người đang cố điểu khiển con Golem trong trạng thái ‘Copy’.

Nhìn cậu như đang gội đầu và sắp phát khùng thực sự. Dù vậy cậu vẫn phải kìm chế và cố tập trung tóm con Armor Monkey kia lại.

‘Đứng yên coi, cái con khốn kiếp này sao nhanh thế chứ?’

Thứ gây ức chế nhất chính là...

Kii kii!

Tốc độ lố bịch của Armor Monkey. Dù chẳng rõ nó thực sự lố bịch hay do một phần của thiết lập nhưng với Hyrkan, nó như đang hú hét vào mặt cậu là thằng ngu vậy.

‘Mày tiêu đời rồi con.’

Hyrkan huỷ bỏ chế độ ‘copy’ và phóng thẳng về phía Golem.

Dáng phi người của cậu tựa một con báo Pega đang săn mồi vậy.

Tadat, tadat...

Với 100% công lực của bản thân, nên gọi Hyrkan là một con dã thú cuồng bạo hơn là con người.

Khoảng cách giữa cậu và Golem nhanh chóng rút còn 5 mét.

Ngay lúc đó...

Pat!

Cậu chuyển hết toàn bộ động năng từ việc chạy mà bật mạnh lên và đưa chân tạo thành một cú phi cước thẳng vào mục tiêu.

Puk!

Rồi bàn chân cậu đáp ngay vào lưng con Armor Monkey đang điên cuồng vung chuỳ.

Drop Kick!

Một đòn tấn công khá hiếm thấy trong Warlord đánh trúng vào Armor Monkey. Con quái thú bị sút bay đi như một trái banh, lăn vài vòng rồi đáp mặt xuống đất.

Kiik!

Armor Monkey rít lên khi bị cho lăn và còn kêu to khi đã dừng lại. Con quái lại hướng mắt nhìn về phía Golem và ngay trước mặt nó...

Thwack!

Là đầu gối của Hyrkan.

Sau khi tung cú phi cước, cậu đã một lần nữa chạy nước rút cho đòn tấn công kế tiếp.

Đầu gối cậu ‘làm bạn’ với phần đầu Armor Monkey giúp cả người nó bay thêm một đoạn.

Đây chính sức mạnh từ một Necromancer nâng max thể lực.

Tuy nhiên, dù khá uy lực nhưng sát thương gây ra không đáng kể. Sau cùng thì Armor Monkey là quái Lv 60 trong khi Hyrkan đang Lv 46.

Kể cả có gây chút thiệt hại nhưng cũng chỉ đủ thu hút nó thôi.

Kiii!

Armor Monkey nổi điên rít lên và bật dậy một lần nữa. Nó chỉnh lại mũ trụ, đập cây chuỳ xuống đất hai lần trong khi lườm Hyrkan. Chẳng bận suy nghĩ thêm chút nào, con quái thú hướng mục tiêu sang cậu.

Khoảng cách giữa cả hai còn 3 mét. Với chỉ số đó thì chỉ cần một bước là đủ giáp lá cà với nhau.

Armor Monkey tay cầm chuỳ phóng tới Hyrkan với một cú nhảy.

Kii!

Tiếng kêu của nó trở nên rõ ràng khi tới gần hơn.

Whoosh!

Đồng thời, âm thanh của cây chuỳ xé gió phát ra như muốn đập nát đầu Hyrkan. Nhưng dù trước đòn tấn công nguy hiểm như vậy cũng không làm cậu chùn bước chút nào. Cậu đơn giản vặn người sang một bên khi cây chuỳ tiến tới.

Whoosh!

Thứ vũ khí đó vụt qua mắt Hyrkan rồi...

Puhat!

Đập xuống đất nơi con Armor Monkey. Ánh mắt nó ánh lên sự ngạc nhiên như muốn hỏi ‘Sao mày dám né nó thế hả?’

Điều đó càng khiến con quái thú điên tiết hơn và tiếp tục tấn công. Đầu nó quay về phía kẻ thù trước mặt mà nghiến răng.

Thwack!

Tiếc thay, trước khi Armor Monkey kịp làm gì thì Hyrkan đã đá thẳng vào đầu nó như đang đá bóng.

Kiii!

Lần này là tiếng kêu đau đớn từ Armor Monkey. Quan sát điều đó qua chiếc mặt nạ Hahoe, cậu nói lớn với giọng điệu tức tối.

“Ngay bây giờ, tôi sẽ cho các bạn thấy cách để bón h...ý tôi là tiêu diệt Armor Monkey.”

Một bản án tử cho con quái vật...à không, màn tra tấn mới đúng.

                                    ***

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Người đầu tiên triệt hạ Armor Monkey’]

Cuộc chiến kết thúc với việc Hyrkan đứng trước xác Armor Monkey đang nằm trên mặt đất.

Một con quái thực sự gây ức chế với cậu.

Nếu là trong quá khứ thì mọi thứ sẽ êm xuôi sau một màn bạo lực. Tuy nhiên với Hyrkan hiện tại thì khác.

‘Sẽ thế nào nếu ghép con này với Mảnh xương ta?’

Một sở thích mới từ khi cậu làm một Necromancer.

Con quái nào thích hợp để làm nguyên liệu? Câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí cậu.

Thực tế tới hiện tại, cậu luôn dành ưu tiên hàng đầu về chiến lực. Khi tạo ra các Skeleton,  Hyrkan sẽ luôn chọn sao cho mạnh nhất. Tiếp sau đó là vẻ ngoài. Tốt nhất luôn là để tất cả các Skeleton đều giống nhau. Với một người phải làm video thì đó cũng là yếu tó quan trọng.

Thường thì việc để các Skeleton cùng loại với nhau sẽ thuận tiên hơn. Hầu hết các Necromancer đều dùng chiến thuật Nhất thủ nhì công. Trong các trận chiến thì việc các Skeleton phối hợp nhuần nhuyễn với nhau rất quan trọng. Giống như một cỗ máy, tốt nhất là dùng các phụ tùng giống nhau.

Song, cách suy nghĩ của Hyrkan đã thay đổi. Kể cả quân số có tăng lên thì lượng đệ dùng để tấn công một mục tiêu vẫn có giới hạn. Dù sẽ cần thiết với các trận đánh boss lớn thì các cuộc chiến như vậy không hề ít.

Quan trọng nhất, Nhánh kĩ năng của Skeleton cho ta vô số lựa chọn nguyên liệu hợp thành.

Cậu có thể tạo ra bao nhiêu loại tuỳ thích, cũng như chẳng khó khăn gì để thu hồi lại chúng. Một khi chúng bị tiêu diệt, chỉ cần đưa tay lên và nói ‘thu hồi’ thì Mảnh xương sẽ quay về tay ngay.

Cũng không cần phải dùng lại nguyên liệu đó và có thể chuyển đổi loại nguyên liệu miễn chờ qua thời gian hồi và đủ mana cần thiết.

Nói tóm lại, Hyrkan có thể tạo ra một đám Skeleton gồm vô số loại khác nhau.

Trong thực chiến, càng đa dạng thì càng hữu dụng.

Nhìn Armor Monkey như một cây kem mát lạnh, Hyrkan không khỏi háo hức.

‘Với con này sẽ làm được cái gì đây?’

Hyrkan giờ đây đã trở thành một Necromancer thực thụ.

“Thôi thì cứ biến nó thành Skeleton Warrior rồi ‘chào hỏi’ chút đã. Dám trêu đùa với thằng này thì đâu ra đi dễ vậy được.”

Tất nhiên, tính cách của cậu cũng giống vậy.

                                      ***

Khi Bá tước thối nát nằm xuống, một chương mới đã bắt đầu.

Với một kỉ nguyên mới mẻ khiến bất kì ai cũng phải vào vạch xuất phát một lần nữa. Khu vực mới, màn chơi mới, những thứ mới,...tất cả đều như nhau.

Với top 30 hội vừa thất bại trong việc đánh bại Bá tước thối nát thì đây sẽ là cơ hội để họ toả sáng một lần nữa. Với những hội thấp một chút thì là cơ hội để cướp lấy top 30 và viết lên tên tuổi của mình.

Một cuộc chiến mới được bắt đầu.

Và điều cốt yếu nhất chính là phải thu hút sự chú ý nhiều nhất cả thể.

Không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nào là rò rỉ scandal giữa một cặp Ranker nam hào nữ tú. Rồi các cuộc chiến giữa các hội cho tới sự suy thoái của các hội khác nữa.

Tuy nhiên tâm điểm không phải những thứ tầm phào như vậy.

“Ugo Sanchez đã đạt Lv 30 chỉ với 38 ngày. Đúng như mong đợi từ Rank 3, The Machine.(danh hiệu từ game khác) Không một người bình thường nào lên Lv 30 dù là 100 ngày...đây chẳng phải là một kỉ lục cày cấp mới sao?”

Các ngôi sao đang lên. Họ chính là chủ đề được quan tâm nhất trong Warlord hiện tại.

Chính xác hơn là các Ranker từ các game khác chuyển qua đang được rất nhiều người quan tâm. Họ còn tạo ra bảng xếp hạng các tân binh giống như với Ranker vậy.

Cuộc chiến nổ ra để tìm xem ai là siêu tân binh đứng trên tất cả.

Và giữa dòng cạnh tranh đó...

“Đã ai xem cái này chưa? Một video về Armor Monkey. Không những là loại quái mới mà còn có cả chỉ dẫn cách đánh luôn đấy.”

“Video chỉ dẫn cho loài quái mới? Chắc hẳn phải mất phí, đúng không?”

“Không hề, nó miễn phí luôn.”

“Ai đó làm video hướng dẫn săn quái mới miễn phí?! Là ai? Hội nào?”

“Không phải hội mà là một người...ăn mặc khá bựa với một chiếc mặt nạ kì lạ. Tên anh ta lại đâu rồi...”

“Chỉ một người? Thế lớp nhân vật là gì?”

“Necromancer.”

“Cái gì?”

Mặt nạ Hahoe Hyrkan. Tên cậu bắt đầu lan truyền khắp cộng đồng Warlord.

============================

Bình luận (0)Facebook