Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Skeleton săn Skeleton (3)

Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:47:46

Solo: Loli666

Mỗi lượt theo dõi, bình luận đều là động lực rất lớn cho mình ra chương nhanh - một thằng trong giờ chào cờ vẫn móc giấy bút ra dịch như tự kỷ '-'.

••••••••••••••••••••••••

Một cơ thể đồ sộ mang bộ giáp cứng cáp cùng thanh kiếm xương lạnh lẽo và ánh mắt rực lửa ẩn sau lớp mũ trụ.

Đó chính là đặc điểm của Chiến binh khô lâu. Chúng cũng được coi là kẻ đồ tể đối với bất kì người chơi nào bén mảng đến Rừng Chết.

Tuy nhiên, hiện tại con Chiến binh khô lâu đang nằm trên sàn chẳng có tí gì giống vậy cả. Cả hai vai và đầu gối của nó đều bị phá vỡ hoàn toàn, bộ giáp thì méo mó như thể bị đập vào vô số lần. Thanh kiếm cũng bị gãy làm đôi. Chỉ có phần đầu là còn đốm lửa trong hốc mắt...

Clack, clack, clack!

Nhưng lại đang bị kẹp dưới nách và bị đánh liên tục bởi một gã mặc áo vét da. Đó thực sự là một cảnh tượng dị thường đến khó tả. Nếu có cảm xúc thì chắc chắn con Chiến binh khô lâu kia đã khóc lâu rồi. Và tất nhiên người kia không ai khác ngoài Hyrkan.

Dù vậy Hyrkan đang có tâm trạng rất tệ.

'Cái pháp lực chết tiệt.'

Vài phút trước cậu còn đang thấy rất vui. Chính xác là khi mới bắt đầu chuyến đi săn, Hyrkan rất phấn khởi bởi phong độ của cậu tốt hơn hẳn khi ở Đầm thằn lằn. Nói đúng hơn là những con đệ tử Khô lâu đã thể hiện tốt hơn thường ngày. Những kinh nghiệm chiến đấu chúng tích góp bao lâu nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Khi đó Hyrkan quyết định.

'Hãy làm một video thử thách nào!'

Mục tiêu cậu đặt ra rất cao.

Hạ 100 con Khô lâu trong vòng 100 phút!

Hiển nhiên Hyrkan biết rõ hơn bất kì ai rằng việc đó là bất khả thi nhưng ai cũng quyền được kì vọng mà. Mới đầu, cậu hạ chúng với tốc độ vô cùng nhanh đến nỗi Hyrkan nghĩ rằng có thể hoàn thành cả mục tiêu đặt ra.

Nhưng sự phấn khích nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng bởi cái nhược điểm truyền kiếp của cậu.

'Mình biết mình là một Necromancer dồn hết vào chỉ số sức mạnh nhưng việc pháp lực còn thấp hơn cả Necromancer thông cùng cấp thì...'

Thiếu hụt pháp lực.

Điều này thể hiện rõ nhất trong các cuộc chiến khốc liệt và dài hơi. Khi sử dụng Pháp sư khô lâu để đẩy nhanh tốc độ săn quái thì Hyrkan nhận ra lượng pháp lực của mình tụt dốc không phanh.

Vì thế mà xậu phải cắt giảm lượng đệ Khô lâu xuống. Cuối cùng là còn mỗi Hyrkan đứng đây.

Sau khi con quái Chiến binh khô lâu bị hạ gục, cậu liền kiểm tra bảng trạng thái đồng nghĩa cuộc chiến đã kết thúc.

================

[Hyrkan] - cấp độ 33.

- Hệ pháp sư

- Số danh hiệu: 9

- Chỉ số: Sức mạnh (190). Thể lực (30). Trí lực (101). Pháp lực (141).

================

141 điểm là chỉ số pháp lực hiện tại của Hyrkan.

Hầu hết các Necromancer sẽ cộng vào chỉ số pháp lực với tỉ lệ 1:4. Cộng thêm chỉ số từ trang bị thì pháp lực sẽ tầm 150. Tuỳ vào lượng danh hiệu và độ xịn xò của trang bị mà cũng có thể đạt hơn 200. Tất nhiên nếu là dân chơi sở hữu cả bộ trang bị Độc nhất thì còn lên đến khoảng 300-400 điểm.

Qua đó mới thấy được chỉ số pháp lực của Hyrkan thấp tới mức nào. Dẫu với một Necromancer dồn hết vào chỉ số sức mạnh thì có thể chấp nhận được vì cậu chưa gặp vấn đề gì.

Cho tới lúc này.

'Sẽ ổn nếu đi một cách an toàn nhưng một khi tăng tốc thì năng lượng của mình sẽ bốc hơi nhanh chóng.'

Đây là vấn đề chỉ Hyrkan hiểu được bởi nó rất khác biệt. Giống như một chiếc Lamborghini sẽ gặp trục trặc nếu ai đó dùng xăng thường thay vì loại chuyên biệt.

'Tsk.'

Thật ra nó cũng không phải là thảm hoạ gì cho cam. Không ai có thể đạt phong độ cao nhất mãi được. Hầu hết những chơi Warlord đều chọn cách đi an toàn và chắc chắn. Họ chỉ có thể bức phá được một thời gian ngắn thôi bởi Warlord là một cuộc thi chạy ma-ra-tông chứ không phải là thi chạy nước rút.

Gần đây cậu đã lờ đi sự tụt dốc bản thân. Quan trọng hơn...

'Nó sẽ trở nên nguy hiểm sau cấp 40.'

Cứ thế này thì vấn đền sẽ càng nghiêm trọng hơn khi có Triệu hồi Golem. À không, đó không phải là vấn đề. Khi lên cấp 40, kĩ năng Mảnh vỡ khô lâu sẽ thăng bậc và lượng đệ cậu phải triệu hồi ra sẽ tăng lên.

Dù rằng cậu đã có sẵn lời giải rồi.

'Chết tiệt, nếu mình có tiền thì...'

Tiền, tiền và tiền!

Mọi thứ sẽ được giải quyết nếu Hyrkan có được những trang bị phù hợp. Đó thực sự là một biện pháp đơn giản nhưng cũng là thứ Hyrkan hiện giờ không làm được.

Vậy thì cậu nên làm gì?

Tăng hiệu suất.

Cậu phải luôn chú ý tới lượng pháp lực của mình cũng như đảm bảo cuộc chiến đạt hiệu suất cao nhất có thể. Chiến đấu một cách táo bạo, nhanh chóng và quyết đoán đồng thời cậu phải tiết kiệm pháp lực càng nhiều càng tốt. Để làm được như vậy, thứ cậu cần thay đổi là...

'Dù phong độ của mình vẫn ổn nhưng không thể như trước kia.'

Chính bản thân Hyrkan.

Bởi vì luôn để lũ đệ chiến đầu chủ lực nên cậu đã không thể hiện như trong quá khứ. Trở thành người giỏi nhất và làm việc mình giỏi nhất là hai thứ khác nhau.

Hyrkan tắt cửa sổ trạng thái đi.

'Mình không thể phụ thuộc vào các con Khô lâu được, phải tự thân vận động thôi.'

••••••••••••••••••••••••••••

Romany hiện giờ đang chìm ngập trong sự phấn khích.

"Wow!"

Dạo gần đây công việc của cậu trở nên hết sức nhàm chán nên Romany như sắp phát điên bởi phải liên tục làm những thứ đó. Sau một thời gian dài, cuối cùng cậu nhận được yêu cầu từ một khách hàng đã từng khiến cậu phát cuồng.

Mặt nạ Hahoe Hyrkan.

Anh ta đã gửi một loạt các video chiến đấu nên Romany đã chọn ngẫu nhiên một cái để xem. Tuy nhiên sau đó cậu ngồi cả một giờ liền để xem từ đầu đến cuối video.

Nội dung thật tuyệt vời.

'Đây là điều mà những người khác không thể so bì được. Nó thực sự nằm ở một đẳng cấp khác biệt!'

Romany đã được gửi vô số các video từ không biết bao nhiêu người. Tuy họ nghĩ rằng chúng là những pha chiến đấu đỉnh nhất của mình nhưng Romany vẫn phải vất vả biên tập lại chỉ để có một sản phẩm tạm ổn.

Tuy nhiên các video của Hyrkan đủ khiến cậu rùng mình sợ hãi. Làm sao để khiến nó tuyệt hơn nữa trong khi video vốn đã ổn dù chẳng cần chỉnh sửa gì cả!?

'Chúa ơi...'

Mọi cử động của anh ấy đều đầy nghệ thuật. Nếu những người chơi khác giống như đang đánh theo lượt thì Hyrkan ngăn cản mọi bước đi của kẻ địch trong khi không ngừng tiến công. Cảnh tượng Hyrkan né các đòn đánh trong gang tấc cũng đầy ngoạn mục.

Phần tuyệt nhất là...

'Làm sao chúng có thể phối hợp cùng chủ nhân tốt như vậy? Cách di chuyển đó từ đâu ra?'

Các Chiến binh khô lâu của Hyrkan chiến đấu quá xuất sắc. Không chỉ một con mà kì diệu hơn khi cả nhóm có thể làm được như vậy.

Hơn nữa đến đối thủ của anh ấy cũng được lựa chọn đầy tinh ý.

Khô lâu vs Khô lâu!

Chỉ nghĩ đến tiêu đề thôi cũng làm Romany run lên vì phấn khích.

Video vốn dĩ đã rất hấp dẫn rồi, kệch cỡm nhưng cũng rất quyến rũ. Khi xem luôn làm trái tim Romany đập liên hồi. [note18458]

Chỉ có duy nhất một vấn đề...

'Có chuyện gì với bộ đồ của anh ấy vậy? Vì mục đích nào chăng? Hay có trục trặc gì đó?' [note18459]

Đó là trang phục.

'Ai là cố vấn thời trang của anh ấy vậy? Lẽ nào là do sở thích riêng của Hyrkan?'

Quan trọng hơn là việc của Romany là khiến nó hoành tráng nhất có thể. Kịch bản đã hoàn tất và tựa đề cũng đã được quyết định.

"Skull Clown." [note18461]

Đó sẽ là tên của bộ phim này.

••••••••••••••••••••••••••

Bóng đá, bóng chày, bóng rổ,...vân vân. Dù bất kể là môn thể thao nào cũng có hai yếu tố khiến các tín đồ phấn khích. Một là những chiến thắng của đội họ ủng hộ. Còn thứ hai...là sự xuất hiện của các siêu tân binh. Thông thường, các siêu tân binh sẽ không tập trung hết vào một đội nhưng cũng đủ khiến bầu không khí nóng hẳn lên.

Warlord cũng giống vậy. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến lễ kỉ niệm 1 năm cùng với sự xuất hiện gần đây của các siêu tân binh, Warlord đang sôi sục hơn bao giờ hết.

- Top 10 Fallout Online, Rony Jackson gia nhập hội Hydra!

- Rank 3 The Machine, Ugo Sanchez gia nhập hội Red Bull!

Đồng thời, việc gia nhập của các người chơi hàng đầu từ các game VR khác sang Warlord kèm theo các bài báo, buổi phỏng vấn cùng các video làm mọi thứ càng trở nên náo nhiệt.

Tuy nhiên thứ mọi người quan tâm không phải là hành trình của các kẻ mạnh mà là hành trình mài dũa của những viên đá quý.

Chính bởi vì điều này.

Skull Clown!

Đoạn video dài 15 phút nói về Mặt nạ Hahoe Hyrkan chiến đấu với các Khô lâu trong Rừng Chết đã có tới 150.000 lượt xem chỉ trong vòng 3 ngày công chiếu. Điều này cho thấy một tiềm lực không thể đong đếm được, báo hiệu sự ra đời của một siêu tân binh khác. Câu chuyện về Hyrkan bắt đầu được lan truyền khắp mạng internet.

- Tôi đã thấy anh chàng này tự mình chiến đấu ở Đầm thằn lằn. Thật tuyệt vời!

- Tôi cũng vậy. Anh ấy luôn đơn phương độc mã, một bậc thầy solo không bao giờ lập đội.

- Sau khi thấy điều này, tôi sẽ làm một Necromancer.

- Có chuyện gì với trang phục của anh ta vậy? Nó chẳng phải quá lố lăng sao?

- Chắc hẳn có lý do đấy chứ bình thường làm gì có ai mặc vậy. Anh ấy hẳn đang cố tạo ra sự nổi bật thôi.

Liên tục đủ loại chú ý hướng tới Hyrkan nhưng không phải cái nào cũng tốt lành.

'Cái gì đây?'

Cho tới khi được thư kí của mình, Park Suji, nhắc nhở thì Choi Sulyon mới nhớ đến Hyrkan.

Khi xem video mới của Hyrkan, cô mới thực sự kinh ngạc.

Tuy nhiên sau khi xem xong thì sự ngạc nhiên chuyền thành nghi ngờ. Cô liền hỏi Park Suji đã gửi lời mời cho anh ta như đã bảo chưa thì Park Suji đã khẳng định chắc nịch. Và khi hỏi về câu trả lời thì Park Suji đáp rằng không nhận được bất kì phản hồi nào. Nó khiến nghi ngờ của cô càng lớn hơn.

'Một lời chiêu mộ trực tiếp từ hội Stormhunter. Kể cả phải từ chối thì ít nhất cũng phải giữ lịch sự mà để lại lời nhắn. Không phải, đúng hơn đó là điều hiển nhiên phải làm.'

Nhưng anh ta lại không làm vậy. Và rồi?

'Hắn cố tình lờ chúng ta sao?'

Bỏ qua lời từ chối kia, có thể đây là một cơ hội tốt để bán bơ cho bọn họ. Với việc im lặng vào thời điểm này trong khi vẫn cho ra video mới chứng tỏ anh ta coi hội Stormhunter không khác gì các hội tầm thường khác.

Choi Sulyeon không nghĩ rằng Hyrkan khinh thường hội Stormhunter và càng không nghĩ Hyrkan có thù oán cá nhân gì với hội cả. [note18460]

Dẫu sao việc đó là bất khả thi.

Với vị thế của mình, chẳng có cơ hội nào cho một người chơi Warlord làm vậy cả. Thay vào đó, cô đi tới một câu trả lời khác.

'Có lẽ hắn ta thuộc hội khác rồi chăng? Nếu hắn là con bài tẩy của các hội khác sẽ dễ hiểu vì sao không trả lời tin nhắn.'

Hyrkan đã gia nhập một hội nào đó và đang che giấu danh tính của mình! Đó là những gì cô kết luận được bởi cô không nghĩ ra được khả năng nào khác. Với Choi Sulyeon, đó là thứ duy nhất khả thi.

"Hmph."

Điều đó càng làm cô hứng thú. Một kho báu vô chủ so với một kho báu đã có chủ. Thì dù kho báu vô chủ luôn đang đáng giá hơn nhưng lại không mang lại cảm giác phấn khích và thoả mãn khi cướp được kho báu từ chủ nhân của chúng.

'Khi mạnh lên sẽ có ngày hắn trở thành át chủ bài cho hội Stormhunter. Có khi còn ngang...à không, còn vượt qua cả mình.'

Và cứ thế, Choi Sulyeon một lần nữa xem video của Hyrkan, Skull Clown.

Bình luận (0)Facebook