Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Bản đồ hầm ngục (3)

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:48:53

Solo: loli666

Đề nghị anh em khen ngợi sự cố gắng của tui đi hmu hmu 

============================

“Một con gấu trang bị giáp toàn thân đứng bằng hai chân như một chiến binh...Chắc chắn có thứ gì đang diễn ra ở Dãy núi Bulkas.”

Khi Hyrkan kể lại mọi thứ về Bear Warrior, Maoong tỏ vẻ nghiêm trọng. Lúc Maoong dừng nói, bầu không khí tràn ngập sự nghiêm túc và căng thẳng. Và như để phù hợp với bầu không khí đó, Hyrkan cũng có một vẻ mặt đăm chiêu.

Tất nhiên, suy nghĩ trong đầu cậu lại hoàn toàn khác so với vẻ ngoài.

‘Thôi nào, đưa nó ra đây.’

Với việc hội Stormhunter đã tới Dãy núi Bulkas làm Hyrkan vô cùng sốt ruột. Cậu không vui vẻ gì khi dành thời gian quý báu của mình cho Maoong.

Tiếc thay, Maoong không đời nào biết được những gì Hyrkan đang nghĩ bởi cậu đang nhập tâm vào vai diễn.

“Cảm ơn cậu.”

Ông bắt đầu bằng biểu cảm biết ơn.

“Nếu không nhờ cậu thì khó mà tránh được thương vong không đáng có. Chúng tôi cũng có được những thông tin đáng giá.”

“Xin đừng như vậy. Tôi vui vì đã giúp được.”

Hyrkan đáp lại ngay lập tức.

“Thật sự cảm ơn cậu.”

“Không, không.”

Hyrkan khỏi cau mày.

‘Nhanh lên...’

Rồi như lời xin xỏ trong đầu Hyrkan, Maoong đứng dậy khỏi ghế. Sau khi đi tới tủ sách được đặt sát tường, ông cẩn thận rút ra một cuốn sách. Dù bề ngoài không khác biệt gì với những cuốn còn lại nhưng bên trong đó chứa đầy những tấm giấy được gập lại.

‘Eh?’

Giọng nói thôi húc trong đầu cậu giờ biến mất như tuyết trên đường nhựa nóng vậy. 

‘Đừng bảo là...’

Sự mong chờ của Hyrkan dần lớn hơn khi Maoong đặt những tấm giấy đó lên trên bàn cho cậu thấy được. 

“Đây là những bản đồ tôi thu thập được trong thời gian ở Dãy núi Bulkas.”

Bản đồ!

Trước lời đó, Hyrkan hú lên trong lòng.

‘Ngon! Bản đồ hầm ngục!’

Bản đồ hầm ngục. 

Đúng như tên gọi, đó là bản đồ chỉ vị trí của hầm ngục. Trong Warlord, bản đồ hầm ngục không khác gì bản đồ kho báu.

Còn một cái tên khác nữa là...

‘Maoong, ông kiếm được mấy món tốt đấy!’

Tấm séc bảo chi.

Ứng với giá trị của nó, một hầm ngục từ bản đồ sẽ mang lại ít nhất một danh hiệu và một trang bậc Rare. Nơi đây cũng cho nhiều Exp hơn các bãi săn khác và video về chúng rất đáng mong đợi. Nếu may mắn thì còn có thể tìm thấy nhiệm vụ ẩn và quan trọng nhất là cơ hội cao lấy được một sách kĩ năng bậc Rare hoặc cao hơn từ hầm ngục.

‘Đúng với câu ‘Lên voi xuống chó’ ha. Với những chuyện vừa rồi, điều này thật tuyệt vời!’

Hyrkan quay lại cảm giác hạnh phúc. 

‘Tối nay có vẻ mình chắc được thịt bò rồi.’

Trong khi Hyrkan bắt đầu nghĩ tới bữa tối, Maoong tiếp tục.

“Vì giá trị của chúng nên tôi đã giữ bên mình nhưng tiếc rằng tôi không thể rời Dãy núi Bulkas. Thật lãng phí nếu cứ để như vậy.”

“Ngài nói phải.”

“Dù có thể không đủ với phần thưởng, cứ lấy một cái cậu muốn.”

“Cảm ơn ngài.”

Hyrkan không hề thất vọng vì điều này một chút nào

‘Chọn cái nào cũng không quan trọng.’

Cậu chẳng thèm đắn đo lựa chọn mà đơn giản chỉ lấy cái ở giữa trong năm tấm giấy trước mặt.

‘Bét nhất cũng đáng giá 10.000 vàng...’

Với một tấm séc trị giá 10.000.000 won trong tay, tim cậu không khỏi loạn nhịp.

“Vậy tôi sẽ chọn cái này.”

Hyrkan lấy một tấm bản đồ rồi Maoong nói tiếp như thể đang đợi cậu quyết định.

“Tôi còn có một yêu cầu khác cho cậu.”

Cậu quan sát kĩ từng hành động của Maoong và nhận ra ông để lại những bản đồ kia trên bàn.

‘Oh?’

Hyrkan liền hiểu được lý do Maoong lại lấy ra nhiều bản đồ như vậy.

‘Ông ấy sẽ đưa cho mình một tấm nữa với yêu cầu này?’

Có vẻ Maoong muốn có một trao đổi với cậu. 

Không cần nói, Hyrkan vô cùng vui vẻ đón nhận nó. Nếu cần thiết, cậu sẵn sàng làm yêu cầu của Maoong không công vì nhiệm vụ cốt trọng. Từ khi ông đưa ra những phần thưởng hấp dẫn như vậy thì trong mắt Hyrkan, ông không khác gì thiên thần. 

“Tôi rất vinh hạnh thực hiện yêu cầu đó, thưa ngài.”

“Tiến sau vào Dãy núi Bulkas có một nơi gọi là  Rừng Parung, cậu biết nơi đó không?”

Rừng Parung.

Hyrkan nhíu mày trong một khắc.

“Không, tôi không biết.”

“Tôi nhận được báo cáo về các quái vật trang bị giáp giống như Bear Warrior cậu tìm thấy. Tôi muốn cậu đến đó kiểm tra, nếu tìm thấy điều gì đáng nghi thì hãy tiếp cận gần hơn. Tuy có lẽ không đủ nhưng tôi sẽ trả công tốt nhất có thể.”

Maoong nói rồi gõ ngón tay xuống bàn hai lần, nơi đó cũng chính là chỗ các tấm bản đồ. 

Hyrkan gật đầu đáp lại.

“Tôi sẽ đến Rừng Parung.”

[Nhiệm vụ ‘Yêu cầu của Maoong’ bắt đầu]

“Thật lòng biết ơn cậu.”

Một nhiệm vụ cậu không thể từ chối.

Nhưng khi nghĩ tới điểm đến, Hyrkan thấy chút nhức đầu.

‘Rừng Parung...nơi chứa cả tấn rắc rối...’

Rừng Parung là một khu vực đầy rẫy những quái thú trên Lv 90. Với Hyrkan hiện tại là không thể đến đó được. Hơn nữa, cậu có rất ít thông tin về Rừng Parung bởi chưa từng đến đây. Warlord quá rộng lớn để Hyrkan có thể ghi nhớ hết.

‘Whew.’

Tuy nhiên, điều này không khác với những gì cậu nghĩ. Trước tiên, đây đã là một kì tích cho một người chơi Lv 60 như Hyrkan qua được Bài kiểm tra của Maoong bởi đó là nhiệm vụ cho Lv 80 trở lên. Song cậu đã làm được chỉ với một mình! Nên đương nhiên các nhiệm vụ kế tiếp sẽ rất khó khăn. Hyrkan hiểu rằng bản thân cần phải dừng lại để cày Lv.

Sự áp lực bởi các kẻ đang bám theo đè nặng lên cậu. 

‘Mình cần tập trung lên cấp đã.’

                                      ***

Sau khi rời Làng người gác núi Bulkas, Hyrkan kiểm tra tấm bản đồ hầm ngục vừa nhận được. Nội dung của nó đủ khiến ai đó hỏi rằng cái này được làm bởi trẻ con sao? Trên đó gần như không có gì ngoài một khu vực nhỏ, những ai không biết gì sẽ chẳng thể chỉ ra vị trí của hầm ngục. 

Một chỉ dẫn duy nhất là hai chữ ‘Su’ và ‘Ra’ được viết ở góc. 

‘Đây là Hẻm núi Sura?’

Hẻm núi Sura.

Nơi đó là nhà của các quái thú Lv 80, Devil Goat (Dê quỷ). Chính xác là một hẻm núi dài và lộng gió. Ẩn sau lớp cỏ cây là một giống dê dị thường thích nhảy qua các mõm đá như thể đang ở đồng bằng cỏ.

‘Cũng không quá tệ.’

Với Hyrkan, chỗ đó không phải là không thể.

Hẻm núi Sura là một bãi săn ổn. Dù có rất nhiều Devil Goat nhưng chúng thường di chuyển một mình. Sức chiến đấu của loài này thấp hơn so với hầu hết quái Lv 80 và cho lượng Exp khá ổn. Tuy quái yếu nhưng phần thưởng lại không tệ. Tóm lại, Hẻm núi Sura là một bãi săn tuyệt vời cho Hyrken lên Lv 70.

Vấn đề nằm ở chỗ nếu tốt cho Hyrkan thì người khác cũng vậy.

‘Hiện tại có vẻ hội Red Bulls đang chiếm lĩnh chỗ đó.’

Một tuần trước, Red Bulls đã khám phá ra Hẻm núi Sura và độc chiếm nó.

Trong Warlord, việc tuyên bố độc chiếm hay kiểm soát mang một ý nghĩa chủ quyền. Nói cách khác là không được vào nếu không cho phép, còn một khi vào trong phải tuân theo luật lệ được đưa ra. Và hiển nhiên ai bất tuân sẽ bị giết.

Đôi khi mọi người sẽ thừa nhận sự chiếm lĩnh đó.

Với Hykan, miễn là không phá luật thì cậu sẽ không gặp vấn đề gì. 

‘Những người từ hội RedBulls cũng không quá tệ...nhưng khá khó chịu vì chúng lại đi liên minh với lũ Stormhunter đấy.’

Hyrkan bận tâm đến hội Red Bulls, những người đang chiếm lĩnh Hẻm núi Sura.

Song, cậu không có lựa chọn nào khác. Thay vì đi đến chỗ nào khác thì sẽ hiệu quả khi săn quái ở Hẻm núi Sura rồi tiến vào hầm ngục.

Với cậu, từng ngày đều rất quý giá. 

Rồi Hyrkan chạy thẳng tới Hẻm núi Sura mà không chút dừng lại nghỉ ngơi.

                                       ***

“Ra đây là Dãy núi Bulkas.”

“Đường tới nhiệm vụ cốt truyện ở nơi đây, phải không?”

10 ngày sau khi Máy bắn đá Hatch và Công chúa bão tố Hahui được nhìn thấy ở Dãy núi Bulkas, nơi đây đã trở thành địa điểm hot nhất trong Warlord. Mọi người chơi đủ cấp độ và các hội lớn nhỏ đều kéo đến để tìm kiếm kho báu nằm ở Dãy núi Bulkas. 

Người hâm mộ Warlord cũng bắt đầu hứng thú với nơi này. 

Và với Romany cũng không ngoại lệ. Vì nghề nghiệp của bản thân, anh không thể ngó lơ Dãy núi Bulkas. Chính vì vậy, anh không thể ngừng run rẩy với thứ đang nằm trong tay mình.

“Whew.”

‘Tốn hết cả một tuần.’

Anh đã dành toàn bộ cả tuần liền chỉ để biên tập một video. Chừng đó không hẳn là dài vì một tuần không phải là lâu với một nhà làm phim.

‘Nghĩ lại mình đã mất một tuần để làm nó...’

Lý do anh run rẩy bởi ngạc nhiên khi đã hoàn thành chỉ trong một tuần.

‘Mình có thể hiểu vì sao thích nghịch núi lửa bột nở rồi.’

Nghĩ tới sức ảnh hưởng của video vừa làm khiến Romany run lên lần nữa.

Để giúp bản thân bình tĩnh lại, anh uống một ngụm cacao nóng.

Tuy nhiên...

‘Đây sẽ là một quả bom thực sự. Nếu các video trước giờ chỉ là lựu đạn thì cái này sẽ đủ mạnh để thổi bay vài toà nhà. Hơn nữa nếu trong thời điểm hiện tại...’

Tay Romany không chịu dừng lại. Thấy vậy, anh chỉ cười.

‘Chính là nó.’

Biết được bức tranh nghệ thuật của mình có thể rung chuyển cả thế giới. Có được mấy lần anh có thể trải qua cảm giác đó trong cuộc đời? Là một người sáng tạo, Romany không khỏi hạnh phúc. 

‘Đây mới thứ mình muốn tạo ra!’

Và rồi, Ramany gửi quả bom trong tay cho vị khách hàng. 

                                      ***

“Vâng, buổi luyện tập đã bị huỷ bỏ. Vâng, do có việc đột xuất.”

Thư kí của Choi Sulyeon, Park Suji. 

Choi Sulyeon mà cô biết là người khiến tất cả phụ nữ...không, phải là tất cả mọi người ghen tị. Không chỉ sinh ra với mọi thứ, cô còn có khả năng sử dụng chúng hiệu quả tới 120%.

‘Lần đầu tiên cô chủ hành xử như vậy.’

Khả năng thể chất tuyệt vời chính nhờ chế độ giữ dáng cô tạo ra và thực hiện nó. Đặc biệt với việc luyện tập, ăn uống, giấc ngủ hay các hoạt động tiêu chuẩn khác, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Tới mức dù có thảm hoạ tự nhiên ập tới thì mọi thứ đều được thực hiện không lệch một li. 

Nhưng đây là lần đầu tiên, cô ngó lơ lịch trình của mình.

‘Lần đầu tiên cô chủ ăn trong phòng. Thậm chí là huỷ bỏ lịch luyện tập.’

Cũng là lần đầu tiên Park Suji chứng kiến từ khi bắt đầu phục vụ dưới trướng cô.

Điều đó khiến Park Suji không khỏi ngạc nhiên. 

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’

Trong khi Park Suji đang suy nghĩ về sự khác thường, Choi Sulyeon đang coi video trong phòng.

Mới chỉ trong ngày được đăng lên, lượt xem của video này đã chạm tới 6 chữ số với số đầu tiên là 6. Chắc chắn vào ngày mai thì sẽ tăng lên thành 7 chữ số. 

Nhìn vào video đó, biểu cảm của Choi Sulyeon hoàn toàn cứng đờ. Cô còn không thèm lau vết sốt sa lát dính trên khoé môi mà chăm chú xem đi xem lại đoạn video dài 11 phút kia. Khung cảnh ai đó một mình cân con boss chưa ai từng thấy. Cô khắc ghi từng chuyển động của người đó vào não mình. 

Tới khi xem từ đầu đến cuối 6 lần thì cô rời mắt khỏi màn hình. Hơn một giờ đồng hồ kể từ khi cô xem nó và rồi Choi Sulyeon thì thầm đầy ngọt ngào.

“...bằng mọi giá, anh ta phải là của mình.” [note27218]

============================

Bình luận (0)Facebook