Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Bài kiểm tra của Maoong (3)

Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:48:40

Solo: loli666

Quả bom đầu tiên.

============================

Cơ thể Hyrkan được bao bọc bởi một dòng nước đen tuyền vì đổi trang phục. Dường như chúng không theo kịp tốc độ của cậu mà tách rời ra. Khi dòng nước đó biến mất hoàn toàn, bộ Skeleton Snake xuất hiện.

Hyrkan lấy ra thứ gì đó rồi ném nó xuống đấy. Rồi cậu rút thanh kiếm khỏi vỏ được dắt bên hông trái.

Chwing!

Với âm thanh kim loại thô bạo, thanh kiếm dài của Hyrkan lộ ra. Cậu giữ thứ vũ khí trông có vẻ rẻ tiền đó bằng hai tay.

‘Bên trái.’

Trong tư thế tấn công, mục tiêu là người chơi bên trái trong nhóm ba người kia.

Tên của gã ta là Wang Jiang.

Tất nhiên cái tên đó Hyrkan chẳng thèm nhớ. Thứ Hyrkan quan tâm chính là khe hở giữa áo giáp và mũ trụ của gã. Cậu vung ngang thanh kiếm giống như đang đánh bóng chày.

Whish!

Thanh kiếm xé gió đi tới.

Nó xuyên qua khe hẹp và tạo nên âm thanh nặng nề. Hyrkan có khả năng cắt xuyên qua những chỗ như vậy giống một nghệ sĩ hơn là kĩ năng, chính xác và tuyệt đẹp.

‘Kuk!’

Còn với kẻ hứng chịu thì không khác gì một thảm hoạ tự nhiên ập vào mặt vậy.

Sau khi bị lưỡi kiếm mắc vào cổ, gã còn không thể thở nổi.

Không chỉ dừng lại ở đó, cậu tiếp tục như máy ủi.

“Eh?”

“Huh?”

Nhìn đồng đội bị vô hiệu khiến hai người kia phản ứng yếu ớt và bắt đầu nhìn vào Hyrkan vừa đánh gục gã.

Trong lúc cả hai đang nhìn như thằng ngố...

Clack clack!

Bốn mảnh xương Hyrkan ném ra trước đó giờ hoá thành những Skeleton.

Với chiều cao 2 mét, xương đen nhánh và bả vai xương rộng. Răng nanh nhô ra từ miệng đủ để thấy nó được tạo thành từ nguyên liệu [Black Orc].

Những Skeleton Warrior hành động không chút chần chừ mà tiến về phía hai người kia.

“Cái gì?”

“Eh?”

Lúc họ để ý đến âm thanh kì lạ đang tới gần thì đã quá muộn. Bốn Skeleton Warrior tiến tới đúng lúc bên kia đang sơ hở khiến bọn họ không phản ứng kịp thời.

Crash!

Một đòn vào đầu.

Crack!

Một cái khác vào bụng.

Clang!

Họ rung lên khi từng người bị đánh vào đầu và bụng.

“Chết tiệt! Này!”

“Tao biết!”

Dù đã cố phản kháng bằng việc lùi lại và vung vũ khí nhưng họ đã hoàn toàn mất thế khi chúng không khác gì múa bừa. Các Skeleton Warrior thì quá lão luyện để dính phải các đòn tấn công như vậy, chúng dễ dàng tránh nè và phản lại đòn.

“Kuk!”

Với một tiếng kêu nặng nề ngắn ngủi, một trong hai gã ngã xuống. Ít nhất có thể nói rằng số phận của gã khá chua chát khi bị Skeleton Warrior bổ như chẻ củi.

“Mày sao rồi?”

Dù nói lớn với người đồng đội nhưng tình thế của gã chẳng khá khẩm gì hơn.

Trong khi đó, Golem được gọi ra.

Kugugu!

Con Golem trồi lên từ mặt đất tạo thành bức tường chia đôi chiến trường.

“Chết tiệt!”

Ngay lúc đó, người bị Hyrkan đánh gục ngay từ đầu cũng gượng được dậy trong khi chửi rủa. Tuy nhiên thứ lọt vào tầm mắt của gã là mũi kiếm của Hyrkan.

Stab!

“Uk!”

Thanh kiếm chính xác đâm xuyên qua khe mắt trên mũ trụ và ngay lập tức tước đi thị lực của gã.

“Cái mẹ gì thế?”

Người chịu phải chuyện đó sẽ cảm thấy như ánh sáng bỗng vụt tắt. Hyrkan dễ dàng cho Wang Jiang lăn ra đất với một cú đá.

“Whoop!”

Hyrkan dẫm lên ngực hắn, rút thanh kiếm vẫn còn dính trên mặt gã rồi tiếp tục đâm nó xuống chỗ cũ.

Stab, stab.

Âm thanh rợn người không diễn tả được phát ra.

Mặc cho Wang Jiang cố vùng vẫy nhưng chỉ số Thể lực của Hyrkan cao hơn nhiều nên chẳng cách nào cho gã kéo chân cậu ra.

“Thằng chó chết! Mày không biết bọn tao là ai à? Mày sẽ không thoát được chuyện này đâu!”

Cuối cùng tất cả những gì gã có thể làm được là nói. Hyrkan chẳng thèm bận tâm đến lời đe doạ trẻ con đó mà tiếp tục xiên chả hai mắt của hắn với thanh kiếm.

“Dừng! Dừng lại!”

Wang Jiang van nài.

Gã chỉ nói vậy bởi không thể thấy được những gì đang xảy ra chứ nếu không có khi gã đã bĩnh ra quần rồi.

Đúng với câu “Ngu dốt là hạnh phúc”

“Tao thuộc hội Apollo đấy!”

Khi gã tiếp tục trò hù dạo rẻ tiền, Hyrkan lần đầu dừng lại.

“Hội Apollo?”

“Đúng vậy đấy! Thằng chó chết! Bọn tao sẽ truy sát mày hết lần này tới lần khác đến khi mày bỏ game thì thôi!”

Hyrkan nhếch mép cười rồi cậu lại để thanh kiếm làm việc.

“Đ** mẹ, tao bảo dừng lại!”

Wang Jiang hét lên lần nữa nhưng chúng chẳng lọt vào được tai cậu.

Hyrkan hồi tưởng lại.

‘Cái này gọi là gì nhỉ? Nghiệp chướng à?’

Hình ảnh một tên mập với mắt lác hiện lên trong đầu cậu.

‘Thật không ngờ lại vướng vào cái thằng đó một lần nữa.’

Người đó không ai khác ngoài hội trưởng hội Apollo, Apollo.

Apollo là con trai của một ông trùm Trung Quốc và sống một đời xa hoa. Chẳng lạ gì khi hắn tiêu cả đống tiền vào Warlord để tận hưởng cuộc sống giàu sang trong game. Đồng thời thành lập nên hội Apollo và bóc lột các hội viên.

Tuy hội Apollo không mạnh và quyền lực như top 30 hội nhưng vẫn hơn hầu hết các hội khác. Phong cách của chúng nói thẳng ra là bẩn thỉu với việc chuyên đi bắt nạt những người chơi cấp thấp bằng số lượng, cấp độ và trang bị. Dù không thường PK và cướp quái nhưng chúng sẽ không ngần ngại làm nếu có thể thoát được. Nói cách khác là chà đạp kẻ yếu và cúi đầu trước kẻ mạnh.

‘Thằng đó là một tên hài hước phết đấy.’

Hội Apollo và Hyrkan từng gặp nhau trước đây (trước khi tái sinh) trong một cuộc chinh phạt boss.

Hyrkan và hội mặt nạ Hahoe đã phải đợi rất lâu tới khi đến lượt của họ. Nhưng thời điểm đến thì hội Apollo lại nhảy vào và bảo đây là lượt của họ. Đương nhiên đó là một chuyện hết sức lố bịch với hội Mặt nạ Hahoe nhưng hội trưởng Apollo nói rằng nên dùng trận chiến giữa đại diện từ mỗi đội để quyết định. Kế hoạch của Apollo là đập nát đại diện của đối phương và giành lấy quyền chinh phạt boss.

Cuối cùng, Hỷlan đã dễ dàng nghiền nát ảo tưởng đó.

Trong trận đấu đó, Hyrkan nhanh chóng cắt bay đầu Apollo. Song mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hội Apollo không thể chấp nhận thua cuộc và bắt đầu tổng hội chiến với hội Mặt nạ Hahoe. 30 vs 18. Dù hội Mặt nạ Hahoe thua thiệt về số lượng nhưng vẫn giành được chiến thắng áp đảo khi Hyrkan đã cân thẳng 10 thành viên hội Apollo. Bọn chúng không bỏ cuộc mà còn thuê người hòng trả thù song kết quả không thay đổi. Có lần Hyrkan đi một mình đã bị Apollo kéo quân hội đồng và cậu đã chiến thắng. Hội Mặt nạ Hahoe đã công khai tất cả hành vi của hội Apollo và bọn chúng phải đền bù cũng như một lời xin lỗi chính thức.

‘Mình nhớ đã cùng Kim Dongsoo dùng bữa tối 200.000 won với rượu vang Rothschild. Món gan béo đó quá tuyệt vời...’

Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì Hyrkan lại vướng vào việc hội Apollo quấy rối tình dục những người chơi yếu và phải xử lý tụi nó. Khi mọi chuyện bị phơi bày khiến hội Apollo...bỏ chạy mất dạng. Đó cũng là lần cuối cậu còn nghe tới hội Apollo. Sau này hội Mặt nạ Hahoe phát triển mạnh mẽ khiến Apollo không thể động vào nữa.

‘Nghĩ mà xem, tổng số trang bị lấy được từ hội  Apollo thật sự...Whew.’

Dù sao thì chiến lợi phẩm từ hội Apollo đã giúp hội Mặt nạ Hahoe phát triển rất nhiều. Apollo là loại sẽ lấp đầy với những vật phẩm cực đắt tiền. Mỗi lần giết Apollo đều giúp Hyrkan kiếm được ít nhất 10.000 vàng từ cái đồng hồ. Cậu đã tận dụng tốt trang bị đó và bán nó đi sau đấy.

Với Hyrkan thì Apollo như một thiên thần, đúng hơn là một thiên thần béo ú.

“Thằng khốn nạn!”

Hồi tưởng của Hyrkan kết thúc tại đó.

“Bọn tao sẽ truy lùng mày tới tận cùng trái đất. Mày sẽ phải hối hận mỗi khi vào game.”

Wang Jiang vẫn tiếp tục chửi rủa nối tiếp chửi rủa. Thấy vậy, Hyrkan có chút ngạc nhiên.

‘Vẫn chưa đăng xuất luôn à? Cứng phết đấy.’

Hầu hết mọi người sẽ chọn đăng xuất trong tình huống này. Chẳng ai muốn chờ để rồi bị đá khỏi game cả, nhất là khi phải chứng kiến bản thân bị giết một cách bất lực.

Tuy nhiên Wang Jiang lại chửi không ngừng.

‘Thằng này sẽ ngủm với vài phát đâm nữa thôi.’

Hyrkan biết Wang Jiang sắp cạn thanh HP, đúng hơn là chỉ còn 10% nữa. Gã sẽ sớm được một vé ra khỏi game.

“Này.”

Hyrkan dừng tay lại.

“Mày nói là đến từ hội Apollo, phải không?”

“Heh, mày gây sự với sai người rồi.”

“Chủ hội mày là Apollo?”

“Dù gì mày cũng không thuộc top 30 hội, tốt nhất là nên tạo nhân vật mới đi.”

Ngay thế, Hyrkan nhếch mép cười và nhấc chân khỏi người Wang Jiang. Hắn ngay liền xoay người khi được di chuyển trở lại. Trong khi đó, Hyrkan hướng mũi kiếm xuống phần thân dưới của gã.

“Huh?”

Wang Jiang đang chuẩn bị đứng dậy để cố vùng vẫy lần cuối liền đống băng tại chỗ.

“Mày, mày đang làm gì v...”

Chwing!

Hyrkan chặt thẳng vào vùng hạ bộ của Wang Jiang. Dù có lớp giáo bảo vệ nhưng với những vết lõm nhỏ trên đó thì không có chuyện gã không nhận tí sát thương nào.

“Uhuk!”

Đó chắn chắn là những đòn tấn công tàn bạo và kinh khủng nhất Wang Jiang từng trải qua.

                                     ***

Hyrkan quay lại sau khi kết thúc Wang Jiang thì được chào đón với 4 con Skeleton Warrior đã xếp thành hàng. Nhìn thế, cậu mỉm cười.

‘Những đứa con đáng yêu của ta.’

Đó là hơn cả sự hài lòng với biểu hiện của chúng.

‘Mấy thằng đó còn yếu hơn mình tưởng. Chắc hẳn chỉ ở tầm khoảng Lv 60 thôi.’

Tất nhiên, kết quả không chỉ đến từ khả năng của các Skeleton Warrior. Ba gã kia đơn giản là quá yếu với hầu hết trang bị đều chỉ ở bậc Normal và chỉ có vũ khí, giáp là bậc Rare.

Ngược lại, Hyrkan có một vũ khí đáng gờm để đối đầu với người chơi khác.

Kiếm của Orc Hero.

Trong Warlord, các người chơi được coi là dạng thú. Chính vì vậy mà [Kiếm của Orc Hero] lại được ưa chuộng. Kể cả khi sử dụng với Skeleton Warrior thì kết quả vẫn rất đáng mong chờ. Chưa kể, họ không hề có Pháp sư hay Mục sư nên chẳng có thời gian để tự cường hoá. Nếu có ít nhất một Mục sư thì đã chẳng để bị dính nguyền chú dễ như vậy.

‘Dựa vào trang bị, cấp độ và kĩ năng thì không lý nào tự dưng bọn đó ở đây. Lũ còn lại hẳn cũng ở đây để do thám. Dãy núi Bulkas hẳn là một bãi săn tốt cho hội Apollo.’

Hội Apollo hẳn đang ở Dãy núi Bulkas. Từ khi nơi đây là một bãi săn tốt thì cũng chẳng lạ nếu có hội lớn đến để săn.

‘Well, mình sẽ xong một khi giết được Bear Warrior nên cũng chẳng vấn đề gì. Phải luôn thận trọng bởi sẽ khá rắc rối nếu vướng vào bọn nó hiện tại.’

Dù chẳng sợ gì hội Apollo nhưng cậu cũng chẳng điên lao vào.

Hơn nữa, đó không phải thứ cậu nên tập trung vào lúc này. Hyrkan quay đi, đã đến lúc quay về mục tiêu ban đầu. Cậu thu lại lũ Skeleton Warrior và Golem và hướng về phía đích đến.

Sau đó...

“Được rồi, mấy cái đồng hồ!”

Hyrkan nhanh chóng quay đầu lại và lấy mấy chiếc đồng hồ ở trên đất. Bước chân cậu nhẹ bẫng như đang đi mua gì đó để ăn vậy.

                                      ***

Một quán bar ngụ tại Làng của người gác rừng  nổi tiếng với đồ ăn và thịt ngon tuyệt. Đây là một nơi phải đến nếu có ghé qua Làng của người gác rừng. Đúng như mong đợi, nơi đây ngập tràn người, nhất là khi Dãy núi Bulkas ngày càng nổi tiếng.

Điều bất ngờ rằng giờ đang có một nhóm người bên trong quán như thể đã thuê cả chỗ này vậy. Kì lạ hơn khi chỉ có một người đang ngồi trong khi còn rất nhiều ghế trống xung quanh.

“Vậy là nó vẫn ra tay dù đã biết danh hội Apollo?”

Người duy nhất đang ngồi mang trên người những trang bị hào nhoáng với bộ giáp được làm từ những chiếc vẩy đen hơi đỏ. Đó chính là bộ Crimson Crocodile (Cá sấu đỏ thẫm), một trong những set đồ đắt tiền trong Warlord hiện tại. Hơn nữa, không chỉ cần tiền mà phải có quan hệ với nhà thiết kế lẫn người cung cấp nguyên liệu mới có thể sở hữu được.

Nhưng hiện tại bộ Crimsom Crocodile trông khá...nực cười. Dù trang bị sẽ thay đổi tuỳ theo cơ thể người dùng nhưng bộ giáp nhìn như sắp bị rách toạt ra bất cứ lúc nào. Vậy là đủ hiểu độ phát phì của chủ sở hữu. Nhìn hắn như linh vật bánh xe của hãng Michelin vậy.

“Đúng vậy thưa ngài. Wang Jiang đã cảnh báo rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không chút lưỡng lự.”

Xung quanh tên béo có năm người đang đứng với vẻ nghiêm nghị.

Họ là những trụ cột của hội Apollo trong số hơn 100 thành viên trên Lv 60.

“Biết mặt nó không?”

“Chúng tôi có quay lại nhưng không nhìn rõ bởi phần mềm chống nhận diện khuôn mặt.”

Hội Apollo tiến vào Dãy núi Bulkas một ngày trước và đã cử Wang Jiang và những người khác để thám thính.

Nhưng trước khi kịp làm gì thì rắc rối đã ập tới. Hắn không chỉ chạy thoát được mà còn tấn công các hội viên.

Nghe vậy, Apollo tập hợp các chủ lực lại để lên kế hoạch đáp trả.

“Những tên đó đã nhìn thấy hết phải không?”

“À thì...những người đó nói mọi việc xảy ra quá nhanh.”

“Thế hắn mặc gì?”

“Có thấy thoáng qua là một bộ giáp xương nhưng chúng tôi không thể biết chính xác.”

“Ba người bị chỉ một tên đánh bại. Thế mà không nhớ nổi mặt hay trang phục hả?”

“Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên...”

Tất nhiên mọi việc không dễ dàng gì.

Nghe lời trình bày của các chủ lực, Apollo tức giận làm hắn còn trở nên xấu xí hơn.

“Tao không cần biết, phải bắt được nó. Giết hết thứ cản đường. Lấy đó làm gương cho cái giá khi động đến hội Apollo.”

Với những lời đó, các chủ lực cúi đầu như đang thở dài trong lòng.

Một người chơi khác quan sát cảnh đó tặc lưỡi.

‘Đang đóng phim đấy à?’

‘Haa. Nhìn con lợn phát phì đó cố tỏ ra ngầu kìa.’

Kiểu Apollo hành xử như một ông trùm mafia chẳng lọt nổi vào mắt những người xem. Chẳng cần nói thì sự xuất hiện của Apollo thôi đã đủ ngứa mắt rồi.

Nhưng bên cạnh đó, có một số chẳng thèm nhìn vào chỗ Apollo đang gây ầm ĩ.

‘Chết tiệt!’

Một người chơi mặc áo choàng xám đang uống cốc bia dưa hấu là ví dụ.

‘Sao mình phải tới tận đây chỉ để điều tra một thằng tân binh mà còn chẳng biết tới?’

Tên anh ta là Hatch.

Được biết tới là Pháp sư số một của hội Stormhunter, với độ chính xác cao của các phép tầm xa đúng với biệt danh ‘Máy bắn đá’. Danh tiếng của anh dễ dàng hơn tất cả người trong quán bar cộng lại.

Hiện tại, Hatch đang có một yêu cầu từ chủ hội.

‘Mặt nạ Hahoe Hyrkan...cô ấy cần hắn làm gì?’

Mặt nạ Hahoe Hyrkan. Nhiều người biết tới cậu vì khả năng của mình nhưng cũng chỉ tới vậy. Cậu ta chỉ là một tân binh. Nhưng yêu cầu Hatch nhận được là tìm kiếm và mời Hyrkan vào hội Stormhunter.

‘Dù đó không phải là yêu cầu duy nhất nhưng vẫn thật lố bịch.’

Tất nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là gặp mặt Đội trưởng người gác núi, Maoong vì liên quan đến nhiệm vụ cốt truyện thứ hai. Tìm kiếm Hyrkan chỉ được thêm vào khi cô ấy biết rằng Hyrkan cũng đang ở đó.

Song chỉ tính riêng việc tìm kiếm tên tân binh cũng tốn của anh cả đống thời gian.

‘Nữ hoàng thật lập dị. Trong khi hàng đống người khác còn đang xin vào hội của chúng ta...’

Nếu là yêu cầu của ai khác thì anh đã kệ nó luôn rồi. Tuy nhiên người đó lại là chủ hội, Nữ hoàng bão tố Shir. Nhớ đến gương mặt của cô, Hatch lắc đầu.

“Ah, vâng.”

Hatch sau đó nhận được một cuộc gọi thoại.

“Vâng. Tôi đang ở Dãy núi Bulkas rồi. Vâng.”

Càng nói, biểu cảm của anh càng trở nên tệ hơn.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, Hatch nốc sạch chỗ bia còn lại trong cốc.

‘Giờ thì phải chăm sóc cho Công chúa nữa. Chúa ơi cứu con.’

Dãy núi Bulkas đang chậm rãi chứa đầy những quả bom.

                                      ***

Kuooo!

Tiếng gầm của gấu lan toả trong không trung, làm rung cả rừng cây.

‘Oh!’

Âm thanh đó lan tới cơ thể của Hyrkan, cậu cảm thấy như có luồn điện chạy từ đầu đến tận ngón chân.

‘Mình đã ở đây.’

Trong bầu không khí đáng sợ, Hyrkan chỉnh lại chiếc Mặt nạ Hahoe trên mặt.

‘Đây chính là thứ mình đã chờ đợi bấy lâu.’

Mặc dù đã đối mặt với vài con Boss nhưng đó chỉ là may mắn gặp được. Đó đơn thuần là may mắn chứ không phải là đi săn thực sự. Chính vì vậy, lần này sẽ là cuộc chinh phạt Boss đầu tiên mà cậu phải chuẩn bị cho mỗi nước đi của mình.

Một cảm giác hoài niệm. Kể từ khi chiến tranh với hội Stormhunter, Hyrkan chưa có được một trận đánh boss thực sự.

Đã qua khá nhiều năm rồi.

Sẽ là dối trá nếu nói thời gian đó không ảnh hưởng tới kĩ năng của cậu. Trận chiến với Bear Warrior sẽ không khoan nhượng cho bất kì sai lầm nào. Càng nhiều rủi ro thì càng cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Sẽ thế nào nếu Hyrkan không còn sắc bén như trước? Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu.

Giờ đây trận chiến đó chỉ còn cách vài bước chân khiến cậu không khỏi căng thẳng còn trái tim thì đập liên hồi.

Chính là nó.

Hyrkan có thể thấy rõ lý do để cố gắng hơn bao giờ hết. Một thằng thất bại ngoài đời thật nhưng là anh hùng trong Warlord.

‘An Jaehyun. Đây là nơi mọi thứ được bắt đầu.’

Đồng thời, đây cũng là bài kiểm tra.

‘Nếu thất bại ở đây thì sẽ chẳng thể tiến xa hơn được nữa. Nếu điều đó xảy ra...mình sẽ từ bỏ việc solo.’

Bài kiểm tra để xem con đường cậu đã chọn là đúng đắn hay sai lầm.

“Haaat!”

Hyrkan gầm lên bằng cả linh hồn.

“TỚI ĐÂY!”

Sự bắt đầu của một huyền thoại.

============================

Bình luận (0)Facebook