Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Elf sa ngã (3)

Độ dài 2,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:50:11

Solo: Loli666

========================

“Dược phẩm cần thiết sẽ được cung cấp, cũng như tôi sẽ cho anh mượn trang bị Unique lv 120.”

Một cái giá hết sức ngọt ngào.

“Điều kiện của tôi là trong lúc tiến hành Raid, anh phải khiến cho Mặt nạ Hahoe nhận Game over.”

Song, yêu cầu phải thực hiện cũng không hề dễ. Pelato đắn đo quyết định một hồi sau khi nghe hết câu chuyện. Lời đề nghị trên hấp dẫn đến mức chẳng cần suy nghĩ, nhưng cũng quá phiền phức để chấp nhận.

Người đến từ hội Apollo phải nói lại lần nữa.

“Tôi sẽ cho mượn trang bị bậc Unique như khoản bù đắp. Nếu thành công, anh sẽ sở hữu tất cả chúng.”

Lại thêm trọng lượng đổ vào một bên cán cân khiến nó nghiêng hẳn xuống.

“Được rồi.”

Pelato chấp nhận lời đề nghị.

***

------------------------------------

[Bạn đã lên cấp.]

[Kỹ năng ‘Khoa học xương’ đã thăng lên bậc B.]

------------------------------------

Đã ba ngày trôi qua từ lúc cậu săn quái ở Hồ Đỏ, và cuối cùng cũng lên được lv đầu tiên.

Tiếp đến, cậu liền mở cửa sổ Kênh cộng đồng Hồ Đỏ mà chẳng mấy hứng thú với con quái cỡ lớn vừa giết được.

Đó là bởi một mục nói về Gray Cockatrice Thối nát.

‘Một lượng người kha khá đã tụ lại.’

Nội dung tuyển dụng của nó khác hoàn toàn so với cái mà cậu đã thấy ba ngày trước.

Tóm gọn thì có hai thay đổi chính.

Dược phẩm cần thiết cho Raid sẽ được cung cấp bởi Pelato, và nếu cần thiết thì còn được cho mượn trang bị Unique.

Nếu thừa tiền thì mấy chuyện trên không hề khó thực hiện.

‘Tên đó lấy đâu ra chừng đó tiền?’

Dược phẩm và trang bị sẽ cần tốn một khoảng không nhỏ.

Tất nhiên, bởi là người đầu tư lớn như thế, Pelato có quyền về cảnh quay, cũng như được lấy 30% tổng số xu và gem nguyên liệu kiếm được từ Raid.

Ngược lại, anh sẽ mất toàn bộ vốn nếu thất bại.

Nhưng dù gì, nỗ lực trên đã có hiệu quả.

Số lượng người tham gia ít ỏi hồi trước giờ đã nhanh chóng gia tăng. Hiện tại, sẽ có 25 người tiến hành Raid.

Chừng đó là đủ chạm tới ngưỡng khả thi.

Song, có lý do khiến Hyrkan càng thận trọng trước miếng ăn béo bở này. Cậu kiểm tra nội dung tin nhắn nhận được hồi nãy.

--------------------------

[Tham gia được thưởng 5.000 vàng. Raid thành công thưởng thêm 20.000.]

--------------------------

‘Tổng cộng là 25.000 vàng.’

Nói cách khác, chỉ cần tham gia cậu cũng được bỏ túi năm nghìn vàng, còn khi chiến thắng sẽ lên tới hai mươi nghìn!

Pelato đang đặt ra một số tiền khổng lồ cho Hyrkan.

‘Gã ta chơi mạnh tay đấy.’

Mới đầu, tiền thưởng tham gia là 2.000 còn thành công là 10.000.

Giờ thì lại tăng lên gấp đôi, song không phải là vô căn cứ. Ngày hôm qua, Hyrkan đã đăng cảnh chiến đấu với Thorn Lizard của mình lên, và phản ứng từ cộng đồng cũng rất tích cực. Chừng đó là đủ để giá trị của Hyrkan tăng lên. Dù thế, cậu không thể chấp nhận chuyện này theo bề nổi của nó.

‘Nếu là mình thì sẽ không làm tới mức đó.’

Công khai tuyển dụng được Hyrkan cũng khá xứng đáng.

Với danh tiếng của cậu, Pelato có thể dễ dàng kiếm thêm người tham gia. Nhờ thế, tỷ lệ thành công ngay lần đầu sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng dù là vậy, hành động của Pelato vẫn quá khù khờ. Chưa kể, đối đãi đặc biệt chỉ áp dụng cho mỗi Hyrkan. Nếu có ai phát hiện ra thì sẽ xảy ra đấu đá nội bộ.

‘Chắc chắn sẽ chuyện gì đó xảy ra.’

Nếu Pealto có khả năng như thế thì đáng lẽ phải nói ngay từ lần gặp đầu tiên. Vậy tại sao giờ anh lại liều mạng đến thế? Giao kèo táo bạo đó nhất định rất đáng nghi.

“Hmmm.” 

Bình thường, cậu sẽ chẳng động tới nếu có điểm đáng nghi. Song, vấn đề là Hyrkan cũng đang trong tình thế tệ hại.

‘Mình cần phải bắt nó.’

Hiện giờ, tai tiếng của Gray Cockatrice Thối nát đang gia tăng. Các đội Raid đủ khă năng đã dần hoàn thành dự định cũ và sẽ sớm chuẩn bị cho kế hoạch mới trong tương lai.

Quái Thối nát vẫn rất có giá trị. Và lại càng đúng với người chơi top lv sở hữu trang bị Thối nát, bởi đây là một cơ hội để bổ sung thêm vào set đồ.

Chỉ cần một thời gian nữa thôi, top 30 hội nhất định sẽ hành động.

Cậu đương nhiên phải bắt được nó trước lúc đó. Và để làm được thì đây là cơ hội duy nhất.

‘Mình không có lựa chọn nào khác.’

Hyrkan bắt buộc phải nắm lấy bàn tay dơ bản của kẻ chứa đầy toan tính.

Điều đó làm cậu cảm thấy lo lắng.

***

“Hệ thống ưu tiên mục tiêu của Gray Cockatrice rất đặc biệt. Khi bị trúng ma thuật sẽ quay sang nhắm vào pháp sư. Còn nếu muốn thu hút aggro, người chơi phải thực hiện liên tục hai đòn tấn công đủ mạnh.”

Tổng cộng có 35 người chơi được chia làm 6 tổ đội.

Tất cả đều tập trung lại để bắt thứ đang làm loạn tại Hồ Đỏ, Gray Cockatrice Thối nát. Pelato đứng trước phần còn lại và bắt đầu giải thích về kế hoạch Raid sắp tới.

“Con quái này cũng có ‘Sợ hãi’, với khả năng giảm chỉ số và tốc độ di chuyển của đối phương. Vì thế hãy sử dụng đến kẹo. Nếu ai dính Sợ hãi thì phải lui về sau và nhận một phiếu phạt. Dựa trên số phiếu phạt thì lượng xu và gem nguyên liệu được chia sẽ bị giảm theo.”

Pelato đang vô cùng nghiêm túc khi phát biểu.

Tuy nhiên, nội dung lại không có gì đặc biệt. Với những ai đã qua lv 100 thì nó đã trở nên cũ rích mà chẳng cần phải nói lại. Người tham gia đã mong chờ điều gì đó đặc biệt nên giờ họ đều mang thái độ thờ hững.

Hyrkan cũng không phải ngoại lệ.

‘Chẳng có thông tin bổ sung nào. Có nghĩa gã chỉ biết sử dụng chiến thuật phổ thông để tiến hành Raid.’

“Bởi không rõ chi tiết sau phase 1 nên hãy chiến đấu theo cách thông thường.”

Pelato nói đúng như những gì Hyrkan nghĩ và phần còn lại cũng tương tự. Nhiều thành viên mang khuôn mặt như kiểu đã nắm thóp được gã ta.

Tuy nhiên…

“Trước khi tấn công bằng ma pháp, ta nên loại bỏ sức phòng ngự của nó nhiều nhất có thể. Hãy tập trung vào Phá giáp. Những người chơi đảm nhiệm vai trò Tiên phong sẽ thay phiên nhau tấn công. Nhóm trên bao gồm Diong của đội Umyo, Naple của 1945 và Mặt nạ Hahoe Hyrkan.”

Nghe đến đây, biểu cảm của Hyrkan thay đổi.

‘Gì cơ?’

Cậu nhìn vào Pelato qua hóc mắt trên chiếc mặt nạ. Anh ta nhìn lại nhưng rồi liền quay mặt đi như thể đang cố tránh ánh mắt đó.

‘Sao lại bổ nhiệm mình làm Tiên phong?’

Hyrkan thêm một lần nữa nghi ngờ.

Đúng là cậu có thể đảm nhiệm vị trí trên. Với kỹ năng Phá giáp đã thể hiện khi giết Bear Warrior và Helm Orge, Hyrkan được nhận không ít sự ngưỡng mộ. Đó là trình độ mà một Tiên phong thông thường không thể so bì. Nhưng, Hyrkan chỉ Phá giáp khi phải solo, chứ vốn dĩ không phải là Tiên phong. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đội Raid này không có tới 6 Tiên phong.

Vậy vì sao Pelato phải ném cậu vào vị trí đó?

‘Thằng chó này định chơi mình à?’

Đương nhiên sao Hyrkan thấy vui được.

Trước khi tái sinh cũng tương tự, Tiên phong là vai trò phù hợp với cậu nhất nhưng lại hết sức nguy hiểm.

Việc phải giáp lá cà với quái vật khổng lồ liên tục tấn công, chẳng khác nào lái xe ô tô thể thao bị mất phanh. Chưa kể, cậu còn vừa mới thể hiện sức mạnh của Chiêu hồn sư với công chúng.

Hyrkan nheo mứt lại nhìn nhưng Pelato không phản ứng.

‘Được thôi.’

Nếu đây là toan tính thì tốt nhất nên dùng gậy ông đập lưng ông. Bởi nếu cậu có tra hỏi thì anh ta sẽ chỉ cần phủ nhận là xong.

‘Cứ vậy đi. Ít nhất là bây giờ…’

Vì lý do đó, Hyrkan để yên cho bản thân bị thao túng.

‘Nhưng nếu mày dám thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là mỗi chiếc đồng hồ thôi đâu.’

***

Ggiiiiiii! 

Một lúc sau, Gray Cockatrice Thối nát phát hiện ra con mồi với biểu cảm sung sướng.

Ba Đỡ đòn được trang bị trọng giáp và khiên đứng liền đứng ra trước mặt nó.

Ba người khác đang ẩn nấp quan sát là Hyrkan và hai Tiên phong còn lại.

Tuy nhiên, người mở giao tranh không phải là Đỡ đòn hay Tiên phong.

“Chuẩn bị ma pháp!”

Pelato, một trong số các Đỡ đòn, kêu lên. Như thể muốn bao lấy xung quanh, dàn pháp sư giơ kỹ năng đã được chuẩn bị lên. Họ có đủ cả hỏa, băng, lôi và phong ma pháp.

“Tấn công!”

Khi hiệu lệnh phát ra, tất cả phép đồng loạt bay thẳng vào Gray Cockatrice Thối nát đang quay về phía Đỡ đòn.

Tổng số lượng là mười.

Và rồi 8/10 ma pháp đánh trúng mục tiêu.

Keeeee! 

Tiếng kêu inh tai đầy đau đớn vang lên.

Tuy nhiên, Gray Cockatrice Thối nát vẫn ổn dù phải nhận không ít ma pháp. Phần bị trúng đòn đen kịt lại, lớp lông xám thì cháy rụi, còn máu rỉ ra từ các vết thương sâu. Song, không hề có đòn chí mạng nào mà chỉ đơn thuần là khiến con quái đau đớn.

Chừng đó là đủ để khiến Gray Cockatrice nổi điên.

Đôi mắt sắc lạnh dáo dác tìm kiếm xunh quanh rồi găm vào dàn pháp sư vừa bắn phép.

Bỗng có vật bay về phía chiếc mỏ của con quái.

Kwahng! 

Một chiếc búa xoay đang phát ra tia điện.

Keeeee, keeeee! 

Gray Cockatrice ngay lập tức choáng váng sau khi trúng đòn còn chiếc búa liền trở lại với chủ sở hữu.

“Ooh-rah-cha-cha!” 

Người cầm búa đó giờ đã áp sát con quái.

Gray Cockatrice tuy còn bị Choáng, vẫn lao thẳng vào dàn pháp sư thay vì Đỡ đòn vừa ném búa.

Nhưng rồi…

Puh-uhk! 

Khi bắt được vũ khí, anh ta một lần nữa vung búa xuống.

Keeeet!

Lúc này, Gray Cockatrice Thối nát mới chịu thay đổi mục tiêu. Người đỡ đòn nghiến chặt răng và vội vàng giương khiên lên.

Kwah-jeek! 

Ngay tức thì, chiếc mỏ sắc nhọn của con quái đập thẳng tới. Chỉ cần chậm một chút thôi thì anh đã có chung số phận với tấm khiên.

Thứ sức mạnh đó là vô cùng đáng sợ. Những cú mổ chỉ cần sâu hơn vài cm nữa là đủ để phá hủy luôn chiếc khiên. Phần mũi nhọn đục đến mức mà ta có thể nhìn xuyên qua lỗ.

‘Không thể trụ được nữa. Các buff là không đủ.’

“Nặng ngàn cân!”

Trực giác mách bảo rằng không thể tiếp tục, Người đỡ đòn liền sử dụng kỹ năng. Trọng lượng của anh gia tăng và bám chặt vào nền đất như thể rễ cây.

Đường lui giờ đã không còn!

Dường như vậy là chưa đủ, con quái chuyển sang dùng chân đập.

Kwahng, kwahng! 

Sinh vật to lớn tấn công không chút kiềm chế.

Khi Đỡ đòn chặn tất cả đòn đánh, các Tiên phong bắt đầu hành động.

- Mặt nạ Hahoe đang di chuyển.

- Tất cả chuẩn bị!

Người đầu tiên ra tay là Hyrkan.

Thấy vậy, phần còn lại chạy theo sau cậu. Tiên phong chờ sẵn thế vào vị trí của Đỡ đòn và Pháp sư.

Cuối cùng, Hyrkan rút ngắn khoảng cách trong tức khắc và liên tục di chuyển.

Đôi mắt nhìn bao quát những vết thương trên lưng Gray Cockatrice, cậu chọn lấy một trong số đó mà đâm kiếm tới.

Poo-oohk! 

Với một trang bị Unique lv 100, Hyrkan có thể tự tin chỉ số Sức mạnh của mình cao hơn hầu hết Kiếm sĩ. Đòn đâm đó hiển nhiên không thể coi thường.

Keeeee! 

Tuy đang bị Đỡ đòn khiêu khích nhưng sát thương vừa rồi đã khiến con quái chú ý.

Ngay khi đó…

Puh-uhng! 

Một quả cầu lửa lớn đâm thẳng vào đầu đối phương và vỡ ra như bong bóng.

Ngọn lửa nhuốn lấy cả khuôn mặt của nạn nhân rồi biến mất.

Tất nhiên, mắt Gray Cockatrice một lần nữa hướng vào Pháp sư vừa tung chiêu. Khi không còn bị nhắm tới nữa, Hyrkan cũng có thể thở phào.

‘Hoo-ooh!’ 

Đoán trước được diễn biến, Đỡ đòn liền thủ sẵn. Hyrkan nắm chặt lấy thanh kiếm được cắm xuống và chờ đợi cơ hội.

‘Họ đang kiểm soát Aggro rất tốt.’

Sự chú ý của quái được điều hướng tốt hơn so với cậu tưởng. Các Đỡ đòn và Pháp sư phối hợp với nhau rất ăn ý, hơn nữa, mệnh lệnh từ Pelato cũng rất dễ thực hiện.

Tất nhiên…

‘Mình không rõ sẽ còn duy trì được bao lâu.’

Bước một hoặc hai của Raid thường diễn ra rất trôi chảy. Họ đều đã trải qua quá trình tương tự từ hàng chục tới hàng trăm lần.

Trong giai đoạn này, chỉ một sai lầm thôi cũng sẽ có người phải trả giá. Hyrkan cắn môi, đương nhiên cậu chẳng có ý định phải hứng cái giá đó chút nào.

Và rồi…

Kwahhng! 

Một quả cầu lửa khác khiến Hyrkan bất ngờ.

***

Ma pháp Hỏa Công.

Đó là một kỹ năng bậc Rare lv 80, cũng như là đòn chủ yếu của Hỏa pháp sư, người có thể gây sát thương đáng gờm.

Tiên phong ở phía sau Gray Cockatrice, đang cố tiến hành Phá giáp bị ảnh hưởng bởi ma pháp mạnh mẽ kia. Đó là sai lầm tai hại nhất mà một người mắc phải.

“Ai làm thế?”

Người chứng kiến gần đó, Pelato nói lớn trong bấn loạn.

- Tôi…tôi bị nhầm tín hiệu.

Hồi đáp liền được gửi lại.

“Tập trung dùm cái!”

Pelato cũng trả lời nhưng tình hình không còn cho phép thảo luận quá lâu.

- Chúng tôi nên làm gì?

- Đưa mệnh lệnh tiếp theo đi chứ, đội trưởng!

Chỉ một tai nạn xảy ra sẽ khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Gray Cockatrice bị tấn công bất ngờ liền lao về phía Pháp sư. Đó là vị trí mà một Đỡ đòn là không thể lo liệu.

Thông thường, khi sử dụng ma thuật công kích, Đỡ đòn phải ở giữa đối phương và Pháp sư để che chắn nếu chúng lao tới.

Bên cạnh đó, một mình Đỡ đòn là không đủ để chặn Gray Cockatrice được nữa.

- Làm lại?

- Thế rút lui sao?

Với tình thế hiện giờ, họ phải bỏ chạy hoặc làm lại từ đầu.

Nếu chọn chạy, tất cả phải tách nhau ra. Đó đơn giản là từ bỏ cuộc chiến.

Còn làm lại thì phải bẻ mọi thứ về đúng như ban đầu. Các Pháp sư phải tấn công như hồi nãy, và khi có quá nhiều mục tiêu, Aggro của quái sẽ được reset. Vấn đề duy nhất là không có gì đảm bảo sự an toàn cho Hyrkan, người vẫn đang bám sau lưng quái vật.

Trang bị của cậu có kháng phép và chỉ số Bền bỉ đều không cao. Nếu sử dụng ma pháp tấn công thì Hyrkan sẽ bị vạ lây và khó mà sống sót.

‘Tất nhiên rồi……’

Song, Pelato đã chuẩn bị và có quyết định sẵn từ hai ngày trước.

“Làm l……”

Họ sẽ làm lại.

Dàn Pháp sư sẽ đồng thời xả ma thuật một lần nữa.

Kế hoạch là thế, nhưng……

- Tôi sẽ chặn nó.

Tình thế lại đảo chiều.

Mười Skeleton Warrior bỗng xuất hiện ở trên lưng con quái đang chạy và bắt đầu điên cuồng đâm kiếm xuống.

Keeeee! 

Gray Cockatrice kêu lên một tiếng dài và chuyển sang lăn lộn trên mặt đất.

Các pháp sư đang niệm phép trên tay nuốt nước bọt, Pelato cũng không thể nói nốt câu.

- Tình hình đã được kiểm soát.

Và chỉ có một người cất tiếng trong bầu không khí im lặng đó.

- Thằng khốn tung Hỏa Công hồi nãy tốt nhất là cút khỏi trận chiến. Nếu không, tao sẽ giết mày đấy.

Đó không ai khác ngoài Hyrkan.

Bình luận (0)Facebook