Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Nâng cấp Golem (2)

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:49:44

Soli: Loli666

=========================================

“Chết tiệt!”

Một người chơi vấp ngã vì vướng phải đá.

Kwahhhng!

Con sói lớn đuổi theo sau liền cắn đứt lìa cơ thể của nạn nhân xấu số.

‘Anh ta chết rồi.’

‘Tôi xin lỗi, Polio.’

Những người khác không quay đầu lại nhìn cảnh tưởng khủng khiếp đó dù chỉ một chút. Họ không có ý định quay lại ứng cứu mà tranh thủ thời cơ bỏ chạy hết tốc lực.

Như một vật thế thân, nó đã hoạt động, tiếng thở cùng tiếng chân của con quái đã biến mất. Sau khi tới được khu vực an toàn và đảm bảo không có gì đuổi theo, cả ba mới dừng lại trao đổi.

“Mẹ nó.”

Những lời tương tự cũng phát ra từ đám người còn lại.

“Giờ chạy cũng chẳng được.”

“Tất cả đang rối tung lên.”

“Phải. Từ lúc Mặt nạ Hahoe giết phần lớn Mục sư thì việc săn quái đã trở nên gần như bất khả thi rồi.”

Đã 88 giờ của Chiến trường đã trôi qua.

Thời gian không còn nhiều nên sự xuất hiện của người chơi cũng không có gì lạ. Những trận chiến giữa người chơi và quái vật liên tiếp nổ ra hết sức nghẹt thở. Song, kết quả lại quá một chiều. Người chơi trở thành con mồi thay vì ngược lại.

Nguyên do đương nhiên đến từ Hyrkan.

Cậu đã rời đi sau khi giết Cho-oohroong. Tiếp theo, bảy con quái liền xuất hiện. Không ít người tiếp tục thiệt mạng vì điều đó.

Họ hoàn toàn không thể phối hợp với nhau trong tình trạng như vậy. Tất cả trở nên náo loạn. Đương nhiên, khối liên minh đã tan rã. Nếu ai đó đứng ra lãnh đạo thì vẫn có thể tiếp tục việc hợp tác.

Nhưng tất cả lại nhớ đến số phận người thủ lĩnh cũ Cho-oohroong. Họ đã tận mắt chứng kiên cảnh tượng đó và không thể xóa chúng khỏi tâm trí.

Cuối cùng, nhiều nhóm đã chia ra. Mỗi bên đều thực hiện giãn cách nhất định. Sau khi có được địa phận an toàn, mỗi đội đều làm những việc vốn dĩ cần làm trong Chiến trường.

Vấn đề nằm ở chỗ, hầu hết các đội đều không còn trong tình trạng tốt nhất. Nào là Mục sư, Đỡ đòn, tiên phong…nếu phải lấy ví dụ thì họ giống như hàm răng. Có bên mất răng cửa, có bên mất răng hàm và tất nhiên chẳng thể nhai được gì với hàm răng như vậy.

Chiến trường là nơi ngập tràn quái vật săn đuổi người chơi. Họ cố gắng tránh những cuộc tấn công dồn dập nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ.

“Cổng thành sẽ được mở sớm nên hãy tới đó. Chúng ta có thể đăng xuất và đợi đến lúc thích hợp.”

“Phải. Có khi sẽ gặp được những nhóm chung cảnh ngộ. Tất cả có thể hợp tác với nhau.”

“Tao không nghĩ sẽ phải trở về sớm như vậy.”

“Không chết đã là may rồi.”

Cố quá thì quá cố. Di chuyển về cổng với đội hình còn ổn định vẫn là lựa chọn tốt nhất. Một người chơi đề nghị như vậy sau khi lấy lại được bình tĩnh. Họ cũng định sẽ đăng xuất để đảm bảo an toàn do đang thiếu hụt nhân lực.

Song, không phải ai cũng giống nhau.

Chỉ duy nhất một người.

Với vận may khác biệt với phần còn lại.

[Bạn đã lên cấp.]

“Ngon. Phục hồi hoàn toàn rồi! Mấy con sói chết tiệt! Giờ đến lượt tao!”

Người chơi đó vẫn đang tràn trề năng lượng giữa bầy quái vật. Không cần bận tâm rằng có đang ổn hay không, cậu ta đang tận hưởng trận chiến này.

Tất nhiên, đó không ai khác ngoài Hyrkan.

Sói Lớn, Gấu Khổng Lồ, Đại Xà…Những thực thể khát máu điên cuồng lao tới trước mặt Hyrkan. Cậu liền ném 3 [Bone Explosive] như tung cát.

Kwah-gwah-gwahng!

Với giá trị ngang tiền ăn Ramen một tháng của Hyrkan, sức mạnh đáng sợ của vụ nổ có thể dễ dàng thấy được.

Trong âm thanh gầm gú, hai Skeleton Warrior được trang bị cả [Gíap xương] và [Mũ cuồng chiến] bắt đầu tấn công. Chưa kể, vũ khí chúng cầm đều có giá trên 1.000 vàng nên khả năng chiến đầu thì khỏi bàn cãi. Những quái vật lv 80 bị cắt như giấy nháp.

Pooh-oohk, suh-guhk, ssoo-oohk!

Hết tiếng nổ rồi đến tiếng đâm chém vang lên.

Koo-huhng!

Tiếng rú của lũ quái mang theo cảm giác đau đớn hơn là đáng sợ. Mọi thứ đang dần trở thành trận chiến một chiều. Nếu có ai nhìn vào thì sẽ cảm thấy thương sót cho quái vật.

Không cần nói, những nạn nhân xấu số bị Hyrkan bắt là có kết cục thảm nhất.

Sau khi thăng cấp, HP và MP được phục hồi. Cậu lao tới con sói đã khiến cậu bị thương.

‘Xác định đi con.’

Khoảng cách liền bị rút ngắn, Hyrkan đâm thanh đoản kiếm vào mắt nó. Ngay tức khắc, cậu chớp lấy thời cơ nhảy lên người con quái rồi cắm thanh White Mamba Fang xuống.

Dùng chuôi kiếm chính như một điểm bám, Hyrkan bắt đầu đục lỗ theo đúng nghĩa đen với đoản kiếm.

Pook pook. Pook, pook!

Bốn nhát kiếm khiến một miếng thịt tươi rớt xuống đất. Chưa dừng lại, cậu đặt một thứ gì vào vết thương đó.

Một quả [Bone Explosive]!

Hyrkan dồn hết lực kích nổ quả bom.

Kwahng!

Tiếng nổ khá nhẹ nhàng nhưng kết quả thì thực sự khủng khiếp.

Hoo-doo-doo!

Máu và thịt bắn tung tóe ra xung quanh, để lại một bức tranh rợn người.

Koo-roo-roo…….

Con sói bắt đầu loạng choạng. Nó không thể hồi phục bởi chất độc từ White Mamba Fang cùng vết thương chí tử. Không thể chống trả cũng như không có chút khoan hồng nào. Dù con mồi đã cận kề cái chết nhưng Hyrkan vẫn muốn kết thúc nhanh gọn và tàn bạo hơn.

Poohk poohk!

Âm thanh chết chóc lần nữa vang lên báo hiệu cái chết của con quái. Rút thanh kiếm ra, mắt cậu tiếp tục tìm kiếm con mồi kế tiếp: một con đang gây khó dễ cho Skeleton Warrior gần đó.

Nụ cười nở trên gương mặt trong lúc Hyrkan lao đi.

‘Tất cả là của bố mày!’

Các tổ đội khác đã chết trước khi kịp săn quái hoặc có thể đã bỏ cuộc. Cậu không thể dám chắc nhưng theo tính toán thì sẽ là như vậy.

Cũng quá khó với việc Hyrkan đã hạ gục kha khá Mục sư của các đội trong lúc giúp đỡ nhóm Mongmart.

Làm thế nào có thể săn quái mà không có Mục sư cơ chứ?

Đó chính là lý do vì sao cậu làm vậy. Từ việc mặc kệ những kẻ có thù địch với cậu cũng như chấp nhận lời thách đấu của Cho-oohroong. Mà dù cho cậu không làm vậy thì họ vẫn phải rút lui do thiếu Mục sư.

Không còn đối thủ cạnh tranh, tất cả quái vật đều nằm trong tay Hyrkan.

‘Giờ chỉ còn Blue Giant nữa thôi.’

“Ooh-haha!”

Cậu bất giác cười lớn vì quá vui sướng. Âm thanh đó vang đi khắp Chiến trường.

***

Kooh-oohng!

Giant chỉ có mỗi một mắt với nước da màu xanh lam nổi bật giữa rừng cây. Nó ngã xuống đất như một tấm ván gỗ nghiền nát 5 cái cây phía sau như giấy vụn.

Bảy thanh kiếm đang ghim trên cơ thể to lớn đó. Một con Golem gần đó bị phá hủy nửa người cùng một bên vai rũ xuống không còn chút sức lực nào.

“Hoo-ooh.”

Blue Giant.

Cuối cùng thì Hyrkan cũng đã hạ được con quái vật này. Tuy nhiên, thay vì reo hò chiến thắng thì cậu chỉ thở dài.

‘Sát sao quá. Lỡ chân một cái là mình nghẻo rồi.’

Không quá khó để tìm Blue Giant vì chiều cao lớn hơn rừng cây cũng như màu da đặc biệt. Cậu chỉ cần leo lên ngọn cây và quan sát là quá đủ.

Phần khó là quá trình tiêu diệt con quái.

‘Khả năng tấn công và phòng thủ không có gì nổi trội, nhưng lượng HP…Thật sự sánh ngang với Boss lv 100.’

Xứng với cái danh Boss sự kiện, Blue Giant có lượng HP vô cùng cao. Cũng vì thế mà Hyrkan đã phải mất không ít thời gian để bắt được. Chính xác là 28 phút. Sát thương từ cậu là hết sức tuyệt vời. Skeleton Warriors, Skeleton Mages, và Golem kết hợp cùng Nguyền chú khiến hỏa lực có thể sánh ngang với một tổ đội 5 người. Thậm chí nếu dùng cả [Bone Explosives] thì còn đáng sợ hơn nữa.

Nhờ thế, Hyrkan mới có thể kết thúc trong chưa tới 30 phút.

‘Hẳn đây là cái gọi là trong cái rủi có cái may?’

Cậu có thể bắt được Blue Giant cũng nhờ có tình trạng hiện giờ.

Nếu phải tranh giành với vô số đối thủ thì chẳng dễ gì thành công. Hơn nữa, không đời nào có thể bí mật hạ được Boss. Rắc rối sẽ liên tục tìm đến khiến cậu phải vào thế vừa đánh vừa chạy. Hệ quả là mở ra cơ hội cho ai đó cướp mất Boss sự kiện.

Tóm lại, nếu Cho-oohroong không chủ động chĩa mũi kiếm vào Hyrkan thì cơ hội đã chẳng đến.

‘Sao tên đó lại cố gắng sinh sự như vậy? Mình có động chạm tới hội Big Smile sao?’

Đó là một trong những điểm nghi vấn với Hyrkan.

Cậu không nghĩ tất cả những gì Cho-oohroong làm chỉ vì một lý do đơn giản như danh tiếng. Big Smile không phải một tổ chức hành động bất cẩn như vậy.

Nói cách khác, có ai đó trong Big Smile yêu cầu phải triệt hạ Mặt nạ Hahoe. Một điều khá khó hiểu ngay cả đối với cậu. Hyrkan vẫn chưa nhắm đến Big Smile, ít nhất là tới lúc này.

‘Không, lũ đó hiện tại làm gì rảnh tới nỗi nhắm tới mình.’

Big Smile đang ở trong tình trạng căng thẳng do phải đối đầu với hội Triple Wing, một thế lực không hề dễ xơi. Tìm đến Hyrkan chẳng khác gì tự mang thêm rắc rối.

‘À thì top 30 hội chỉ toàn lũ chó chết.’

Trong mắt cậu, điều đó như một chân lý không thể lay chuyển. Họ đã bất chợt tấn công cậu. Dù đã đáp trả và cướp được đồng hồ nhưng không có nghĩa Hyrkan sẽ tha thứ. Đây là mối thù.

‘Cứ đợi tao hoàn thành mục tiêu đi, Big Smile. Tao sẽ nghiền nát bọn mày thành nghìn mảnh.’

Hyrkan đặt Big Smile vào ngay cạnh hội Stormhunters trong danh sách báo thù. Rõ ràng vị trí như vậy chẳng mang lại điều gì tốt lành cả.

Cùng lúc đó.

[Boss sự kiện ‘Blue Giant’ trong Chiến trường đã gục ngã]

Tất cả người chơi tham gia Chiến trường nhận được thông báo bao gồm cả Hyrkan.

Rồi cậu chạm vào chiếc đồng hồ của mình.

[138 : 33 : 22]

Một nụ cười nở ra khi thấy thời gian được hiện ra.

‘Chợp mắt một tí rồi quay lại là quá đẹp.’

Đã sắp đến lúc rời khỏi nơi đây.

***

- Em xin lỗi.

Khi nghe thấy câu trả lời từ Cho-oohroong, Heh-bibin không để lộ cơn tức giận mà nói với giọng bình tĩnh.

“Hôm nay sẽ là một bài học cay đắng cho cậu. Đừng quên nó và hãy xem cậu đã làm sai ở đâu.”

- Em sẽ hết lòng ghi nhớ điều đó.

“Cậu đã cố gắng rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi.”

- Em xin lỗi, đại ca.

Khi cuộc gọi kết thúc, Heh-bibin siết chặt cả hai tay. Nếu có điện thoại trên tay thì anh đã ném thẳng nó vào tường. May mắn thay, anh đang ở trong game nên không thể.

‘Mẹ kiếp!’

Anh bình tĩnh đáp lại vì quý trọng Cho-oohroong. Nếu là ai đó khác thì chẳng có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy.

Heh-bibin đã nhận một đòn đau. Tuy tổn thất tiền bạc tức thời không đáng kể.

‘Apollo, thằng chó đó biết chuyện này.’

Vấn đề nằm ở Apollo. Với bản chất nham hiểm, chẳng đời nào hắn để vuột mất thông tin.

‘Hắn chắc chắn sẽ cố gắng tống tiền mình.’

Heh-bibin là nhân vật quan trọng trong Big Smile, cũng là một cơ hội để Apollo ném anh vào bể lửa.

Nếu không muốn Mặt nạ Hahoe phát hiện ra thân phận của Cho-oohroong, anh phải đáp ứng mọi yêu cầu từ Apollo. Tình thế hết sức khốn khổ.

Kịch bản tệ nhất là Hyrkan nhận ra mối liên hệ giữa Cho-oohroong và Big Smile rồi bắt tay với Triple Wing để báo thù. Kết cục sẽ không chỉ đơn thuần là thất bại.

Big Smile có nguy cơ bị sút khỏi danh sách top 30 hội.

‘Chết tiệt.’

Mặt Heh-bibin tối sầm lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

“Chết tiệt!”

Một cuộc gọi tới, đó là Apollo. Anh nghiến răng rồi bắt máy. Cơn thịnh nộ bùng cháy trong lòng anh ta.

‘Mặt nạ Hahoe, mày sẽ phải trả giá cho chuyện này.’

Bình luận (0)Facebook