Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Chiến lợi phẩm may mắn (2)

Độ dài 2,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:48:27

Solo: loli666

Tương tác nhiệt tình lên tí cho tui động lực đi mấy bác :<

============================

Chiến lợi phẩm may mắn!

Với các game thủ thì nó cũng tuyệt vời như lên cấp vậy. Nó gần giống như một gói quà được đặt trước cửa nhà đang chờ được mở ra vậy.

Và để được nếm hương vị của chiến lợi phẩm may mắn thì phải đi săn quái thú. Không có cách nào khác và chỉ vậy là đủ.

Kiyaa!

Một con Skeleton cao hai mét với phần đầu lâu thằn lằn đỏ rực đang phát ra âm thanh kì lạ. Ở mỗi bên tay của nó đang giữ một ngọn lửa.

Đó là một Skeleton Magician (Pháp sư khô lâu) được gọi bằng nguyên liệu của Lizard Sorcerer (Phù thuỷ thằn lằn). Ngọn lửa trên tay nó có sức công phá như lựu đạn. Sau khi cảnh báo trước cho các đồng minh, nó quăng ngọn lửa đi không chút do dự.

Mục tiêu là phần lưng của con quái Lv 60 đang giao chiến cách đó 10 mét. Sword Monkey (Khỉ kiếm sĩ).

Kiii!

Với phần lưng bị cháy, Sword Monkey hét lên tiếng kêu chói tai. Dường như ngọn lửa không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại, không có gì ngạc nhiên khi lửa dần lan ra khắp cơ thể con quái.

Đó đích thị là một tiếng kêu kinh hoàng đủ làm cho ai đó phải mất ngủ cả đêm.

Tuy nhiên, tiếng hét đó cũng chẳng giúp thay đổi tình hình xung quanh.

Clang!

Tiếng kim loại va nhau vang lên ở một chỗ khác cũng như có nhiều tiếng kêu của các Sword Monkey.

Một con Skeleton Warrior loại khác đang liên tục đọ kiếm với một Sword Monkey. Tiếng kêu đầy đau đớn từ các con khỉ cùng tiếng kim loại át dần đi tiếng khóc thảm thiết của con Sword Monkey đơn độc kia.

Tuy nhiên, có một thứ âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Whoosh!

Âm thanh khi Golem vung cánh tay của nó như cây roi để nghiền nát con Sword Monkey cao 1,3 mét.

Boom!

Với một tiếng như bong bóng nổ, Sword Monkey bị thổi bay đi và đập vào thân một cái cây. Không thể nói rằng không nghe thấy gì khi đến cả tiếng xương con quái thú gãy còn nghe được.

Như thể hài lòng với đòn đánh vừa rồi, Golem quay đầu và nhìn về phía Sword Monkey đang nằm trên mặt đất.

Kikii!

Cùng lúc đó, một Sword Monkey khác thấy đồng loại bị Golem tiêu diệt liền nhảy tới, dùng kiếm chém vào người Golem. Vì được làm bằng đất nên có thể thấy được vết tích trên Golem. Mất một lúc tới khi Golem quay sang nhìn kẻ vừa gây thương tích lên nó.

Chính xác thì con Skeleton Warrior loại Blood Goblin đã hành động nhanh hơn một bước. Nhanh hơn mọi Skeleton khác, nó lao về phía Sword Monkey đó với con dao găm được yểm nguyền chú từ Hyrkan và đâm vào lưng con quái.

Kiii!

Con Sword Monkey rít lên.

[Sword Monkey đã dính Demon Cruse]

[Demon Cruse đã thăng lên bậc D]

Tiếng kêu vang lên cùng với giọng thông báo.

Tuy nhiên cậu chẳng thèm quan tâm tới thông báo. Mặc trên mình bộ giáp khô lâu, Hyrkan tập trung hết vào việc ra vào giao tranh để kiểm soát cả chiến trường. Cậu không thể để mất tập trung được.

‘Cánh phải cần cứu viện.’

Hyrkan không chiến đấu trên tiền tuyến mà đang đảm nhiệm vị trí hỗ trợ. Nếu đang là 1vs1 thì cậu sẽ nhảy vào để thành thế 2vs1. Nếu có Skeleton Warrior nào đang bị gọng kìm 1vs2 thì cậu sẽ đánh lạc hướng một con để chuyển về thế cân bằng.

‘Cần phải tấn công bên trái một lần đã.’

Hyrkan cũng chẳng năng nổ gì. Dù nói là giúp nhưng chỉ đơn thuần là một hay hai nhát đâm nhẹ. Tất nhiên với một Necromancer max thể lực thì không hẳn là nhẹ. Sức mạnh và tác dụng của cậu ngày càng trở nên rõ ràng.

‘Kết thúc con này đã nào!’

Hyrkan nhanh chóng áp sát Sword Monkey bên cánh phải và nhắm vào cổ tay phải. Ngay khi cánh tay giữ kiếm của con quái lộ ra, Skeleton Warrior liền chém thẳng vào.

Puhat!

Cánh tay của Sword Monkey bị cắt phăng ngay lặp tức.

Hyrkan dễ dàng nhắm tới bên tay bị cắt đứt và vung kiếm vào Sword Monkey ngay lập tức. Con đệ Skeleton Warrior như học theo cậu mà tiếp tục chém xuống. Cơ thể con quái bị làm cho biến dạng đến mức chẳng nhận dạng được nữa.

Âm thanh ồn ào từ lúc đầu giờ dần im ắng.

Hyrkan nhìn xung quanh.

‘Vậy là xong con thứ 200 hm?’

Loại quái cậu đang muốn tìm chiến lợi phẩm may mắn không gì khác ngoài Sword Monkey trong Dãy núi Bulkas. Đây là chủng quái sẽ sớm trở nên thịnh hành trong vùng này. Dù phần xương và da vô giá trị nhưng có tỉ lệ rơi ‘Mảnh kiếm’, nguyên liệu được dùng để chế tạo các trang bị Lv 50 ổn.

Đồng thời, Sword Monkey được phân vào loại quái cỡ nhỏ và sống theo từng bầy lớn nên sẽ trở nên yếu hơn khi bị chia nhỏ. Chúng khá dễ để săn với từng hoặc vài con một lúc. Hơn nữa chưa có nhiều người đến Dãy núi Bulkas cũng như biết đến giá trị của Sword Monkey nên Hyrkan đang được một mình hốt tất.

Song thứ cậu nhắm tới không phải là ‘Mảnh kiếm’ của Sword Monkey.

‘Hi vọng nó sớm rớt Đá Sword Monkey.’

Thứ cậu muốn là Đá hợp thành nhận được khi giết Sword Monkey với tỉ lệ thấp.

Nói cách khác, cậu sẽ tàn sát lũ này tới khi có được Đá ghép. Sword Monkey không nghi ngờ gì là loại quái tốt để săn nhưng đó là với các người chơi bình thường. Còn với Hyrkan thì lại quá dễ dàng, minh chứng chính là trận chiến vừa rồi.

Hyrkan và các con đệ đã đánh với đàn 13 con Sword Monkey và cũng chỉ tốn chưa đến 10 phút. Ở điểm này, kĩ năng chiến đấu của Hyrkan nhanh chóng lên cấp. Nhưng để tăng tốc độ lên cấp, cậu cần tiêu diệt các quái vật mạnh mẽ.

Vấn đề là Đá ghép vẫn chưa rớt ra dù cậu đã giết 200 con Sword Monkey. Nó trở nên rắc rối khi cậu dự đoán rằng chỉ cần 100 con là xong.

‘Làm ơn đấy. Tao không chịu nổi việc giết lũ khỉ chết tiệt này nữa.’

Trong khi rọc da Sword Monkey, cậu cầu xin như muốn trúng xổ số vậy.

Khi làm xong, xác con Sword Monkey dần tan chảy. Rồi chỉ có phần da, xương và thanh kiếm. Sau khi chuyển chúng thành dạng xu, Hyrkan kiểm tra kĩ lại mặt đất.

‘Lấp lánh. Thứ gì đó lấp lánh đi. LÀM ƠN ĐI.’

Tiếc thay, cậu còn chẳng thấy cục sỏi chứ đừng nói là đá quý.

“Đ** M* NÓ!”

Cuối cùng, cậu nổi điên.

“TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ?”

Hyrkan đấm vào thân cây gần đó. Trong khi đó các con Skeleton Warrior đủ loại và Golem chỉ nhìn cậu trong im lặng.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì trên Youtube sẽ có ngay video với tựa đề “Thằng điên trong Warlord!”

‘Thế quái nào giết chừng đó rồi vẫn không có nổi?’

Nếu có ai đó biết được thì sẽ có thể hiểu được cảm giác của Hyrkan.

Cậu đã giết tới 200 con Sword Monkey, một con số không hề nhỏ. Dù sống thành đàn nhưng chúng không phải ở hết một chỗ. Vị trí chúng được phân bố khắp khu rừng nên sẽ cần thời gian không ít để tìm và dụ chúng đến nơi chiến đấu. Chưa kể còn phải tránh khỏi các con quái quá mạnh. Với tất cả việc đó, 6 tiếng đã trôi qua kể từ khi săn lũ Sword Monkey.

Thế mà cậu vẫn chưa có được viên đá đó. Tự hỏi không điên tiết sao được.

‘Do mình xui xẻo à?’

Thường thì sẽ rớt sau 100 con vậy mà bằng cách nào đó lần này tới 200 con vẫn chưa xong.

Đơn thuần là cậu gặp xui.

Hầu hết mọi người sẽ dừng lại với một ngày đen đủi như vậy.

“...không.”

‘Mình đã giết nhiều lắm. Chắc chắn đợt tới sẽ được thôi.’

Nếu đến giờ chưa rớt thì sẽ sớm thôi mà!

Một suy nghĩ đơn giản đã bẫy đời biết bao game thủ. Nó giống như việc cá hồi quay lại để sắp xếp lại trứng của chúng vậy. (?)

Hyrkan ngước mặt dậy.

‘Mình sẽ bắt một đàn nữa rồi sẽ dừng.’

Hiển nhiên, chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy.

                                     ***

[Bạn đã lên cấp]

[Bạn nhận được danh hiệu ‘Kẻ tàn sát Sword Monkey’]

[Kĩ năng ‘Ghép da’ của bạn đã thăng lên bậc D]

Lên cấp.

Nhận được danh hiệu.

Bậc kĩ năng cũng tăng lên.

Hầu hết người chơi Warlord đều sẽ vui mừng nếu không muốn nói là nhảy cẫng lên.

‘Lần này đi. Làm ơn.’

Song Hyrkan không cười nổi.

“XIN LUÔN ĐẤY!”

Trong khi chờ đợi xác Sword Monkey tan chảy, mặt cậu đanh cứng lại.

Sau khi tan chảy hết, thanh kiếm, xương và da chúng nằm trên mặt đất.

Nhưng chắc chắn không có viên đá quý nào.

Vẫn mang chiếc mặt nạ Hahoe, mũ trụ và găng tay, Hyrkan lấy tay ôm mặt. Đó là một cảnh tượng vừa hài vừa buồn.

“Con mẹ nó chứ...”

Đây là con khỉ thứ 1000. Mà không chỉ vậy, mỗi khi bắt được thì cậu phải rọc da từng con một. Chỉ riêng việc đếm thôi cũng đủ mệt rồi chứ chưa nói đến cảm giác giết 1000 con rồi mà vẫn chưa được thứ mình muốn.

‘Thật không hiểu nổi.’

Hyrkan không phải đang đòi hỏi thứ gì đó lớn lao. Chỉ là một trang bị vì Lv của cậu đã tăng. Cậu không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở thành thế này. Đó cũng chẳng phải trang bị Unique hay gì cả. Nó chỉ là nguyên liệu để ghép nên trang bị bậc Rare.

Nhưng không có cái nào rớt ra cả.

Không một cái nào!

Hyrkan bỏ tay khỏi mặt mình.

‘Cái này bị lỗi à?’

Cậu không khỏi ngạc nhiên vì hầu như đá ghép bậc Rare sẽ rớt sau 100 con quái. Với các loại quái cỡ vừa hoặc lớn thì còn ít hơn. Riêng boss thì chắc chắn sẽ rớt ra một.

‘Mình có nên bán hết đống này rồi mua luôn một cái không?’

Hơn nữa cậu không cần cố tìm Đá Sword Monkey nữa. Tính riêng tiền bán nguyên liệu từ 1000 con Sword Monkey kia cũng đủ để mua một trang bị bậc Rare rồi. Bên cạnh đó, các khoản thu khác cũng đã tăng. Bộ đồ sư tử dù chưa bán được nhưng giá bán chắc chắn không hề thấp và tiền từ Youtube cũng khá đáng kể.

Nếu cậu thực sự muốn thì một trang bị Unique cấp thấp cũng không phải xa vời.

‘Chết tiệt.’

Nhưng đây là bản chất của con người. Nhất là với các game thủ, một khi đã cay cú thì có tổ tiên cũng không cản lại nổi.

Hyrkan đã bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

Lý trí của cậu đang kêu gào rằng nên dừng đâm đầu và đi mua trên chỗ bán đấu giá đi.

Bản năng cũng đang mách bảo tương tự vì cái đá quý kia chắc chắn không thèm rớt ra cho cậu đâu.

Song, cái bản chất game thủ thì bảo rằng lần tới kiểu gì chả được.

‘Mình cảm thấy nó sẽ rớt trong lần tới...ừ thì dù phải giết bao nhiêu nhưng nếu không làm cho tới cùng chắc mình không thả dạ nổi.’

Lần tới...

Đó là cách con người trở thành con nghiện đỏ đen.

‘Mình sẽ chỉ giết một đàn nữa thôi. Chỉ một nữa thôi. Nếu còn không được thì thằng này sẽ đi mua dù có phải bán nhà.’

Ngay khoảnh khắc đó...

“Này!”

Có ai đó gọi Hyrkan.

Nếu ngồi từ xa trước đó thì cậu đã căng thẳng vào tư thế chiến đấu rồi. Hyrkan quay mặt sang chủ nhân của giọng nói kia.

Ở đó là một nhóm 3 người chơi. Một trong số họ mặc bộ giáp cậu đã từng thấy trước đây.

“Vậy đây thực sự là Mặt nạ Hahoe Hyrkan.”

“Thấy chưa! Tao đã bảo anh ta ở đây mà, đây là nơi trong video Armor Monkey đấy.”

“Thú vị lắm.”

Họ còn biết cả biệt danh của cậu khiến Hyrkan  cảnh giác hơn.

‘Trông tụi này không phải fan của mình. Đừng bảo là...’

Kể từ khi đăng các video Warlord lên Youtube thì cậu cũng đã đoán trước việc có người nhận ra cậu. Nên không có gì quá bất ngờ.

Hơn nữa, không phải ai cũng chào đón cậu. Đây là nơi cậu phải tồn tại với chính kê thù của mình.

Hyrkan chuẩn bị búng tay. Sự căng thẳng có thể thấy được qua sự im lặng của cậu.

Ngay lúc đó.

“Tôi tên là Quiyote. Mặt nạ Hahoe Hyrkan, tôi muốn thách đấu với anh một trận tay đôi.”

Người đàn ông mặc bộ giáp trắng hoành tráng nói lớn. Đó chính là bộ White Mamba.

Nghe thấy câu đó, miệng Hyrkan mới thả lỏng.

‘Kyaa.’

Bao căng thẳng cậu vừa trải qua bốc hơi ngay tức khắc.

============================

Bình luận (0)Facebook