Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Kĩ năng [Lực lượng vũ trang] (2)

Độ dài 1,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:49:07

Solo: loli666

Mình mới sớm được em lap nên có thể tiến độ sẽ nhanh hơn. Dự tính là tầm 3 ngày một chương nhé.

==================

“Mày không phiền nếu tao tò mò chút chứ?”

“Cứ nói đi.”

“Mày nghĩ gì khi đánh với bọn quái vật vậy? Chưa bao giờ tao thấy mày sợ sệt gì hết.”

Khi đó cậu mới chạm Lv 100. Cùng với Kim Dongsoo và các thành viên khác của hội Mặt nạ Hoe, Hyrkan đã có thêm kinh nghiệm, cấp độ, danh tiếng và thành tựu. Giữa thời điểm cả nhóm kiếm đủ tiền để sống thì chủ lực của hội, Hyrkan đã bị tiêu diệt ngay trên chiến trường.

Tất cả đến từ sự khinh suất và cả hội đã phải thoát game 48 giờ cũng chính vì vậy. Nhờ thế, Kim Dongsoo đã dành thời gian để uống với An Jaehyun.

Với câu hỏi đó từ Kim Dongsoo, cậu trả lời.

“Mm...không làm thì sao có ăn. Kiểu như vậy.”

“Haha...”

Kim Dongsoo phát ra một nụ cười khô khốc khi nghe câu trả lời và rót thêm vào cốc của An Jaehyun. Lý do anh không tọc mạch nhiều hơn vì biết rằng cậu chẳng muốn động đến chủ đề này nữa.

Hơn nữa, đó là một sự thật phũ phàng.

An Jaehyun hay Hyrkan không đắn đo gì nhiều khi chiến đấu, cũng như không thể làm vậy. Thường thì có vô số khả năng làm cuộc chiến tệ đi và cậu cũng không thể nào đề phòng được hết.

Cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm là củng cố quyết tâm của bản thân.

Câu trả lời đó cũng chính là động lực của Hyrkan.

Không làm thì sao có ăn!

Dù nghe có vẻ ngu xuẩn, đơn giản và buồn cười nhưng hiệu quả. Tuy đôi khi động lực tặng cậu vài vé về thế giới thực 48 tiếng, song không thể phủ nhận nó đã đưa cậu tới nhiều thành tựu.

Một trong số chúng chính là danh hiệu ‘Sát dũng giả’.

‘Lũ Skeleton chỉ là hỗ trợ thôi. Mình đã dễ dãi với bản thân quá lâu rồi.’

Ngay khoảnh khắc đó, Hyrkan nhắc nhở bản thân một lần nữa và cầm thanh Orc Hero lên.

‘Chỉ ngồi đó thì không phải là Hyrkan.’

Hyrkan lao thẳng tới Spirit Knight đang băm vụn Golem như bù nhìn.

Con quái liền phát hiện ra sự xuất hiện của cậu và nhanh chóng bổ chéo thanh kiếm xuống.

Từ đầu tới giờ, Hyrkan luôn đối mặt trực diện với những cú đánh của Spirit Knight và khi đó Skeleton Warrior sẽ thay cậu tấn công. Thay vì tránh né, cậu đảm nhiệm việc kiểm soát đối thủ.

Còn lần này, cậu chọn cách tránh né.

Trong gang tấc.

Hyrkan vặn người sang bên né tránh, cậu còn có thể cảm nhận rõ lưỡi kiếm sượt qua.

Đây mới là phong cách chiến đấu thực sự của Hyrkan. Cậu đã lãng quên nó bởi vì sự tiện lợi của Skeleton. Và chính Spirit Knight khiến cậu nhớ lại.

Sát dũng giả đã lần nữa thức giấc từ sâu bên trong Hyrkan.

Sau khi né đòn, cậu vung kiếm vào bên hông con quái.

Clang!

Âm thanh kim loại vang lên khi thanh kiếm va vào lớp giáp. Tuy nhiên chúng vẫn bị xuyên thủng hoàn toàn cho thấy khả năng phòng thủ khủng khiếp của Spirit Knight.

Sau khi đánh trúng, cậu lướt qua người của nó và quay mặt lại.

Whish.

Spirit Knight cũng quay lại nhìn cậu.

“Hu!”

Hít lấy một hơi ngắn, Hyrkan một lần nữa chạy về phía đối phương. Mọi chuyện lặp lại với việc cậu suýt soát né đòn và phản công.

Trao đổi từng đòn từng đòn một.

Kế hoạch của cậu là cứ làm vậy hang chục hay cả trăm lần.

Nếu Hyrkan bị đánh trúng 3,4 lần, mọi thứ sẽ kết thúc. Mắc bất kì sai lầm nào đều phải trả giá rất đắt. Các con bài ẩn của Spirit Knight sẽ tiếp tục đưa cậu vào thế bất lợi rồi tỉ lệ cao mọi thứ sẽ kết thúc với thất bại của Hyrkan.

Song, cậu mặc kệ tất cả việc đó.

‘Không làm thì lấy gì mà ăn!’

Nếu cứ đắn đo như vậy thì không phải là Sát dũng giả.

                                     ***

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Tinh thần hiệp sĩ’]

Khi nghe được tiếng thông báo vang lên, Hyrkan mới lấy ra đất hồi phục để chữa cho cánh tay trái đã gãy. Sau khi thoa lên nhiều chỗ thì cậu mới cử động lại được.

Một cảnh tượng chỉ có trong game.

Xong xuôi, Hyrkan quay nhìn về phía đống mảnh giáp nằm dưới đất. Dấu tích từ cuộc chiến ác liệt còn hiện rõ.

Rồi cậu mỉm cười toe toét.

“Kya!”

Hyrkan hét lên sung sướng.

‘Bố mày là đỉnh nhất.’

Quả thực là vậy.

Cậu đã chiến đấu bất chấp sự chênh lệch và giành chiến thắng. Đó mới Hyrkan mà cậu muốn thấy.

Tuy nhiên, vẫn có thứ không vừa lòng.

‘Đúng như mình nghĩ, chiếc V-gear hiện tại khá là chậm.’

Phải sử dụng hết khả năng, cậu mới cảm thấy được sự khác biệt với trước kia.

Cấp độ của máy V-gear.

‘Lv 6 thì hơi quá nhưng giờ có thể lên lv 3 nhỉ?’

Chiếc của Hyrkan là lv 1 trong khi V-gear lv 6 sắp được ra mắt. Tuy sự khác biệt không phải quá lớn nhưng với những người chơi trình độ cao thì lại là chuyện khác.

Họ chỉ có thể thấy được điều đó khi được đẩy tới giới hạn của bản thân.

‘Nhưng nếu cảm nhận được sự khác biệt thì trực giác của mình cũng gần bằng khi còn ở thời kì đỉnh cao rồi.’

Cũng có nghĩa rằng giác quan như trước đã quay lại. Cái cảm giác cậu không thấy được dù ở bài kiểm tra leo núi, giờ đây đã hồi sinh nhờ Spirit Knight.

Nhìn chiến lợi phẩm từ con quái, Hyrkan không khỏi mỉm cười.

‘Chỗ này bán được khối tiền đấy.’

Điều khiến cậu hạnh phúc chính là những vật phẩm rơi ra từ Spirit Knight.

Đó là những xu ghép [Mảnh giáp Spirit Knight]. Chính vì chứa sức mạnh linh hồn nên có thể dùng để chế tạo giáp kháng nguyên tố cao cấp.

Với lv 90 của Spirit Knight thì chiến lợi phẩm chắc chắn sẽ từ lv 70 trở lên. Giá trị từ chúng sẽ xoá nhoà khoảng tiền cậu bỏ ra.

Hyrkan liền chuyển hết chúng thành xu ghép rồi cất vào túi, sau đó hướng ra cổng.

‘Đến lúc gặt lúa rồi.’

Khi kẻ canh giữ đã nằm xuống thì sẽ thành một chốn cho cậu tha hồ lượm đồ.

Hyrkan nhìn về căn phòng chưa được khám phá kia mà mỉm cười.

***

Ngay sau đó, Hyrkan thấy bản thân đang trong một căn phòng cũ kĩ với hai chiếc bàn gỗ cùng ba giá sách. Tuy là có hàng tá cuốn sách nhưng hầu hết đều là các cuốn truyện vô dụng về Warlord. Hẳn sẽ có vài người tận hưởng việc đọc chúng, song Hyrkan thì không.

Thứ nhất, không một ai biết rõ về Warlord hơn cậu.

Cậu biết rõ ai là Hoàng tử sa ngã, cũng như sự thật rằng Vương quốc đổ nát sẽ bắt đầu khi Hoàng tử bị bắt.

‘Cái này là?’

Hyrkan xem lướt qua cuốn sách đó.

“Whoa!”

Mắt cậu sáng lên vì đó chính là thứ cậu đang tìm kiếm. Cuốn sách chỉ có hình vẽ bàn tay thay vì chữ.

‘Sách kĩ năng!’

Hơn nữa, đây là một sách kĩ năng không có tên. Một khi đặt tay lên hình bàn tay trên cuốn sách đó thì sẽ nhận được kĩ năng dựa trên lớp nhân vật.

Có thể lựa chọn việc học kĩ năng hay bán chúng đi. Những sách kĩ năng có mặt trên thị trường đều có nguồn gốc như vậy. Chính vì vậy mà sách kĩ năng của Necromancer lại hiếm. Sách kĩ năng của Necromancer chưa chắc đã có người mua cũng như việc không có đủ Necromancer bán chúng trên cửa hàng.

Đương nhiên, ta hoàn toàn có thể bán Sách kĩ năng không-tên nhưng chẳng mấy ai làm vậy. Kể cả bậc Normal vẫn có giá tốt trong khi sách kĩ năng không tên thuộc bậc Rare hay Unique. Không ai lại do dự mở một kho báu hấp dẫn như vậy. Cũng có người bán chúng nhưng làm vậy giống như đi mua vé số.

Không chút chần chừ, Hyrkan đặt tay lên hình vẽ bởi cậu chẳng lo lắng về tiền bạc nên chẳng việc gì phải đắn đo cả.

[Sách kĩ năng đã được khám phá]

Hyrkan nhận được một giọng thông báo kèm thêm câu hỏi.

[Bạn có muốn học kĩ năng ‘Lực lượng vũ trang’?]

‘Mm?’

Ngay sau đó, cậu rút tay khỏi cuốn sách vì bất ngờ rồi nhìn vào trong khi tự hỏi.

‘Đừng bảo là…’

Cậu thử đặt tay lên lần nữa và vẫn nhận được thông báo y hệt.

“Lực lượng vũ trang…”

‘Có phải là nó không?’

Hyrkan vẫn chưa nắm được hết hệ thống kĩ năng của Necromancer. Vẫn có giới hạn thông tin về số lượng, làm sao có được hay công dụng chính xác của chúng. Tuy ban đầu phải mua thông tin từ Helgen nhưng tới hiện tại cậu biết nhiều hơn cả Helgen.

Nhờ vậy mà Hyrkan có thể phân tích các kĩ năng trong video chinh phạt của Rich Lich. Nhưng thứ khiến cậu băn khoăn nhất chính là trang bị của Skeleton trong video đó.

Lúc đầu, Hyrkan nghĩ đó là [Giap xương] nhưng cậu sau đó bác bỏ bởi của cậu không hề giống. Cậu nghĩ tới khả năng rằng Rich Lich dùng nguyên liệu nào đó để tạo ra Skeleton và rồi vẫn không phải vì cậu đã ghép thử với nhiều cách.

Cuối cùng, cậu chỉ đoán rằng Rich Lich sở hữu một kĩ năng đặc biệt.

Điều quan trọng nhất là những Skeleton của Rich Lich cầm toàn vũ khí đắt tiền.

Hyrkan cũng đã thử làm theo nhưng không được. Chúng cũng không thể sử dụng trang bị rơi ra từ quái vật. Nên phải có kĩ năng giúp các triệu hồi sử dụng vũ khí của người chơi.

Gulp!

Hyrkan nín thở.

‘Thực sự có thể sao?’

Cậu nghĩ tới cảnh Skeleton của mình vung thanh Orc Hero.

Một hơi thở thoát ra, cậu quay lại nhìn thông tin kĩ năng nằm trên màn hình.

***

Hội Red Bulls nắm toàn quyền kiểm soát Hẻm núi Sura. Nên nếu bị hội nhắm đến thì tốt nhất đừng nên đặt chân đến đây.

Những thương nhân kinh doanh ở đây phải đóng thuế cho hội cũng như khai báo danh tính. Tuy không khắc khe như đưa số chứng minh nhân dân nhưng họ biết rằng tỏ ra hung hăng thì chỉ có bị tống ra ngoài.

Và với người chơi tên Koten này cũng vậy.

Khi thấy nhóm tuần tra của Red Bulls hỏi về người mua một lượng lớn vật phẩm thì anh trả lời bằng hết những gì biết được.

“Anh nói tên đó đã bỏ ra 4.000 vàng trong một lần?”

“Đúng vậy, thưa ngài.”

“Thế anh có nhớ mặt người đó không?”

“À thì ngài biết đấy…tôi không giỏi nhớ mặt…nhưng chắn chắn đó là người Châu Á.”

“Còn gì nữa không?”

“Mm…Tôi không dám chắc nhưng anh ta trông có vẻ khờ khạo.”

“Khờ khạo?”

“Ngài hiểu ý tôi mà. Khi nhìn vào cậu ta thì sẽ nghĩ ngay rằng ‘mình có thể lừa nó mà chẳng cần phải mưu mô.’ Nhưng tất nhiên cậu ta không ngu gì. Cậu ta biết rõ cách buôn bán và tôi cũng lừa được gì.”

‘Chúng ta đã biết Mặt nạ Hahoe Hyrkan là người Châu Á hay Hàn Quốc…nhưng gã đó nhìn như thằng đần là sao?’

“Mẹ kiếp, thế này thì báo cáo lại kiểu gì?”

Cuối cùng thì hội Red Bulls vẫn chẳng biết thêm gì nhiều về Hyrkan.

===========================

Bình luận (0)Facebook