Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Chiến lợi phẩm may mắn (1)

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:48:26

Solo: loli666

Chiều các bác quá mà muốn bệnh tiếp luôn á :<

============================

Pabat!

Hyrkan chạy băng băng với cái bờm sư tử tung bay trong gió.

Và đích đến của cậu...

Kikii!

Là một Armor đang kêu thảm thiết. Con Skeleton Warrior được triệu hồi bằng nguyên liệu của Armor Monkey đã chặt mất cánh tay khiến con quái thú mất hết nhuệ khí và đang cố chạy trốn.

Tiếc rằng ngay khi vừa quay lại thì trước mặt nó là người không nên gặp.

Không ai khác ngoài Hyrkan.

Khi khoảng cách đủ gần, cậu cắm thanh kiếm xuyên qua rãnh chữ T trên chiếc mũ trụ của Armor Monkey.

Stab!

Hyrkan có thể cảm thấy độ sâu qua cảm giác, cũng có nghĩa thanh kiếm đã xuyên sâu hơn cậu tưởng. Dù trông nó khá man rợ nhưng Hyrkan lại mỉm cười như đang tận hưởng nó vậy.

‘Gọn nhẹ đấy.’

Một câu chính xác và cũng tàn bạo không kém.

Hyrkan kết thúc Armor Monkey với một đòn và nó gục xuống như một món đồ chơi treo trên đinh.

Chwing!

Và khi cậu rút thanh kiếm ra...

Thub!

Cái xác của con quái thú ngã đập xuống mặt đất.

[Bạn đã lên cấp]

[Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Nửa đường đến một trăm’]

Tuy nhiên Hyrkan còn chẳng thèm liếc nhìn con mồi vừa ngã xuống lấy một giây.

Cậu nhanh chóng cất thanh kiếm đi rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cổ tay trái.

••••••••••••••••••••

[Hyrkan] - Lv: 50

-Lớp nhân vật: Pháp sư.

-Danh hiệu: 20.

-Chỉ số: Thể lực (349), Sức bền (119), Trí lực (239), Pháp lực (301).

••••••••••••••••••••

‘Cuối cùng cũng tới được Lv 50.’

Hyrkan đã chạm tới mốc Lv 50, đây chính là phần thưởng cho bao cố gắng của cậu.

Nhưng Hyrkan không tỏ vẻ vui mừng như cách nhảy múa giống lần trước. Cậu liền cộng hết điểm vào Thể lực rồi tắt bảng trạng thái đi như đang đọc một cuốn sách giáo khoa nhàm chán.

Những thứ tiếp theo cậu nhìn là bảng thông tin các kĩ năng của bản thân.

••••••••••••••••••••

-Nhánh Triệu hồi

[Mảnh vỡ Skeleton (C)]

[Mũ cuồng chiến (E)]

[Giáp xương (E)]

[Skeleton Magician (E)]

[Chuyên gia Skeleton (E)]

[Triệu hồi Golem (F)]

-Nhánh Nguyền chú

[Demon Curse (D)]

[Slow Curse (E)]

-Nhánh Cường hoá cơ thể

[Ghép da (E)]

•••••••••••••••••••••

‘Lên Lv 50 rồi mà chẳng có cái kĩ năng nào tăng bậc cả.’

Sau khi kiểm tra bậc các kĩ năng, cậu đảo mắt đi khỏi chiếc đồng hồ. Dù thường sẽ rất vui mừng khi đạt được đến các mốc Lv nhưng giờ mặt cậu chỉ đang đanh lại.

‘Mình gần tới giới hạn nhưng cứ nên đến Làng của người gác rừng đã rồi mới đăng xuất vậy.’

Kiểm tra thời gian xong, Hyrkan lại phóng đi một lần nữa.

                                    ***

Trên tường một căn phòng nhỏ có sự xuất hiện không phù hợp của một màn hình 50-inch. Trong khi mọi thức khác trông đều cũ kĩ và sắp hỏng thì cái màn hình lại mới tinh và hiện tại như công nghệ tới từ tương lai vậy. Dùng câu ‘viên ngọc giữa bể nước’ là hợp để miêu tả khung cảnh đó.

Trên màn ảnh đang chiếu cảnh giữa một khu rừng bạt ngàn không thể tìm thấy ở đâu trên trái đất, một con khỉ trong bộ giáp sắt đang chiến đấu với một chiến binh bằng xương và một Golem bùn.

Cảnh tượng nhìn như một bộ phim đáng tiền nào đó vậy.

Tuy nhiên, người hiện tại đang xem là An Jaehyun lại trông không có vẻ quan tâm lắm.

Cậu đang ngồi ở tấm đệm in đầy hình phô mai quen thuộc và mặc mỗi chiếc áo ba lỗ kèm quần trong. Ánh mắt cậu đang dán vào chiếc bảng PC thay vì cái màn hình 50-inch kia. Tuy cả hai đều đang phát cùng một video nhưng thứ cậu đang xem là các dòng bình luận của nó.

-Không hổ danh là Mặt nạ Hahoe Hyrkan. Lần này vẫn tuyệt vời như mọi khi.

-Skeleton của Hyrkan là đỉnh nhất rồi.

-Tui đã làm Necromancer sau khi nhìn anh ấy. Sẽ thật tuyệt nếu có bất kì hướng dẫn huấn luyện Skeleton Warrior đấy.

-Có thể huấn luyện Skeleton đến mức đó sao?

Hầu hết đều mang hướng tích cực. Hyrkan cười mỉm, không ai không vui khi được khen như vậy cả.

Rồi...

‘Hm?’

Một bình luận khiêu khích lọt vào tầm mắt của An Jaehyun.

-Tôi chẳng thấy cái gì hay từ thằng ngu này. Chẳng hiểu nổi mấy người đi xem một đứa đút đống tiền vào để dựng lên video như thế này. Có gì hay à? Tôi mà làm Necromancer còn tốt hơn nhiều.

Một bình luận khá dài, đủ để khiến người đọc giận dữ nhưng Hyrkan chỉ nở một nụ cười lớn hơn.

“Nếu thằng này mà dám phun thẳng vào mặt thằng này như vậy trong Warlord thì kiểu gì mình chả có thêm món hàng, heh.”

Nếu Hyrkan mà suy sụp chỉ vì thế thì bao công sức lâu nay thật vô nghĩa.

Dù gì thì thứ làm Hyrkan sung sướng nhất chính là tiền donate. Tuy mới kiểm tra 3 phút trước nhưng khi xem lại, 1 đô...1 euro...được gửi tới không ngừng. Hyrkan quy đổi sang tiền tệ Hàn Quốc mà nụ cười kia còn trở nên táo tợn hơn.

“Uhahahaha!”

‘Cảm giác của một game thủ Warlord phải vậy chứ!’

Video chỉ dẫn tiêu diệt Armor Monkey đã thành công hơn cả mong đợi.

‘Mình nên nói mấy con khỉ rằng ‘đúng là con trai của ta’ thôi nhỉ.’

Đúng như dự đoán, loại quái thú mới là chủ đề vô cùng thu hút. Bởi lượng người tràn vào xem nó mà ‘Skull Clown’ cũng đã tăng theo lên hơn 1.000.000 lượt và dần chạm mốc 1.500.000. Video ‘Double Bear’ tăng lên 800.000 và sắp đạt 1.000.000. Các video khác cũng rất khả quan.

Đồng nghĩa với thu nhập của cậu đã tăng lên đáng kể. Tiền từ donate là một chuyện nhưng Hyrkan đã chính thức được các nhà tài trợ để mắt tới. Tuy không quá lớn nhưng cũng là 500.000 won với mỗi tuần hợp tác.

‘Vậy là có thể mua thịt ăn mỗi tối rồi!’

Không gì tuyệt vời hơn với Hyrkan khi đủ 3 bữa thịt một ngày và tráng miệng bằng cà phê thượng hạng.

‘Đã một thời gian rồi. Sao không đi lấp đầy cái bụng đã nhỉ?’

Ngay lúc đó, đồng hồ đeo tay cậu rung lên.

-Yêu cầu giao dịch của bạn đã hoàn thành. Chân thành cảm ơn vì đã dùng dịch vụ của chúng tôi. Nếu có thắc mắc, xin hãy liên hệ...

“Cuối cùng thì...”

Khi thấy tin nhắn đó, mọi suy nghĩ về thịt trong đầu Hyrkan bị phủi sạch.

‘Mình đã có hàng mới rồi.’

Đây không phải lúc để nghĩ tới ăn uống.

Khi chạm tới Lv 50, chỉ có một thứ trong đầu cậu. Đó chính là tìm kiếm các trang bị mới.

Và hiện tại, Hyrkan đã bỏ ra một số tiền kha khá để sắm sửa.

‘16.000 vàng. Kể cả cần dùng hết thì cũng phải có được những món phù hợp.’

16.000 vàng tương đương với 16.000.000 won. Sau khi trả nợ, cậu đã chuyển hầu hết tiền kiếm được sang vàng. Kể cả chừa một khoản đề phòng thì vẫn đủ trả tiền thuê phòng, tiền chu cấp, tiền máy V-Gear và phí sinh hoạt.

Dù mới bắt đầu kiếm ra tiền ổn định nhưng cậu sẽ còn làm được hơn thế trong tương lai. Nhưng Hyrkan đã làm một việc hầu hết không ai dám làm. Nếu một người nghèo kiếm được 10.000.000 won từ game thì chắc chắn sẽ nghĩ tới việc giữ lại cho tương lai. Chỉ có một số rất ít dám đập hết toàn bộ chỗ đó vào game tiếp.

Nói cách khác là chơi tất tay.

Tuy nhiên, An Jaehyun không cảm thấy ngần ngại khi đánh cược tất cả.

Với Warlord, cậu đã luôn như vậy.

Bao nhiêu tiền kiếm được, cậu sẽ lại đầu tư vào game tiếp mà không thèm giữ lấy chút nào. Như trước đây, khi bị hội Mặt nạ Hahoe phản bội và bị hội Stormhunter ép đến nghỉ game thì cuộc đời cậu liền đi đến đường cùng.

Nhưng kể cả vậy, An Jaehyun vẫn không chút ý định giữ lại tiền để phòng thân.

Sau cùng thì cuộc đời An Jaehyun không phụ thuộc vào thế giới thực mà là trong game.

‘Oh!’

Mắt An Jaehyun loé lên kinh ngạc.

‘Chỉ với giá này thôi sao?’

                                      ***

“Huhu.”

Nhìn bản thân mình trong video vừa quay, Hyrkan không kìm được tiếng cười có phần biến thái và kì dị phát ra. Giờ không còn bộ đồ sư tử lố bịch nữa mà là một giáp khô lâu kiểu cách pha chút lập dị bọc lấy cơ thể cậu.

Bộ Skeleton Snake (Rắn khô lâu). Một bộ trang bị Lv 50 được làm từ nguyên liệu của con boss cùng tên.

‘Thiết kế cũng không quá tệ. Ai làm ra chúng vậy?’

Chúng bao gồm mũ, áo, quần, bao tay và đôi giày. Tổng cộng là 15.000 vàng!

Rất đắt đỏ nhưng xứng đáng từng đồng vàng bỏ ra.

‘Tính riêng Pháp lực cũng được tăng thêm 75 điểm.’

Không chỉ bởi vẻ ngoài ổn mà thông số của chúng hết sức tuyệt vời. Chỉ với việc thay đổi trang bị, Pháp lực được tăng thêm 75 điểm. Dù so với một bộ chuyên dụng về Pháp lực như bộ sư tử trước thì vẫn vô cùng đáng giá.

‘Sức bền...cũng tăng thêm tới 50 điểm?’

Một lượng chỉ số Sức bền không hề nhỏ.

Kể cả với một pháp sư thì Sức bền cũng rất quan trọng. Nếu nó quá thấp thì họ sẽ trở nên mỏng như giấy. Nói cách khác, con boss chỉ cần vẩy trúng nhẹ thì cũng về với cát bụi.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó với cái giá ngang một chiếc ô tô.

Phần mũ và găng tay thuộc bậc Unique (độc nhất). Giá cho một trang bị Unique là một trời một vực với bậc Rare (hiếm). Những tay chơi còn không tiếc tay dù chỉ là tăng thêm 1 điểm chỉ số. Vì vậy họ sẽ tìm đến các thương hiệu có tiếng giống như các hiệu ví hoặc giày ở ngoài đời.

Yếu tố chính mang đến cái giá như vậy chính là hiệu ứng đặc biệt khi trang bị đủ 5 món.

Hyrkan nhìn lại dòng hiệu ứng đó một lần nữa.

-Giảm lượng Mana dùng cho các phép triệu hồi đi 10%.

Hyrkan không thể ngừng toe toét.

Chính điều này đã làm giúp cậu mua được bộ Skeleton Snake giá 15.000 vàng dù được cho là rẻ mạc. Nếu nó hiệu ứng phụ liên quan tới nhánh kĩ năng Nguyền chú thì sẽ phải lên tới 30.000 vàng. Chính xác hơn thì bộ Skeleton Snake cho pháp sư, mục sư hay nguyền chú sư không bao giờ dưới 30.000 vàng.

Nói cách khác, đây là một minh chứng cho sự thất sủng với Necromancer.

Dù sao thì Hyrkan cảm thấy hài lòng với những trang bị này. Nó hoàn hảo với cậu từ việc dành cho Necromancer, chưa kể hiệu ứng phụ.

Giờ chỉ còn một vấn đề nữa...

‘Còn vũ khí thì làm gì đây...’

Cậu chưa mua được vũ khí. Dù có thể mua một vũ khí thông thường ngay lập tức nhưng với người đang hướng tới đỉnh cao thì chí ít phải thuộc bậc Rare. Hơn nữa, Hyrkan đang cấp 50 và sẽ cần không dưới một tháng để thăng thêm 10 cấp tới. Cũng chẳng sao nếu dùng tạm một hay hai ngày nhưng hiệu suất sẽ tụt rõ ràng với chừng đó thời gian.

Đó chính là tầm quan trọng của các trang bị tốt. Dùng càng lâu thì càng dễ thấy.

Tiếc thay cậu giờ không còn đủ tiền để mua những món như vậy.

‘Mình có thể kiếm được đồ tạm ổn nếu bán bộ sư tử kia đi. Nhưng sẽ cần thời gian...và cũng thật phí phạm nếu bán giá thấp quá.’

Sẽ cần thời gian trước khi bán được bộ đồ kia nhưng cậu không thể cứ đứng yên đó và đợi được. Hyrkan cần phải làm gì đó.

Và chỉ có một lựa chọn duy nhất.

“Nếu không có thì đi làm một cái thôi nào.”

Đã đến phần mọi game thủ yêu thích. Quay tay trúng thưởng.

============================

Bình luận (0)Facebook