Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Elf sa ngã (1)

Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:49:59

Solo: Loli666

=========================

Với chiều dài 10 mét, đó là một con thú với hai chân và hai cánh giống như gà. Tuy nhiên, nó lại có lớp vảy xám giống như thằn lằn thay vì lông. Tiếp đến là một chiếc đuôi dài làm ta liên tưởng tới loài khủng long.

Hơn nữa, phần mào rất đáng chú ý. Với phần màu đỏ trên đỉnh đầu sắc bén như dạo cạo, còn phần yếm dưới mỏ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Con quái toả ra một cảm giác tai ương kỳ lạ. Phần mỏ làm ta gợi nhớ đế mội mũi giáo lớn.

Tuy nhiên, phần nổi bật nhất về vẻ ngoài của nó chính là áo giáp. Nó đang mặc một bộ giáp đỏ ná ná như yên ngựa.

Gray Cockatrice (Gà thần xám).

Một con quái thú lv 120 cỡ trung xuất hiện trong số bầy quái tại Hồ đỏ.

Tuy không thể coi thường nhưng nó vẫn là loại quái có thể triệt hạ nếu có cơ hội.

Đội Garten đã săn tại Hồ đỏ được bốn tuần, và họ đã bắt được tổng cộng 5 con ở đấy.

“Mẹ kiếp!”

Song, phản ứng của họ khác so với lần trước họ gặp chính loại quái này.

“Chúng ta đã bắt được một quái vật Thối nát từ tuần trước rồi mà? Sao nó lại xảy ra được?”

Tiếng phàn nàn ồn ào kia chạm tới tai của Gray Cockatrice và nó nhanh chóng quay đầu lại.

Lúc đó, ta có thể nhìn được đôi mắt như thể một hồ nước bị lượng lớn mực đen vấy bẩn. Thứ năng lượng đen tối kia cuộn trào bên trong đó.

Mười người chơi thuộc đội Garten cau mày khi thấy điều ấy.

“Chúng ta nên làm gì giờ?”

“Phải chiến thôi.”

“Mày nghĩ nó dễ ăn vậy à.”

“Chẳng phải thứ đó di chuyển nhanh lắm sao? Nếu chạy trốn thì có 3-4 thành viên bỏ mạng đấy. Tốt hơn chúng ta cứ nên chiến đầu và nhờ sự giúp đỡ sau.”

Ngay lúc đó…

“Nó đang định cắn kìa!”

Một người vẫn tập trung theo dõi Gray Cockatrice réo lên. Những người khác liền quay sang nhìn con quái. Khung cảnh trước mắt là con quái đang mở rộng chiếc mỏ đến mức có thể nuốt chửng cả phần đầu người.

Và từ cái mỏ đó…

Ggi-roo-roo-roo!

Một tiếng rít chói tai vang lên. Nhưng thay vì mỗi tiếng kêu, âm thanh còn chuyển thành những cơn gió tỏa ra xung quanh. Sức mạnh của nó đủ mạnh để làm cây cối phủ quanh Hồ đỏ run lên.

Và giữa chừng tiếng rít khủng khiếp đó…

---------------------------------

[Gray Cockatrice Thối nát bỗng nhiên gầm lên]

[Mọi chỉ số của bạn bị giảm 20%.]

[Bạn cảm thấy sợ hãi khiến tốc độ di chuyển giảm 15%.]

----------------------------------

Thông báo liên tục vang lên.

----------------------------------

[‘Kẹo mềm huyền bí’ đã thanh tẩy Sợ hãi và Nguyền chú.]

---------------------------------

Mười người chơi lần nữa nghe thấy thông báo. Bởi họ đã sử dụng một dược phẩm là ‘Kẹo mềm huyền bí.’

Một đóm pháo hoa nhỏ bừng nổ bên trong miệng của họ.

Những người di chuyển đầu tiên là hai nhân vật được trang bị trọng giáp, khiên lớn và búa tạ đầy mạnh mẽ. Cả hai có kích thước cơ thể khá tương đồng. Họ chạy về phía Gray Cockatrice vẫn đang kêu hết sức chói tai.

Một trong hai người giơ cao chiếc búa lên và hét.

“Lightning Stun!” (Lôi choáng)

Ngay sau tiếng hét, chiếc búa được ném đi, quay tròn như bánh xe bay vào con quái vật.

Pahjeek, pah-ji-jeek!

Chiếc búa xoay dần tạo ra tia điện, bay theo một đường cong và chính xác nhắm thẳng vào đầu của Gray Cockatrice.

Kwahng!

Tiếng nổ vang vọng, Gray Cockatrice cũng dừng tiếng kêu của mình.

Khi không còn rít inh tai nữa, con quái vật hướng ánh mắt vào người chơi đã ném chiếc búa.

Người chơi đó cũng nhận thức được và sẵn sàng đón đòn tấn công khi giương chiếc khiên lớn lên trước mặt.

Trong khoảng thời gian đó, 8 người khác đang bận rộn di chuyển.

Ba ma pháp sư bắt đầu niệm phép, hai Tiên phong nhanh chóng nhảy vào vị trí phía sau Gray Cockatrice. Hai Mục sư thì chuẩn bị phía sau dàn pháp sư, cuối cùng là một Mục sư đơn độc khác hỗ trợ cho một Tiên phong.

Đó là hàng loạt các bước di chuyển.

Với những bước chân dồn dập, âm thanh báo hiệu trận chiến bắt đầu vang lên.

Gga-gahng!

Đó là tiếng mỏ của Gray Cockatrice va mạnh vào tấm khiên của Đỡ đòn.

***

“Tin nóng! Tin nóng!”

Tại làng Smarwolf.

Đó là khu cư trú gần với Hồ đỏ nhất nhưng không phải là quá lớn. Chính xác thì nơi đây chỉ có 12 tòa nhà. Và cái lớn nhất là một tòa nhà ba tầng thuộc về Hiệp hội Chinh phục. Đương nhiên, những người chơi đến làng Smartwolf đều tập trung tại chi nhánh này.

“Đội Garten đã bị tiêu diệt!”

Hàng tá người chơi tập trung tại tầng một đều ngớ người trước tin kia. Nó giống như một cơn mưa đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên vô số gợn sóng.

“Đội Garten?”

“Tôi nghĩ lv trung bình của họ là 127 cơ mà? Sao lại có thể bị quét sạch tại cái Hồ đỏ với trình độ kỹ năng đó chứ?”

“Quả thực, họ đã đạt đến cấp độ đó và đến nơi đây để tập luyện.”

Mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về tính xác thực của thông tin.

Tuy nhiên, sự ngờ vực đó liền bị thổi bay.

“Họ đã bị giết bởi một con Gray Cockatrice Thối nát!”

Câu trên không phải phát ra từ người chạy đến báo tin mà là ai đó khác.

Nghe thấy thông tin trên, nhiều người bắt đầu phàn nàn.

Poo-hoo!

“Lại là quái vật Thối nát à?”

“Gần đây, Hồ đỏ cũng trở nên kỳ lạ. Nó không còn giống như trước đây nữa và quái Thối nát cũng xuất hiện thường xuyên hơn.”

“Chúng tôi vừa bắt được một con vào tuần trước. Đến giờ còn chưa tròn một tuần nữa… tôi không nghĩ đây là lỗi game đâu.”

“Thời gian quái tái xuất hiện hẳn đã thay đổi.”

Có vẻ đây không phải là lần đầu sự kiện như thế này xảy ra. Không ai trở nên nao núng hay bối rối cả. Thay vào đó, nhiều ngươi bắt đầu đưa ra ý kiến.

“Chúng ta không thể cứ để vậy được. Phải bắt nó thôi. Cả bọn nên thành lập tổ đội giống lần trước à?”

“Chúng ta có thể làm vậy nhưng ai sẽ tham gia? Tôi đã tính toán lợi và lỗ từ lần đó rồi. Mỗi người tham gia đều chịu lỗ từ 300 tới 400 vàng đấy.”

“Lỗ ư? Tôi tưởng con quái rớt ra rất nhiều gem thành phần lắm cơ mà?”

“Phần lớn người tham gia đều mất mạng. Vì vậy họ phải đền bù cho những người đó bởi mất đi phần lợi kia.”

“Nó quá mạnh. Những con xuất hiện gần đây cũng vô cùng tồi tệ. Chẳng phải chúng còn mặc cả giáp nữa sao? Ở mức độ này thì phải để các đội săn Raid hàng đầu của top 30 hội giải quyết. Một tổ đội được vội vàng thành lập thì chẳng thể làm gì được đâu.”

Cuộc bàn luận nghiêm túc vẫn tiếp tục, cho tới khi lại một lần nữa…

“Tin nóng đây!”

Mọi người lại quay sang người chơi vừa kêu lên.

“Mặt nạ…….”

Trước khi người chơi kia kịp nói hết câu, cánh cửa Hiệp hội chinh phục mở ra và chỉ một người xuất hiện.

Cậu ta mặc bộ giáp mỏng khiến người khác nghi ngờ về sức phòng thủ của nó. Đó là một bộ đồng phục taekwondo, còn trên mặt là một chiếc mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc. Một loại mặt nạ đặc biệt có tên là Hahoe.

“…….Hahoe đang tới đây.”

“Chúng tôi biết. Cậu ta đến rồi kia kìa.”

Nghe thấy lời đáp, người chơi vừa nói lớn quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt của mọi người chơi đều dồn về phía nhân vật vừa xuất hiện. Trước đống ánh nhìn đó, Hyrkan nâng cao vai và tự hào đứng thẳng lưng lên.

‘Cuối cùng, danh tiếng của mình đã chạm tới mức này. Kyahh. Nó làm mình muốn chơi cái game này hơn nữa.’

***

Hồ đỏ là một bãi săn cho những người chơi trên lv 120, là nơi khá nổi tiếng trong số nhiều bãi săn khác.

Có ba lý do khiến Hồ đỏ nổi tiếng.

Đầu tiên, những con quái vật lv 120 tầm trung tới lớn xuất hiện tại đây. Quan trọng nhất là không hề có quái Boss. Hầu hết quái cỡ vừa và lớn mà bạn có thể gặp trong Warlord là Boss. Top 30 hội và phần hội Dưới chân đều có thể sử dụng các con Boss làm đối tượng luyện tập. Song, điều đó là không thể với các tổ đội thông thường hay hội cỡ nhỏ. Chính vì vậy, Hồ đỏ trở thành một địa điểm tuyệt vời cho họ tập luyện đi Raid Boss.

Thứ hai, lượng EXP có được rất xứng với thời gian bỏ ra. Dù chỉ một con quái cỡ vừa hoặc lớn cũng đem lợi lượng EXP dồi dào nên người chơi không cần quá đặt nặng vấn đề số lượng. Số xu nguyên liệu rơi ra cũng rất đáng kể, chưa kể còn thêm tỷ lệ cao có được gem nguyên liệu.

Thứ ba và cũng là cuối cùng chính là luật lệ. Bởi nơi đây chỉ toàn là các người cấp cao nên khó mà có những hành động bố láo. Hồ đỏ có luật lệ bất thành văn nên người chơi có thể chỉ cần tập trung vào săn quái.

Và trong ba lý do thì cái đầu tiên là quan trọng nhất. Người chơi phải biết cách hạ gục quái vật cỡ vừa và lớn. Đó là điều kiện tiên quyết để tham gia Raid và Raid thì giống như bông hoa của Warlord. Nếu không biết đi Raid thì người đó bắt buộc phải lên cấp chỉ để giết quái vật phổ thông cỡ vừa và lớn. Đó là một chuyện hết sức nhàm chán.

Tất cả điều trên khiến cho bãi săn này luôn đông đúc. Nếu không có chỗ trống trong tổ đội thì sẽ cần phải lấy vé và đợi đến lượt mình.

“Chỗ ư? Hiện tại đang còn dư rất nhiều đấy.”

May mắn thay, khi Hyrkan tới thì vẫn còn chỗ cho cậu. Mà đúng hơn thì không chỉ có một.

Điều này khiến cậu nghiêng đầu bối rối.

“Với những gì tôi nghe được thì hiện đâu còn chỗ và phải đợi hai ngày nữa mà nhỉ.”

“Có một tổ đội vừa bị tiêu diệt. Chuyện đó khiến cho kha khá tổ đội khác bỏ cuộc và rời tới địa điểm khác.”

Hyrkan lại một lần nữa hoang mang. Ngay lúc đó, ai đó tiếp cận cậu từ phía sau. Hyrkan chạm rãi quay đầu lại nhìn và thấy một người đàn ông. Với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lam, đi cùng bộ giáp chỉnh tề khiến người này trông rất nổi bật. Người chơi đó cất tiếng hỏi trong lúc nhìn vào Hyrkan.

“Cậu là Mặt nạ Hahoe?”

Cậu cau mày lại.

Bởi có quá nhiều kẻ thù nên trái tim Hyrkan luôn chứa đầy sự nghi ngờ thay vì cảm giác thân thiện.

“Bởi tôi không thể lộ mặt nên không thể chứng minh danh tính. Tuy nhiên, đúng là tôi đang hoạt động dưới cái tên Mặt nạ Hahoe.”

Nói rồi, Hyrkan hướng mắt dò xét trang bị của người kia.

‘Cấp độ…… có vẻ gã loanh quanh lv 120.’

Thật lòng thì cậu không hề biết trang bị của anh ta là gì. Hyrkan không thể nhớ mọi vật phẩm. Hơn nữa, thiết kế của món đồ có thể thay đổi theo ý người sử dụng. Trừ phi sử dụng các nguyên liệu đặc biệt thì khó mà có thể xác nhận thông tin nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

“Anh là ai?”

“Tôi là Pelato. Một thành viên của hội Golden Brothers.”

Golden Brothers.

Nghe vậy, Hyrkan thở phào nhẹ nhõm.

‘Anh ta không phải kẻ địch.’

Cậu khá quen thuộc với cái hội này. Bọn họ là hội đã gia tăng sức mạnh dọc theo cùng Hội Mặt nạ Hahoe. Cả hai hội đều bất thành trong việc leo lên vị trí top 30 hội. Đó là một đại diện tiêu biểu cho các hội Dưới chân.

Hiện giờ, họ sở hữu một lực lượng sánh ngang với một trong top 30 hội.

Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghe tới cái tên Pelato.

‘Nói cách khác, tên này chỉ là tép riu.’

Có thể là một trong hai lý do. Người này vì nguyên nhân nào đó đã nghỉ chơi Warlord hoặc như Hyrkan đã đoán, anh ta không hề nổi tiếng.

“Golden Brothers. Tôi chưa bao giờ muốn trở nên xấu tính trước một hội tuyệt vời như vậy. Vậy anh muốn gì?”

“Tôi không phải ở đây để gây sự mà là muốn có một đề nghị.”

“Nếu đó là lời chiêu mộ thì tôi xin từ chối.”

Dạ dày cậu thoáng nhói lên khi đưa ra câu trả lời.

‘Ah, lời mời chiêu mộ của Red Bulls tuyệt quá đi mất.’

Cậu nhớ về cuộc trò chuyện trước đây với Chev. Sau cuộc gặp mặt, cậu đã tra cứu về số tiền quảng cáo mà Hội Red Bulls nhận được từ các quảng cáo trên các kênh trực tuyến. Và khi cậu tính toán ra thì con số đó làm cậu muốn chết trong lòng một chút.

Nếu đã từ chối một lời mời béo bở như thế thì chẳng đời nào Hyrkan sẽ gật đầu với Golden Brothers.

Song, người kia không phải đến để chiêu mộ.

“Cậu có muốn đi bắt Gray Cockatrice Thối nát với chúng tôi không?”

Hyrkan nghiêng đầu trước lời mời đó. Đây đã là lần thứ ba có người muốn cậu gia nhập tổ đội rồi.

‘Thối nát?’

Khi hiểu ra tình hình, ánh mắt của Hyrkan thay đổi.

Gray Cockatrice Thối nát.

‘Liệu đây có phải một mũi tên trúng hai đích chăng?’

Cậu có thể dám chắc đây là bằng chứng cho thấy Elf sa ngã đang ở gần. Hyrkan chỉnh lại tư thế của mình.

“Thật xin lỗi. Nhưng tôi không có thời gian cho việc đó bởi đã có kế hoạch rồi. Tôi không muốn làm chệch hướng đi của mình.”

Sẽ vô cùng tồi tệ nếu cậu chấp nhận lời đề nghị kia. Mục tiêu thực sự của cậu không phải là quái vật Thối nát mà là kẻ tạo ra chúng, Elf sa ngã.

Tất nhiên, cậu cũng sẽ ngay lập tức từ chối kể cả khi không có việc gì khác để làm.

‘Với việc đưa ra đề nghị kiểu này chứng tỏ tổ đội chỉ là kiểu ngẫu tác. Nếu vậy thì sẽ có giới hạn cho những gì họ có thể làm.'

Sự thấu hiểu và tương tác là rất quan trọng. Dù cho tất cả đều có kỹ năng cao thì vẫn khó có thể phối hợp ăn ngay với nhau ngay được.

Hơn nữa, kể cả cậu có nổi tiếng, đây cũng là lần đầu Hyrkan xuất hiện trước mặt Pelato. Nói cách khác, anh ta cần một con cừu tế để biết trọng lượng đằng sau cái danh Hyrkan.

Cậu không phải là thứ dễ dãi ngay lập tức gật đầu mà chỉ là trông giống như thế mà thôi.

Pelato cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tiếc thật. Tôi muốn được chiến đấu cùng với Mặt nạ Hahoe nổi tiếng mà.”

Gã quay lưng lại với Hyrkan đang híp mắt nhìn từ phía sau.

‘Có vẻ bọn họ đang cố bắt con quái Thối nát với mọi thứ có thể… có cách nào để mình lợi dụng hội Golden Brothers không nhỉ?’

Hyrkan bắt đầu hình dung một kế hoạch trong đầu.

Bình luận (0)Facebook