Độc Chiến Đế Vương
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Thỏa thuận với hội Red Bulls (2)

Độ dài 2,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:49:58

Solo: Loli666

==========================

Trong một rừng cây lớn hết sức rậm rạp, 3 người chơi bao vây một goblin nhỏ bé đơn độc. Đây là dấu tích của một trận chiến ác liệt và người chơi là bên giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào biểu cảm thì khó có thể nói rằng họ có thực sự chiến thắng hay không.

Một trong số đó chửi rủa như thể anh ta vừa thua cuộc.

“Ah. Tao chẳng thể tiếp tục được nữa. Tại sao cái game này lại khó như thế?”

“Bên trong video, tao còn thấy một người cân nhiều con quái cùng lúc cơ mà. Lẽ nào chúng ta cần chuẩn bị vài trang bị? Quá khó rồi. Cứ thế này thì bao giờ mới lên cấp chứ? Tao muốn được Thăng hoa thật sớm cơ!”

“Đừng có nói vớ vẩn về trang bị nữa. Giá của chúng bây giờ không đùa được đâu. Thậm chí trang bị cấp thấp còn đắt đỏ hơn. Tao đã chi không ít tiền trong sự nghiệp game thủ, nhưng cũng chưa từng thấy cái game nào đốt tiền đến cỡ này.”

Ba người chơi than phiền kia đang ở một bãi săn dành cho những người chơi trong khoảng lv 10-20, Rừng leng keng. Đây là nơi mà một người có thể cảm nhận chính xác sự phổ biến của Warlord hiện tại.

“Bọn tao thấy nó trước!”

“Chẳng phải bọn này tấn công trước còn gì?”

“Này! Thích thì giải quyết bằng PK!”

“Giết mấy thằng chó đó đi!”

Sự nổi tiếng của Warlord trên ở tít trên mây, và số lượng người chơi mới cũng bùng nổ theo. Những làn sóng newbie bất tận đồng nghĩa hầu hết các bãi săn dưới lv 30 đều gần như không còn chỗ.

Đó là lý do khiến những nơi trên trở nên hỗn loạn bởi người chơi thay vì quái vật.

Trong bầu không khí đó, có hai người chơi đang sử dụng một cái cây đổ làm ghế.

Nhìn qua thì họ không có gì đáng chú ý. Cả hai đều mặt trang bị cho người chơi lv 10 được cung cấp bởi Hiệp hội chinh phục. Với tiêu chuẩn của Warlord, mấy thứ đó còn chẳng bằng miếng giẻ lau.

Mặc trang bị đó lên người chỉ tổ phí thời gian.

Một trong hai người chơi kia đang đeo một chiếc mặt nạ Hahoe, nhưng vẫn là chưa đủ để thu hút sự chú ý của xung quanh. Song, điều đó khiến việc tìm kiếm người đeo mặt nạ còn dễ hơn tìm quái vật.

Tất nhiên, không ai biết điều đó.

“Mặt nạ Hahoe… tôi thực sự rất muốn được gặp cậu, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng lại ở một nơi thế này…”

Người chơi còn lại không hề đeo mặt nạ Hahoe. Anh ta là gương mặt đại diện của Warlord cũng như là người có kỹ năng thuộc top đầu. Trưởng hội Red Bulls, Chev.

“Tôi cũng vậy. Tôi cũng không có muốn gặp anh ở nơi thế này.”

Người đeo mặt nạ kia chính là nguyên bản, là người đã bắt đầu trào lưu đeo mặt nạ Hahoe. Đó cũng là lý do không mấy người chú ý tới cậu dù đang đeo nó.

Mà không, kể cả cậu có nói ra danh tính của mình thì cũng không có ai tin.

Chính vì thế mà hai người chọn nơi này để gặp mặt. Tuy nghe ngược đời nhưng đây là chỗ mà họ không cần lo bị người ngoài chú ý.

Vậy lý do nào khiến họ gặp nhau?

“Không muốn gặp chúng tôi? Chẳng phải cậu là người yêu cầu điều này sao?”

“Tôi không nghĩ rằng đối tác trao đổi lại là hội Red Bulls.”

“Vậy tại sao cậu lại muốn thế?”

“Tuyến Nhiệm vụ hiện tại của tôi không bị trùng với các người. Chúng ta là đối thủ nhưng lại đi trên con hai đường khác nhau. Vì thế, tôi tin rằng hai bên có thể giúp đỡ qua lại cho tới khi về đích. Tôi chỉ không ngờ một nhân vật to lớn như anh lại xuất hiện.”

Cốt lõi của sự kiện này là lợi ích song phương.

Hội Red Bulls là người đầu tiên chấp nhận lời đề nghị. Nhà môi giới đã gửi một tin nhắn rằng, ‘Người trao đổi muốn gặp mặt trực tiếp.’

Tất nhiên, Hội Red Bulls liền phàn nàn về quyết định. Song, phần bất ngờ trong chuyện này là tin nhắn nói, ‘Mặt nạ Hahoe sẽ tới gặp người đại diện của các bạn.’

Ngay lúc đó, Chev quyết định sẽ đích thân tới gặp mặt.

‘Mình không ngờ rằng Chev lại tới đây.’

‘Đây là cơ hội gặp Mặt nạ Hahoe và người chống lưng của gã. Không có tác hại gì trong việc nâng cao vị thế của họ.’

Đó là cách cuộc gặp mặt này diễn ra.

“Bởi chúng ta có động cơ giống nhau, cuộc trao đổi sẽ dễ dàng thôi.”

Trước câu trả lời của Chev, Hyrkan lấy ra một tờ note thay vì đáp lại. Cậu đưa cho người đang ngồi kế bên.

“Hãy hoàn thành việc trao đổi trước khi cuộc trò chuyện đi xa hơn.”

Chev cũng lấy ra một tờ note và đưa cho Hyrkan. Sau đó, cả hai liền đọc nội dung ghi trên tờ giấy đối phương vừa đưa. Có hai địa điểm trên mảnh giấy của Hyrkan còn của Chev thì có ba.

Chẳng cần một lời giải thích nào khác.

Họ không hề tìm kiếm một câu trả lời hoàn hảo. Những địa điểm kia đã là quá đủ. Nếu có thể thu hẹp từ hàng trăm địa điểm về chỉ còn hai là vô cùng đáng kể.

Sau đó, cả hai xé nát tờ note thành nhiều mảnh.

Vậy là kết thúc của một giao kèo bí mật.

“Cậu có muốn tham gia hội của chúng tôi không?”

Một lời đề nghị khác được đưa ra.

“Hội Red Bulls không có quá nhiều sức mạnh nên khá khó cho chúng tôi chào đón cậu với đối đãi tốt nhất. Nhưng chúng tôi sẽ cố dàn xếp ổn thỏa. Cậu sẽ có thể khoe khoang nó với người khác về sự nghiệp game thủ của mình.”

Chev quay mặt nhìn Hyrkna, nhưng cậu liền trả lời lại đề nghị kia.

“Xin lỗi nhưng tôi đã có hợp đồng rồi.”

“Phải rồi nhỉ. Cậu có một người chống lưng mà.”

Hyrkan nhún vai trước câu nói của Chev.

“Chẳng phải mọi người đều biết điều đó sao?”

“Đôi khi thật khó để chắc chắn điều gì là sự thật trong thế giới này.”

“Nếu câu trả lời là có thì hợp đồng bên anh là thế nào? Tôi muốn nghe thử.”

“Chúng tôi sẽ đưa cậu 3 slot trong các chương trình tường thuật, cũng như cậu được nhận 20% tiền quảng cáo. Còn với phí phát sinh, chúng tôi sẽ đưa cậu gì đó tương đương với tỷ lệ cao nhất.”

Nghe vậy, Hyrkan bất giác nuốt nước bọt.

‘Uh? Gã ta thực sự cho mình tất cả chỗ đó ư?’

Lời đề nghị của Chev đáng giá đến mức Hyrkan phải tự kiềm chế lại trước sự cám dỗ.

Thông thường, một chương trình liên quan đến Warlord có trung bình khoảng 10 quảng cáo hoặc hơn. Có vẻ đã quá rõ ràng, số tiền kiếm được từ những chương trình nổi tiếng là rất đáng kể.

Chav định chuyển 20% tiền nhận được từ quảng cáo cho Hyrkan. Đó là một sự đối đãi đặc biệt. Bởi thông thường, một người chỉ nhận được 10% là cùng, nếu không muốn nói phần lớn còn lại chẳng có nổi một xu nào.

‘Cái giá của mình hẳn đã tăng lên rất nhiều rồi nhỉ.’

Hyrkan kiềm lại nụ cười mỉm và vẻ hứng thú của mình.

“Tệ quá. Nếu tôi mà biết trước thì đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi.”

Vừa kiềm chế, cậu vừa nói với thái độ thờ hững.

Chev nghe vậy và liền đứng dậy.

‘Nếu không chấp nhận dù với một giao kèo giá trị như thế có nghĩa là cậu ta không thể. Vậy những đối đãi thông thường sẽ không thể lôi kéo người này.’

Đúng là anh muốn có được Mặt nạ Hahoe.

Ngược lại, cũng có giới hạn cho những gì mà Chev và hội Red Bulls có thể đưa cho Hyrkan. Nếu đẩy cao hơn mức trên sẽ là vượt quá quyền hạn của Chev. Khi biết điều gì là không thể thì nên biết lúc nào nên bỏ cuộc.

“Tôi nghĩ quá khó để chiêu mộ cậu rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Đó là dấu chấm hết cho nỗ lực mời gọi của anh.

Hyrkan gật đầu.

Bởi tuyến Nhiệm vụ khác nhau, không có tác hại nào nảy sinh nếu có hợp tác cho tới khi đến đích.

Hơn nữa, nó không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào.

“Vậy lần tới tôi nên liên lạc với cậu thế nào?”

Họ chỉ phải thống nhất một phương thức liên lạc.

“Hãy cứ làm như hiện tại đi.”

“Thông qua nhà môi giới sao?”

Hyrkan gật đầu đáp lại. Chev nghĩ trong một khoảng ngắn. Thực tế, tốt hơn hết là sử dụng đường dây nóng thay vì phải thông qua nhà môi giới. Trái lại, chính nhà môi giới kia đã sắp xếp buổi gặp mặt này nên anh cần phải tỏ ra chút nể trọng với người đó.

Cuối cùng, Chev không hề thân với Mặt nạ Hahoe tới mức dùng hotline được. Chưa kể, từ góc nhìn của hội Red Bulls, họ cũng không có bằng chứng nào cho thấy sự uy tín của Hyrkan.

“Được rồi.”

Chev đang đứng đó liền quay đi khỏi Hyrkan.

“Tôi sẽ gặp vào lần……”

Ngay lúc đó…

‘Là bây giờ.’

Hyrkan nói như thể đã chờ đợi suốt bấy lâu.

“Hãy cẩn trọng với hội Big Smile.”

Chev liền quay đầu lại khi nghe thấy câu đó. Song, Hyrakn đã rời đi và anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu.

***

‘Whew. Sợ chết đi được…’

Hyrkan hiện đang chạy hết tốc lực trong lúc dùng tay xoa phần dưới ngực của mình.

‘Mình thành công chưa?’

Hyrkan đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay. Cậu đã nói câu ‘Hãy cẩn trọng với hội Big Smile’ hàng trăm lần trước gương để tập luyện biểu cảm của mình.

‘Ít nhất, điều đó sẽ ngăn Red Bulls hợp tác với Big Smile.’

Cậu thỏa mãn với kết quả này.

Hyrkan đã chủ động muốn gặp mặt trực tiếp với hội Red Bulls để cảnh báo về Big Smile. Trên hết, cậu không hề đưa ra bất cứ lý do nào bởi tất cả đều là vô căn cứ.

Đúng ra, chẳng có lý do gì để Red Bulls phải cẩn trọng với hội Big Smile cả.

Những lời cậu nói ra là vô nghĩa nên đã phải làm một bầu không khí như thể nó đáng tin.

‘Mình đã nghĩ về tình hình này ở mức quá đơn giản rồi.’

Cậu một lần nữa nghiền ngẫm về kết quả và gật đầu.

‘Cứ thế, mình cần dựng lên những bức tường giữa top 30 hội.’

Khi lên kế hoạch về cuộc gặp mặt, Hyrkan cũng lập nên một mục tiêu mới.

Top 30 hội là đối thủ mà cậu phải đối đầu, nên dù chỉ bị một hội nhắm vào cũng không quá đáng quan ngại.

Hyrkan có thể lo liệu được nếu chỉ ở mức đó.

Nhưng nếu top 30 hội hợp tác với nhau thì lại là chuyện khác.

Nếu thực sự muốn bước tới và vượt qua top 30 hội, cậu cần phá đám mối quan hệ giữa bọn họ trước.

Cậu phải khiến các hội tự chĩa mũi nhọn vào nhau.

‘Phải. Mình không thể lặp lại sai lầm đó nữa. Mình cần ngăn mấy thằng khốn đó thân thiết với nhau.’

‘Bên cạnh đó…….’

Đã đến lúc suy nghĩ về vấn đề khác.

Trong tờ note được đưa có hai địa điểm trên đó. Hơn nữa, đó cũng chứa thông tin về địa điểm mà cậu cần tìm đến nhất.

‘Nó nói tỷ lệ cao là Elf sa ngã sẽ xuất hiện tại Hồ đỏ.’

Có một nơi được gọi là Hồ đỏ. Một bãi săn với những quái vật trên lv 120 xuất hiện, và nằm ở trung tâm khu rừng lớn, có một cái hồ nhỏ màu đỏ.

Không giống như các bãi săn thông thường chỉ với cỡ quái vật trung bình, nơi đây là độc nhất. Nếu có một con quái cỡ lớn, số lượng lớn người chơi sẽ cùng nhau hạ gục nó. Nói cách khác, đây là một khu vực Raid.

Hay còn có tên là Khu vực luyện tập Raid!

“Ha ha.”

‘Mình thích thế này đấy.’

Trước khi Hyrkan quay về quá khứ, đây là bãi săn mà cậu thường sử dụng để cải thiện khả năng đối phó với quái vật cỡ lớn.

Biểu cảm Hyrkan trở nên rạng rỡ hơn trong lúc chạy.

‘Cảm giác như được trở về nhà vậy.’

***

- Tuy chỉ là linh cảm, nhưng tôi nghĩ đó là Núi muối. Hai nơi còn lại có vẻ không khớp với miêu tả. Hơn nữa, nó cũng phù hợp với các địa điểm kia nên tỷ lệ cao Núi muối là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm.

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ dồn hết sự tập trung vào nó.”

- Đương nhiên rồi.

Ngay sau khi hoàn thành trao đổi với Mặt nạ Hahoe, Chev đã liên hệ với cấp dưới thân cận nhất để truyền đạt lại. Khi nhận được ba địa điểm từ Mặt nạ Hahoe, người kia liền tìm kiếm thông tin liên quan và đưa ra lựa chọn.

Thông thường, cuộc gọi sẽ chỉ kết thúc tại đây.

Tuy nhiên, sau một hồi lưỡng lự, Chev cất tiếng hỏi.

“Hội Big Smile có nguy hiểm không?”

Cấp dưới kia liền trả lời.

- Big Smile sao? Chúng nguy hiểm đấy.

“Lý do là gì?”

- Trưởng hội có lẽ cũng biết mà, Big Smile đã đấu với hội Triple Wing. Chúng đang bị thất thế và không hề có dấu hiệu cải thiện. Bởi Big Smile đang bất ổn, các hội Dưới chân cũng đang trở nên đáng ngại hơn.

“Dưới chân?”

‘Dưới chân’ là cách ám chỉ cho các hội có đủ sức mạnh và khả năng để giành lấy vị trí trong top 30 hội nhưng vẫn chưa làm được.

Về cơ bản, họ nằm 'dưới chân' của top 30 hội và mắc kẹt ở đó.

Các hội Dưới chân luôn săn đón những kênh trực tiếp. Nếu lấy được một kênh thì về cơ bản, họ có thể được coi là một trong số top 30 hội.

Với các trưởng hội top 30, những người đó là kẻ thù luôn phải đề phòng.

Mắt Chev trở nên sắc bén hơn.

“Nói rõ hơn đi…”

- Rất nhiều hội Dưới chân đang muốn hợp nhất làm một hội mới. Chúng tính chiếm đoạt kênh trực tiếp của hội Big Smile. Đó là tin đồn hiện tại.

“Vậy chỉ là tin đồn?”

- Không hẳn. Rất nhiều hội Dưới chân đã cầu xin viện trợ từ Triple Wing đấy.

Chev nghe vậy mà thở dài.

“Rắc rối thật.”

Cấp dưới kia nói tiếp với một tiếng cười.

- Số tiền được trao đổi là không hề nhỏ,

Warlord là một trò chơi nhưng đồng thời cũng không phải. Cuộc chiến này chẳng khác gì một trò trẻ con. Ít nhất, không có gì quá lớn xảy ra ngoài đời thật.

Chev mỉm cười cay đắng trước câu nói của người kia.

“Vậy sao cậu nghĩ rằng Big Smile lại nguy hiểm?”

- Một khi kênh trực tiếp bị cướp mất, hội Big Smile sẽ bị phá sản. Thực tế, không chỉ lợi ích kiếm từ truyền hình. Bọn họ cũng có rất nhiều nhà đầu tư, cũng như tiêu tiền mà không chút bận tâm. Nếu viễn cảnh trên xảy ra… nó khủng khiếp đến nỗi mà tôi chẳng muốn nghĩ tới.

“Quả thực nó quá khủng khiếp để tưởng tượng.”

- Khi đó, Big Smile sẽ bất chấp mọi cách để gây ra chuyện. Anh sẽ phải coi chúng như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Mà sao tự dưng lại nhắc tới hội Big Smile thế?

Cấp dưới cuối cùng cuối hỏi tới và Chev chỉ đáp lại ngắn gọn.

“Một người đã bảo tôi hãy cẩn trọng với chúng.”

Cấp dưới chẳng cần hỏi danh tính của người được nhắc tới là ai.

Chev đã thận trọng hỏi bởi người đó đã đề cập tới với điệu bộ đáng chú ý.

- ………tôi sẽ bảo bọn họ cảnh giác. Cũng chẳng mất gì nếu làm vậy cả.

Anh cân nhắc trước lời khuyên của cấp dưới.

- Sẽ ổn hơn nếu chúng ta giữ khoảnh cách với hội Big Smile.

“Vậy là tốt nhất.”

Chủ đề về Big Smile kết thúc tại đó và người kia chuyển sang chuyện khác.

- Thế bao giờ anh định tới đây? Chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất cho trận Raid rồi. Hội trưởng chỉ cần xuất hiện thôi.

Raid!

Đó là từ có sức ảnh hưởng sâu rộng tới tâm trí của Chev. Nó giống như phản xạ có điều kiện của loài chó vậy. Mọi thứ bên trong Chev liền thay đổi.

“6 tiếng nữa, chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành Raid.”

Anh một lần nữa phải tạo nên những kỳ tích phi thường, như một anh hùng trên chiến trận.

Bình luận (0)Facebook