• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 095 [Side Story] Đấu tập

Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:34

Doanh trại. Phòng tập thể dục.

"Chuyện gì xảy ra thế?!"

"Hình như có một trận đấu tập sắp diễn ra!"

"Ai với ai?"

"Vệ sĩ của lãnh chúa và những tân binh!"

"Chà, thật điên rồ. Có đồ ăn nhẹ nào còn sót lại từ đại tiệc ngày hôm qua không?! Mang chúng đến đây đi!"

... Xung quanh ồn ào như cái chợ.

Sau khi tin tức một trận đấu tập được tổ chức lan truyền, những người lính đánh thuê nhanh chóng tụ tập về đây.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể được chứng kiến một trận đấu tập thực sự."

"Còn tôi thì đã chứng kiến quá nhiều trận đấu tập rồi!"

Ở một bên của nhà thi đấu, Lucas và Evangeline, một bộ đôi gồm hai hiệp sĩ Hạng SSR.

"..."

"... Ực."

"Liệu chúng ta thực sự có thể..."

Và ở phía bên kia, những kẻ thách đấu - một Tổ đội gồm 5 anh hùng Hạng N.

Cả hai bên đang đứng với kiếm và khiên gỗ trên tay.

"Liệu họ có ổn không khi không có chúng ta?"

"... Tôi nghĩ bọn họ sẽ chiến đấu tốt hơn khi không có chúng ta."

Damian và Lily đang quan sát với rất nhiều biểu cảm khác nhau ờ bên ngoài khu vực thi đấu.

Còn tôi à? Tôi đang ở giữa phòng tập thể dục. Với vai trò là một trọng tài.

"Điều kiện chiến thắng là hoàn toàn đánh bại bên còn lại."

Tôi nhìn quanh và cao giọng.

"Một người sẽ bị loại nếu: Mất vũ khí, bị đẩy ra khỏi khu vực thi đấu, rơi vào tình thế không còn khả năng sử dụng vũ khí, giơ tay hoặc lên tiếng đầu hàng."

Đây là các quy tắc để hạ gục đối phương. 

Tiếp theo là các quy tắc an toàn.

"Cấm sử dụng kỹ năng. Cấm gây thương tích nghiêm trọng. Cấm sử dụng các loại thuốc và thảo dược. Nếu một bên hoàn toàn áp đảo bên còn lại, ta sẽ ngay lập tức phân định thắng thua. Có ai phản đối không?"

Cả hai gật đầu.

"Cô đã sẵn sàng chưa, Tiểu thư?"

"Tất nhiên rồi, thưa chú."

Lucas và Evangeline thậm chí không thèm bàn bạc với nhau về chiến lược tác chiến.

Cả hai đã hợp tác chiến đấu với quái vật rất nhiều lần. Có những lúc họ còn thay phiên sừ dụng vũ khí của nhau.

Chắc là vì thế, nên bọn họ mới lựa chọn tùy cơ ứng biến thay vì một chiến lược cụ thể nào đó trong trận đấu tập này.

Mặt khác, bên Hạng N.

"Chiến lược ban đầu có chút thay đổi..."

Thì thầm thì thầm

Bọn họ đang bàn bạc với nhau.

"Tốt. Chỉ cần làm giống như những gì chúng ta đã tập luyện với nhau từ trước, theo như kế hoạch của tôi. Mọi người đã hiểu chưa?"

Trước lời nói của Dion, những người còn lại trong Tổ đội liền gật đầu.

"Được rồi, Dion...!"

"Hãy thử xem nào!"

Dion nhìn quanh các thành viên còn lại và gật đầu với vẻ mặt kiên quyết.

"Tốt... Vậy thì đi thôi!"

Năm thành viên của Tổ đội Hạng N liền bước về phía trước với vẻ mặt ranh mãnh.

"Không cần biết bọn họ đã hoạch định chiến lược gì..."

Mặt khác, Lucas và Evangeline giơ kiếm gỗ và giáo gỗ với vẻ mặt bình tĩnh.

"Tôi sẽ hạ gục toàn bộ bọn họ trong một nốt nhạc."

"Tôi sẽ nhẹ tay với họ thôi~!"

Mọi người hãy thư giãn đi. Đây chỉ là đấu tập thôi.

Tôi giơ tay lên.

"Được rồi, chuẩn bị... bắt đầu!"

Rồi hạ cánh tay xuống một cách dứt khoát.

Đồng thời,

Bounce-!

Tổ đội hạng N liền xông lên trước.

Thành phần Tổ đội của họ rất đơn giản.

Ba chiến binh. Hai đạo tặc.

Chiến binh là một Class sử được hầu hết mọi loại vũ khí. Họ đồng thời có thể đảm nhận cả hai vai trò Tanker và Attacker trong giai đoạn đầu. Một cỗ xe tăng với sát thương cao cùng với sự linh hoạt.

Nhưng Class này có nhược điểm là 'không thể đảm nhận được bất cứ vai trò nào vào nửa năm thứ hai trở về sau', do quái vật ngày càng có sát thương và khả năng phòng thủ cao. Đây là một điểm yếu chí mạng của Class dạng lai này. 

Còn đạo tặc là DPS cận chiến.

Với các điều kiện thuận lợi, ở khoảng cách trung bình đến ngắn, Class này có thể gây ra một lượng sát thương áp đảo. Nhưng lại một lần nữa, vấn đề vẫn nằm ở sự khắc nghiệt của trò chơi này.

Hầu hết bọn họ đều rất dễ chết, đến mức có thể bị kẻ thù one hit.

Nói tóm lại đạo tặc là một DPS cận chiến có khả năng tấn công khủng khiếp ở cự ly gần nhưng lại yếu máu {Glass Cannon}

'Liệu bọn họ định chiến đấu như thế nào?'

Rốt cuộc là chiến lược gì mà có thể khiến họ tự tin đến mức dám thách thức Tổ đội chính?

Và động thái tiếp theo của Tổ đội Hạng N rất đơn giản.

Bounce-!

Dion, đội trưởng, tiến về phía Lucas.

Bốn người còn lại lao về phía Evangeline.

"Trình diễn kiếm kỹ của mình đi, ngài hiệp sĩ. Tôi chỉ biết sơ qua về khả năng của ngài thông qua những lời đồn. Hy vọng hôm nay tôi có thể tận mắt chứng kiến chúng."

Dion hét lên, giơ thẳng con dao găm bằng gỗ trên cả hai tay và chém về phía Lucas. Lông mày của Lucas giật giật.

"Chỉ vì đây là một thanh kiếm gỗ không có nghĩa là tôi sẽ nhẹ tay đâu."

Booung-!

Thanh kiếm gỗ của Lucas xé gió cùng với một âm thanh đáng sợ.

Thanh kiếm gỗ được vung ngang đó sở hữu một động lượng khủng khiếp không thể cân đo đong đếm được, như thể nó sẽ cắt đôi người của Dion.

Flash!

Tuy nhiên, Dion không bắt lấy hay đỡ đòn mà chỉ cong lưng ra sau đồng thời quỳ gối trên sàn nhà và tránh được đòn tấn công đó trong gang tấc.

Cậu ta trượt trên sàn nhà và lăn ra phía sau Lucas.

Dion bật ra một tràng cười cùng với nước da nhợt nhạt.

"Ha ha, tưởng thế nào! Đòn tấn công đó thực sự dễ tránh hơn so với những gì tôi nghĩ đấy, ngài Hiệp sĩ."

"Khoa trương..."

Lucas xoay người ra sau và nắm chặt thanh kiếm gỗ trong khi đứng thẳng người.

"Tôi sẽ hạ cậu trong đòn tiếp theo."

Trong khi đó, bốn người lính đánh thuê khác đang cố gắng tiếp cận Evangeline.

Evangeline mỉm cười hài lòng và tinh chỉnh lại cây giáo và tấm khiên.

"Ehehe, tôi là mối đe dọa ghê ghớm hơn, thế nên mới cần đến tận 4 người để đối phó với tôi, có phải không?"

"..."

"Mắt nhìn người chuẩn đấy! Tôi mạnh hơn ông chú đó gấp bốn lần."

Mặc kệ Evangeline đang huyên thuyên với vẻ mặt đầy phấn khích, không chậm trễ, bốn người lính đánh thuê ngay lập tức lao về phía cô.

Evangeline liếm môi và giơ khiên về phía trước. Cô sử dụng tư thế chuyên dùng để ngăn chặn mọi đòn tấn công của đối thủ.

Nhưng.

Những người lính đánh thuê không có ý định 'tấn công' ngay từ đầu.

Bang!

"Hả?"

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Evangeline.

Ba trong số những người lính đánh thuê lao vào cô thậm chí còn không rút vũ khí. Ba người đó dùng chính chiếc khiên đang nắm chặt trong tay để tung ra các đòn công kích vật lý.

Những tấm khiên va vào nhau phát ra âm thanh chói tai.

Đúng vậy, ba Chiến binh đó đang bắt đầu đẩy lùi Evangeline.

"Không, đợi đã, đợi đã?! Thật đấy à !? Thế này là chơi xấu đấy?!"

Do không lường trước tình huống bất ngờ, Evangeline đã bị đẩy một cách bất lực. Chỉ trong tích tắc, cô đã bị đẩy về phía cuối khu vực thi đấu.

Nếu cô ấy bị đẩy ra khu vực thi đấu như thế này, cô ấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Hoảng sợ, Evangeline nghiến răng và hạ thấp tư thế. Đôi chân đang bị đẩy đi của cô từ từ dừng lại cùng với tiếng kítt.

Kể cả khi ba người đàn ông trưởng thành và lực lưỡng đang hợp lực đẩy cô, Evangeline vẫn không hề bị lay động như một pháo đài vững chắc.

"Huh-!"

Và ngay sau đó, Evangeline liền bắt đầu đẩy lùi ba người lính đánh thuê.

Những người lính đánh thuê trở nên hoang mang, đi kèm với sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt họ.

"Gì cơ ?!"

"Sao cô ấy khỏe như thế được... !"

Evangeline bắt đầu từ từ đẩy những người lính đánh thuê ra sau bằng sức mạnh không tưởng đến từ cơ thể nhỏ bé của mình.

Ngay sau đó.

Bounce!

Một đạo tặc đang chờ sẵn liền chạy ra phía sau Evangeline.

Nòng cốt thực sự của nhóm này chính là nữ đạo tặc. Cô ấy xin lỗi trong khi đâm mạnh con dao găm bằng gỗ của mình.

"Tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư!"

"Ơ?!"

Con dao găm đang nhắm vào bàn chân của Evangeline. Theo phản xạ, Evangeline nhanh chóng nhảy lên để né đòn tấn công.

"Ơ?"

Cơ thể không còn điểm tựa của Evangeline bỗng mất thăng bằng ngay sau đó.

"Ahhhhhh!"

Chỉ chờ có thế.

"Đẩy đi-!"

Ba Chiến binh ngay lập tức dùng hết sức đẩy lùi Evangeline.

"Aiaaaaaa! Đợi, đợi, đợi đã!"

Evangeline cố tìm mọi cách để lấy lại thăng bằng, nhưng điều đó đã không còn khả thi.

Thump!

Cuối cùng, cô ấy đã bị đẩy ra bên ngoài khu vực thi đấu... 

Sau khi ngã lăn trên sàn nhà, Evangeline nhanh chóng bật dậy như một con sóc.

Quay về phía tôi, cô ấy gào lên.

"Đợi đã, chơi xấu! Đây là chơi xấu, đúng không?!"

"Rất tiếc là không. Vì đã ra ngoài khu vực thị đấu nên em đã chính thức bị loại."

"Nhưng em chỉ bị bất ngờ vì chưa gặp kiểu chiến đấu này trước đây thôi? Anh không thể cho em thêm một cơ hội sao?!"

Tôi miễn cưỡng lắc đầu. Thắng là thắng, thua là thua. Không có tiền lệ.

'Evangeline có thuộc tính [Clumsy]. Nhưng mình vẫn phải công nhận các anh hùng Hạng N đã làm rất tốt ngay cả khi đã tính đến điều đó.'

Mặc dù là 2 vs 5, nhưng sự khác biệt về Hạng và Cấp độ giữa Tổ đội chính và Tổ đội Hạng N vẫn giống như cách biệt giữa trời và đất.

Họ đã sử dụng chiến thuật tập trung vào một mục tiêu trước tiên cùng với một chiến thuật tấn công bất ngờ. Và kết quả là họ đã thành công trong việc loại Evangeline ra khỏi vòng chiến.

Những người này đã làm rất tốt.

Bốn anh hùng hạng N liền đập tay với nhau và quay lại trung tâm khu vực thi đấu trong khi Evangeline vò đầu bứt tai cùng với tiếng hét 'Ahhh'.

Bây giờ mục tiêu của bọn họ chỉ còn lại Lucas.

Nhưng.

"À~ Rất xin lỗi."

Những gì diễn ra ở phía bên kia của khu vực thi đấu là một cảnh tượng vô vọng.

Lucas đang giữ cổ áo Dion bằng một tay và nhấc anh ta lên không trung.

Dion giơ hai tay lên đầu hàng và chán nản lẩm bẩm.

"Vị hiệp sĩ này quá mạnh..."

Khoảnh khắc tiếp theo, Lucas liền ném nhẹ Dion ra khỏi khu vực thi đấu.

Thump-!

"Heuk!"

Dion cố gắng gượng dậy sau khi ngã trên sàn nhà.

Heavy Tread! Heavy Tread!

Di chuyển về phía những người còn lại, Lucas gầm gừ.

"Kế tiếp."

Khuôn mặt của các anh hùng hạng N trở nên tái nhợt trong chốc lát.

***

Cuối cùng, các thành viên còn lại của Tổ đội Hạng N lần lượt bị Lucas bắt và ném ra khỏi khu vực thi đấu như những quả bóng.

Tôi cười cay đắng khi nhìn những anh hùng Hạng N nằm rên rỉ trên sàn nhà.

'Sự khác biệt về Hạng vốn đã rất lớn. Nhưng ngay cả cách biệt về mặt Cấp độ cũng như trời với đất.'

Lucas hiện đang ở Cấp 37.

Mặt khác, cấp độ trung bình của Tổ đội Hạng N chỉ ngang với độ tuổi của một đứa trẻ vị thành niên. Do đó, bọn họ không có cửa thắng ngay từ đầu.

'Tuy nhiên, chiến lược tác chiến vẫn rất xuất sắc.'

Họ đã lợi dụng việc Evangeline còn non nớt và loại cô ấy ra khỏi vòng chiến ngay lập tức. Sau đó năm người bọn họ sẽ hợp lực tấn công gọng kìm Lucas.

Bản thân chiến lược đã rất ổn. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiến lược chỉ giống như trò trẻ con. Lucas đủ mạnh để đánh bại năm người họ cùng một lúc.

"Haha."

Dion ngồi trên sàn nhà và mỉm cười chán nản.

Cuối cùng, Lucas là người duy nhất đứng trong khu vực thi đấu.

Tổ đội chính đã dành được phần thắng.

"Tôi cũng đã đoán được phần nào. Chỉ là không ngờ được chúng tôi lại không có cửa thắng ngay từ đầu."

"Tổ đội của cậu cũng không tệ lắm."

Lucas nắm lấy tay Dion và kéo cậu ta dậy.

Sau khi vỗ vai Evangeline đang chán nản, tôi liền đến bên cạnh Dion và mỉm cười.

"Thiết kế chiến thuật phù hợp với đối thủ. Và quyết tâm biến nó thành hành động."

Dion gãi gãi đầu. Một nụ cười bẽn lẽn nở trên khóe miệng giống như chú gà con của chàng trai trẻ.

"Dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với kẻ thù lớn mạnh hơn bản thân mà không hề nao núng."

Tôi nhìn xung quanh. Các Tổ đội chính và Tổ đội Hạng N đều lắng nghe tôi.

Tôi nặng nề gật đầu.

"Đó chính là đức tính số 1 cần phải có nếu muốn chiến đấu với quái vật."

Để có thể giết một kẻ có khả năng mạnh mẽ hơn mình nhiều lần.

Điều đầu tiên bạn cần phải có chính là ý chí chiến đấu mãnh liệt, quyết không lùi bước.

Đó cũng là một loại tài năng không phải ai cũng có được.

"Ta xin lỗi vì đã coi thường và không sử dụng các ngươi đúng cách."

Tôi lần lượt đỡ các anh hùng Hạng N lên.

"Và thứ lỗi cho ta vì nói thẳng."

Tôi nâng Dion lên sau cùng và nhếch một bên khóe miệng một cách độc ác.

"Vì các ngươi đã chứng minh mình có ích, từ giờ trở đi các ngươi sẽ buộc phải chiến đấu cho đến chết."

"Đây chính là điều tôi mong muốn ngay từ đầu, thưa Điện hạ."

Dion mỉm cười đầy tham vọng ngay cả với khuôn mặt ngây thơ như một chú gà con.

"Nếu tôi có ý định trốn trong góc và sống một cuộc đời an nhàn trường thọ, thì tôi đã không trở thành lính đánh thuê ngày từ đầu."

Tôi hoàn toàn không mong đợi điều này, nhưng thật không ngờ sau tất cả, những con người đã bị tôi bỏ bê lại trở thành một trong những chủ lực của tôi.

Tổ đội Hạng N.

Sự kết hợp yếu nhất mà tôi đã từng sử dụng trong trò chơi hay tại thế giới này.

Tổ đội phụ thứ 2 - Đây chính là thời khắc 'Nhóm lính đánh thuê Dion' được gọi lên tuyến đầu.

Bình luận (0)Facebook