Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời đồn của các Thám Hiểm Giả

Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

「Yo. Chào buổi sáng」

「" Chào buổi sáng " con khỉ ấy. Giờ là trưa rồi」

「Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt chứ」

「Mày cứ thế hoài, bởi vậy mãi không lên cấp là đúng rồi」

「Gì, mày nói sao thì nói chứ tao cũng mới về hồi nửa đêm tối qua biết không? Ít ra phải để tao nghỉ ngơi chứ」

「À, là nhiệm vụ bắt Himikuwa?」

「Ừ nó đó. Cái thứ đó không những mạnh mà còn chạy trốn lẹ nữa, đuổi theo nó nửa ngày trời tới tận nửa đêm mới giết được. Mệt chết đi được. Nói thật chứ giờ này tao dậy được là hay rồi」

「Kể nghe coi nào」

「Nhìn kĩ lại thì, đám Rukusso đi đâu hết rồi?」

「À. Tao nghe có tin là có một con Chằng Tinh ở trong khu rừng gần đây. Bọn nó đi tham gia nhiệm vụ tiêu diệt rồi」

「Chằng Tinh sao? Ở khu này hiếm thấy bọn đó」

「Bởi vậy. Hội Trưởng nói là có lẽ nó là một con Chằng Tinh đi lạc từ đâu đó」

「Dù là đi lạc cũng rất kì lạ. Rõ ràng quanh đây làm quái gì có cộng đồng Chằng Tinh nào?」

「Ừ. Mà chả cần quan tâm việc nó đến từ đâu làm gì. Vì nó là một con mồi hiếm thấy nên hiện tại trong rừng thiếu điều chém nhau để giành công giết nó rồi」

「À, hèn chi, tòa nhà Hội Thám Hiểm lại im ắng thế này」

「Ừ」

「Còn mày thì sao?」

「Un?」

「Sao mày không đi luôn?」

「Tại phiền quá」

「Này」

「Không, hồi đó tao giết Chằng Tinh nhiều lắm rồi. Thay vì tao làm thì để bọn lính mới còn hôi sữa xử lí tốt hơn」

「Ừ ừ, toàn ngụy biện thôi」

「Gì? Vậy giờ mày muốn đi à?」

「Dĩ nhiên là không rồi. Bọn kia kéo nhau đi đông như thế, giờ đi làm gì còn kịp nữa」

「Ừ. Muốn cá xem tổ đội nào giết nó không?」

「Không. Mà tao có biết có ai tham gia đâu mà cá với chả cược」

「Thì có bọn Rukusso. Kohan, Agiris, Kuwas, Regen, và」

「Còn nữa sao?」

「Gần như toàn bộ cấp C đều tham gia nhiệm vụ đợt này」

「Nhiều nhân lực như vậy chỉ để giết một con Chằng Tinh sao. Tội con Chằng Tinh đó quá」

「Thì Chằng Tinh cũng là cấp D rồi mà, nếu nó tiến hóa thì độ nguy hiểm sẽ cao hơn nữa, mà theo như tao nghe thì nó là một con Chằng Tinh thường thôi」

「Chằng Tinh tiến hóa thì sao?」

「Bước đầu là ba dạng cơ bản Lính, Cung với Thầy Bùa. Y chang bọn Yêu Tinh Lùn. Tiếp theo là đến Đại Chằng Tinh. Rồi sau đó tới Tướng Chằng Tinh rồi cuối cùng lên Vua Chằng Tinh. Lên tới cấp Vua là nó thành độ nguy hiểm cấp B. Thường thì nó sẽ lãnh đạo một đội quân nữa, nên tùy xem đội quân của nó lớn nhỏ mà có khi nó thành độ nguy hiểm cấp S」

「Ồ. Vậy ngoại hình có thay đổi?」

「Có chứ. Mỗi lần tiến hóa nó lại bự thêm một chút. Loài Chằng Tinh bình thường chỉ to bằng con người bình thường nên rất dễ nhận ra」

「Đúng là không hổ danh Thám Hiểm Giả cấp A. Thật thông thái」

「Mày có tâng bốc tao cũng chả được lợi lộc gì đâu. Mà mày cũng cấp A rồi chứ nói gì tao」

「Ừ thì. Tao chưa rời thị trấn bao giờ nên tao cũng chưa gặp Chằng Tinh」

「Mày có hứng à?」

「Cũng có một chút. Cái loại quái vật gần giống người thì ở Quỷ Sơn này chỉ có mỗi bọn Yêu Tinh Lùn thôi」

「Yêu Tinh Lùn à? So với con Chằng Tinh thì bọn đó khó nhằn hơn nhiều」

「Ừ, Yêu Tinh Lùn không thể tính đơn giản bằng chỉ số được, hơn nữa chỗ bọn nó ở cũng phiền phức」

「Đang leo núi mà gặp bọn đó là mệt chết luôn」

「Có một lần tao làm nhiệm vụ đi hái thuốc từ một loại hoa chỉ mọc trên Quỷ Sơn mà gặp bọn nó」

「Nếu tao mà gặp bọn nó như thế tao bỏ chạy luôn」

「Chứ gì nữa. Chiến đấu một mình với loại quái vật đi thành bầy như thế, hơn nữa còn biết cận chiến thì có mấy cái mạng cũng không đủ」

「May mà bọn chúng không rời khỏi Quỷ Sơn bao giờ」

「Ừ. Mà mày nhắc mới nhớ, có bao giờ nghe tới cái làng ở dưới chân núi Quỷ Sơn chưa?」

「À. Cái làng do Đế Quốc xây dựng để mở rộng lãnh thổ đúng không? Tao chưa đến đó bao giờ」

「Nghe đâu chỗ đó bị phá hủy rồi」

「Hả? Tại sao?」

「Ai biết. Tao không biết chi tiết thế nào, nhưng tao nghe tin là có một tổ đội lên đó trên đường đi làm nhiệm vụ trên Quỷ Sơn thì thấy nó đã bị phá hủy」

「Vậy là Đế Quốc rút lui vì thấy không có khả năng mở rộng đất từ hướng Quỷ Sơn chứ gì?」

「Tao chả biết. Tao chỉ vô tình nghe tin đó thôi. Chỗ đó rất tiện mỗi khi cần lên Quỷ Sơn nên giờ mất rồi thì hơi tiếc」

「Bị phá hủy rồi thì đành vậy chứ biết sao giờ. Cơ mà, tao biết nói vậy là hơi khó tin, nhưng có khi nào chỗ đó bị Yêu Tinh Lùn phá hủy không nhỉ?」

「Không thể nào. Cái tên đó, Buirims là một thuần thú sư hơi bị giỏi đó biết không?」

「Mạnh tới mức đó sao?」

「Ài. Tên đó ít nhất cũng là cấp A như chúng ta, thậm chí có khi là cấp S rồi」

「Thật luôn! Đúng là lính Đế Quốc có khác」

*rầm*

「Hội Trưởng! Có Hội Trưởng ở đây không!?」

****

「Hmm? Có chuyện gì à?」

「Ai biết. Ể, Rukusso?」

「Đúng là nó. NÀY! Không phải chú mày đi tham gia tiêu diệt con Chằng Tinh sao?」

「Goto-san, Negg-san! Không tốt rồi! Không tốt chút nào!」

「Này, bình tĩnh coi」

「Làm gì mà sợ dữ vậy hả?」

「Làm sao tôi bình tĩnh được chứ! Nó, nó!」

「Nó?」

「Là con Chằng Tinh! Mọi người, mọi người bị con Chằng Tinh!」

「Hả, là sao? Bị con Chằng Tinh?」

「Mọi người đã bị con Chằng Tinh giết chết rồi!!」

「Cái gì?」

「Khoan đã. Bị một con Chằng Tinh giết?」

「Đúng vậy! Nó không phải là một con Chằng Tinh bình thường! Toàn bộ, toàn bộ mọi người đều đã chết rồi!」

「Để tao đi gọi Hội Trưởng」

「Ài. Ừ đi đi」

Bình luận (0)Facebook