Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 252: Lời nguyền của sự bao dung

Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

「Shiro-chan. Vậy thực sự suốt thời gian qua em làm nhiều chuyện mờ ám lắm nhỉ?」

Thứ đầu tiên Ma Vương yêu cầu tôi, là một lời giải thích.

Không như khí chất tinh nghịch bình thường của Ma Vương, hiện tại cô ấy đang sử dụng một giọng nói trầm lặng, bực dọc và tôn nghiêm một cách khó tin.

Ừ thì, đó là giọng gốc của Ma Vương đúng rồi.

Trước khi bị thoái hóa vì bị một trong các phân thân của tôi ăn mòn.

Đúng thế, đây chính là hình tượng Ma Vương Balto nghĩ đến khi cúi đầu xuống, chính nó.

Trước mặt Ma Vương lúc này sẽ rất ít người có thể chịu nổi mà không sợ hãi.

Nếu không sợ hãi thì chỉ có lí do người đó đang rất quyết tâm mà thôi.

Sợ hãi hoặc là quyết tâm, rốt cuộc phải chọn cái nào đây?

Cơ mà, tôi đằng nào cũng thuộc phe “không cần sợ hãi” rồi.

Không trả lời câu hỏi của Ma Vương, tôi chỉ mở mắt ra.

Mặt Ma Vương chỉ nhăn nhó trong một lúc mà thôi.

Cô ấy đã chịu đựng được nỗi sợ hãi từ mắt của tôi.

「Cô đang làm gì vậy hả?」

Một giọng nói rất lạnh lẽo.

Nếu không trả lời đàng hoàng thì đừng hòng trốn thoát- là ý của Ma Vương.

「Bí mật」

Tôi chỉ tay vào Kuro nói như thế, bằng cách đó tôi nhẹ nhàng né đi áp lực từ Ma Vương.

Ma Vương đổi mục tiêu sang anh ta.

「Ý cô ấy là gì?」

Kuro đứng yên đó khoanh tay, trán nhăn tít lại.

Rõ ràng anh ta đang cực kì khó xử không biết có nên trả lời hay không.

「Đến mức này rồi, nếu cứ giữ bí mật nữa có lẽ sẽ được xem là phản bội rồi」

Kuro thở dài ra như đã chịu thua, và bắt đầu mở miệng nói.

「Ta sẽ bắt đầu bằng kết luận. Lượng linh hồn tuần hoàn trong thế giới này đã bị thoái hóa quá mức rồi」

Này, không phải một phát nhảy thẳng đến kết luận là vô trách nhiệm à?

Có ai chỉ nghe như thế mà hiểu được tình hình hiện tại không?

「Quá mức là cỡ nào?」

Có thật kìa!

Ể?

Ma Vương bình thường nhanh trí thế này sao?

Hay là như thế?

Khi cô ấy bật chế độ nghiêm túc lên cô ấy sẽ thông minh hơn à?

「Một phần đã bắt đầu có dấu hiệu linh hồn sụp đổ rồi」

「Tại sao anh không nói gì với tôi hết?」

「Dù ta có nói ra, thì sao chứ?」

Không khí trở nên ngột ngạt hơn, cả hai trở nên im lặng.

Ài, khó chịu quá đi.

Tôi muốn rời đi được không?

Không hả?

Thôi vậy.

「Hãy trả lời tôi thật lòng đi. Những gì tôi đang cố gắng làm với vai trò Ma Vương, như thế có thể lấy lại đủ năng lượng MA cần thiết không?」

「Không thể」

Kuro trả lời ngay lập tức.

Ma Vương ngồi gục đầu xuống, hai vai run rẩy.

Cô ấy quyết định trở thành Ma Vương như thế này, rốt cuộc lúc đó cần bao nhiêu quyết tâm và hi vọng, tôi không thể tưởng tượng được.

Nhưng mà, tuân theo ý chỉ của Nữ Thần lâu như thế, Ma Vương này, người đã dõi theo và chăm sóc thế giới này lâu như thế, đó là lần đầu tiên cô ấy đã quyết định trái ý Nữ Thần.

Với Ma Vương này, người coi trọng Nữ Thần hơn bất kì ai, bất kì thứ gì, chắc chắn đã phải cần rất nhiều quyết tâm mới đi đến được quyết định này.

Hơn nữa cô ấy còn biết rõ việc mình trở thành Ma Vương đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn cô ấy sẽ chết.

Đây, đây chính là nơi tôi sẽ chỉ ra con đường sáng.

「Nếu vậy chúng ta chỉ cần đơn giản là phá hủy hệ thống」

Cả hai người này, đã bị dồn vào đường cùng tuyệt vọng rồi, nghe được gợi ý tuyệt vời của tôi như thế khác chắc chắn không khác gì một giấc mơ thành hiện thật cả.

Dĩ nhiên họ sẽ ngay lập tức chấp nhận phương án này.

「Ý cô là gì?」

「Phần năng lượng hiện tại đang sử dụng để duy trì hệ thống, tính ra là được 90% năng lượng MA cần thiết. Nói cách khác, chỉ cần tìm được 10% còn lại từ đâu đó, và sau đó dỡ bỏ hệ thống là chúng ta sẽ đủ năng lượng MA cần thiết」

Rất đơn giản.

Hệ thống là thứ mà D, con quỷ ác độc đó, chế tạo ra.

Nó không phải là thứ đơn giản chỉ dùng bề nổi đánh giá là đủ.

Chắc chắn sẽ có cửa sau.

Với tính cách của D, tên khốn lươn lẹo đó, chắc chắn ở nơi người bình thường không thể tìm ra, sẽ có một cửa sau được giấu đi.

「Chuyện đó, có thể sao?」

「Shiro-chan, em làm được sao?」

Hai người nhìn tôi chăm chú.

Một người nghi ngờ, một người hi vọng.

「Có thể. Để chuẩn bị cho việc đó, tôi đã phải hi sinh những người Kuro cách ly ra」

Thực ra không phải thế.

Nhưng cũng không hẳn là sai, nếu tôi nói mơ hồ như thế này, Kuro sẽ suy nghĩ quá nhiều và tự anh ta sẽ hiểu lầm.

「Ra đó là lí do cô làm thế」

Thấy không.

「Tôi sẽ hoàn thành toàn bộ công việc chuẩn bị một mình. Những gì còn lại, là tìm 10% còn thiếu. Để phòng trường hợp tính toán sai bị thiếu hụt năng lượng thì cần phải có đủ ít nhất 15% tổng năng lượng MA」

Làm sao để làm được vậy?

Gây ra một cuộc chiến tranh, hơn nữa, phải là một cuộc chiến thảm khốc chưa từng có trên lịch sử.

Kế hoạch của Ma Vương, cần phải mở rộng ra hơn nữa.

Ngoài ra còn một yếu tố khác.

「Mở rộng quy mô chiến tranh. Hơn nữa, giết Anh Hùng」

Nghe như thế Kuro phản ứng ngay lập tức.

Đúng thế, Kuro sẽ không dễ dàng chấp nhận việc giết Anh Hùng.

Thế nhưng, tôi không thể nhượng bộ được.

「Trước khi Hệ thống sụp đổ, phá bỏ đi tính năng Anh Hùng. Bằng năng lượng lấy được từ tính năng Anh Hùng, tôi dự đoán sẽ lấy được ít nhất 3% năng lượng」

3% nghe có vẻ không nhiều, nhưng thực sự như thế là rất nhiều năng lượng.

Tôi muốn có được số lượng đó với bất kì giá nào.

Hơn nữa, chỉ cần không còn Anh Hùng thì tỉ lệ sống sót của Ma Vương sẽ tăng lên.

Anh Hùng tồn tại là để giết Ma Vương.

Đó là một đạo luật mặc kệ chỉ số, mặc kệ chênh lệch giữa hai bên.

Dù Anh Hùng đời này có bị giết thì sẽ còn đời sau, rồi đời sau nữa.

Mỗi đời Anh Hùng mới thì tỉ lệ Ma Vương thắng lại giảm bớt.

Không quan tâm skill hay là chỉ số khác nhau cỡ nào, đơn giản đó là cách hệ thống hoạt động.

Tôi không hề nghĩ rằng Ma Vương hiện tại có bất kì lí do gì bị Anh Hùng giết chết được.

Tôi không nghĩ ra được, nhưng vẫn cứ bảo đảm cho chắc.

「Đúng là, sự hi sinh đó là cần thiết」

「Lí do mọi chuyện bắt đầu, là vì Kuro không cẩn thận」

Nghe tôi nói thế, biểu cảm Kuro trở nên đau khổ.

Tôi độc ác quá mà.

Rõ ràng nếu Kuro đã làm chuyện cần làm thì tình hình hiện tại đã không xảy ra rồi.

Nhưng Kuro không thể nào làm được chuyện đó cả.

Giống như Ma Vương, anh ta là một con người đáng thương luôn đặt sự bao dung của Nữ Thần làm ưu tiên.

Sự bao dung đó, mỉa mai thay chính nó là lí do thế giới đang ở trên bờ vực hủy diệt như thế này.

Có thể nói điều đó không khác gì trò hề cả.

Vì thế, tôi sẽ hủy diệt mọi thứ.

Tôi không hề nói dối họ.

Nếu sử dụng hệ thống để bù vào thì số năng lượng cần cho thế giới sẽ đủ.

Nhưng mà phá hủy hệ thống cũng đồn nghĩa với việc skill và chỉ số sẽ biến mất.

Những thứ đó cắm rễ sâu vào linh hồn như thế, làm vậy không khác gì cưỡng ép xóa chúng đi.

Và tùy vào đó, ai có càng nhiều skill, càng nhiều chỉ số, lúc chúng bị xóa đi sẽ phải chịu áp lực lên linh hồn càng lớn.

Giống như với sensei gần đây.

Tôi không hề nói dối họ.

Hệ thống bị phá hủy xong thế giới sẽ được cứu rỗi.

Nhưng cái giá phải trả cho chuyện đó chính là sinh mạng phần lớn người sống trên thế giới này.

Tôi đơn giản là giữ im lặng chuyện đó mà thôi.

Bình luận (0)Facebook