Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Già gân x2 vs Chằng Tinh

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Lời tác giả: tôi sẽ cho mọi người thấy còn nhiều hơn nữa.

Đổi Đệ tử số 1 thành Đệ tử số 2.

Đối với ông già thì Đệ tử số 1 là Julius.

~~~~ 

「Cứ như đã bàn, một mình con xử lí đi Đệ tử số 2」

「A rứa tê, con phải mần răng? Mạ ơi, có trợt là nỏ phải tại con đâu đọ!?」*tiếng huế

Đệ tử số 2 bắt đầu thiết lập công thức Ma Pháp.

Hừ.

Chậm quá.

À, đó là công thức ta vừa dạy nó hôm trước.

Ài, lần nữa con bé lại tập trung ma lực quá mức vào sai chỗ, lãng phí một cách vô dụng rồi.

Không phải như thế.

Sau một lúc, Đệ tử số 2 hoàn thành Ma Pháp.

Một luồng gió từ trên cao đập mạnh xuống đất.

Ma Pháp Bão「Trời Sập」.

Vốn nó không phải là một Ma Pháp mang tác dụng giết chóc, mà mang mục đích chặn một đội quân lớn lại. Nhưng nó vẫn là một loại Ma Pháp diện rộng đủ sức để đè chết người nếu dồn thêm đủ ma lực vào.

Ma Pháp đó kích nổ những thanh Kiếm Ma Pháp được chôn dưới đất đúng như dự đoán.

Nói chứ, rốt cuộc nó chôn bao nhiêu cây vậy?

Nguyên khu vực trước mặt đã bị san bằng hoàn toàn.

Nếu lúc nãy cứ chạy thẳng vào không suy nghĩ thì đã bị tàn sát toàn bộ rồi.

「Con mệt quạ…」tiếng huế

Đệ tử số 2 sụp xuống vì đã hết ma lực.

Thôi kệ ít ra con bé đã làm tốt.

「Cơ hội! Toàn quân, tiến công!」

Các hiệp sĩ bắt đầu chạy lên theo lệnh của Nyudoz.

Hử?

Có cái gì đó đang bay đến đây.

Một thanh kiếm?

Khi nhìn rõ lại thì nhiều thanh kiếm bay đến và cắm xuống đất.

「Coi chừng nó phát nổ! Đừng đến gần!」

Mặc dù Nyudoz cảnh giác, nhưng ta nghĩ nó không phải là một thanh kiếm phát nổ.

Chỗ ném chệch đội hiệp sĩ quá xa.

Những thanh kiếm được ném đến cắm cách xa hai bên đội hiệp sĩ.

Cứ như cố tình ném để không dính họ vậy.

Dù có nổ thì từ khoảng cách như thế sẽ không gây ra sát thương bao nhiêu.

Có vẻ thanh kiếm này có mục đích khác.

Là mục đích gì?

Một thanh kiếm nữa bay đến trả lời câu hỏi của tôi.

Lần này nó bay đến giữa đội hình hiệp sĩ.

Và ngay sau đó những tia sét tím bay ra.

Những tia sét bay khắp nơi bắn dính các hiệp sĩ.

Hơn nữa, liên tục có những thanh kiếm khác bay đến như đang tấn công kẻ thù bị mắc bẫy, mỗi lần như thế lại có thêm sét bay ra.

「Ô hô! Nhìn xem! Không phải tuyệt vời sao!?」

Ta la lên đầy phấn khích.

Quá tuyệt!

Đây không phải chỉ đơn thuần là kích nổ những thanh Kiếm Ma Pháp Sét.

Những thanh Kiếm Ma Pháp được ném trước đó có tác dụng hấp thu sét nữa.

Những thanh Kiếm Ma Pháp được ném ra để bao vây các hiệp sĩ.

Có lẽ nó có tác dụng hấp thu và tích trữ sét lại.

Đòn tấn công hệ Sét thường chỉ có tác dụng rất nhỏ bây giờ lại bị những thanh kiếm kia hút lấy và tăng tầm tấn công lên.

Những tia sét chỉ có thể nảy qua lại trong phạm vị Kiếm Ma Pháp bao vây mà thôi.

Nó đã đoán trước được chuyện này và ném Kiếm Ma Pháp thành một đội hình như thế à?

Tên này không đơn giản chút nào.

「Kiếm Ma Pháp lại có khả năng làm được chuyện này! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Hahaha!」

「S-sư phụ.., ri…chặng…có… chơi mô…」

「Đúng rồi! Những ai có thể di chuyển! Xử lí mấy thanh kiếm bị cắm xuống đất mau!」

A, ngừng lại!

Tiếng hét của ta không kịp vang lên và một hiệp sĩ đã rút một thanh kiếm lên.

Ngay lúc đó, thanh kiếm phát sáng lên rồi những tia sét ngay lập tức thiêu trụi người hiệp sĩ đó.

「Một kẻ có thể thiết kế cái bẫy tinh vi thế này làm gì lại không tính đến chuyện kiếm bị rút lên chứ」

Một thanh kiếm mới được ném bay đến chỗ người hiệp sĩ vừa ngã xuống.

「Mặc dù chuyện này rất thú vị, nhưng nếu cứ thế này chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Đành vậy. Ta sẽ ra sức một chút」

Mặc dù ta rất thích thú với khả năng của con Chằng Tinh này và cách cái bẫy này hoạt động, nhưng nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ thực sự bị giết hết.

Mặc dù hơi tiếc, nhưng ta sẽ nghiêm túc một chút.

「Được rồi, đi đi Nyudoz」

「Mm mm!?」

Ta xác nhận vị trí của con Chằng Tinh bằng Thiên Lí Nhãn.

Kích hoạt Ma Pháp Dịch Chuyển.

Nyudoz xuất hiện trước mặt con Chằng Tinh.

Con Chằng Tinh trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

Có vẻ Nyudoz cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ta có nên nói là không hổ danh là hắn không? Hắn ta bình tĩnh lại nhanh một cách vô dụng.

Thanh kiếm của Nyudoz chém đến con Chằng Tinh, và con Chằng Tinh dùng thanh Kiếm Ma Pháp giắt bên hông nó chặn nó lại.

Cả hai ngay lập tức bắn ngược ra sau như có nam châm.

Và rồi trận đấu kiếm của Nyudoz và con Chằng Tinh bắt đầu.

Mặc dù không dùng Giám Định được nếu ta không dùng mắt thường, nhưng ta có thể thấy nó và Nyudoz khá cân bằng.

Nên biết Nyudoz là người mang danh hiệu Kiếm Thánh.

Trong Nhân Loại Nyudoz không nghi ngờ gì là một kiếm sĩ cao cấp.

Theo ta thấy kiếm thuật của Nyudoz tốt hơn.

Nhưng con Chằng Tinh lại có sức mạnh thuần túy cao hơn.

Nhưng ta hơi ngại về cái khả năng tăng sức mạnh bất ngờ theo báo cáo.

Nếu Nyudoz bị giết ở đây thì chúng ta thất bại hoàn toàn.

Mặc dù Nyudoz có lẽ sẽ than phiền một cách vô dụng, nhưng ta sẽ hỗ trợ một chút.

Vì con Chằng Tinh biết sử dụng lửa và sét nên có thể dự đoán rằng hai thuộc tính đó không có tác dụng với nó.

Vậy cái còn lại thích hợp đánh từ xa chỉ còn ánh sáng à?

Ta thiết lập công thức.

Ta bắn.

Lợi thế của Ma Pháp Ánh Sáng là bắn ra và chạm đích gần như là cùng lúc, nên rất dễ bắn dính chỗ đã nhắm.

Tia sáng Ma Pháp bắn thủng chân con Chằn Tinh đúng như ta muốn.

「Cũng rứa nờ , chả phải chi mà con người nó làm được mô」

Đệ tử số 2 lầm bầm như thế, nhưng nếu tương lai con làm còn không được chừng này thì ta sẽ hơi buồn đó.

Con Chằng Tinh bị dính trực tiếp Ma Pháp và cử động của nó bắt đầu chậm chạp đi.

Nyudoz không bỏ qua cơ hội đó, và liên tục chém nó không thương tiếc.

Con Chằng Tinh vung thanh kiếm bên tay phải của nó lên, và một ngọn lửa bốc lên từ mũi kiếm.

Nhưng ngọn lửa đó không chạm được đến người Nyudoz.

Thanh kiếm của Nyudoz cũng là một thanh Kiếm Ma Pháp mang thuộc tính gió.

Cơn gió dữ dội chặn ngọn lửa lại và đánh tan nó.

Nyudoz cứ thế chạy xuyên qua ngọn lửa và tấn công con Chằng Tinh.

Con Chằng Tinh dùng thanh kiếm bên tay trái nó chặn đòn này lại.

Rồi tiếng sấm vang lên từ thanh Kiếm Ma Pháp bên tay trái.

Nyudoz bị bắn bay đi.

Nhưng chỉ nhiêu đó thì hắn ta không chết nổi đâu.

Ma Pháp của ta lại dính trực tiếp lên người con Chằng Tinh đang chưa đứng vững lại sau khi đẩy Nyudoz đi.

Lần này Ma Pháp mạnh hơn vừa rồi.

Bắn xuyên đầu con Chằng Tinh.

Dù là ai đi nữa bị bắn dính đầu cũng không thể sống lâu được.

Người con Chằng Tinh sụp xuống.

Rồi ném thanh kiếm trên tay đi lúc đang ngã xuống.

Mặc dù đó là một lần tấn công cuối tuyệt vọng, nhưng thanh Kiếm Ma Pháp Sét bay xuyên người của hiệp sĩ đang chạy đến và giết chết anh ta.

Đúng là một hiệp sĩ xui xẻo mà.

Nhưng, như thế là kết thúc rồi.

Thế nhưng con Chằng Tinh đột nhiên phát sáng ngay sau đó rồi lại đứng dậy.

Vết thương bắn xuyên đầu của ta gây ra đã biến mất.

Cái gì!?

Ta biết nó có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng thậm chí vết thương trí mạng cũng có thể hồi phục sao!?

Không tốt.

Như thế này khác gì chiến đấu với một con quái vật bất tử chứ.

Nếu nó có thể hồi phục ngay cả khi nó đã bị bắn xuyên đầu có nghĩa là để giết được nó chúng ta phải cùng lúc hoàn toàn tiêu diệt cả người nó không cho nó cơ hội để tái tạo cơ thể.

Khi ta bắt đầu có tâm lí muốn thua thì đột nhiên con Chằng Tinh quay đầu bỏ chạy.

Tốc độ chạy rất kinh hồn, dường như nó vừa sử dụng khả năng tăng chỉ số của nó chỉ để bỏ chạy.

Tại sao nó lại bỏ chạy sau khi đã hồi phục?

Nghĩa là việc nó hồi phục là có điều kiện gì đó chứ không phải cứ muốn là dùng?

Ta không biết.

Ta không biết, nhưng ta có cảm giác mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Bình luận (0)Facebook