Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 293: Cuộc chiến ở Làng Elf ③

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

「Cô là Wakaba-san đúng không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!? Shun bị gì vậy hả!?」

Ooshima-kun hét lớn như thế, nhưng tôi đang tra hỏi nghi phạm có khả năng làm gì đó với Yamada-kun nhất, nên chờ một chút đi.

「Shiro-san, chúng tôi thực sự không hề làm gì cả」

Ngay lúc tôi vừa tóm cổ bé Vampire chuẩn bị ép cô bé nôn hết sự thật ra, bất ngờ thay Oni-kun lại bào chữa cho cô bé!

「Shun vừa làm gì đó cho tên Bán Elf đang bất tỉnh ở đằng kia, rồi đột nhiên lăn ra đau đớn như thế. Dựa vào tình hình lúc đó, rất có khả năng Shun sử dụng một skill nào đó và bị dính tác dụng phụ của nó chăng?」

Nghe Oni-kun bình tĩnh phân tích như thế, bé Vampire liên tục gật đầu ủng hộ.

Đáng ngờ quá.

Cặp mắt đang đảo qua đảo lại của cô bé, cực kì đáng ngờ.

「À, nhưng mà người đã tạo ra tình huống khiến Shun buộc phải sử dụng skill đúng là Sophia-san thật」

Không ngờ lời bào chữa của Oni-kun đảo ngược 180 độ nhanh như thế, bé Vampire quay đầu mạnh đủ để nghe tiếng “vụt”.

Mặt cô bé là biểu cảm “không thể tin được tên khốn này, hắn lại dễ dàng để lộ thông tin như thế!”.

Đúng như tôi nghĩ, CÔ đúng là thủ phạm vụ này!

「Những thây ma do Sophia-san điều khiển đã bắn xuyên tim tên Bán Elf ở đó. Shun ngồi xuống chữa trị cho cô ta, nhưng ngay sau đó Shun lăn ra đau đớn. Theo tôi thấy thì chỉ có thế」

Oni-kun kể chính xác lại tình hình lúc đó.

Ừm, đúng là dễ hiểu thật.

Hmm?

Sau khi chữa trị cậu ta bị đau sao?

「Nhân tiện, trừ phi tôi nhầm thì, không thể nào tên Bán Elf đó được cứu sống lại kịp thời được. Nhìn là thấy rõ đó là một vết thương trí mạng rồi. Dù khả năng chữa trị của Shun có tốt đến mức nào đi nữa chắn chắn cũng không thể cứu cô ta kịp thời cả」

Hm?

Hở?

Nghĩa là, cô gái Bán Elf đang bất tỉnh bên cạnh Yamada-kun lẽ ra phải chết rồi?

Nhưng mà tôi thấy cô ta vẫn đang thở đều bình thường mà, cơ bản chỉ là bất tỉnh thôi?

Nghĩa là Yamada-kun vừa dùng skill Bao Dung của mình để hồi sinh người chết à?

「Không phải Shun vừa mới hồi sinh người chết sao? Ừ, nếu là một kĩ năng như thế chắc chắn phải trả cái giá không hề thấp đúng không? Tôi không biết chính xác cái giá đó là gì, nhưng xem cái cách Shun đang đau đớn như thế thì có vẻ chính xác rồi. Kanata, cậu không nên trách người khác trước khi hiểu hết mọi chuyện như thế」

Oni-kun nói như thế với Ooshima-kun gần như đang sỉ vả cô ta, lúc này vẫn đang đúng giơ kiếm lên hăm dọa một cách nghiêm túc.

Mặc dù mắt cô ấy có vẻ hơi bối rối, nhưng rõ ràng có thể thấy cô ấy đang tiêu hóa thông tin từ từ.

Xem ra cô ấy đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình huống hiện tại an toàn.

Nhưng, tôi không quan tâm đến chuyện đó bây giờ.

Tôi đang chảy mồ hôi lạnh khắp người đây.

Không phải chuyện Yamada-kun bất tỉnh như thế, một phần là lỗi của tôi à?

Bất tỉnh sau khi sử dụng Bao Dung, chắc chắn lí do là vì Cấm Kị lên cấp tối đa đúng không?

Cái giá phải trả mỗi lần sử dụng Bao Dung là Cấm Kị lên một cấp.

Nếu chỉ có thế thì sẽ không có đau đớn hay gì cả.

Trừ phi Cấm Kị lên cấp tối đa thì lại khác.

Tôi đã tự mình trải qua cảm giác đó rồi, nhưng tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác gớm ghiếc lúc đó.

Ừ.

Bất tỉnh là chuyện bình thường thôi.

Và, thật trùng hợp thay, người đã tạo ra những vụ việc trước đó, cố tình để có người chết trước mặt Yamada-kun khiến cậu ta lên cấp Cấm Kị đang đứng ngay đây.

Là tôi!

Đúng thế, là lỗi của tôi nên Cấm Kị của Yamada-kun mới lên cấp tối đa!

Dĩ nhiên giọt nước tràn ly là do bé Vampire đổ vào, nhưng trước đó tôi mới là người từ từ cho cậu ta khiến nó lên cấp.

Đệt, tôi không thể đổ lỗi cho bé Vampire được.

「Bỏ qua chuyện đó, Kanata. Cậu không phải đang quá om xòm chỉ vì Shun bất tỉnh thôi à?」

Trong khi tôi đang suy nghĩ làm sao để giấu đi sự thật, Oni-kun đổi chủ đề luôn dùm tôi.

「Shun còn sống. Cậu ta chưa chết. Hơn nữa nơi đây chính là chiến trường. Có chết ở đây cũng không có gì kì lạ cả. Nhưng mà, tại sao cậu lại hoảng loạn như thế chỉ vì cậu ta bất tỉnh thôi hả? Tôi mong là mình nói sai, nhưng đừng nói cậu đang đứng trên chiến trường mà không có quyết tâm để chết, hay thậm chí là quyết tâm thua cuộc chứ?」

Đột nhiên một cảm giác áp bách tỏa ra từ người Oni-kun, như một dòng điện vậy.

Có lẽ họ bị cảm giác đó dọa sợ, nên cả lính Đội Quân Đế Quốc và lính Elf đang chiến đấu gần đó đều ngừng lại.

Thậm chí bọn thây ma đã chết không biết sợ là gì cũng đã cứng đờ lại.

Ooshima-kun đang phải trực tiếp đối mặt với áp lực đó, vừa đang chảy mồ hôi như tắm vừa run rẩy.

Mồ hôi chảy ra nhiều đến mức người ta có thể nghĩ có người vừa dội một gáo nước lên đầu cô ấy.

Nhìn là thấy rõ cô ấy đang run vì sợ.

Đủ để thấy lạ rằng cô ấy vẫn có thể đứng thẳng được.

「Nếu cậu đang đứng ở đây với loại quyết tâm nửa vời như thế, vậy thì tôi thực sự quá thất vọng. Không biết sự thật, không có quyết tâm, nhưng các người thực sự nghĩ mình là chiến binh công lý hay sao hả? Chuyện đó đáng buồn đến mức khiến người ta giận dữ đó. Nghĩ về việc một người bạn trước đây của mình lại là một người ngây thơ đến mức này, thực sự làm tôi thấy ghê tởm đến tận đáy lòng」

Oni-kun, bất thường thay, đang chửi rủa một người khác thẳng mặt không che giấu sự ghê tởm của bản thân mình.

Cơn thịnh nộ ấy, đang bị che giấu đi giữa cảm giác áp bách, có cảm giác rất đáng ngờ.

Ừm, nói sao thì đối thủ vẫn là một người bạn cũ của cậu ta, nên cậu ta cũng sẽ có nhiều thứ để suy nghĩ.

Đối thủ đó, Ooshima-kun, hiện tại chỉ còn tỉnh táo một nửa vì bị Oni-kun chèn ép như thế.

「Kanata, đây là cảnh cáo đầu tiên và duy nhất của cậu. Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Nếu không, dù chúng ta có từng là bạn bè đi nữa, tôi cũng sẽ chém cậu chết. Đó chính là quyết tâm của tôi」

Tôi khá chắc chắn cậu ta không có ý định làm thế, nhưng Oni-kun tuyên bố như thế một cách chắc nịch.

Đó chính là yếu tố quyết định.

Ooshima-kun khụy gối và sụp hẳn xuống đất ngay tại chỗ.

Sau khi qua bản năng chứ không phải lí trí nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên đến mức đau lòng, cô ta đã đầu hàng.

Ừ, đó là lúc người ta sẽ nghĩ rằng “vô vọng rồi”.

Cảm giác bất lực Ooshima-kun đang thấy hiện tại có lẽ khá giống với lúc tôi gặp Alaba lần đầu tiên chăng?

Chỉ qua việc cảm giác được áp lực của đối phương, đã hiểu được rằng không thể nào thắng được.

Sự chênh lệch giữa họ là một khoảng cách lớn đến mức đó.

Ooshima-kun mất đi ý chí chiến đấu và bỏ cuộc.

Yamada-kun, sensei và cô gái Bán Elf đã bất tỉnh.

Chỉ còn mỗi Hyrinth, Kuro.

Ừ.

Chắc là tôi có thể để chỗ này lại cho Oni-kun và bé Vampire rồi.

Bình luận (0)Facebook