Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu nhân vật 2

Độ dài 8,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Lời tác giả: Có rất nhiều spoiler, hơn nữa còn nhiều cái là làm bí mật sau màn, không liên quan gì đến mạch truyện chính.

-----

<<Người luân hồi>>

Một lớp học cao trung bị một vụ nổ bí ẩn giết chết.

Toàn bộ học sinh và giáo viên trong phòng học lúc đó đã chuyển sinh đến một thế giới khác.

<<Shiraori/Chưa có tên>>

Trong cốt truyện thì được gọi là Shiro, ở ngoài đời thì được gọi là Kumoko, nhân vật chính rất ít khi được gọi đúng bằng tên thật của mình.

Đành vậy thôi vì mãi mới có tên mà.

Một tồn tại khác thường đi từ một con nhện nhỏ bé lên đến cấp Thần bằng niềm tin sắt đá của mình.

Mặc dù cũng là một người chuyển sinh, nhưng lại khác những người chuyển sinh khác, vì vốn không phải là con người.

Danh tính thực sự chính là thế thân của D, một con nhện thực sự được cấy kí ức của <Wakaba Hiiro> vào trong đầu.

Sau khi biết được sự thật về bản thân và thế giới đã làm rất nhiều chuyện khác nhau.

Là kẻ chịu trách nhiệm số 3. (TN: “chịu trách nhiệm” ở đây là người đứng sau tất cả mọi chuyện không tốt xảy ra trên thế giới, nếu có gì đó xấu xa thì một là Potimas làm, không thì là D, không thì là Shiro)

Ở thời hiện đại thì là kẻ chịu trách nhiệm số 1.

Nhân vật chính của chúng ta thế có ổn không vậy?

<<Sophia/Negishi Akiko>> (TN: Theo như chương này thì tên của Negishi Akiko viết là 根岸彰子, đọc là Negishi Shouko, nhưng mà lỡ đọc Akiko quá lâu rồi, nên cứ coi như Akiko đi)

Con gái của Lãnh chúa Keren ở nước Sariera.

Sinh ra đã là một Vampire, True Ancestor.

Mồ côi cha mẹ trong cuộc chiến tranh giữa Thánh Ngôn Giáo và Nữ Thần Giáo, nhưng may mắn được Shiro và Ma Vương cứu trước khi bị Potimas giết.

Sau đó, nhờ vừa đi chu du vừa được huấn luyện kiểu Kumo, nên đã trưởng thành một cách tuyệt vời.

Trưởng thành tuyệt vời đến mức cha mẹ cô ấy sẽ lăn lộn dưới mồ mà ngất xỉu.

Hiện đang làm việc dưới trướng Shiro trong quân đoàn Ma Vương.

Trước khi chuyển sinh là một cô gái thường xuyên bị bắt nạt hoặc lờ đi vì ngoại hình xấu xí.

Vì thế nên cô ấy đã ước mong được thay đổi bằng mọi giá.

Sau khi chuyển sinh có được ngoại hình xinh đẹp, cuối cùng đã đến lúc cô ấy sống được cuộc sống tươi đẹp mà mình hằng mong ước (?).

<<Wrath/ Sasajima Kyouya >>

Được sinh ra làm một Yêu Tinh Lùn ở vùng núi Quỷ Sơn, cũng là ranh giới lãnh thổ giữa phe Quỷ và Nhân Loại.

Đang sống một cuộc sống yên lành làm Yêu Tinh Lùn thì bị quân lính của triệu hồi sư Buirims tấn công.

Đa số Yêu Tinh Lùn ở làng đã bị giết, còn bản thân thì bị Buirims thu phục làm thú triệu hồi.

Lúc đó, vì cảm giác phẫn nộ không thể kiềm chế nên cậu ta học được Skill Giận Dữ.

Sau khi trả thù được Buirims, cậu ta không thể kiềm chế bản thân mà đi tàn sát hoành hành khắp nơi trong cơn mất trí.

Lúc tiến hóa thành Oni, cậu ta chiến đấu với Sophia, lấy lại được ý thức của bản thân và bắt đầu làm việc trong quân đoàn Ma Vương từ đó trở đi.

Ở kiếp trước, cậu ta là một trong những người bạn thân của Shun, có một niềm tin vào chính nghĩa bất khuất.

<<Shun/ Yamada Shunsuke>>

Hoàng tử thứ 5 của Vương Quốc Anareich.

Cậu ta kế thừa ý chí của Julius từ một người đồng đội của Julius, và trở thành Anh Hùng.

Nhưng mà, không may thay cậu ta lại là nạn nhân chính của gần như toàn bộ các âm mưu của con nhện nào đó, bị lợi dụng mà không biết.

Nhưng cho đến cùng cậu ta vẫn cố gắng hết sức mình mà không bỏ cuộc, và được thưởng bằng Cấm Kị.

Tương lai của Yamada sẽ ra sao đây!?

Trước khi chuyển sinh cậu ta là một người tương đối trung bình.

Trong cuộc đời chỉ biết có chơi game, không lo học hành nên làm người ta cảm giác không đáng tin cậy.

Ngược lại mà nói, suốt ngày chỉ chơi game mà lại được mức trung bình, cũng là một người có chỉ số ẩn rất cao.

Sau khi chuyển sinh thì chỉ số ẩn đó hoàn toàn bùng nổ.

Bùng nổ thì bùng nổ, nhưng cuối cùng vì một con nhện nào đó nên cũng chỉ có xui chứ không có hên.

<<Katia/ Ooshima Kanata>>

Con gái của nhà Công Tước ở Vuong Quốc Anareich.

Trước kia là con trai, nhưng bây giờ là con gái.

Cô ấy cố hết sức để hỗ trợ cho Shun, bạn thân từ kiếp trước.

Trong lúc ấy bất tri bất giác đã “đổ” Shun, rồi lại còn bị cuốn vào vụ đảo chính ở vương quốc.

Bản thân cô ấy trước kia là một người đàn ông, nhưng bây giờ là một cô gái “ăn thịt”, sẵn sàng tấn công con mồi của mình.

Trước khi chuyển sinh cậu bị hai người chị gái “ăn thịt” dọa sợ nên mới không tin tưởng phụ nữ.

Nhưng mà trong lòng vẫn còn một phần ngây thơ của con gái mới lớn tin tưởng vào tình yêu trong mộng.

Kết quả là sinh ra một quả bom hẹn giờ mang hình dạng cô gái “ăn thịt”.

Sao lại thế này?

Tương lai của Yamada sẽ ra sao đây!?

<<Firimes/ Kanami Okazaki>>

Sinh ra làm con gái của trưởng tộc Elf ở ngôi làng Elf

Thường xuyên được gọi là Sensei thay vì bằng tên thật, cũng như nhân vật chính của chúng ta.

Là giáo viên trước kia trong lớp học, là người lớn duy nhất đã chuyển sinh.

Trên lí thuyết là con gái của Potimas, nhưng thực tế lại là một Elf có chỉ số cao được sinh ra bằng khoa học kĩ thuật của Potimas.

Là con gái của một phân thân của Potimas.

Một người đáng thương bị Ác Thần ban cho Skill Danh sách học sinh vì cảm thấy như thế thú vị hơn, rồi bị Potimas lợi dụng.

Cô ấy cố hết sức mình vì tinh thần trách nhiệm giáo viên, muốn bảo vệ những người luân hồi là học sinh của mình, nhưng điều đó lại có tác dụng ngược lại.

Bản thân cô ấy cũng biết, cô ấy không thể nào đối mặt được với các học sinh nếu không bắt chước theo tính cách một nhân vật, hơn nữa cũng không dám đối mặt với sự thật là bản thân đã chuyển sinh, phải dùng đến lí do tinh thần trách nhiệm, một người tinh thần cực kì yếu đuối.

Theo một cách nói, là nạn nhân lớn nhất trong những người bị hại và đi hại người khác.

<<Yuugo/ Natsume Kengo>>

Hoàng tử của Đế Quốc Rengzant.

Không có ai hiểu được mình, hơn nữa bị cuốn vào các cuộc chiến tranh giành quyền lực trong hoàng cung, luôn đối mặt với những người không đáng tin cậy, sống một cuộc sống không ai dám phản đối gì mình nên cuối cùng trở thành một con người méo mó.

Một nạn nhân bị Kumoko lợi dụng.

Một tên tội phạm tìm mọi cách hại chết Shun, đẩy thế giới vào tình trạng điên đảo.

Ở kiếp trước, thái độ nói thẳng những gì mình nghĩ khiến nhiều người ghét cậu ta, nhưng vì những người bị thái độ đó thu hút nhiều hơn nên điều đó không thể hiện rõ ràng.

Shun là một trong những người đó, nhưng cũng phải công nhận cậu ta thích hợp làm một nhân vật lãnh đạo.

Nếu như đã học xong đại học rồi ra đời, từ từ học hỏi thì cậu ta đã có thể trở thành một người thành công trong cuộc sống.

Hoặc nếu như lúc vừa gặp Shun sau khi chuyển sinh, nếu Shun không cố gắng né tránh cậu ta vì kí ức của kiếp trước, hoặc nhận ra tín hiệu cầu cứu khó nhận ra của cậu ta thì kết quả có thể đã khác.

<<Yuri/Hasebe Yuika>>

Là một đứa trẻ mồ côi được sinh ra ở Thánh Quốc Aleius.

Lúc mới sinh ra đã bị bỏ rơi ở trước cổng nhà thờ Thánh Ngôn Giáo.

Vì là người chuyển sinh nên cô ấy nhớ được lúc mình bị bỏ rơi, cộng thêm việc đột nhiên bị chuyển sinh, trở thành một chấn thương tâm lí.

Để né tránh nỗi sợ ấy, cô ấy đã bám víu vào giáo lí của Thánh Ngôn Giáo, cuối cùng trở thành ứng viên Thánh Nữ lúc nào không biết.

Ở kiếp trước là một nữ sinh bình thường.

Một nữ sinh bình thường hơi bắt đầu để ý một nam sinh bình thường ngồi kế mình, chưa kịp tận hưởng qua sự chua ngọt của tuổi trẻ thì lại bị chuyển sinh đến một thế giới khác. (TN: Nếu ai quên rồi thì, ngồi kế bên Hasebe là Shun)

Người con trai cô ấy đế ý trước kia thì lại trở thành một hoàng tử, còn bản thân thì bị Yuugo tẩy não, cưỡng ép, chà đạp.

Có lẽ là một trong những đứa trẻ đáng buồn nhất mà không bị bắt cóc đến làng Elf, ở cả bản WN và LN đều không quá được chú ý.

<<Fay/Shinohara Mirei>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Trong bản WN thì là một trong những người bị bắt cóc ở làng Elf.

Khi senpai mà cô ấy thích tỏ tình với Wakaba Hiiro, cô ấy trở thành một trong những thủ phạm chính bắt nạt Wakaba Hiiro.

Vì bản chất thực sự của Wakaba là D, nên những hành động bắt nạt đó không thành.

Là một trong những nhân vật thường xuất hiện trong series S trong bản LN.

<<Kunihiko/ Tagawa Kunihiko>>

Sinh ra trong một ngôi làng chuyên cướp bóc của phe Quỷ nằm trên biên giới giữa hai phe Quỷ và Nhân Loại.

Làm nghề Thám Hiểm Giả, thề sẽ trả thù Merazofis người đã chỉ huy chi đội Quỷ đã tiêu diệt ngôi làng đó.

Nhưng khi đối mặt với Merazofis trong Đại chiến Người-Quỷ thì đã nhận ra sự cách biệt sức mạnh giữa hai bên quá lớn, bị buộc phải bỏ cuộc.

Và bị ép phải nhận ra mình yếu đuối đến mức nào.

Sau đó đã đến làng Elf, bị cuốn vào cuộc chiến giữa đội quân Quỷ và Elf.

Trước kia là một học sinh cao trung hết sức bình thường không có gì đặc biệt ngoài một mối quan hệ mờ nhạt với người bạn thuở nhỏ không thể tách rời nhau.

Khi được chuyển sinh lại cũng lần nữa lớn lên cùng người bạn thuở nhỏ ấy, như định mệnh.

<<Asaka/Kushitani Asaka>>

Sinh ra trong một ngôi làng chuyên cướp bóc của phe Quỷ nằm trên biên giới giữa hai phe Quỷ và Nhân Loại.

Cùng ngôi làng với Kunihiko.

Là người cản Kunihiko lại mỗi khi cậu ta cố gắng làm những chuyện vô lí qua việc chỉ cho cậu ta thấy cách làm thực tế hơn.

Là một Thám Hiểm Giả nổi tiếng cũng như Kunihiko.

Với mục đích thực sự là tìm một nơi yên ổn để sinh sống, cô ấy đi khắp nơi cùng Kunihiko.

「Tôi không thể sống mà không có Ayaka」là những gì Kunihiko đã nói.

Nổ tung mà chết ngay tại chỗ đi!

Là bạn thuở nhỏ của Kunihiko.

<Saijin/ Kusama Shinobu>>

Được sinh ra trong một gia đình mật thám của Thánh Ngôn Giáo ở Thánh Quốc Aleius.

Nhờ thế khi vừa sinh ra mà đã có một Skill chưa từng nghe đến thì được đưa đến cho Giáo Hoàng, cho cậu ta cơ hội nói cho ông ấy biết về việc người luân hồi tồn tại.

Từ nhỏ đã được huấn luyện trong các nghệ thuật ám sát và ám hành, nhờ Skill Ninja có bẩm sinh nên học mọi thứ cực kì nhanh chóng.

Thế nhưng, với tính cách lông bông vốn có nên cậu ta là một ninja đáng thất vọng không phù hợp với việc làm việc sau màn.

Vì tính cách của mình nên kiếp trước bị xem như một người chạy vặt.

Đến kiếp này cũng chỉ làm người chạy vặt cho Giáo Hoàng nên cũng không khác mấy.

<<Ogi/ Kenichi Ogiwara>>

Sinh ra ở Thánh Quốc Aleius.

Bẩm sinh đã có một Skill cao cấp có thể dùng cho việc tình báo, nên Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo đã gửi cậu ta đến làng Elf làm gián điệp.

Nhiệm vụ là báo cáo mọi thứ xảy ra trong làng Elf và sinh sống bình thường ở đó.

Khi làng Elf bị tấn công, cậu ta đã cố dùng thuốc độc để khiến những người luân hồi khác ở yên một chỗ, nhưng lại thất bại.

Bị Ayaka đánh cho bầm dập.

Ở kiếp trước cậu ta là thành viên của câu lạc bộ bóng đá.

<<?/Kudo Sachi>>

Một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Là lớp trưởng trước kia của lớp.

Cô ấy bị đưa đến làng Elf từ lúc còn là em bé, rồi sống luôn ở đó đến bây giờ.

Vì thế nên cô ấy có thái độ thù địch với Sensei.

Là lớp trưởng cũ, nên cô ấy cũng đóng vai trò một người lãnh đạo những người khác ở làng Elf.

Ở kiếp trước thực tế là một Fujoshi ngầm.

Vì ở làng Elf có quá thú vui nên cô ấy đã thú nhận với những cô gái khác.

Kết quả là toàn bộ con gái ở làng Elf đều trở thành Fujoshi.

<<?/Sakurazaki Issei>>

Đã chết.

Là bạn thân của Natsume, cũng là một người hiểu lòng người khác.

Sau khi chuyển sinh, Potimas vì biết đến sự nguy hiểm của Skill bẩm sinh của cậu ta nên đã giết cậu ta.

Được sinh ra ở Đế Quốc Rengzant cũng như Natsume, vì gia thế của mình nên nếu cứ vậy mà trưởng thành thì thực tế đã tái ngộ với Natsume được.

Là người có tiềm lực lớn nhất chỉ đứng sau Shun sau khi chuyển sinh, Skill bẩm sinh cũng rất mạnh.

Vì sợ sẽ trở thành kẻ thù nên đã bị giết.

<<?/ Kogure Naofumi>>

Đã chết.

Ngôi làng nơi cậu ta sinh ra không may thay bị một trận tấn công của phe Quỷ tiêu diệt.

Là một người mau nước mắt, gặp cái gì cũng khóc.

Lúc cậu ta bị ép phải chăm sóc cho thú nuôi của lớp cũng đã khóc. (TN: nếu ai quên rồi thì đó là Kumoko)

<<?/Hayashi Kouta>>

Đã chết.

Bị mắc vào một tai nạn xui xẻo mà chết.

Kiếp trước ở trong câu lạc bộ bóng bàn, khi cầm vợt vào là trở thành một người khác.

Cậu ta có ngoài hình ít gây chú ý và sở thích già trước tuổi.

<<?/Aikawa Ren>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Không như tên mình, chưa từng có người yêu, dù là ở kiếp này hay kiếp trước. (TN: Chữ “ai” trong aikawa là tình yêu, chữ “ren” cũng là yêu)

<<?/ Tsushima Masaru>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Là một người chuyên nhận đồ tiếp tế từ Elf.

Những lúc nói chuyện với những người Elf nam cậu ta thường hay thắc mắc về ánh mắt nóng bỏng của bọn con gái.

<<?/Iijima Aiko>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Ở kiếp trước là một nữ sinh cao trung thích ăn mặc lòe loẹt, kiếp này là một Fujoshi…

<<?/Maki Shuuto>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Là một thành viên của câu lạc bộ bóng chày mặc dù tên lại là “sút”.

Ở làng Elf số lượng con gái nhiều hơn con trai nên cậu ta cảm giác không tự nhiên.

<<?/Sagawa Touko>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Ở kiếp trước là một cô gái thích đọc manga Shoujo, nhưng kiếp này là một cô gái thích tưởng tượng ra tình yêu giữa các chàng trai…

<<?/Temari Kawasaki>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Cô ấy là con gái của triệu hồi sư Buirims.

Nhưng bây giờ thì bị tha hóa rồi…

<<?/Tonooka Kumiko>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Một người bị tha hóa rất nặng, chuyên tưởng tượng ra cảnh một Elf nam sẽ đè Tsushima xuống như thế nào.

<<?/Nanase Chie>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Có bị tha hóa hay không không quan trọng.

Ít ra, lúc trước cô ấy đã từng nghĩ thế.

Bị nghiện lúc nào không biết.

Yaoi Banzai.

<<?/Furu Tamio>>

Chỉ được nêu tên trong bản LN.

Là một trong những người luân hồi bị bắt cóc ở làng Elf.

Bí mật thích Maki.

Nhưng mà đôi khi vẫn thích dùng cậu ta để tưởng tượng ra này nọ.

-

-

Những người thuộc phe Đội quân Ma Vương.

<<Ariel>>

Ma Vương đời hiện tại, là thánh thú già nhất.

Nhân chứng sống của lịch sử ngay cả trước khi Hệ Thống bắt đầu hoạt động.

Lúc những người luân hồi chuyển sinh vào thế giới cô ấy nhận ra năng lượng MA bị giảm đáng kể, hơn nữa còn nhận ra tuổi thọ mình sắp hết nên đã quyết định trở thành Ma Vương.

Để cứu Sariel, người cô ấy coi như là mẹ ruột, cô ấy quyết tâm sẽ làm đúng vai của Ma Vương, tiêu diệt Potimas.

Ban đầu chính là một nạn nhân của những thí nghiệm lai tạo Nhân Loại của Potimas, cũng có thể miễn cưỡng gọi cô ấy là con gái của Potimas.

Vì cô ấy là một thí nghiệm thất bại, nên cô ấy đã phải chịu đau khổ với cơ thể yếu đuối của mình trong một thời gian rất lâu, nhưng nhờ sức mạnh của Hệ Thống nên dần cũng khá hơn.

Đã sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh để giết Potimas, chỉ còn đang chờ hết tuổi thọ.

<<Merazofis>>

Là Thống Lĩnh Quân Đoàn 4 của đội quân Ma Vương.

Trước kia là người hầu, cũng như là cánh tay phải đắc lực của Lãnh chúa Keren của nước Sariera.

Bị cuốn vào cuộc chiến giữa Thánh Ngôn Giáo và Nữ Thần Giáo, bị Potimas giết chết, rồi cuối cùng bị Sophia biến thành một Vampire.

Sau đó, cùng với Sophia, dưới lời giới thiệu của Ma Vương, ông ấy đã thể hiện tài năng của mình, leo lên đến chức Thống Lĩnh.

Mặc dù là một Thống Lĩnh, nhưng ưu tiên hàng đầu của ông ấy vẫn là Tiểu Thư Sophia.

Ông ấy đã thề với hai vợ chồng Lãnh chúa, nên mỗi ngày đều cố gắng hết sức để có thể bảo vệ được Sophia.

<<Balto>>

Thuộc Quỷ tộc.

Người thực sự đã thống nhất phe Quỷ.

Một người cực kì chăm chỉ.

Ở thời điểm anh ta chỉ vừa miễn cưỡng cố hết sức để quản lí được phe Quỷ đang dần lun bại vì giảm dân số, Ariel đột nhiên xuất hiện chiếm vai Ma Vương, tuyên bố rằng “Chúng ta sẽ tấn công Nhân Loại”, nên anh ta càng khủng hoảng hơn, dẫn đến bệnh đường ruột.

Một người đáng thương hết sức.

Làm việc nhiều đến mức phải sợ không biết chết vì làm việc quá sức lúc nào.

Cố gắng lên.

<<Agnar>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn Một của đội quân Ma Vương.

Đã chết.

Một Quỷ tộc lớn tuổi đang cố gắng vực dậy phe Quỷ bằng biện pháp khác với Balto.

Bị một con nhện nào đó dọa đến phải vâng lời.

Mặc dù ông ta là một người có tài không nghi ngờ gì, nhưng cuối cùng lại bị một con Taratekt Chúa nghiền nát cùng đội quân của mình.

<<Sanatoria>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn hai của đội quân Ma Vương.

Bạn thuở nhỏ của Balto, một người phụ nữ xinh đẹp.

Xuất thân từ một gia tộc Mị Quỷ, sử dụng kĩ thuật và sắc đẹp của mình thao túng người khác.

Cô ta nghi ngờ Ariel, Ma Vương hiện tại nên đang lập kế hoạch để đảo chính.

Nhưng mà kế hoạch của cô ta đã bị Ariel biết, lí do duy nhất còn sống là vì Balto đã cầu xin.

<<Kogou>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn ba của đội quân Ma Vương.

Là một người không thích chiến tranh, vì thế không muốn nghe theo lệnh của Ariel một khơi mào chiến tranh.

Bị Sanatoria biết được và dụ dỗ hợp tác.

<<Darado>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn năm của đội quân Ma Vương.

Được sinh ra trong một gia đình đã thề trung thành với Ma Vương  suốt nhiều năm nên ông ta chọn tuân lệnh tuyệt đối Ma Vương, dù mệnh lệnh đó là gì đi nữa.

Vì thế nên ông ta dễ gây xích mích với các Thống Lĩnh khác nghi ngờ Ma Vương.

<<Hyui>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn sáu của đội quân Ma Vương.

Một pháp sư thiên tài leo lên được tới chức Thống Lĩnh khi tuổi còn trẻ.

Cực kì sợ Ariel, vì thế đã mắc phải sai lầm và cuối cùng bị thua quân đội pháp sư của Ronant thống lĩnh.

Chết vì bị Ronant bắn Ma Pháp xuyên đầu.

<<Blow>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn bảy của đội quân Ma Vương.

Đã chết.

Em trai của Balto.

Anh ta lớn lên dõi theo tấm lưng của anh trai mình, nên cực kì phản đối khi Ariel đột nhiên chiếm chức Ma Vương, cũng như chính sách theo đuổi chiến tranh của cô ấy.

Cuối cùng bị giết dưới tay của anh hùng Julius.

<<Felmina>>

Một cô gái trẻ sinh ra trong một gia đình danh giá.

Khi cố gắng tiêu diệt Sophia lúc còn ở học viện, bị những người xung quanh Sophia vạch mặt và buộc tội.

Một con nhện nào đó cưu mang cô gái đã bị mất đi địa vị và bị bỏ đi này, huấn luyện lại rồi đưa làm thuộc hạ.

Ghét Sophia vì nhiều lí do khác nhau.

Cảm kích Shiro, nhưng không thể thực sự tôn trọng cô ấy được vì tình trạng hiện tại của phe Quỷ.

Đang phải chịu đựng những con đau bụng vì lo lắng như Balto vì cô ấy hiểu rõ tình hình.

Là một người tài giỏi, hơn nữa làm việc mờ ám cũng không tệ.

<<Waldo>>

Hôn phu trước kia của Waldo.

Một cậu con trai sinh ra trong một gia đình danh giá.

Bị thu hút bởi vẻ ngoài và sức mạnh của Sophia, cuối cùng đã đưa ra lời thề trung thành và biến thành một Vampire.

Tình yêu đúng là mù quáng.

Mặc dù đã có hôn thê là Felmina, cậu ta vẫn theo đuổi Sophia sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ.

Hiện tại đang ở dưới trướng Shiro như Sophia và Felmina.

Mối quan hệ tay ba kì lạ này là gì đây…

<<Jigris>>

Một người theo đuổi Sophia trước kia.

Giáo viên ở học viên của Quỷ.

Sau khi không còn bị Sophia Mê Hoặc nữa anh ta đang suy ngẫm lại cuộc đời mình.

<<Kara>>

Một người theo đuổi Sophia trước kia.

Là đối thủ cạnh tranh của Waldo.

<<Nitara>>

Một người theo đuổi Sophia trước kia.

Em trai của Hyui.

Cú sốc bị mất anh trai của mình trong cuộc chiến tranh cộng thêm việc không còn bị Mê Hoặc bởi Sophia nữa, đã khiến cậu ta trở thành một tên NEET.

<<Shivy>>

Một người theo đuổi Sophia trước kia.

Dù sau khi Sophia không còn Mê Hoặc nữa cậu ta vẫn còn tôn trọng sức mạnh của cô ấy, cuối cùng gia nhập vào quân đoàn của Shiro như Sophia.

<<Warkis>>

Thống Lĩnh Quân Đoàn Bảy trước kia.

Đã chết.

Nhận ra rằng không có cách nào phe Quỷ lại chiến đấu với phe Nhân Loại được hiện tại, đã lập kế hoạch lật đổ Ma Vương.

Cuộc đảo chính bị phát hiện từ sớm bởi Shiro rồi bị giết trừ trong trứng nước bởi Blow.

<<Ael>>

Một trong những con Rối Taratekt dưới quyền điều khiển của Ariel.

Hiện đang đang trụ sở Thánh Ngôn Giáo đóng vai trò người đưa tin cho Giáo Hoàng.

Bản LN có xuất hiện các nhân vật khác cùng loài là Fuel, Riel, Fel và những con khác.

<<Taratekt Chúa – Mẹ>>

Một con quái vật nhện khổng lồ ở Đại Mê Cung Elro.

Là người mẹ đã sinh ra Shiro.

Nhưng mà, trong lúc Shiro bị cố gắng chiếm lĩnh thân thể thì linh hồn đã bị ăn mất.

<<Taratekt Chúa – Làng Elf>>

Con Taratekt Chúa sống ở khu rừng quanh làng Elf.

Nhiệm vụ là đi lòng vòng khu vực làng Elf nhằm mục đích kiềm chế Potimas lại.

Trong cuộc chiến ở Làng Elf đã bị vũ khí của Potimas tiêu diệt.

-

-

Những người ở Vương Quốc Anareich

<<Đức vua Anareich>>

Tên thật là Sirius.

Tên có xuất hiện trong mục dòng thời gian của bản LN.

Đã chết.

Cha đẻ của Shun và Julius, cũng là đức vua của Vương Quốc Anareich.

Không phải là một vị vua ngu ngốc, nhưng cũng không xuất sắc, là một vị vua bình thường.

Rất yêu thương gia đình, bao gồm vợ con của mình.

Trong thời bình thì ông ấy lẽ ra có thể trị vì như một vị vua rồi truyền ngôi không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng lại chị chính con gái của mình giết chết theo một phần kế hoạch của một con nhện nào đó.

<<Cyris Anareich>>

Hoàng tử thứ nhất của Anareich.

Con trai đầu của Nữ Hoàng, thuộc dòng chính, cũng là Thái Tử.

Lẽ ra trở thành vua không có vấn đề gì, nhưng mà Julius, một hoàng tử thuộc dòng thiếp lại trở thành Anh Hùng, và rồi em trai của Julius trở thành Anh Hùng đời sau, hai người họ được quá nhiều tiếng tốt, dẫn đến việc tính cách anh ta sinh ra sự méo mó ghen ghét.

Thừa hưởng tính cách bình thường của cha mình, một người không tệ nhưng cũng không xuất sắc gì.

Cuối cùng đã lãnh đạo cuộc đảo chính theo kế hoạch của con nhện nào đó.

<<Leston Anareich>>

Hoàng tử thứ ba.

Một hoàng tử sinh ra từ một người thiếp không phải mẹ của Julius và Shun.

Một vị hoàng tử không muốn thực hiện nghĩa vụ của một hoàng tử, bỏ rơi quyền lợi của mình mà đi chu du thế giới với lí do không có hứng với ngai vàng.

Trong thời gian đó, anh ta đã đồng cảm với lý tưởng hòa bình thế giới của tộc Elf, trở thành một người hợp tác của họ.

Mặc dù trong cuộc đảo chính của Cyris đã mất mạng một lần, nhưng nhờ Shun mà anh ta được hồi sinh.

<<Raylecia Anareich>>

Công chúa đầu của Vương Quốc Anareich.

Chị cùng cha khác mẹ với Shun và Julius, thuộc dòng thiếp.

Hiện đã được gả đi ở một nước khác.

Tên thật đã xuất hiện trong bản LN.

<<Sue Anareich>>

Công chúa thứ hai của Vương Quốc Anareich.

Em gái ruột của Cyris.

Tên thật là Suelecia.

Cô bé được sinh ra cùng lúc với Shun.

Thời điểm đó, vì được Shun dỗ nín nhiều nên trong tiềm thức xem cậu ta làm anh trai mình, kết quả là biến thành tình cảm hơn cả tình anh em đối với Shun.

Là một thiên tài có thể so sánh được với một người luân hồi, vì lí do đó nên anh trai ruột Cyris của cô bé ghen ghét cô bé cực kì.

Thế nhưng tài năng cuối cùng cũng chỉ để cho con nhện nào đó lợi dụng.

Người em gái bro-con cuối cùng đã được tự do.

Tương lai của Yamada sẽ ra sao đây!?

<<Nữ Hoàng>>

Mẹ của Cyris và Sue.

Ham muốn quyền lực, bà ấy muốn đưa con trai ruột Cyris của mình lên thành vua.

Tin đồn là mẹ của Julius và Shun là do bà ấy ám sát.

<<Người Thiếp thứ ba>>

Mẹ của Julius và Shun.

Không lâu sau khi hạ sinh Shun bà đã mất.

<<Người thiếp thứ nhất và thứ hai>>

Theo thứ tự là mẹ của Relesia và Leston

<<Anna>>

Một hầu gái nửa Elf phục vụ cho hoàng gia từ thời đại trước vị vua hiện tại.

Nuôi lớn Shun và Sue như con của mình.

Còn là một Pháp sư bậc nhất, trong trường hợp khẩn cấp còn là một hầu gái chuyên chiến đấu bảo vệ gia đình hoàng gia.

Bị tẩy não bởi Yuugo, đã tham gia đảo chính.

Sau khi hết bị tẩy não cảm giác tội lỗi vì chuyện đó nên đi cùng Shun đến làng Elf.

Bị thương trí mạng ở làng Elf, cô ấy được Shun hồi sinh.

Là lí do trực tiếp Shun có được Cấm Kị cấp 10.

<<Clevea>>

Một hầu gái phục vụ trực tiếp cho Shun và Sue.

Vốn ban đầu là một người lính thuộc quân đội hoàng gia, nên cô ấy có cơ thể rắn chắc không giống phụ nữ bình thường.

Vì lí do tuổi cao nên đã nghỉ hưu, nhưng trong cuộc đảo chính đã cùng Leston giúp đỡ Shun.

<<Công Tước và Nữ Công Tước Anabart>>

Cha mẹ của Katia.

Là Nhà Công Tước có sức ảnh hưởng lớn trong Vương Quốc Anareich.

<<Palton>>

Bạn học của Shun ở trường.

Con trai của một hiệp sĩ.

Dự định ban đầu là sẽ là bạn thân của Shun thay vì Katia, nhưng cuối cùng bị bỏ qua.

<<Oriza>>

Giáo viên ở trường Ma Pháp.

Một pháp sư trung niên không có bao nhiêu động lực.

Vốn ban đầu định là bà ấy đi cùng Shun thay vì Anna, nhưng mà cuối cùng thì thôi.

Dự định ban đầu bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời không phải là giáo viên, tham gia vào chuyến đi toàn là đực rựa ngốc nghếch!

Cuối cùng thì cũng không xảy ra.

-

-

Những người thuộc Đế Quốc Rengzant.

<<Kentei>>

Là Kiếm Vương của Đế Quốc.

Cha của Yuugo.

Mặc dù rất giỏi chính trị, nhưng sức mạnh bản thân lại không đủ để xứng với danh Kiếm Vương.

Một người đáng thương bị xem thường vì đời trước quá vĩ đại.

Vì thế nên có rất nhiều các cuộc chiến giành quyền lực trong hoàng cung, khiến ông ta phải cố hết sức để giữ cân bằng.

Cuối cùng bị con trai tẩy não và mất hoàn toàn quyền lực thực tế nào còn lại.

Rốt cuộc mấy cái gia đình hoàng gia ở thế giới này sao ai cũng thảm quá vậy?

<<Ronant>>

HENTAI.

Pháp sư Hoàng Gia mạnh nhất của Đế Quốc.

Một người tuyệt vời có thể học được cả Ma Pháp Không Gian mà không ai khác trên thế giới làm được.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên HENTAI.

Có thể là Nhân Loại mạnh nhất.

Ông ấy cũng là thầy của Julius và rất quan tâm cậu ta.

Mặc dù mới đầu ông ta chỉ được nhắc đến sơ qua, nhưng sau khi các nhân vật bắt đầu hoạt động thì nhiều thứ được biết đến hơn.

Cuối cùng giờ ông ấy là một trong các nhân vật chính rồi.

HENTAI nhưng cũng thật giỏi mà.

Cơ mà cuối cùng vẫn bị Shiro tránh xa.

<<Aurel>>

Pháp sư hoàng gia của Đế Quốc Rengzant.

Là đệ tử số 2 của Ronant, và Ronant cũng chỉ gọi cô là đệ tử số 2.

Vốn là con gái của một nhà quý tộc thấp, từ lúc nào không biết lại trở thành đệ tử của Ronant, và rồi thành người chăm lo cho Ronant.

Theo lời cô ấy 「Tại sao lại thế này!?」.

Những người đồng nghiệp của cô ấy so tuổi ra thì ai cũng gọi cô ấy là 「Nee-san」.

Kết quả là cô ấy thành một pháp sư hoàng gia xung quanh toàn là HENTAI đã lỡ mất tuổi lấy chồng.

<<Đệ tử của Ronant>>

Những người được lựa chọn và huấn luyện theo tiêu chuẩn kì lạ của Ronant, nhưng đã bị hành hạ đủ để đánh giá được con người của Ronant tệ đến mức nào.

<<Buirims>>

Một triệu hồi sư của Đế Quốc.

Không chỉ là một triệu hồi sư mạnh mẽ, mà còn là một chiến binh bậc nhất.

Nhưng mà thất bại trong đợt tiêu diệt quái vật ở Đại Mê Cung Elro.

Con quái vật lần đó, là con nhện, đã tiêu diệt hoàn toàn binh lính khiến họ bỏ chạy thục mạng.

Trách nhiệm cho việc đó bị đổ hết lên đầu một người là ông ta, khiến ông ta bị điều đi đến Quỷ Sơn.

Nghe tin con gái của mình bị bắt cóc, ông ta tàn sát một làng Yêu Tinh Lùn hòng kiếm đủ quân công để về nhà.

Kết quả là bị Wrath giết giết trong cơn Phẫn Nộ của mình.

Một trong những nạn nhân của người luân hồi.

<<Nyudoz>>

Một trong những tướng lĩnh của Đế Quốc Rengzant

Đã chết.

Một kiếm sĩ đủ mạnh để được danh hiệu Kiếm Thánh.

Là một ông già trước kia từng ra chiến trường cùng với Kiếm Vương đời trước.

Là một ông già có tính cách hào sảng cùng giọng nói lớn khiến người ta cảm giác như ông ta lúc nào cũng đang hét lên.

Xuất thân của ông khá thấp hèn, nên quý tộc không thích ông, nhưng lại rất được binh lính tôn trọng.

Bị Wrath đánh bại và giết trong Đại Chiến Người-Quỷ.

<<Teeba>>

Chỉ có trong bản LN.

Một tướng lĩnh của Đế Quốc.

<<Đội điều tra Đại Mê Cung Elro>>

Một chi đội lính được Đế Quốc gửi đi điều tra sự việc xảy ra ở Đại Mê Cung Elro.

Bao gồm những quý tộc không có khả năng thừa kế nhà mình, như là con thứ hai hoặc thứ ba.

Những người đầu tiên nói cho thế giới biết về sự tồn tại của Ác Mộng Đại Mê Cung.

<<Gotou>>

Một Thám Hiểm Giả cấp A của Đế Quốc.

Người sống sót duy nhất của chuyến tiêu diệt Chằng Tinh.

<<Neeg>>

Một Thám Hiểm Giả cấp A của Đế Quốc.

Bị giết trong chuyến tiêu diệt Chằng Tinh.

<<Rukusso>>

Một Thám Hiểm Giả của Đế Quốc.

Người đã mang thông tin về con Chằng Tinh đến Hội.

<<Kohan, Agris, Kuwan, Regen>>

Các Thám Hiểm Giả của Đế Quốc.

Bị giết trong chuyến tiêu diệt Chằng Tinh.

-

-

Phe Anh Hùng

Những người thuộc phe Anh Hùng trước kia.

<<Julius>>

Anh Hùng, là hoàng tử thứ hai của Vương Quốc Anareich.

Là anh trai của Shun.

Đã chết.

Một Anh Hùng vừa dũng cảm vừa có tinh thần cao thượng và lòng vị tha.

Shun không bị sức mạnh của mình làm mờ mắt vì cậu ta lớn lên nhìn theo bóng lưng của Julius.

Làm Anh Hùng, cậu ta mỗi ngày cố gắng hết sức để cứu càng nhiều người càng tốt.

Nhưng mà, từ lúc còn nhỏ cậu ta đã mồ côi mẹ, hơn nữa lại còn gặp phải Ác Mộng Đại Mê Cung trên chiến trường.

Mặc dù bị sự khác biệt giữa thực tại và lý tưởng của bản thân gây mâu thuẫn, nhưng cậu ta theo đuổi lý tưởng của mình đến cùng.

Trong Đại Chiến Người-Quỷ, cậu ta đánh bại và giết được Blow, nhưng rồi bị Shiro giết.

Chiếc khăn choàng cổ trắng còn sót lại từ việc đó sau đó được đưa cho Shun.

<<Hyrinth>>

Bạn thuở nhỏ của Julius, là con trai của một nhà quý tộc cao quý.

Đóng vai trò khiên cho tổ đội, che chắn toàn bộ mọi người.

Vì là bạn thuở nhỏ nên anh ta rất hiểu Julius, hơn nữa còn là một người bạn và đồng đội tốt.

Là người sống sót duy nhất của tổ đội Anh Hùng anh ta hiện đang ở cùng với tổ đội của Shun.

Danh tính thật sự là phân thân của Gyurie.

Anh ta từ lâu đã luôn theo dõi Shun và Julius trong bóng tối.

<<Yana>>

Thánh Nữ của tổ đội Julius.

Là một chuyên gia về Ma Pháp Ánh Sáng và Trị Liệu, hỗ trợ tổ đội từ phía sau.

Cô ấy đã phải lòng Julius nên cũng dùng bất kì cơ hội nào để tiến công, nhưng không có kết quả gì cả.

Julius cũng có nhận ra tình cảm của Yana, nhưng vì lý tưởng của bản thân nên cậu luôn luôn ở đầu chiến tuyến.

Theo suy nghĩ của Julius thì cậu ta dù có cưới cô ấy cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được, nên cậu ta không đáp lại tình cảm của Yana.

Chết cùng Julius trong Đại Chiến Người-Quỷ.

<<Jiskan>>

Thám Hiểm Giả đã về hưu.

Trong tổ đội Anh Hùng anh ta là người lớn tuổi nhất, cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất.

Vì thế, mặc dù Julius là thủ lĩnh nhưng nhiều lúc khẩn cấp anh ta lại là người được trông chờ để góp ý.

Một chuyên gia chiến đấu, đã thành thạo không ít các loại vũ khí, và là một chiến binh linh hoạt có thể thay đổi cách chiến đấu tùy tình hình yêu cầu.

Chết cùng Julius trong Đại Chiến Người-Quỷ.

<<Hawkin>>

Một têm trộm đã hoàn lương.

Mặc dù gọi là trộm, nhưng thực tế anh ta là một thợ rèn kiếm lừa tiền của các nhà quý tộc và thương nhân độc ác.

Sau khi bị bắt và suýt bị bán làm nô lệ cậu được Jiskan cứu và gia nhập tổ đội Anh Hùng cùng ông ta.

Là người yếu nhất trong tổ đội, nhưng vì anh ta quen thuộc với xã hội, nên anh ta cũng là một thành viên bán hỗ trợ giúp đỡ Julius từ phía sau màn.

Chết cùng Julius trong Đại Chiến Người-Quỷ.

-

-

Những người khác.

<<Potimas Hyphenath>>

Thủ lĩnh của tộc Elf.

Là Siêng Năng Chủ, đã sống từ trước khi Hệ Thống bắt đầu hoạt động.

Kẻ phải chịu trách nhiệm số 1.

Kẻ phải chịu trách nhiệm số 1.

Vì quan trọng nên phải nhắc lại hai lần.

Người đã phát hiện ra năng lượng MA trước khi Hệ Thống hoạt động, là kẻ chịu trách nhiệm đẩy hành tinh đến bờ hủy diệt.

Mục đích của hắn là trở nên bất tử.

Chỉ vì không muốn chết, hắn phá hoại cho thế giới hỗn loạn.

Là một tai họa, cũng là một thiên tài.

Hắn tự tiến hóa bản thân thành một chủng tộc mới gọi là Elf, rồi tiếp tục nghiên cứu của bản thân để có được sự bất tử bất lão.

Sau khi Hệ Thống hoạt động hắn lo sợ Gyurie nên đã tạo một lá chắn lớn rồi trốn vào trong đó.

Nhưng dù thế hắn vẫn âm thầm làm đủ thứ chuyện không tốt.

Cuối cùng trong cuộc chiến ở làng Elf đã bị Ariel giết chết.

Một kẻ mơ tưởng đến sự bất tử lại chết vào lúc không muốn nhất.

Một tên tép riu tệ hại nhất có thể tồn tại.

<<Dustin thứ 61>>

Giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo.

Là Chừng Mực Chủ, có Skill Rèn Luyện cho phép một người dù sau khi đã chết vẫn giữ được kí ức lúc luân hồi.

Một người đã liên tục thống nhất Nhân Loại suốt từ thời cổ xưa với khả năng đó của mình.

Mặc dù mỗi lần chuyển sinh đều được cha mẹ đặt một tên khác, nhưng khi trở thành Giáo Hoàng thì ông ấy lại lần nữa đổi tên lại thành Dustin.

Vì quá khứ ông ấy đã chọn hi sinh Sariel để cứu Nhân Loại, nên nhiệm vụ của ông trở thành phải cứu được Nhân Loại bằng bất kì giá nào.

Một người chỉ bằng ý chí mạnh mẽ của bản thân mà hoạt động trong một thời gian rất dài.

Một nhà chính trị cho máu lạnh, người đứng đầu một tổ chức tôn sùng Thần, nhưng khi cần thiết sẽ sẵn sàng ra tay để giết Thần.

Ý chí mạnh mẽ như quái vật của ông được cả Gyurie và Ariel công nhận.

<<Ám Vệ Thánh Ngôn Giáo>>

A6, I4… một nhóm người thuộc mặt tối của Thánh Ngôn Giáo chỉ gọi nhau bằng mật mã.

Một nhóm tinh anh làm việc chỉ dưới trướng Giáo Hoàng, đảm nhiệm nhiệm vụ làm tay chân của ông ấy, thậm chí sẵn sàng mất mạng bất kì lúc nào.

Một nhóm binh lính đặc chủng trung thành tuyệt đối với Giáo Hoàng và Thánh Ngôn Giáo.

<<John Keren>>

Lãnh chúa Keren ở nước Sariera.

Cha của Sophia.

Đã chết.

Được nêu tên trong bản LN.

Vì con quái vật tên Ác Mộng Đại Mê Cung sống trong lãnh thổ của ông nên nước Outsu đã khiêu khích Sariera gây ra chiến tranh, cuốn lãnh thổ của ông vào đó.

Mặc dù ông ta đã cố hết sức để tránh chiến tranh, nhưng vì có sự can thiệp của Thánh Ngôn Giáo nên cuối cùng ông bị cô lập về mặt chính trị rồi bị giết không thể trốn đi.

Trước khi chết đã tin tưởng giao Sophia lại cho MeWrathofis.

<<Seras>>

Vợ của John và mẹ của Sophia.

Đã chết.

Là người MeWrathofis thầm yêu.

Là một con chiên sùng bái của Nữ Thần Giáo, đã tưởng nhầm Ác Mộng Đại Mê Cung thành sứ giả của Nữ Thần.

Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầu óc trên mây bẩm sinh.

Một người phụ nữ đầy tội lỗi vì không nhận ra cảm xúc của MeWrathofis với mình hay chồng mình.

Đã ở bên chồng mình cho đến phút cuối đời.

<<Noiria>>

Hầu gái của nhà Keren.

Hoặc dù cô ấy được tin tưởng đi trốn thoát cùng MeWrathofis và Sophia, nhưng đã bị giết khi bị Elf tấn công.

<<Basgas>>

Một cựu hướng dẫn viên già ở Đại Mê Cung Elro.

Một hướng dẫn viên tài giỏi biết rõ về Tầng Thượng của Đại Mê Cung Elro hơn bất kì ai khác, hơn nữa còn là một chiến binh bậc nhất.

Sau khi gặp phải Ác Mộng Đại Mê Cung đã bị ám ảnh nên nghỉ hưu.

Cuối cùng đã quyết định hỗ trợ Shun vượt qua Mê Cung.

Nhân tiện không bị nổ chết.

<<Goief>>

Một hướng dẫn viên ở Đại Mê Cung Elro.

Con trai của Basgas.

Đã từng dẫn đường cho Julius một lần.

Mặc dù là một hướng dẫn viên rất giỏi, nhưng anh ta từ chối không dẫn đường cho Shun.

<<Kiếm Vương đời trước>>

Tên thật Reigar.

Một ông già sau khi truyền lại danh hiệu Kiếm Vương cho con mình đã nghỉ hưu và biến mất.

Nếu Ronant là pháp sư mạnh nhất thì ông ta là kiếm sĩ mạnh nhất.

Mặc dù ông ta yếu hơn hẳn so với Wrath về mặt chỉ số, nhưng bằng kiếm kĩ của mình vẫn đủ sức đánh cân bằng với Wrath trong tình trạng Phẫn Nộ.

Thế nhưng cuối cùng không còn đủ sức mà bị Wrath giết.

<<Gordou>>

Một Thám Hiểm Giả thám hiểm Đại Me Cung Elro cùng với những Thám Hiểm Giả khác bao gồm Legin, Onjin, Gaikun, Joria, Burdon.

Toàn bộ đều chỉ xuất hiện trong bản LN.

-

-

Quái vật

Những quái vật vui vẻ.

<<Ếch>>

Là con ếch, hết!

<<Các anh em-nhện>>

Xuất hiện rất nhiều!

Nhưng mà rất ít còn sống!

<<Elro Pekatot>>

Một con quái vật kì lạ rất được ưa thích trong bản Manga.

<<Nai>>

Một con quái vật vô tình bị Giám Định trúng.

Trong bản LN thì xuất hiện tại ở vol 2.

<<Dơi>>

Một con quái vật vô tình bị Giám Định trúng.

<<Sói>>

Một con quái vật vô tình bị Giám Định trúng.

<<Thằn lằn Hóa Đá>>

Basilisk.

Là kẻ lần đầu cho Kumo biết sợ bị hóa đá.

<<Ba người bạn>>

Lúc nào cũng đi thành cặp ba.

Không may thay, vì đi thành cặp nên cũng chết thành cặp.

<<Rết>>

Xuất hiện khắp nơi.

Lúc nhúc lúc nhúc.

Rất tởm, rất tệ.

<<Rùa đá>>

Một loại bò sát có mai rùa bằng đá.

Dù chỉ là con nhỏ cũng rất cứng và khó chơi.

<<Chuột>>

Mê Cung cũng có chuột.

Không tin được.

<<Rắn>>

Một con quái vật tương đối nguy hiểm ở Tầng Thượng Đại Mê Cung Elro.

Lớn, dài, bự.

<<Ong thợ>>

Là ong.

Tại sao những sinh vật nguy hiểm thế này lại bay khắp nơi trên bầu trời ở Nhật, tôi không hiểu được.

<<Rồng Đất Alaba>>

Không phải là một đối thủ nên gặp lúc mới bắt đầu.

Là một con quái vật cấp Raid boss.

<<Taratekt Đại>>

Một con quái vật cỡ lớn thuộc họ nhện.

Mạnh.

<<Bọ Ngựa>>

Kiếm Chảy Đá Mòn Bọ Ngựa Quyền. (TN: bản gốc là nhại lại tên môn võ của Bang trong One Punch man)

<<Bọ Sên>>

Đừng có ăn!?

Bằng mọi giá không được ăn!?

<<Con thú bí ẩn>>

Cá Pollack?

Không, kệ đi.

<<Bọ xít>>

Một con bọ hình tròn có đầu chuột.

Con nít nhìn thấy rõ khóc vì sợ.

<<Khỉ>>

Những kẻ báo thù.

Sẽ đuổi giết kẻ đã giết đồng loại mình đến cùng trời cuối đất.

<<Khỉ lớn>>

Không còn là khỉ nữa…

Dường như dòng máu chảy trong người nó khác với máu khỉ.

<<Rồng Đất Kaguna>>

Lần nữa, không phải là đối thủ nên gặp lúc mới bắt đầu.

Thật tình đó!

<<Cá ngựa>>

Hãy sợ hãi sức mạnh của môi trường khắc nghiệt đi!

Trong bản Manga khá là dễ thương.

<<Cá trê>>

Dễ thương.

Là ai-đồ số 1 ở Tầng Trung.

<<Chó>>

Đúng là dễ thương.

Sao ở Tầng Trung nhiều quái vật dễ thương vậy?

<<Trái cầu>>

Một trái cầu gì đó không biết.

<<Ếch lửa>>

Một con ếch đã thích ứng vởi môi trường lửa.

Ghê thật nha, này.

<<Lươn>>

Không dễ thương.

Mạnh.

Dài, to, bự.

<<Á Long Lửa>>

Không dễ thương.

Chơi được trò hội đồng.

Rất mạnh, nhưng mà cuối cùng bị hi sinh.

Hi sinh vì lí do thổi phồng. (TN: thực sự không hiểu tác giả nói gì luôn)

<<Rồng Lửa Rendo>>

Là con boss cuối của Tầng Trung.

Một kẻ cứng đầu đến cùng.

Nhưng xui xẻo thay bị hi sinh để nhân vật chính đang được thổi phồng lên. (TN: hình như ý là để buff cho kumo)

Thật là buồn cười mà!

<<Á Long Đất>>

Là con khủng long ở Tầng Thượng.

Ủa không phải là khủng long hả…

<<Rồng Đất Geere>>

Một con Rồng Đất chuyên về tốc độ.

<<Rồng Đất Fuito>>

Một con Rồng Đất đi theo đường phát triển toàn diện. Có thể nếu nó trưởng thành được thì đã mạnh bằng Alaba.

<<Taratekt Tướng>>

Quái vật cao cấp thuộc họ nhện.

Bình thường thì rất mạnh, nhưng bị chơi xấu nên chết nhảm.

<<Heo>>

Một con quái vật rất ngon lành sống ở ngoài Đại Mê Cung Elro.

<<Á Long Gió>>

Chủ nhân của ngọn núi bị kẻ xâm lấn đang trên đường tham quan lãnh thổ Nhân Loại xấu tính tiêu diệt.

<<Á Long Nước>>

Bị câu dính.

<<Á Long Nước>>

Bị câu dính.

<<Bọn Nhóc>>

Tàn dư của ÁC Mộng.

Không phải là lạm dụng sức lao động trẻ em, là do sùng bái thôi.

<<Rồng Đất Gakia>>

Thủ lĩnh của Rồng Đất.

Một kẻ mạnh bậc nhất trong bọn quái vật.

Nhưng không thể chống lại nổi Ma Vương.

<<Kiến thợ>>

Bị tiêu diệt hết trong lúc đang sống an lành dưới lòng đất.

<<Robot>>

Quái vật?

Không phải là quái vật, nhưng nhìn giống lắm.

<<Yêu Tinh Lùn>>

Một loại quái vật cao thượng.

Có tập tục trao vòng hoa khô cho những chiến binh chuẩn bị rời đi săn.

<<Chằng Tinh>>

Một loại quái vật dạng người.

Mặc dù Yêu Tinh Vương mạnh hơn, nhưng dòng tiến hóa này có hướng đi xa hơn.

<<Rồng Băng>>

Người bảo vệ vùng núi ở Quỷ Sơn.

Đủ mạnh để tác giả phải than thở, nhưng vẫn thua con Chằng Tinh.

-

-

Những người xuất hiện trong Arc quá khứ.

<<Potimas Hyphenath>>

Kẻ phải chịu trách nhiệm số 1.

<<Ariel>>

Nạn nhân thí nghiệm của Potimas.

Cơ thể bị tình trạng phải liên tục ăn không ngừng, hơn nữa bẩm sinh cơ thể liên tục sinh ra độc tố ăn mòn từ bên trong.

Vì thế, cả đời cô ấy chỉ có thể sống trên giường.

<<Kura>>

Một trong những đứa trẻ ở trại mồ côi, một nạn nhân thí nghiệm của Potimas.

Bị mù, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trại mồ côi.

Sau này trở thành Anh Hùng đầu tiên, cũng là Điềm Tĩnh Chủ đầu tiên.

Một người dù chảy nước mắt ra máu cũng vẫn tiếp tục chiến đấu thêm nữa.

<<Natalie>>

Một trong những đứa trẻ ở trại mồ côi.

Một cô gái nhỏ có đôi tai nhọn

Là mẫu vật đầu tiên của loài Elf.

Sau này trở thành Thánh Nữ đầu tiên, và là Phóng Khoáng Chủ đầu tiên.

Cô ấy đã theo Kura, cứu giúp những người bị thương.

<<Gob>>

Một trong những đứa trẻ ở trại mồ côi.

Một cậu trai yếu đuối có làn da xanh lục.

Biệt danh là Gob-gob.

Bản thân biết tuổi thọ của mình không dài nên đã chiến đấu vì những đứa trẻ khác.

Trước khi đi đã nhận được một thẻ đánh dấu sách bằng hoa khô từ Ariel, nhưng ngày cậu ấy trả nó lại cho Ariel đã không đến.

<<Foddway>>

Một trong những nhà tài trợ chính cho Hội Sariera.

Là một ông trùm lớn trong giới tài chính, nhưng sau sự việc bị biến thành Vampire đã lui lại về sau màn.

Sau này trở thành Ma Vương đời đầu, cũng là Kiêu Hãnh Chủ đầu tiên.

Ông ta đã biến vô số người thành Vampire, tạo dựng một quân đội lớn hoành hành trong một thời gian dài.

<<Dustin>>

Chủ tịch nước Daztoldia.

Người đã quyết định cấm năng lượng MA cho đến cuối cùng.

Sau khi Hệ Thống được thiết lập đã cố gắng hết sức mình thống nhất Nhân Loại.

Sau này trở thành Chừng Mực Chủ.

Cơ thể ông ta có thể chết, nhưng linh hồn sẽ tiếp tục bảo vệ Nhân Loại không ngừng.

-

-

Các vị Thần.

<<Gyurieistodiez>>

Kokuryu-Rồng Đen.

Biệt danh là Gyurie.

Lúc Hệ Thống bắt đầu hoạt động vẫn còn là một con Rồng trẻ tuổi.

Vì thế nên anh ta có thể suy nghĩ một cách linh hoạt, sau khi nói chuyện với Foddway đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình khác với loài Rồng bình thường.

Nhưng cũng vì thế, khi Rồng, Nhân Loại và Sariel bị cuốn vào sự hỗn loạn, anh ta đã phân vân cuối cùng dẫn đến không thể làm bất kì thứ gì.

Mặc dù hối hận vì đã không thể lựa chọn, nhưng nếu được chọn lại vẫn sẽ chọn như cũ.

<<Sariel>>

Thiên thần đi lạc.

Người hộ vệ của các sinh vật bản xứ trên hành tinh, đã thực hiện nhiệm vụ của mình từ thời đại xa xưa trước khi có Nhân Loại.

Nhưng mà, trong thời gian giám sát Nhân Loại, cô ấy đã dần thiên vị, bắt đầu ưu tiên cho Nhân Loại hơn.

Vì cảm xúc của cô ấy không phát triển, nên cô ấy không hiểu được cảm xúc của bản thân, chỉ có thể hành động một cách máy móc.

Việc đó dẫn đến những thảm họa sau đó xảy ra.

Hiện tại làm lõi của Hệ Thống, đóng vai trò như nguồn năng lượng (Pin) của nó.

Năng lượng của cô ấy sau nhiều năm cuối cùng đã sắp cạn kiệt, đang ở bờ vực của cái chết.

<<Loài Rồng>>

Bao gồm rất nhiều Thần.

Sinh vật thượng đẳng(lol).

Nhưng mà thực tế thì trên cả vũ trụ cá nhân từng con Rồng chỉ đứng ở tầng thấp nhất, một con Rồng mạnh mẽ nhất trên hành tinh cũng không thể đánh bại nổi Sariel.

Trước kia ngay cả con Rồng mạnh mẽ nhất cũng đã bị Meido-san đánh bại rồi, thật là buồn cười.

(TN: kiểu như là, tổng thể cả loài Rồng thì rất mạnh, nhưng mà con rồng yếu nhất thì không bằng được một vị Thần cấp thấp)

<<D>>

Vị Thần cuối cùng.

Chỉ làm những gì mình thích.

Kẻ chịu trách nhiệm số 2.

Một trong những vị Thần trụ cột cao cấp nhất, đặc biệt mạnh mẽ ngay cả trong hàng ngũ các vị Thần.

Người đã tạo ra Hệ Thống chỉ vì cô ấy thấy có vẻ thú vị, khiến Gyurie phải khổ sở trong một thời gian dài để cứu được Sariel và hành tinh.

Mà, sau khi chỉnh sửa đủ thứ rồi thì thấy chán vì không có gì đặc sắc.

Vụ nổ trong phòng học cơ bản là đáng đời cô ấy.

Những người luân hồi còn lại chỉ xui xẻo bị cuốn vào.

Kẻ chịu trách nhiệm số 3 là Shiro cũng vì cô ấy mà được sinh ra.

Một người đã thay đổi câu truyện và can thiệp vào nó để bản thân thấy thú vị hơn, là kẻ phá rối tệ hại nhất.

Nhân tiện, cũng là tồn tại sở hữu sự bất tử bất lão mà Potimas hằng mong ước.

Cho nên, không cần biết đánh bại hay giết cô ấy cỡ nào đi nữa.

Đây là vị Thần sẽ tồn tại cho đến lúc vũ trụ kết thúc, là vị Thần cuối cùng.

<<Meido-san>>

Vị Thần mạnh nhất.

Một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đã bắt D quay lại làm việc.

Một người đẹp theo đúng kiểu Yamato Nadeshiko, chắc chắn hợp với quần áo Nhật Bản.

Nhưng lại quyết định mặc đồ hầu gái.

Nhân tiện, không phải là hầu gái của D, chỉ là sở thích cá nhân của cô ấy.

Thực ra là một vị Thần cao cấp không thua kém gì D.

Nếu chỉ tính đến sức chiến đấu thì mạnh hơn cả D.

Một trong số ít người có thể cản D lại được.

Nhưng mà chuyên môn của D là khả năng né tránh sự giám sát và bỏ trốn.

Thật phiền phức.

Một người không giỏi mọi thứ khác vì cô ta chỉ được nhất là sức mạnh của mình.

Nhưng không phải là không làm được.

Dù rằng thuộc hạ ai cũng coi cô ấy như là vật cản và bảo cô ấy phải “ngồi yên một chỗ đi” nhưng thực sự cô ấy có thể làm việc được

Thực sự đó.

Nếu quay lại mà đọc 「218 Hầu gái xuất hiện」có lẽ sẽ thấy thêm một mặt khác của cô ấy.

-------------------

Lời tác giả: Đã cập nhật đa số nhân vật rồi! Mừng quá! (đảo mắt trắng)

Bình luận (0)Facebook