Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 7: Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Vì mỗi ngày tôi đều chế tạo vũ khí đến khi tôi hết sạch MP nên cấp độ skill Chế Tạo Vũ Khí đã lên cấp 10.

Cùng lúc đó, skill Chế Tạo Vũ Khí tiến hóa thành một skill cao cấp hơn.

Gọi là Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì.

Từ cái tên Vũ Khí Thần Kì thì có thể đoán được tác dụng skill này là đưa một hiệu ứng đặc biệt vào vũ khí được chế tạo ra.

Nhưng những hiệu ứng đặc biệt có thể được đưa vào vũ khí là cố định, ở cấp 1 tôi được chọn một trong 5 cái.

Chúng là thánh vệ, thêm sát thương thuộc tính, thêm hiệu ứng bất thường, tự sửa chữa và tự hồi phục.

Thánh vệ tăng khả năng phòng thủ cho người sử dụng.

Chỉ số kháng thuộc tính và hiệu ứng bất thường cũng tăng lên một chút.

Nó là một loại chức năng liên tục kích hoạt không tốn MP hay SP, nhưng vì thế hiệu ứng không được mạnh lắm.

Thêm sát thương thuộc tính, đúng như cái tên là cho tính năng kích hoạt sức mạnh thuộc tính vào vũ khí.

Thuộc tính được thêm không phải là lúc nào cũng có, mà nó là một loại kích hoạt tùy ý, sẽ tốn MP của người sử dụng để kích hoạt.

Thêm hiệu ứng bất thường tác dụng cũng na ná cái này, khác biệt duy nhất là nó tốn SP để sử dụng.

Tự sửa chữa là tính tăng tự hồi phục độ bền của vũ khí theo thời gian.

Không tốn MP hay SP.

Mặc dù nghe thì bình thường, nhưng cái này thích hợp cho những người thích dùng một vũ khí cả đời.

Cái cuối cùng là tự hồi phục có tác dụng cho người sử dụng cả hiệu ứng của Hồi HP Tự Động lẫn hồi MP Tự Động.

Mặc dù nó không hồi SP, nhưng bù lại nó cũng không tốn gì để sử dụng cả.

Hiệu ứng của vũ khí kém hơn so với skill, nhưng vì cái này có thể được dùng cùng lúc với skill nên tốc độ hồi phục đơn giản là lúc nào cũng được tăng lên.

Những cái hiệu ứng này gọi là Thần Kì thì vẫn là hơi quá, nhưng tác dụng của chúng không thể coi thường được.

Muốn tăng khả năng tấn công thì có hiệu ứng thêm thuộc tính và thêm hiệu ứng bất thường.

Muốn tăng khả năng phòng thủ thì có thánh vệ.

Muốn tăng khả năng chiến đấu lâu dài và đảm bảo đủ MP cho Ma Pháp thì có tự hồi phục.

Muốn bảo trì vũ khí thường xuyên thì có tự sửa chữa.

Vì các tác dụng đơn giản như thế nên cách áp dụng cũng nhiều.

Nhưng có một vấn đề.

Muốn thêm hiệu ứng vào vũ khí cần tốn MP.

Độ mạnh yếu của các hiệu ứng dựa vào lượng MP đưa vào, dùng càng nhiều MP thì hiệu ứng càng mạnh.

Vấn đề là việc thêm hiệu ứng vào vũ khí dùng MP cùng lúc với việc tạo vũ khí.

Chỉ có thể thêm hiệu ứng vào vũ khí ngay lúc nó được tạo ra.

Sau khi chế tạo thành công vũ khí sẽ không thể được thêm hiệu ứng nữa.

Cho nên muốn thêm hiệu ứng đặc biệt thì cần phải dùng lượng MP còn sót lại sau khi đã tiêu hao để chế tạo vũ khí.

MP của tôi là có hạn.

Trước giờ tôi luôn dùng toàn bộ MP vào Chế Tạo Vũ Khí để tạo được vũ khí tốt nhất có thể.

Nhưng nếu tôi muốn thêm hiệu ứng đặc biệt vào thì tôi không làm vậy được nữa.

Vì MP của tôi có hạn nên tôi buộc phải chọn hi sinh hiệu ứng đặc biệt để khiến vũ khí chất lượng tốt hơn hoặc ngược lại.

Chỉ có một trong hai lựa chọn đó.

Mặc dù nó đã tăng rất nhiều rồi, nhưng với lượng MP hiện tại tôi không thể khiến cả hai có được mức cân bằng thõa mãn.

Tôi đã tiến hóa thành Thầy Bùa Yêu Tinh Lùn.

Đó là nhờ việc lên cấp liên tục do kẻ sử dụng quái vật, Buirims khiến tôi làm.

Buirims hàng phục một con quái vật, đem nó về rồi kêu tôi giết nó.

Dù tôi đánh nó thế nào thì con quái vật cũng không đánh trả.

Kết quả là nó bị tôi đánh đến khi nó chết.

Nhờ biện pháp này tôi có thể giết một con quái vật cao cấp một cách ăn toàn và lên cấp.

Lúc tôi lên cấp 10, thỏa mãn điều kiện tiến hóa thì Buirims ra lệnh cho tôi tiến hóa thành Thầy Bùa Yêu Tinh Lùn.

Lí do là để tăng MP.

Nhánh Thầy Bùa có khả năng tăng trưởng Ma Pháp rất tốt, và tốc độ tăng trưởng MP nhanh hơn những nhánh còn lại.

Để có đủ MP cho Chế Tạo Vũ Khí thì lựa chọn duy nhất là Thầy Bùa.

Chất lượng của những vũ khí do Chế Tạo Vũ Khí tạo ra được quyết định bằng lượng MP được đưa vào lúc tôi chế tạo.

Tôi càng có nhiều MP thì chất lượng vũ khí càng tốt.

Vì không có giới hạn tối đa nên tôi giờ phải chọn giữa chất lượng vũ khí hay là hiệu ứng đặc biệt.

Mà, tôi chỉ nhận được lệnh phải chế tạo vũ khí mà thôi.

Tôi không quan tâm đến những vũ khí bọn chúng sử dụng.

Nếu việc thêm hiệu ứng cho vũ khí có cái hại thì cứ để chúng tận hưởng qua cái hại đó.

Sau khi tiến hóa thành Thầy Bùa, vì tôi đã lên cấp nên khả năng chiến đấu của tôi cũng tăng lên.

Chỉ số của tôi tăng lên, và tôi cày cấp cho skill mỗi khi tôi có cơ hội.

Nhưng tôi chưa tìm được cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Buirims.

Tôi đã học được ngôn ngữ bọn chúng sử dụng.

Việc này không khó.

Tôi có kinh nghiệm từ việc học ngôn ngữ Yêu Tinh Lùn rồi, và mặc dù tôi nghe không hiểu được lệnh của Buirims nhưng tôi hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh.

Sau khi hiểu ý nghĩa từ ngữ rồi thì không tốn bao lâu tôi đã học được ngôn ngữ.

Vì có nhiều từ tôi chưa hiểu, nên không thể nói rằng tôi đã hiểu mọi thứ được.

Nhưng tôi đã tiến bộ rất nhiều so với lúc tôi còn không phân biệt được hai từ “đội trưởng” hay là “Buirims” lúc đầu.

Tôi sau khi học được ngôn ngữ thì dần nghe lén những cuộc nói chuyện của chúng để thu thập thông tin.

Nếu có thông tin gì đóng góp cho việc tạo cơ hội để tôi thoát khỏi tình trạng hiện tại thì tốt.

Gần đây có vẻ như Buirims đang vội vã vì lí do nào đó.

Tôi nghe rằng Buirims là một tướng quân của một nước lớn gọi là Đế Quốc hay gì đó, nhưng hắn ta mắc lỗi lầm gì đó và bị cách chức xuống làm việc ở đây.

Xem ra hắn muốn lập công lớn bằng cách nào đó để có thể nhanh chóng về nước.

Lí do tại sao hắn muốn về nước nhanh chóng.

Sai lầm trước đây hắn mắc phải.

Có lẽ chúng không liên quan gì đến việc tôi có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại không, nhưng nó sẽ là điểm yếu của Buirims.

Hãy tiếp tục thu thập thông tin.

Bình luận (0)Facebook