Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni vs Oni ②

Độ dài 1,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Cảm giác khó chịu lan khắp người tôi.

Xem ra con Oni cũng Giám Định tôi cùng lúc tôi Giám Định nó.

Nhưng vì Giám Định của con Oni chỉ là cấp 2 nên nó chỉ biết tên của tôi.

Trong cuộc chiến về thông tin đầu tiên tôi đã thắng.

Mặc dù tôi biết về skill và danh hiệu của con Oni, nhưng nó không viết về tôi.

Nghĩa là nó có thể bị những thứ tôi làm bất ngờ, còn tôi thì lại có thể đoán gần như mọi thứ nó có thể làm.

Tôi sử dụng Tăng Tốc Suy Nghĩ và Tiên Tri hết mức, và còn có thể đoán được đối phương định làm gì vì biết skill của nó.

Đúng là không hổ danh combo vàng của Goshujin-sama, tôi có khả năng né tránh kinh khủng mà không đối thủ nào sánh được.

Nhìn Giám Định tôi biết đối phương thông thạo nhất là Lửa và Sét.

Mặc dù tôi có cả hai skill kháng thuộc tính này, nhưng tôi lại bị yếu với lửa.

Hơn nữa sét cũng không phải là điểm mạnh của tôi nên tôi cần phải cẩn thận.

Những skill làm tôi chú ý là Kiếm Thần, Thịnh Nộ, và Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì.

『Kiếm Thần:Cực hạn của kiếm pháp. Khi sử dụng kiếm được mức độ tự động chỉnh sửa hành động tối đa』

『Thịnh Nộ:sức mạnh n% đủ sức chạm đến các vị Thần. Mở rộng thần thức của bản thân. Chỉ số tăng vọt, trả giá bằng mất đi lí trí. Hơn nữa, vượt qua được hệ thống W và có quyền ảnh hưởng đến vùng MA』

『Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì:Chế tạo vũ khí bằng cách sử dụng MP. Chất lượng của vũ khí được tạo ra dựa vào cấp độ skill và lượng MP sử dụng. Hơn nữa có thể thêm hiệu ứng đặc biệt cho vũ khí』

Mặc dù còn một skill gọi là Diêm Vương nữa, nhưng vì nó có vẻ không dùng được nên tôi mặc kệ nó.

Dĩ nhiên, Kiếm Thần là cấp tối đa của skill Anh Hùng Kiếm mà tôi có.

Mặc dù nó chỉ tăng khả năng sử dụng kiếm, nhưng vì nó là skill cấp cao nhất nên tôi không thể dùng kiếm để chiến thắng nó được rồi.

Hơn nữa tên này còn có Miễn Nhiễm Chém, nên ngay khi sử dụng kiếm là tôi đã thua rồi.

Dĩ nhiên vũ khí của tôi là đại đao nên nó còn thêm sát thương thuộc tính đập nữa, và tôi vẫn có thể chiến đấu được.

Thịnh Nộ là một skill trong bộ skill Thất Đại Tội giống Ghen Tị của tôi.

Xem ra tên đó hiện tại chưa sử dụng nó.

Tôi không biết nó sẽ tăng bao nhiêu, nhưng tôi phải chuẩn bị tinh thần rằng nó sẽ tăng cực kì nhiều, vì theo Goshujin-sama nói những skill này là skill bá đạo.

Dù không dùng thì tôi vẫn bị thua về chỉ số.

Cái cuối là Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì.

Con Oni dùng hai thanh Katana, ở thế giới này hóa ra cũng có Katana à? Nếu chúng được tạo ra bằng skill đó thì có lẽ chúng có những hiệu ứng đặc biệt.

Tôi chú ý đến hai thanh Katana trên hai tay rồi dùng Giám Định.

『Katana Lửa Suzaku:Sức Tấn Công 3000, Độ Bền 9973, Đặc tính:Thánh vệ, Thêm thuộc tính Lửa, Tự sửa chữa, Tự hồi phục, Trữ ma lực:Thanh kiếm được chế tác』

『Katana Sét Seiryuu:Sức Tấn Công 3000, Độ Bền 9978, Đặc tính:Thánh vệ, Thêm thuộc tính Sét, Tự sửa chữa, Tự hồi phục, Trữ ma lực:Thanh kiếm được chế tác』

Thật mạnh…

Thanh đại đao của tôi là một tuyệt phẩm của một Thợ rèn kiếm nổi tiếng của phe Quỷ, nhưng nó không thể so sánh được với hai thanh kiếm này.

Hơn nữa, việc nó có tận năm hiệu ứng đặc biệt là rất kì lạ.

Tôi nghe nói có rất ít Kiếm Ma Pháp có hiệu ứng đặc biệt.

Hơn nữa, nếu nhìn tên chúng thì tôi ngay lập tức nghĩ đến còn Genbu và Byakko đúng không? ( tên của 4 thần thú, Seiryuu= Thanh Long, Suzaku= Phượng Hoàng, Genbu= Huyền Quy, Byakko= Bạch Hổ)

Tại sao lại còn thêm cả át chủ bài khác chưa lấy ra nữa chứ?

Ô?

Tại sao tên này lại biết truyền thuyết Tứ Thần Thú nhỉ?

Tôi chưa nghe ai biết tuyền thuyết đó ở thế giới này cả.

Mà, thôi kệ.

Quan trọng hơn bây giờ là phải nghĩ cách đánh bại con quái vật này.

Nhìn sơ thì đánh cận chiến cơ bản là tự sát.

Đòn đánh thử của tôi bị nó đỡ quá dễ dàng, và ngay sau đó tôi thấy chỉ số ngay lập tức tăng lên, rõ ràng nó mới cường hóa bản thân.

Chỉ số của nó thì nghiêng về Ma Pháp hơn, nhưng nhìn skill thì rõ ràng nó chuyên về cận chiến hơn.

Nếu vậy thì dùng Ma Pháp và những kĩ năng đặc trưng của Vampire đánh tầm xa là tốt nhất.

Nếu nó dám thi đánh xa với tôi thì tôi sẽ thắng.

Tôi kích hoạt Sương Máu, tạo ra một màn sương đỏ bao vây bản thân.

Thêm nữa, tôi kích hoạt Ma Pháp Nước rồi trộn nó vào trong lớp sương.

Một lớp nước đỏ bao quanh người tôi.

Fufu, nó ngạc nhiên kìa.

Đây là chiến thuật tôi nghĩ ra bằng cách kết hợp khả năng của Vampire và Ma Pháp lại.

Tôi không thể trộn được tác dụng của Axit Công vào Ma Pháp được, nhưng nếu tôi dùng nó chung với Sương Máu thế này thì không còn giới hạn nữa.

Tôi không rõ lắm nó hoạt động thế nào, nói chung là một loại tiểu xảo.

Một cơn sóng axit cực mạnh ăn mòn được mọi thứ nó chạm vào.

Có thể thay đổi hình dạng tùy ý tôi để tấn công.

Đây là kĩ năng Goshujin-sama đặt tên là Huyết Hồng Hải.

Một trong những vũ khí chính của tôi.

Thanh Katana đó không tài nào đỡ được cái này đúng không?

Nghĩa là con Oni chỉ có lựa chọn đến gần tôi để cận chiến trong khi phải né tránh nó.

Tôi sẽ giữ khoảng cách và chặn nó lại để nó không tiếp cận được.

Ừ, tôi đã làm ra lựa chọn chính xác nhất.

Nhưng con Oni lại làm một chuyện hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ.

Vô số thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung.

『Kiếm Phát Nổ:Sức Tấn Công 2500, Độ Bền 100, Đặc tính:Thêm thuộc tính Lửa, Tự hủy, Kiếm bay:Thanh kiếm được chế tác』

Ài, không tốt chút nào.

Tôi dùng Huyết Hồng Hải bao bọc bản thân theo bản năng.

Ngay sau đó, vô số thanh kiếm bay xuyên qua Huyết Hồng Hải tôi đang dùng làm khiên.

Rồi phát nổ.

Hơn một nửa Huyết Hồng Hải đã biến mất.

Cứ như tên lửa.

Này, sao ăn gian vậy?

Không những cận chiến được mà còn đánh xa tốt thế này.

Thế này thì phải đổi chiến thuật rồi.

Nhưng, tôi tự hỏi tại sao.

Tôi không thể không cảm thấy phấn khích được.

Tên đó đã dùng chiến thuật để ngay lập tức phá vỡ kế hoạch của tôi chỉ bằng một skill là Chế Tạo Vũ Khí Thần Kì.

Cái gì sẽ bay ra nữa đây?

Có cảm giác như đang mở một hộp quà bí ẩn vậy.

Tôi tự hỏi nó sẽ cho tôi thấy gì tiếp theo đây?

Bình luận (0)Facebook