Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S29: Cống hiến

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

「Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ」

Chúng tôi cúi đầu cảm ơn Basgas-san.

Sau khi thoát khỏi Đại Mê Cung Elro chúng tôi đã nghỉ ngơi ở chỗ của Basgas-san một đêm.

Và chúng tôi quyết định ngay ngày hôm sau sẽ lên đường đi làng Elf.

Đây là chỗ chúng tôi tạm biệt Basgas-san.

「Ài」

Basgas-san nói vậy và gật đầu.

「Nhưng mà, một mình ta lấy hết xác con Rồng Đất có được không thế? Nếu đem bán thì số này là cả một gia tài đấy?」

「Vâng. Chuyến đi của chúng tôi là một chuyến đi vội nên không thể đem quá nhiều thứ theo được. Hãy coi đó như là tiền công đã giúp đỡ giúp tôi đi」

「Nếu vậy thì ta sẽ không ngại mà nhận lấy hết」

Basgas-san cười sảng khoái.

「Basgas-san. Nếu」

「Cậu trai à, ta chỉ là một người dẫn đường khiêm tốn mà thôi」

Basgas-san chặn lời nói của tôi lại.

Là câu trả lời cho những gì tôi định hỏi.

Basgas-san là một chiến binh có kinh nghiệm.

Từ chuyến đi vào Đại Mê Cung Elro tôi đã thấy rất rõ điều đó.

Hơn nữa nhờ kinh nghiệm dồi dào của ông nên ông cũng có những quyết định cực kì chính xác.

Nói thật thì tôi muốn ông ấy tiếp tục đi cùng chúng tôi.

Nhưng Basgas-san đã từ chối rồi.

「Với một người dẫn đường thì công việc chỉ là đi dẫn đường mà thôi. Hơn nữa, ta cũng nghỉ hưu rồi. Không có chỗ cho một ông già như ta đâu」

Basgas-san cười và nói thế.

Nhưng ngay lập tức ông ấy ngừng cười và nói với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

「Cậu trai à, đây chỉ là trực giác của ta thôi, nhưng ta nghĩ trong tương lai gần sẽ có chuyện cực kì trọng đại xảy ra. Ta không có bằng chứng gì cả, nhưng mấy năm gần đây lúc nào ta cũng cảm giác lo lắng không thể tả được. Có lẽ việc nổi loạn mà Cậu trai có liên quan đến chính là ngòi nổ」

Đúng vậy.

Không chỉ mỗi việc của Yuugo mà thôi.

Cuộc tổng xâm lược của phe Quỷ.

Tôi nhận lấy vai trò Anh Hùng.

Thế giới trong thời gian gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra.

「Ta đã làm xong nhiệm vụ dẫn đường của mình rồi, giờ ta chỉ có thể cầu chúc cho thế giới biến đổi theo hướng tốt hơn mà thôi. Khi đó, những người dẫn đường bọn ta cũng được hưởng lợi」

Basgas-san giơ tay ra.

「Tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó sẽ xảy ra」

Tôi nắm chặt bàn tay ấy và bắt tay thật mạnh.

Hai ngày sau khi chúng tôi chia tay Basgas-san.

Chúng tôi hiện đang bay trên lưng con Á Long Ánh Sáng.

Mục tiêu của chúng tôi hiện tại là một nước nhỏ tên Sariera, nơi mà người Elf giấu một vòng tròn Dịch Chuyển đến làng của họ.

Nước Sariera là một nước có quốc giáo là Nữ Thần Giáo thay vì Thánh Ngôn Giáo, là một đất nước cấp tiến đã từng gây chiến tranh với những quốc gia láng giềng của nó khi chúng tôi chỉ mới sinh ra.

Trong cuộc chiến tranh đó sức mạnh của đất nước đó giảm đáng kể, và sau đó họ yên tĩnh hẳn không làm gì nữa, nên ít ai biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra ở đất nước đó.

Chúng tôi sau khi vào biên giới thì bắt đầu hoạt động âm thầm hơn.

「Hãy cống hiến skill của mọi người ra! Như thế là cách duy nhất để được cứu rỗi!」

Khi chúng tôi đi vào trong thị trấn để mua thức ăn và nhu yếu phẩm, có rất nhiều người đang rao những câu tương tự như thế.

「Nước Sariera là đất nước sùng bái Admin Sariel. Chúng tôi nên cố gắng liên hệ với họ càng ít càng tốt」

Tôi thầm đồng ý với lời thì thầm của Sensei.

Nghe người đàn ông đang rao tôi còn không biết ông ta có điên hay không nữa.

Nếu đây là do Admin làm thì chuyện này không hề thoải mái chút nào.

「Cống hiến skill là sao?」

「Cô nghe nói là có hai nghĩa. Một là xóa skill của mình bằng một skill tên là 『Bỏ Skill』」

「Có thứ như thế sao?」

「Đúng thế. 『Bỏ Skill』 là một skill có thể học không tốn bất kì điểm skill nào, tác dụng của nó là xóa toàn bộ skill sau vài ngày. Sau khi sử dụng thì nó sẽ không ngừng lại cho đến khi toàn bộ skill đã bị mất nên không thể nào chỉ chọn một skill duy nhất để xóa đi được. Dĩ nhiên những skill đã biến mất sẽ không trở lại. Nhưng nếu tiếp tục tập luyện theo đúng quá trình cũ thì người đó sẽ học được skill lần nữa」

「Làm như vậy có ý nghĩa gì?」

Nghe sơ thì tôi không hiểu ý nghĩa tồn tại của skill này.

Mất skill chỉ có thể là bất lợi.

Mặc dù cứ tập luyện lại thì có thể học lại skill, nhưng thời gian mất để học skill lần đầu thì không hề được trả lại, hơn nữa nếu skill được học bằng điểm skill thì toàn bộ điểm bị phí đi.

Cứ như tự mình ném hết tất cả tài sản tích lũy của mình vậy.

「Nói cho đơn giản, đó là chuyển sức mạnh của mình cho Admin」

「A」

Hiểu rồi.

Nghĩa là toàn bộ skill do một người cố gắng có được đều được cống hiến cho Admin.

Đó là bản chất của skill「Bỏ Skill」.

「Nhắc mới nhớ, hình như Sensei đã xóa skill của Yuugo một lần thì phải」

「Đúng vậy, nhưng lần đó giống như một dạng thủ thuật hơn. Bằng cách trả một cái giá rất lớn mới có thể xóa đi toàn bộ skill của người khác. Bây giờ thì không sao rồi, nhưng lúc đó cô đã bị mất khá nhiều skill, hơn nữa bị hôn mê suốt mấy ngày liền. Việc cô làm lần đó vừa nguy hiểm cho cô mà đối phương cũng có thể chết được, cô thực sự không muốn dùng nó lần nữa」

「Ra vậy」

「Lần đó cô thực sự nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu toàn bộ skill của em ấy mất đi, cô đã nghĩ mình có thể coi như là hình phạt cho Yuugo vì quá kiêu ngạo. Việc quan trọng nhất cô phải làm lẽ ra là chỉnh sửa lại suy nghĩ của em ấy sau đó, nhưng cô lại lơ là chuyện đó đi. Kết quả là tình trạng bây giờ, cô thực sự thất bại với tư cách là một giáo viên rồi」

「Chuyện đó không phải lỗi của Sensei 」

Mặc dù tôi biết đó là an ủi vụng về, nhưng tôi chỉ có thể nói được nhiêu đó.

Người xấu thực sự là Yuugo, người đã làm nên những chuyện này.

「Cám ơn em. Nhưng mà đây là chuyện mà giáo viên phải làm. Là bài học cuối cùng Sensei có thể dạy cho một học sinh cũ đã đi lạc đường」

Mắt Sensei lúc đó chứa đầy sự quyết tâm sai lệch.

Tôi không thể nói gì cả.

「Vậy, ý nghĩa thứ hai là gì?」

Tôi đổi chủ đề.

「Cô cũng không rõ lắm ý nghĩa thứ hai là gì. Kiểu như là hãy cống hiến skill của mình để nhận được sự chiếu cố của Thần thánh」

「Nghe cứ như lời dạy của tôn giáo nào đó vậy」

「Chính xác」

Những con chiên cứ tiếp tục rao hò trong thị trấn.

Tôi muốn rời khỏi cái nơi có không khí âm u này càng nhanh càng tốt.

Bình luận (0)Facebook