Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Tôi sắp tiến hóa! Phần 5

Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:22

Phù.

Sướng quá.

Tôi không ngờ giết người được nhiều điểm kinh nghiệm như thế.

Thực ra nếu nghĩ thật kĩ thì chuyện đó khá hiển nhiên, nhưng khi mà kinh nghiệm nhiều cỡ này thì tôi không thể làm gì ngoài cười thật lớn.

Lần này tôi đã giết 28 người để lên cấp 6 lần.

Mặc dù tôi để tên triệu hồi sư và pháp sư trốn thoát, nhưng vì tôi đánh dấu chúng rồi nên tôi muốn đuổi theo giết lúc nào cũng được.

Cũng như thế, bốn người đã bỏ trốn đầu tiên kia tôi cũng muốn giết lúc nào thì giết vì tôi đã đánh dấu rồi.

Tiến hóa xong rồi tôi vẫn còn dư thời gian.

Lần tiến hóa này có thể nói là lần cuối cùng.

Một con quái vật ngang cấp độ với Mẹ.

Thực ra vì Mẹ sống lâu hơn nên tôi chắc chắn yếu hơn Mẹ trong một cuộc chiến trực tiếp.

Nhưng mà vẫn không đổi được sự thật là tôi đã leo bậc thang từ yếu nhất trở thành mạnh nhất.

Dù nói vậy đi nữa, tôi vẫn chưa đi hết con đường này.

Nếu chỉ tính quái vật cấp cao nhất thì tôi hiện tại vẫn chỉ là cầu nối để tiến hóa thành loài Arachne mà thôi.

Và loài Arachne cũng chỉ là cầu nối để đạt tới cấp độ Admin.

Đường tôi đi còn dài.

Nhưng nếu tính lượng kinh nghiệm nhận được khi giết con người thì có khi đường đi nhanh hơn tôi tưởng nhiều.

Chỉ giết 28 người mà đã được nhiều kinh nghiệm thế này, nếu tôi giết 1000 người thì tôi sẽ lên cấp tối đa sớm thôi.

Nói thật là tôi thà đi tàn sát con người hơn là chiến đấu sinh tử với con Rồng Đất.

Nếu có vấn đề thì đó là Gryurigyuri.

Có lẽ anh ta vẫn luôn theo dõi tôi, trong trường hợp đó anh ta biết “Cấm Kị” của tôi đã lên cấp tối đa rồi.

Giết Alaba, giết người, nếu sau đó tôi bắt đầu tàn sát loài người nữa thì chắc chắn anh ta biết tôi định làm gì.

Nếu anh ta hiểu ra thì chắc chắn anh ta sẽ cản tôi lại.

Là một người rất phiền phức.

Mặc dù có cản tôi đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Umu.

Ở đây, tôi nên đợi một đội khác tới để tiêu diệt tôi hay là chủ động tấn công nhỉ?

Vì tôi để tên pháp sư và tên triệu hồi sư thoát được nên lần sau chắc sẽ có người khác mạnh hơn đến để tiêu diệt tôi nhỉ?

Nếu lúc đó tôi đánh trả thì, “Ô, kì vậy”.

Là tự vệ chính đáng.

Không tệ.

Tuyệt vời.

Ừ.

Hãy chờ một đội khác để tới tiêu diệt tôi đi.

Kukuku.

Hãy cứ lao đầu vào mà không biết rằng mình bị dụ tới đi.

Fuhehe.

Trong lúc chờ đợi có khi tôi sẽ giết vài con Rồng Đất giết thời gian.

Tạm thời, chuyện tương lai cứ để cho tương lai, giờ là lúc chuẩn bị tiến hóa.

Tôi gom toàn bộ xác chết lại.

Để cùng một chỗ với xác con Tướng.

Sau đó tôi dùng tơ quấn con Tướng lại.

Nó bự lắm đó.

Tốn nhiều công sức ghê.

Phù.

Xong.

Mặc dù chỉ là một căn nhà đơn giản, nhưng để tiến hóa thì nhiêu đây là đủ.

Nhà tôi bị cháy rồi nên giờ tôi phải làm nhà mới với tâm lí chuyển chỗ ở bất kì lúc nào.

A, nhưng nếu tôi chuyển chỗ thì đội tiêu diệt không tìm được tôi thì sao.

Hmm.

Tôi nên làm một cái nhà giả không nhỉ?

Nhưng mà, nếu làm vậy thôi thà ở đây luôn cho rồi?

A, nhưng nếu ở yên một chỗ lâu quá thì nguy hiểm.

A, chợt nhớ ra, mấy cái “Ý Chí Song Song” nó sẽ thế nào nếu tôi tiến hóa?

Hiện tại chúng đang hoàn toàn tách biệt khỏi tôi rồi.

Nếu tôi đi vào tình trạng tiến hóa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thôi kệ.

Dù mấy ý chí còn lại cũng bị ép đi vào giấc ngủ thì chúng cũng sẽ không chết.

Thường thì muốn xóa bỏ chúng thì cần có sự can thiệp của sức mạnh nằm ngoài hệ thống.

Ít ra nếu chủ thể không chết thì như vậy.

Vậy nên, tiến hóa nào.

《Cá thể Ede Saine tiến hóa thành Zana Horowa》

Vâng thưa sếp.

Hở?

Thường thì tôi sẽ bị mất ý thức ngay lúc này, nhưng lần này tôi không thấy buồn ngủ.

A, hay là nhờ skill “Miễn Nhiễm Ngủ”?

Skill nhận được từ danh hiệu Lười Biếng Chủ, “Miễn Nhiễm Ngủ”.

Skill này không những vô hiệu hóa những đòn tấn công thuộc tính ngủ mà nó còn xóa bỏ tác dụng xấu của việc không ngủ nữa.

Dù tôi có thức 24 tiếng mỗi ngày suốt một năm cũng không bị gì.

Hơn nữa, lúc nào muốn ngủ thì tôi vẫn có thể thoải mái mà ngủ.

Có lẽ, nhờ skill này mà tôi không bị ngất xỉu khi đang tiến hóa.

Nhưng mà, tiến hóa là thế này sao?

Một cảm giác kì lạ.

Tôi không thấy phiền, nhưng cảm giác hiện tại cứ như cơ thể của tôi đang được tái tạo từ bên trong vậy.

Cứ như đang biến thành một thứ hoàn toàn khác.

Nhưng không có những cảm giác tiêu cực như sợ hãi hay là mơ hồ gì cả.

《Tiến Hóa kết thúc》

《Đã trở thành chủng loại Zana Horowa》

《Toàn bộ chỉ số tăng lên》

《Đã nhận được『Độ Thông Thạo Skill Bổ Sung Do Lên Cấp』》

Sau đó, nhiều skill liên tục lên cấp.

Ồ.

Mặc dù tôi đã biết từ lâu rằng mỗi khi tiến hóa thì skill đều lên cấp nhưng khi nghe rõ ràng thế này thì đúng là rất nhiều skill lên cấp cùng lúc.

《Học được skill『Bất Tử』nhờ tiến hóa》

《Điểm skill tăng》

Hmm?

Hmmmm?

Hmmmm!?

Hình như vừa rồi tôi mới nghe gì đó mà mình không thể bỏ qua được.

Cái gì cơ?

Tôi mới học được cái gì cơ?

『Bất Tử:Không thể chết được trong hệ thống』

Oiiiiiiiii!?

Được không đó!?

Có hơi tệ không đó!?

Cho một thứ như thế này vào dễ dàng như thế, D, cô ta ngốc cỡ nào vậy?

Được, tôi sẽ nhận lấy nó!

Tôi sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận nó!

Iyahhou!

Như thế này ngoài Gyurigyuri ra không ai giết tôi được nữa!

Tôi hổ báo được rồi chứ gì?

Uhehehehehehehehe!

Một tiếng bịch vang lên.

Có một cái smartphone rơi xuống.

Bình luận (0)Facebook