Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giáo Hoàng và Admin

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

「Vậy, lần này ngài đến đây có việc gì?」

Tôi hỏi người vừa xuất hiện ở nơi tôi làm việc.

「Ta muốn biết về việc xâm lược nước Sariera」

Người đang nói chuyện với tôi với giọng bình tĩnh là một người đàn ông mặc áo giáp đen kín người, là Hắc Long đã trở thành Admin từ lâu.

Việc xâm lược nước Sariera sao?

Tôi không nghĩ người này sẽ quan tâm về kết thúc của một trận chiến tranh của con người sau một thời gian dài như thế.

Dù nó có liên quan đến Nữ Thần Giáo hay đất nước cuồng tín tôn sùng Người Đó làm đức mẹ linh thiêng.

Nếu vậy thì thứ ông ấy muốn biết không phải là kết cục của trận chiến.

Có gì đó xảy ra ở đất nước đó khiến ông ta tò mò, hoặc một thứ gì đó mà ông ta nhất định phải biết.

Có lẽ là chuyện về con quái vật Ác Mộng nhỉ?

「Ngài muốn biết về cơn Ác Mộng xuất hiện trên chiến trường sao?」

Không cần phải nói vòng vo với người này.

Tôi hỏi thẳng điều tôi nghĩ.

「Không, ta không muốn biết chuyện đó」

Nhưng câu trả lời của người đó không nằm trong dự định của tôi

Thực tế, nếu đó thực sự là chuyện ông ấy muốn biết thì tôi cũng không trả lời gì được nhiều.

Con quái vật tên gọi là Ác Mộng đó là gì? Tôi cũng không hiểu.

Nó là một con quái vật đột nhiên xuất hiện trong Đại Mê Cung Elro, rồi xuất hiện biến cuộc chiến với nước Sariera thành một mớ hỗn loạn.

Cái duy nhất tôi biết là có lẽ nó đã trở thành một cấp Chủ và nó vì lí do nào đó có xích mích với Thánh Thú Già Nhất.

Và có lẽ nó vẫn còn sống ở đâu đó.

Một con quái vật mà Thánh Thú Già Nhất không thể tự mình giết được không lí nào lại bị Đại Ma Pháp của con người giết được.

Tin đồn là nó bị tinh thần thà chết không sờn của Anh Hùng cản chân lại rồi bị Đại Ma Pháp kết liễu, nhưng có lẽ nó chỉ trốn đi đâu đó chứ không thực sự đã chết.

Nếu tôi nghĩ một cách tích cực thì có lẽ Thánh Thú Già Nhất đã xử lí nó xong rồi, nhưng tôi không nghĩ vậy được.

Cần phải chú ý vị pháp sư của Đế Quốc đã mang Anh Hùng về.

Theo báo cáo thì ngay trước khi Đại Ma Pháp bắn dính thì không có ai ở khu vực gần Anh Hùng và con Ác Mộng cả.

Lúc như thế hoàn toàn không có cách nào có người Dịch Chuyển để cứu Anh Hùng nổi cả.

Nếu tính như thế, chắc chắn con Ác Mộng là người đã Dịch Chuyển.

Lí do tại sao nó lại cứu Anh Hùng đang cố giết nó là một bí ẩn, nhưng nếu như sau đó nó giao Anh Hùng cho vị pháp sư kia thì mọi chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Mặc dù tôi muốn thu thập thông tin liên quan đến vị pháp sư kia, nhưng sự bảo vệ của Đế Quốc quá mạnh mẽ.

Lúc thu thập thông tin thì tôi biết được vị pháp sư đó là pháp sư mạnh nhất của Đế Quốc.

Nếu vậy tôi không thể giết ông ta một cách bất cẩn được.

Không thể tự mình làm giảm bớt sức mạnh ít ỏi của nhân loại được.

Nhiều nhất có lẽ tôi chỉ có thể đặt giáp điệp hoặc là giật dây để ông ta ra chiến trường chiến đấu với phe Quỷ nhỉ?

Làm vậy cũng cực khổ lắm chứ không đùa.

Mặc dù thế này nguy hiểm, nhưng vì không có hành động nào đáng ngờ nên tôi chỉ có thể để yên ông ta làm gì thì làm.

Coi như tìm được cách tách ông ta khỏi Anh Hùng trước khi cậu ta bị dạy hư gì đó là tốt nhất rồi đi.

「Xem ra ngươi lại tiếp tục tự làm rối bản thân như bình thường」

「A, xin lỗi. Dù tôi có già cỡ nào thì thói quen xấu này cũng không đổi được. Phải chi có thuốc chữa ở đâu thì tốt quá」

Tôi đùa một chút để đánh trống lảng.

Vi tôi bình thường luôn tăng tốc suy nghĩ nên vốn không nên nhìn giống như tôi đang nghĩ nhiều mới đúng, nhưng xem ra người này luôn nhìn thấu được tôi.

Thực ra, cái thói xấu suy nghĩ một hồi thì lại nghĩ lan man không đổi được.

Như thế này gọi là tôi cẩn thận và suy nghĩ kĩ cũng được, nhưng có điều trong lúc nói chuyện với người khác tôi cũng làm thế này mà không giấu giếm gì.

Sau khi có được Tăng Tốc Suy Nghĩ thì tôi lừa được người khác, chứ trước đó mỗi lần nói chuyện đều bị hối thúc liên tục.

A.

Lại suy nghĩ lan man nữa rồi.

「Nếu vậy, Kokuryuu-sama muốn hỏi gì?」

「Ta thấy ngươi có vẻ khá để ý đến con gái của nhà Quý Tộc Keren, cô bé đó có gì sao?」

Tôi vừa hỏi xong ông ấy ngay lập tức trả lời.

Tôi phải làm sao đây?

Người này.

Ông ta mơ hồ phát hiện ra sự tồn tại của con gái nhà Keren sao? Hay ông ta đến để điều tra ý định thực sự của tôi sau khi đã biết hết mọi thứ rồi?

Tôi nghĩ có lẽ là cái thứ hai.

Nếu vậy tốt nhất tôi không nên nói quá nhiều.

「Cô gái đó là người thừa kế duy nhất của dòng họ Keren. Tôi vốn định loại bỏ tất cả những biến số trong tương lai, nhưng chúng tôi bị một nhóm người bí ẩn tấn công, và chi đội nhận nhiệm vụ bắt cô bé bị tổn thất thảm trọng. Sau đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô bé nữa」

Bây giờ thì ông sẽ trả lời sao đây?

「Được rồi. ta hiểu ý ngươi rồi」

Lúc đó, áp lực trong phòng trở nên cực kì nặng nề.

Xuất hiện những vòng xoáy ma lực không lẫn vào đâu được.

「Nếu ngươi muốn giữ thái độ đó thì ta cũng không còn cách nào khác」

Tôi nắm bàn tay chảy đầy mồ hôi của mình lại.

Tôi chậm rãi mở miệng ra để giấu việc đó.

「Hờ, tôi không hiểu Kokuryuu-sama tại sao lại nổi giận thế này」

「Dustin. Đó là câu trả lời của ngươi sao?」

Cái này, tôi phải trả lời nó một cách nghiêm túc.

「Đúng vậy. Câu trả lời của tôi là vì sinh tử của toàn bộ nhân loại」

Nếu có một người khác nghe cuộc nói chuyện này hẳn họ sẽ không hiểu mô tê gì cả.

Nhưng ông ta thì sẽ hiểu.

「Được rồi」

Kokuryuu-sama nói vậy, rổi đứng dậy.

「Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Cố gắng đừng làm gì căn thiệp đến họ nữa」

「Tôi đã ghi nhận lời cảnh cáo của ngài」

「Dù có ghi nhận ngươi cũng sẽ không dừng lại, đúng không?」

「Việc đó, chỉ tương lai mới biết được mà thôi」

Kokuryuu-sama đặt tay lên cửa.

「Ngươi sẽ không dừng lại. Vậy ta sẽ nói ngươi biết một điều. Ma Vương đời này là một kẻ cực kì tàn nhẫn. Hãy chuẩn bị hết mức để ngăn cản sự kết thúc của nhân loại đi」

Sau khi nói những lời đáng lo đó, Kokuryuu-sama biến mất sau cánh cửa.

Cả người tôi đổ mồ hôi như tắm.

Phù.

Vì là người đó nên ông ta sẽ không giết tôi tại đây, nhưng đối diện ông ta thì khó mà giữ bình tĩnh được.

Nhưng, có lẽ tôi vừa bị lừa nói ra sự thật lúc nãy đúng không?

Nếu vậy Kokuryuu-sama vốn đã biết về những người luân hồi rồi.

“Họ” hẳn là nói về những người luân hồi.

Dù đã biết ông ấy vẫn đến để cảnh cáo tôi.

Tại sao?

Hơn nữa, Ma Vương hiện tại?

Không phải chỉ Anh Hùng mà còn cả Ma Vương nữa sao?

Không tốt rồi.

Quá ít thông tin.

Tôi tự hào rằng khả năng thu thập thông tin của bản thân là cao nhất trong nhân laoị, nhưng có vẻ chỉ vậy là chưa đủ.

Phải tăng khả năng cho tổ chức mạng lưới thông tin, và thêm lực lượng chống lại bọn Elf, hơn nữa phải tìm ra con gái của nhà Keren.

Có quá nhiều chuyện để làm.

Bình luận (0)Facebook