Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đất nước ở nơi giao thoa

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Có một dãy núi lớn gọi là Quỷ Sơn.

Dãy núi này có ba lớp.

Lớp thứ nhất.

Khu vực dãy núi bao gồm các vách núi dựng đứng bị tuyết bao phủ quanh năm.

Những con quái vật sống ở đây mạnh mẽ hơn những con ở dưới đất nhiều lần.

Thường thấy nhất là các quái vật có độ nguy hiểm cấp C, ngoài ra còn có những con Á Long Gió, Á Long Băng v.v. nữa.

Đây là lớp thứ nhất ở bề ngoài mà cả Nhân Loại lẫn Quỷ đều gọi là Quỷ Sơn.

Lớp thứ hai.

Không có gì ở khu vực dãy núi sau khi vượt qua được lớp thứ nhất.

Chỉ có những ngọn núi cao chọc trời chặn đường đi và cái lạnh thấu xương chào đón những ai đến được đây.

Thế giới bị đá và tuyết ngự trị.

Nếu ai đó xui xẻo vượt qua được lớp thứ nhất mà đến được lớp thứ hai này, cái họ phải đối mặt chính là những thiên tai.

Lớp thứ ba.

Điểm cuối của Quỷ Sơn.

Một con Rồng đang ở đó.

Đóng vai trò người bảo hộ cuối cùng.

Quỷ Sơn là một dãy núi hình bán nguyệt.

Nhìn từ trên trời xuống, dãy núi nhìn không khác gì ba ngọn sóng liên tục vỗ đập vào nhau.

Nếu có người luân hồi nào nhìn thấy cảnh này sẽ đoán rằng dãy núi này được tạo ra nhờ sự chuyển động của hai mảng kiến tạo trên vỏ hành tinh di chuyển đụng vào nhau.

Cái này vừa đúng, cũng vừa sai.

Đúng là Quỷ Sơn được tạo ra vì hai đại lục đụng vào nhau, nhưng không phải là vì hai mảng kiến tạo di chuyển mà đụng nhau.

Một người nào đó đã cố tình dịch chuyển các lục địa, và sau khi làm hai lục địa va vào nhau mới tạo lên Quỷ Sơn.

Trừ người đó ra không ai biết chuyện này.

Một hòn đảo cực lớn, một mặt được bao bọc bởi Quỷ Sơn, mặt còn lại đối diện với biển.

Nơi này rộng khoảng 1,57 triệu km vuông.

Gần như lớn bằng nước Mông Cổ ở Trái Đất.

Mặc dù nó quá nhỏ để gọi là một đại lục, nhưng nó vẫn đủ lớn để gọi là một đất nước.

Đất nước này không có tên.

Nếu phải tả nó, thì nó là một đất nước độc lập không thuộc về phe Quỷ hay phe Nhân Loại.

Cả hai phe đều không biết đất nước ở nơi giao thoa này tồn tại.

Vì họ không tài nào vượt qua nổi Quỷ Sơn hay Đại Dương.

Cũng như vậy, những người dân của nơi này cũng không thể rời khỏi đây.

Nhưng họ lại biết đến lãnh thổ Quỷ và Nhân Loại.

Vì địa hình nên đất nước ở nơi giao thoa phải hoàn toàn tự sinh tự tiêu.

Vì thế, kinh tế chính của đất nước này là trồng trọt và nuôi súc vật.

Còn những ngành khác, vì tỉ lệ người cần phải tập trung vào việc đảm bảo lương thực quá cao nên các xa xỉ phẩm gần như là không có.

Đặc biệt, gần như không có thợ rèn hay thợ đúc nào chuyên chế tạo vũ khí cả.

Ở thế giới này sự tồn tại của quái vật, kẻ thù của tất cả sinh vật sống thì vũ khí và giáp trụ là cực kì cần thiết.

Nhưng, ở đất nước ở nơi giao thoa thì chúng lại không cần thiết.

Vì không có con quái vật nào ở đây cả.

Hệ thống tạo quái vật hoạt động không khác gì thú vật bình thường.

Một con quái vật sẽ không đột nhiên xuất hiện từ không khí.

Dĩ nhiên ở trong các mê cung và hầm ngục đôi khi sẽ có chuyện đó xảy ra rồi chúng sẽ từ đó đi ra ngoài, nhưng trừ những nơi đó ra thì quái vật cần phải sinh sản y như thú vật bình thường.

Vậy, nếu ngay từ đầu đã không có một con quái vật nào thì số lượng quái vật không thể nào tăng lên được cả.

Hơn nữa, cũng không có con nào lọt từ bên ngoài vào được

Đất nước ở nơi giao thoa đã được xây dựng ở một môi trường không tồn tại bất kì quái vật nào.

Những con thú sống ở đây có bản tín hiền lành, không thể gọi là quái vật được.

Dĩ nhiên cũng có những con thú ăn thịt, nhưng chúng chắc chắn không phải là quái vật.

Sự khác biệt giữa thú vật và quái vật là rất rõ ràng.

Vì không có quái vật nên cũng không cần phải chiến đấu, vì vậy cũng không ai lại đi chế tạo vũ khí hay giáp trụ, cũng không có ai chiến đấu cả.

Là một đất nước có thể gọi là kì tích ở thế giới này.

Kì tích không chỉ là phần đó.

Những người sống ở đây cũng là kì tích.

Nếu có ai Giám Định toàn bộ những người sống ở đây họ sẽ phát hiện một chuyện cực kì khó tin.

Rằng hai phe Nhân Loại và Quỷ đã chém giết nhau suốt chiều dài lịch sử lại chung sống yên bình ở nơi đây.

Hơn nữa, hai chủng tộc này thường xuyên cưới nhau, và sinh ra những đứa con lai giữa hai bên.

Thực tế, ở đất nước này gần như không còn Nhân Loại hay Quỷ thuần chủng nào, đa số đều có dòng máu của cả Quỷ và Nhân Loại chảy trong người.

Đất nước này là nơi hai chủng tộc chiến đấu với nhau không ngừng đang sống hòa bình ở đây.

Đất nước ở nơi giao thoa này là một nơi kì diệu như thế.

Là đất nước hoàn mỹ trong ước mơ của Nữ Thần, và người đàn ông đã cố gắng thỏa mãn ước mơ đó là người tạo ra đất nước này.

Nhưng, lúc này một hiểm họa chưa từng có đang tiếp cận đất nước này.

Một con Chằng Tinh bị Nhân Loại cướp đi mọi thứ, bây giờ lại bị Nhân Loại lùa trở ngược về Quỷ Sơn lần nữa, hiện tại đã đi đến lớp thứ ba của Quỷ Sơn.

Đã vượt qua được lớp hai giá lạnh tàn khốc không hề có chút thức ăn nào.

Con Chằng Tinh đang lâm vào tình trạng nguy kịch hoàn toàn lờ đi lời cảnh cáo của con Rồng Băng bảo hộ nơi này.

Thực tế là nó không hề nghe được lời cảnh cáo nào cả.

Với con Chằng Tinh lúc này đang đứng trước cửa tử thần, ngay cả con Rồng đang chặn đường nó cũng chỉ là thức ăn mà thôi.

Bị sự Thịnh Nộ điều khiển, chỉ muốn giết chóc và ăn. Nó đã biến thành một con Oni(quái vật) thực sự.

Con Rồng Băng bị mất đi một nửa cơ thể chỉ vừa kip chạy thoát khỏi con Chằng Tinh điên cuồng.

Để báo cho chủ nhân nó biết về tồn tại đáng sợ đang tiến đến đất nước ở nơi giao thoa.

Và, con Chằng Tinh thành công vượt qua dãy núi.

Bình luận (0)Facebook