Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 17: Ma Vương có tiền

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Khi đến thị trấn thì chúng tôi ngay lập tức đi tới nhà trọ.

Dĩ nhiên, ở trong thị trấn thì tôi được Merazofis bế.

Dù thế giới có giả tưởng cỡ nào thì một em bé tự mình di chuyển cũng là quá kì lạ.

Mà, dù không có chuyện đó thì bốn người chúng tôi cũng cực kì bắt mắt rồi.

Đầu tiên, Merazofis đang mặc một bộ đồ trắng toàn thân, hơn nữa còn có gương mặt tái nhợt, cơ bản mà nói gọi ông ấy là một con ma cũng không ai không tin.

Thực ra ông ấy là Vampire rồi nên gọi thế cũng không sai lắm.

Và, Merazofis như thế lại bế một em bé như tôi.

Chỉ thế thôi đã đủ gây sự chú ý rồi.

Và, đi cùng hai cha con là hai bishoujo.

Đặc biệt cực kì nhiều ánh mắt đang tập trung trên người Shiraori.

Dĩ nhiên!

Con người này vốn ở kiếp trước đã đẹp hút hồn người khác rồi.

Vì con người này, nên ở kiếp trước dù trường chúng tôi là trường nam nữ học chung nhưng số lượng cặp đôi lại cực kì ít.

Nếu hỏi lí do, thì tại vì với một bông hoa tuyệt đỉnh như thế ở gần thì bọn con trai ai cũng sẽ có hi vọng dù ít dù nhiều.

Không biết bao nhiêu kẻ khờ ôm mộng “có khi”.

Dù không đi nữa thì người nữ trong cặp đôi cũng sẽ bị đem ra so sánh với cô ta.

Nhờ thế, dù có một vài cặp hiếm hoi xuất hiện, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng chia tay nhau.

Có một nạn nhân đáng thương thực sự yêu cô ta từ sâu tận đáy lòng, nhưng cô ta thậm chí còn không để ý họ có tồn tại nữa.

Thế nhưng cái tên đó sau đó cố gắng nói xấu với cả quấy rối cô ấy, rồi sau đó bị hội hâm mộ trả thù, nên hắn không đáng thương nữa.

Gương mặt đẹp tuyệt trần khiến đàn ông mê mẩn đó vẫn còn nguyên dù cô ấy đã luân hồi.

Hơn nữa, vì cô ta luôn nhắm mắt như thế nên cô ta có khí chất bí ẩn, khiến người ta càng tò mò và chú ý hơn nữa.

Tôi ở bên cô ta suốt thời gian qua nhưng tôi chưa thấy cô ta mở mắt bao giờ. Tại sao cô ấy lại luôn nhắm mắt như thế nhỉ?

Tôi rất tò mò, nhưng chắc chắn dù tôi có hỏi cô ta cũng sẽ không trả lời.

Chúng tôi bị những ánh mắt tò mò dõi theo tới tận trước cửa nhà trọ.

Tôi nghe loáng thoáng được những lời bàn tán không biết ai trong số họ là mẹ tôi thì tôi tự hỏi mình nên trả lời không.

Vì cả hai đều không phải.

Nhìn sao cũng thấy rõ ràng cả Shiraori và Ariel-san đều là tuổi vị thành niên.

À, mà ở thế giới này có khi việc trẻ vị thành niên làm cha mẹ là không có gì lạ.

Ariel-san trả tiền cho phòng trọ.

Chỉ đưa một đồng xu cho người tiếp tân.

Một đồng là đủ sao?

Khi tôi còn đang tự hỏi thì người tiếp tân luống cuống không biết làm gì.

「Khỏi thối」

Nghe thế thì có vẻ đồng xu đó có giá trị cực kì cao.

Nghĩ kĩ lại, xem thái độ của người tiếp viên và Ariel-san, có khi nào đó là một đồng Aleius vàng không nhỉ?

Tôi nheo mắt lại nhìn cho kĩ thì thấy trên đồng xu khắc hình một người đang ôm một quyển sách.

Chính xác là đồng Aleius vàng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ở ngoài đời, nhưng vì tôi đã từng thấy hình minh họa nó trong sách rồi nên tôi chắc chắn.

Ở thế giới này không có tiền giấy, đơn vị tiền được sử dụng nhiều nhất là xu.

Những đồng xu được sử dụng nhiều ở thế giới này bao gồm đồng Aleuis, đồng Rengzant của Đế Quốc, đồng Sariera của Nữ Thần Giáo và đồng Okut thường được dùng ở đại lục Dalztoldia. Bốn loại này là phổ biến nhất.

Cũng có những loại tiền khác nữa, nhưng chúng không thể được sử dụng ở khu vực không dành riêng cho chúng.

Tiền Quỷ và tiền cổ cũng rất có giá, nhưng thường sẽ không ai dùng chúng để mua bán.

Dù là bốn loại tiền trên thì đôi khi qua vùng khác cũng không dùng được, thậm chí có khi giá trị bị giảm đáng kể nữa.

Đồng Okut không có bao nhiêu giá trị ở đại lục Kasanagara này.

Nếu đi đến thành thị lớn một chút có thể đổi tiền với giá tương đối tốt, nhưng ở làng nhỏ thì cơ bản là nó vô dụng.

Ngược lại, đồng Rengzant rất có giá trị ở đây lại bị giảm giá trị ở đại lục Dalztodia.

Đồng Sariera chỉ có thể dùng ở những khu vực có Nữ Thần Giáo, sau trận chiến tranh thảm bại gần đây có lẽ giá trị của nó cũng giảm kha khá.

Trong số chúng, Aleius thì lại được sử dụng cực kì rộng, hơn nữa giá trị cũng rất cao.

Bình thường nếu nói về đồng xu thì thường người ta đang nói đến đồng Aleius.

Lí do là vì đồng Aleius là đồng xu do Thánh Ngôn Giáo ban hành.

Trong Nhân Loại thì Thánh Ngôn Giáo là tôn giáo được nhiều người công nhận nhất.

Vì thế đồng xu này được công nhận ở gần như mọi nơi trên thế giới.

Chỉ riêng lí do đó thì giá trị của đồng xu đã cao hơn bất kì đồng xu nào khác rồi.

Dùng một đồng Aleius vàng đủ để người ta muốn ở nhà trọ bao lâu tùy thích.

Giá niêm yết ở trên quầy và 1 đồng Rengzant bạc 1 đêm.

100 đồng Rengzant bạc có giá bằng 1 đồng vàng.

Tỉ giá của đồng Rengzant vàng so với đồng Aleius vàng là mười đổi một.

Nghĩa là chúng tôi vừa trả tiền đủ để ở nhà trọ này 1000 đêm.

Tôi nhìn thấy người tiếp tân của nhà trọ đang cuối đầu xuống cực kì cung kính, chảy mồ hôi như tắm, bàn tay cầm đồng Aleius vàng run rẩy không ngừng.

Cái người tự gọi mình là Ma Vương này thực sự rất tuyệt vời, dù bình thường thì không ai nghĩ vậy.

Nhân tiện, chúng tôi định ở lại thị trấn này khoảng hai ba ngày.

Nhà trọ này vừa nhận được một khoảng lời cực kì lớn.

Thật tình, Ariel-san, chị có hơi quá phóng khoáng không?

Không biết túi tiền của chị ấy vừa bị mất bao nhiêu?

「Không sao, không sao. Chỉ có nhiêu đây tiền có sao đâu」

Chị ấy cảm giác được lo lắng của tôi sao? Chị ấy nói thế với một vẻ mặt tự mãn.

Bộ mặt tôi dễ nhận ra dữ vậy à?

Mà, nhiêu đó tiền lại là “chỉ có nhiêu đây” à?

Tôi thực sự muốn biết tổng tài sản của Ariel-san là bao nhiêu, nhưng tôi hơi sợ không dám hỏi.

Bình luận (0)Facebook