Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 25: Hình như tôi vừa làm xong event phá hủy hôn ước của người khác như một nữ chính, nhưng mà tôi không nhớ mình có bị bắt nạt bao giờ, tôi phải làm sao đây?

Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

[note222]

Đã tám năm rồi.

Tám năm trôi qua trong chớp mắt.

Lúc mới bắt đầu nhập học mỗi ngày tôi đều lo lắng không biết mình có thể vượt qua được không, nhưng nếu chỉ tính kết quả thì tôi có thể nói mình vượt qua rồi.

Ừ.

Tôi chính xác là thể loại nhân vật OP.

Tôi là người duy nhất không cần phải tham gia lớp chiến đấu Ma Pháp.

Đối thủ của tôi là giáo viên.

Hơn nữa giáo viên không hề nương tay.

Lúc đầu tôi nghe rằng「Xin hãy nương tay một chút. Thật đó」, tôi đã thử ngồi chờ xem sao, rồi tôi chợt nhận ra.

Yếu đuối.

Nên, tôi đã tấn công giáo viên lại bằng một loại Ma Pháp yếu.

Tôi nghe rằng giáo viên là một người thuộc nhà Hầu Tước, hơn nữa còn là một pháp sư hàng đầu.

Trong lớp đấu kiếm cũng vậy.

Lúc đầu tôi thấy thanh kiếm của giáo viên quá chậm nên tôi tưởng đó là đòn giả hay gì đó, nhưng nó lại là một đòn đánh hết sức.

Yếu đuối.

Nên khi tôi đánh cho thanh kiếm tập văng khỏi tay giáo viên thì cuộc chiến kết thúc.

Thực tế cả hai giáo viên không hề yếu, chỉ là tôi mạnh bất thường.

Vậy, Ariel-san và Goshujin-sama có khả năng dễ dàng xử lí tôi thì sao?

Nói thật ở học viện tôi không học thêm được gì liên quan đến chiến đấu cả.

Cái duy nhất tôi học được ở học viện là kiến thức và cách hành xử thì phải?

Một học viện có đa số học sinh là quý tộc thì dĩ nhiên có lớp dạy cách hành xử.

Cách hành xử của tôi qua chuyến đi 4 năm có thể gọi là hoang dã đã được uốn nắn lại dần trong những buổi học.

Nhờ vậy biểu hiện của tôi bắt đầu giống như một người nhà quý tộc.

Ngoài ra Goshujin-sama cũng thường xuyên đưa yêu cầu cho tôi.

Các yêu cầu cơ bản là「Cày cấp cho skill 〇〇」 hay là「Tăng chỉ số vượt mức *một con số”」.

Vì tôi không biết nếu tôi không đạt yêu cầu thì tôi sẽ bị gì nên tôi cố sống cố chết hoàn thành toàn bộ yêu cầu.

Nó được dùng để theo dõi sao? Lúc nào trong phòng kí túc xá của tôi cũng có một con nhện trắng nên tôi không thể lầy được.

Trong tám năm ở học viện tôi cũng có một vài người tôi có thể dễ dàng giao tiếp.

Đầu tiên là Waldo.

Là thiếu chủ của nhà Công Tước đã học cùng lớp với tôi hồi năm nhất.

Cậu ta là dạng nhân vật hoàng tử trường học thường thấy trong truyện, ra tay nhiều lần hỗ trợ dân thường là tôi không biết lễ nghi.

Chúng tôi có mối quan hệ tương đối tốt, tôi trả ơn cậu ấy bằng cách dạy cậu ấy Ma Pháp.

Người thứ hai là Jigris-sensei.

Là người giáo viên bị tôi đánh bại hoàn toàn trong cuộc đấu tập Ma Pháp.

Lúc tôi đang dạy Ma Pháp cho Waldo đột nhiên thầy ấy xuất hiện và từ đó thầy luôn tham gia lớp học của tôi.

Lúc nào thầy cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng có vẻ đó là vì thầy hi sinh giấc ngủ của mình để nghiên cứu Ma Pháp.

Người thứ ba là Kara.

Cậu ta cũng là một người thuộc nhà Công Tước như Waldo, họ có mối quan hệ đối đầu thân thiện.

Mỗi khi cậu ta tiếp xúc với Waldo thì hiển nhiên cũng dần tiếp xúc nhiều với tôi, và rồi mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiện.

Không như Waldo có tính cách thật thà, cậu ta tương đối màu mè, nhưng thực tế cậu ta là dạng người nhiệt tình.

Người thứ tư là Nitara.

Cậu ta được sinh ra trong một nhà Bá Tước, và anh trai cậu ta là một Thống Lĩnh trong quân đội, Nitara như anh trai cậu ta cũng có tài năng Ma Pháp xuất chúng nên có vẻ cậu ta cũng là một người tài năng có tương lai sáng lạn.

Tôi ngạc nhiên vì cậu ta đột nhiên đòi đấu Ma Pháp với tôi ngay lần đầu gặp mặt.

Sau khi thử nhau một chút, cậu ta cũng tham dự lớp Ma Pháp của tôi.

Người thứ năm là Shivy.

Cậu ta là một đứa con của nhà Nam Tước, có vẻ rất thèm muốn sức mạnh, lúc đầu cậu ta gặp tôi vì lí do muốn làm đệ tử của tôi.

Nhà Shivy chỉ vừa được tấn chức Nam Tước mà thôi, nếu cậu ta không thể trở thành một Thống Lĩnh quân đội thì đến đời cậu ta nhà cậu ta sẽ rất nhanh chóng bị lụn bại.

Nên, cậu ta sẵn sàng cuối đầu cầu xin một người dân thường không có địa vị gì như tôi, và có một sự cứng đầu không ngại làm bất kì thứ gì.

Un.

Toàn bộ đều là con trai.

Hơn nữa ai cũng cực kì đẹp trai.

Vì vậy tôi thường xuyên nhận được những ánh mắt ghen tị từ phía con gái và họ không xem tôi như bạn bè.

Vì vậy, mới có vấn đề hiện tại.

「Felmina, tôi sẽ từ hôn cô!」

Waldo tuyên bố như thế với một cô gái trong trường.

Felmina-san là hôn thê của Waldo, và là con gái của một nhà Hầu Tước.

「Em có thể biết lí do không?」

「Cô vẫn giả bộ không hiểu sao?」

Xin lỗi.

Tôi không hiểu.

Tại sao lại gọi tôi ra đây?

Hơn nữa, tại sao không chỉ mình Waldo và toàn bộ đội trai đẹp đều ra đây hết rồi?

「Vì cô liên tục bắt nạt, không, là cố gắng ám sát Sophia. Toàn bộ bằng chứng đều ở đây」

Ể?

Bắt nạt? Ám sát?

Cậu đang nói gì vậy?

「Sophia, đây có phải là đồ ngọt do Felmina cho cậu không?」

「À, đúng vậy」

Thứ Waldo đang cầm trong tay đúng là tôi nhận được từ Felmina-san.

Lúc ấy cô ấy đưa nó cho tất cả mọi cô gái khác trong lớp nên tôi cũng được nhận một phần.

Vì lí do nào đó, sau khi tôi nhận được nó thì Waldo lấy nó đi, bộ nó bị gì sao?

「Trong này có một lượng lớn thuốc độc. Nếu Sophia ăn nó, có lẽ cô ấy đã chết rồi」

Độc sao?

Mà, tôi có Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất Thường rồi nên độc dược làm gì ảnh hưởng tôi được.

「Hơn nữa, vụ nổ lớn gần đây trong lớp. Đó cũng là do cô làm đúng không? Cô giả bộ nó là một tai nạn để giết Sophia. May là Sophia kịp thoát ra chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng nếu lúc đó cô ấy đứng giữa tâm vụ nổ thì đã sao?」

Ể, vụ nổ gần đây ở trong lớp hả?

Lúc đó tôi né tránh theo phản xạ thôi, nhưng dù tôi không né thì vết thương cũng không đáng kể đâu mà?

Miễn sao không có bộ phận nào bị xé rách khỏi cơ thể thì không tính là bị thương nên những gì cậu ta đang nói hoàn toàn là nói quá.

「Hơn nữa còn nhiều vụ khác nữa. Toàn bộ bằng chứng đều nằm ở đây. Cô còn muốn biện hộ gì nữa?」

Waldo ném một tập giấy ra trước mặt Felmina-san.

Mặt Felmina-san khi thấy chúng thì tái nhợt đi.

「Sự việc này đã được báo cho cha cô rồi. Chuyện này sẽ được xử lí ở đó」

「Không thể nào, không thể nào! Tại sao lại là vì cô gái đó chứ!?」

「Cô không thể nào hiểu được đâu」

Ể, hở?

Kết thúc rồi sao?

Ô?

Sau đó, Felmina-san rời khỏi học viện.

Sự việc này xảy ra ở đâu đó tôi không biết hơn nữa còn được xử lí trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, có ổn không vậy?

Bình luận (0)Facebook