Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni Vs Oni ⑤

Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Chậc, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Thịnh Nộ kích hoạt rồi.

Nó kích hoạt không như ý muốn của tôi.

Nhưng sau khi Wrath kích hoạt tôi vẫn chưa bị mất lí trí.

Vậy nghĩa là sao?

Tôi không rõ.

Giữa việc điên cuồng tàn sát trong khi mất lí trí hay là không thể cưỡng lại cảm giác muốn tàn sát mọi thứ trong khi còn ý thức, cái nào mới là tốt?

Dù là sao đi nữa, cũng vậy thôi.

Nhưng, tôi thực sự đang bị sốc.

Dù Thịnh Nộ đã kích hoạt nhưng sát thương tôi gây ra vẫn không đáng kể.

Thường thì một cú quạt tay của tôi đã đủ để chém người cô gái đó làm hai rồi, nhưng lần này cô gái chỉ đơn giản là suýt bị đứt lìa một tay.

Dù chỉ số cô ta có hơn 10000 đi nữa thì nhận một đòn trực tiếp sau khi tôi đã Thịnh Nộ mà còn sống thì quá kì lạ.

Nhìn kĩ lại, dường như trên da cô cái có lớp vảy màu trắng.

Nhìn rất giống vảy rắn.

Cô gái có skill Vảy Thần Thánh mà tôi tưởng chỉ loài Rồng mới có.

Thực sự không hiểu tại sao cô gái lại có một skill đặc trưng của loài Rồng, nhưng nhờ vậy sức phòng thủ của cô ta được tăng gấp bội và đủ sức chịu đòn của tôi.

Hơn nữa cánh tay suýt bị chém đứt cũng đã hồi phục như cũ rồi.

Vừa cứng vừa dai.

Hơn nữa với một trận chiến tầm xa thì tôi cũng không biết đánh dính được mấy lần nữa nên quá khó để gây sát thương cho cô gái này.

Tôi có thắng được cô gái mà không dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó không?

Cơ mà, ngay cả thủ đoạn cuối là Thịnh Nộ của tôi cũng chưa đủ để một phát giết cô gái nữa. 

Khi chiến đấu với cô gái này tôi mới hiểu được skill quan trọng cỡ nào.

Mặc dù cô gái thua chỉ số tôi rất nhiều, nhưng skill thì cô gái mạnh hơn tôi rất nhiều không cần bàn cãi.

Cơ mà, với lượng chỉ số cao gấp mấy lần thì cuối cùng tôi cũng bù đắp được khác biệt về skill.

Tôi chém dính cô gái bằng thanh kiếm của mình.

Cô gái không đủ sức theo kịp tốc độ của tôi nữa.

Cô ta không kịp phòng thủ.

Dù cô ta có sức phòng thủ cao như thế nhờ Vảy Thần Thánh, nhưng nếu tôi liên tục tấn công bằng những đòn giống đòn đã chặt đứt một nửa tay cô ta thì sớm muộn gì HP cô ta cũng hết.

Trong lúc đang bị chém liên tục, cô gái kích hoạt một loại Ma Pháp Băng.

Hơi giống Ma Pháp tạo ra làn sương băng đỏ thẫm đã khiến tôi mất đi một tay.

Nhưng không như lúc nãy.

Lần này làn sương đỏ thẫm chạm dính tôi, nhưng tôi không bị gì cả.

Cô gái trợn mắt lên.

Là một sơ hở trí mạng, tôi lợi dụng sơ hở đó chém ngay cổ cô gái.

Tôi cảm giác mình chém dính.

Rất cứng.

Thanh Katana chém dính cô gái còn bị đánh bật ngược lại.

Đầu cô gái bay lên không trung.

Kết quả Giám Định cho thấy HP cô ta đang giảm nhanh chóng.

Cô gái chụp lấy đầu mình và đặt lại chỗ cũ.

Cái gì!?

Cái quái gì vậy!?

Tôi bị sốc trong chốc lát, nhưng rồi Thịnh Nộ dễ dàng kiềm nó lại.

Nếu đầu không được thì đâm xuyên tim thôi.

Ngày xa xưa lúc đi săn Vampire người ta thường đâm xuyên tim cơ mà.

Tôi đâm một nhát thật nhanh về phía ngực cô gái.

Bằng cách nào đó cô gái chụp được thanh kiếm lại.

Ngay sau khi nhát đâm bị chặn lại thanh kiếm vỡ nát và cô gái bị đánh văng đi.

Tôi đã dồn quá nhiều sức vào cú đâm đó, xem ra đòn đó có nhiều thuộc tính sốc hơn thuộc tính đâm.

Vì vậy thanh kiếm mới bị gãy trước khi nó kịp đâm tới người cô gái.

Hơn nữa, vì bị cú chấn động đó đẩy ra nên cô gái vô tình có lại lợi thế khoảng cách.

Cơn Thịnh Nộ khiến tôi bị bất lợi rồi.

Khi tôi bị Thịnh Nộ khống chế thì tôi biến thành một tên điên chỉ biết chạy loạn.

Nhưng xem ra skill của tôi vẫn còn.

Đặc biệt là skill Kiếm Thần.

Vì tôi có mất lí trí thì skill không bị mất.

Nhưng mà, vì không đủ bình tĩnh làm ra đánh giá đúng mức nên tôi sẽ làm ra những lựa chọn sai lầm.

Ngay khi chúng tôi tách nhau ra cô gái ngay lập tức hồi phục bản thân.

Ở cổ cô gái có ánh sáng của Ma Pháp lóe lên.

Vết chém đã biến mất.

Ăn gian quá vậy? Tôi đã nghĩ thế.

Tôi thực sự khâm phục khả năng gần như bất tử của cô gái.

Nhưng, đó không phải là bất tử thực sự.

Trên thực tế, HP của cô gái giảm tương đối nhiều rồi.

Dù vết cắt bị mất đi, nhưng cắt rời đầu cô gái ra rõ ràng đã gây nhiều sát thương cho cô ta.

Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa cô gái sẽ không chịu nổi.

Dù thế, nhưng làm một Vampire, cô gái có sự bất tử và khả năng hồi sinh hoàn toàn.

Bằng hai skill này, dù số lần hồi sinh là có hạn nhưng cô gái sẽ không chết hẳn.

Dù tôi có đánh thế nào cô gái cũng sẽ chịu đựng được.

Tôi muốn dùng phần sức lực còn lại để bỏ trốn.

Cô gái biết chuyện đó.

Dù có Thịnh Nộ tôi vẫn chưa thể thắng được cô ta.

Vậy thì, tôi chỉ cần phải bỏ chạy để giữ mạng.

Có lẽ là hơi khó. Nhưng nếu cô gái có vô số cách để tấn công và một cơ thể bất tử quyết định chỉ phòng thủ thì tôi có thể sẽ thoát được.

Vì vậy, tôi sẽ bỏ chạy.

Cô gái cười lớn như khinh thường lựa chọn của tôi.

Cặp mắt vô cảm rõ ràng nói rằng cô ta định làm gì đó.

Còn cái gì khác sao?

Vì tôi không thể Giám Định được “Ghen Tị” nên tôi hơi lo lắng.

Nghe tên thì có vẻ nó là một skill cùng cấp độ với Thịnh Nộ, nhưng nó sẽ lật ngược thế cờ hiện tại như thế nào?

Cô gái thì thương tích đầy mình.

Hiện tại cánh tay bị mất của tôi đã hồi phục rồi, và tôi lôi một thanh Katana ra từ không gian kia.

Dù sức mạnh của Ghen Tị có so sánh được với Thịnh Nộ đi nữa thì cô ta có thể lật ngược tình trạng thua thiệt hiện tại hay sao?

Nhưng, tôi có thể thấy trên mặt cô gái đầy sự tự tin.

Vậy, tôi sẽ tin tưởng.

Rằng cô gái có thể đánh bại tôi.

Nếu vậy tôi không cần phải lo lắng gì nữa.

Tôi sẽ chết, như tôi đã muốn.

Chết.

Khi nghĩ đến chuyện cơ thể tôi cuối cùng sẽ được tự do, tim tôi đập mạnh.

Tôi đang sợ sao?

Sợ chết.

Sau khi cướp đi bao nhiêu mạng sống như thế, hiện tại sợ chết có quá trễ không?

Tôi quá ích kỉ.

Đáng sợ.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chết.

Sống tiếp thế này có ý nghĩa gì sao?

Nó có đáng cái gì không?

Tôi chắc chắn là không.

Vậy, tôi chỉ có một lựa chọn là phải chết.

Nhưng tôi lại sợ hãi.

Thể hiện ý muốn sống tiếp ích kỉ của mình, tôi né đòn tấn công của cô gái.

Cô gái cố gắng làm gì đó.

Đen, không có gì ngoài màu đen, một màu đen tuyệt đối.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi.

Bình luận (0)Facebook