Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giáo Hoàng và Ninja

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

「Và, con Chằng Tinh biến mất vào lãnh thổ phe Quỷ. Kết thúc có hậu」

「Không phải là có hậu. Bởi vì con Chằng Tinh đó chưa bị giết」

Tôi nói như thế với cậu bé đang ngồi trước mặt.

Tôi nhìn nó.

Cậu bé đang vui vẻ ăn bánh kem.

Mặc dù bề ngoài của cậu bé phù hợp với hành động, nhưng bên trong lẽ ra không nên giống bên ngoài mới đúng.

Bởi vì cậu bé này là một người luân hồi.

「Rồi sao nữa, theo cậu thấy con Chằng Tinh đó có phải là một người luân hồi không?」

「Tôi không biết nữa. Chưa kịp nói chuyện với nó tôi đã bị tấn công rồi」

Cậu bé hiện tại tên là Saijin, tôi nghe rằng tên kiếp trước của nó là Kusama Shinobu.

Saijin có một skill đặc trưng gọi là 「Ninja」, và nó bao gồm những khả năng thu thập thông tin và ám sát.

Vì thế, tôi đã để Saijin thử liên lạc với con Chằng Tinh bị nghi ngờ là một người luân hồi.

Kết quả là đàm phán thất bại.

Nói đúng hơn, thậm chí còn không kịp liên lạc chứ nói gì đàm phán.

「Tôi suýt bị giết rồi. Cái tên đó có thật sự là một người luân hồi không?」

「Lí do tôi cho cậu đi là để kiểm chứng chyện đó mà」

Con Chằng Tinh đặc trưng xuất hiện ở gần biên giới Đế Quốc với lãnh thổ Quỷ.

Khả năng chiến đấu của nó cao hơn một con Chằng Tinh bình thường, trí khôn đủ để đặt bẫy nhằm tiêu diệt Thám Hiểm Giả, và hơn nữa là một skill bí ẩn có khả năng chế tạo Kiếm Ma Pháp.

Chỉ với những thông tin gãy đoạn đó, đã có thể kết luận con Chằng Tinh này có tỉ lệ cao là một người luân hồi.

Những người luân hồi có một skill bẩm sinh đặc trưng mà không ai khác có, như skill Ninja của Saijin.

Skill đó, cùng với skilln%I=W không biết tác dụng.

Đó là hai điểm đặc trưng của một người luân hồi

Việc Saijin tồn tại là một yếu tố quan trọng khiến tôi biết chuyện đó.

Saijin được sinh ra làm con trai của một thuộc hạ bên mặt tối trong Thánh Ngôn Giáo do tôi trực tiếp chỉ huy.

Thường thì ở những nước kia con cái quí tộc sẽ không được giám định cho đến khi lên được tuổi nhất định, nhưng những đứa trẻ trong mặt tối thì được Giám Định thường xuyên và rất sớm để kiểm tra tiềm năng của chúng.

Giám Định được dùng ngay lúc chúng sinh ra để biết tình trạng của đứa trẻ mới sinh, và lúc đó chúng tôi phát hiện ra sự kì lạ của Saijin.

Nó được sinh ra với một lượng điểm skill lớn mà bình thường không thể có được.

Hơn nữa, bẩm sinh nó đã có hai skill.

Đặc biệt, cả hai đều là skill tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi ngay lập tức dùng quyền lợi cấp Chủ để xác định tác dụng chi tiết của skill và liệu có những ai khác có skill giống thế hay không.

Kết quả là tôi phát hiện được hai đứa trẻ khác có skilln%I=W ngoài Saijin trong đất nước này.

Có lẽ là định mệnh khi một trong hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng nhà thờ.

Tôi cho thuộc hạ của mình đi đến nhà thờ chỗ đó, và ra lệnh cho họ bắt đầu bảo vệ và quan sát đứa trẻ.

Cùng lúc đó, tôi cũng bí mật thiết lập nhân lực để quan sát và bảo vệ đứa trẻ kia.

Nghĩ kĩ lại, khoảng lúc đó tôi đã cảm giác được điềm báo gì đó.

Và điềm báo được xác định khi tên Potimas thủ lĩnh của tộc Elf đến yêu cầu tôi giao hai đứa trẻ có skilln%I=W ra.

Nói rằng bọn chúng có ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Tộc Elf tự mình hoạt động có ý nghĩa rất lớn.

Bọn chúng không hoạt động nếu chỉ là vài vấn đề nhỏ.

Mỗi khi chúng hoạt động thì cả thế giới cũng bị ảnh hưởng lớn.

Những đứa trẻ có skill n%I=W lại có giá trị như thế

Và rồi khi Saijin bắt đầu biết bập bẹ nói.

Theo lời Saijin thì tồn tại những người luân hồi.

Một cú sốc lớn.

Những con người đến từ thế giới khác lại được hồi sinh ở thế giới này.

Chuyện như thế có thể sao?

Ngay lập tức tôi nghĩ đến Admin Cao Cấp.

Người đã thiết lập hệ thống, có quyền hạn cao hon cả Kokuryuu-sama.

Một tồn tại có mặt ở một nơi rất xa vời, chỉ được biết đến với danh hiệu là D.

Có lẽ những người luân hồi xuất hiện ở thế giới này là vì ý muốn của người đó.

Tôi chỉ có thể nghĩ vậy.

Nếu không, việc sinh ra đã có skill bẩm sinh và điểm skill là không thể tồn tại trong hệ thống được.

Nếu chúng được sinh ra không có mục đích vậy nghĩa là hệ thống bị mắc một lỗi cực kì nghiêm trọng.

Chuyện đó là không thể nào dựa vào biểu hiện của Kokuryuu-sama tôi đã gặp cách đây không lâu.

Nếu thực sự có lỗi nghiêm trọng như thế thì người đó không thể nào bình tĩnh như vậy được.

「Ông già, đừng có mơ màng giữa ban ngày chứ」

「A, xin lỗi. Mỗi khi suy nghĩ về gì đó ta luôn lờ đi mọi thứ bên ngoài」

.

Không tốt.

Lúc nãy đang nói chuyện về con Chằng Tinh nhỉ?

「Dù nó là một người luân hồi thật hay không. Nếu nó cứ như thế con Chằng Tinh đó sớm muộn cũng bị giết. Quyết định đẩy nó qua bên Quỷ của Đế Quốc là không sai nếu như nó không thể bị con người điểu khiển được」

「Tôi nghi ngờ chuyện đó. Con Chằng Tinh đó rất nguy hiểm. Nó có thể bị giết thật sao?」

「Theo báo cáo thì hai tinh anh của Đế Quốc cũng không đủ sức giết nó. Nhưng vì nó bỏ trốn nên có nghĩa nó lúc đó bị dồn vào đường cùng. Nghĩa là nó không phải là một con quái vật không thể bị giết được」

Nhưng, đó chỉ là tình trạng nhất thời.

Tốc độ phát triển của những người luân hồi có thể gọi là biến thái.

Nhìn Saijin là biết.

Bẩm sinh đã có skill đặc trưng và điểm skill, hơn nữa vì tâm lí của nó vốn đã phát triển nên nó học hỏi nhanh hơn một đứa trẻ bình thường nhiều.

Lúc này nó chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng nó đã có thể sánh bằng những người lớn được huấn luyện đặc biệt trong thời gian dài rồi.

Nếu cứ lớn lên với tốc độ này sớm muộn nó cũng sẽ mạnh đến mức không có người bình thường nào đủ sức so sánh với nó.

Con Chằng Tinh cũng như vậy nếu nó thực sự là một người luân hồi.

Hơn nữa, tốc độ phát triển của Saijin thua con Chằng Tinh đó rất nhiều.

Hiện tại nó đã đủ sức chạy trốn khỏi hai tinh anh của Đế Quốc.

Mỗi tinh anh của Đế Quốc một mình có thể xử lí một con quái vật cấp B dễ dàng.

Vì họ không đủ sức xử lí nó nên có nghĩa nó ít nhất đã là cấp A.

Nếu tính tốc độ phát triển thì có khi nó sẽ còn nguy hiểm hơn nữa theo thời gian.

「Nếu bọn Quỷ giết chúng thì ta không có gì để nói. Nếu được thì trước khi bị giết nó gây ra càng nhiều thiệt hại bên phe Quỷ càng tốt」

「Liệu mọi thứ có tiện lợi như thế không?」

「Dù không thì đó cũng là chuyện tương lai. Vụ việc con Chằng Tinh nhiêu đây là đủ rồi. Tiếp tục vấn đề của chúng ta」

「Được. Kẻ thù-san đã mắc câu rồi」

「Thật may mắn」

「Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Ogiwara làm việc tốt thôi」

Tôi bảo hộ hai người luân hồi.

Saijin và một đứa trẻ mồ côi tên Yurin.

Và một người nữa, một cậu bé tên Ogiwara Kenichi, hiện tại mang tên Ugio đang được theo dõi rất kĩ.

Tôi đã bí mật liên lạc với Ugio và dạy cậu ta những kĩ năng tình báo.

Và rồi bị đẩy khỏi đất nước này với danh nghĩa cả gia đình chuyển nhà đi.

Để tạo một cơ hội.

Ugio không được ai bảo hộ bị tộc Elf bắt cóc.

Mặc dù tôi đã sợ kế hoạch thất bại, nhưng tộc Elf thực sự bị ám ảnh với những người luân hồi.

Tôi nghĩ chúng bắt cóc cậu ta có tính đến trường hợp gặp nguy hiểm.

Nhưng như thế tiện cho chúng tôi.

「Tôi mong là mọi chuyện sẽ ổn」

Nhiệm vụ chỉ là điều tra tình hình bên trong làng Elf, nhưng Ugio đang gặp phải nguy hiểm không hề ít.

Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ cảm thấy cực kì tệ dù kết cục ra sao.

「Nếu là Ogi thì cậu ta sẽ làm được không thành vấn đề」

Khi nghe Saijin nói thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn cầu nguyện người luân hồi kia thành công thâm nhập vào nội bộ tộc Elf an toàn.

Bình luận (0)Facebook