Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai Lựa Chọn Sau Cùng (1)

Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:46:23

Cập nhật tổng quan.

Bảng tóm tắt đã được chia làm ba dòng để dễ tiếp cận!

Buổi thuyết minh giữa những người chuyển sinh!

Lời thông báo đầy tinh nghịch của D!

Hắc Bạch Đại Chiến đã bắt đầu!

Từ góc nhìn của Kushitani Asaka.

_________________________________________________

“Ể!?”

Cổ của Wakaba bị bẻ gãy bởi một người đàn ông vận bộ đồ giống áo giáp màu đen thình lình xuất hiện.

Chưa hết, sự hiện diện của người đàn ông đó cùng với Wakaba đều biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, tôi nhìn thấy một khung cảnh khác hiện ra phía sau ngay cái khoảnh khắc người đàn ông đó biến mất.

Từ những gì được nghe, ắt hẳn đó là ma pháp dịch chuyển không gian.

Ma pháp không gian rất hiếm gặp, tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ nên đây chỉ là suy đoán không hơn không kém.

Cơ mà, chuyện đó thì sao chẳng được?

Lúc này thì sự an toàn của Wakaba mới là thứ đáng phải lo.

“Ể? Ể?”

Sensei đứng cạnh tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Nếu có ai khác nhìn thấy, chắc hẳn tôi cũng đang làm một bộ mặt giống hệt Sensei lúc này.

Tình tiết vừa xảy ra quá đột ngột.

Tại sao lại là Wakaba?

Người đàn ông đó là ai?

Wakaba và người đàn ông đó đã đi đâu?

Quá nhiều suy nghĩ khiến tâm trí tôi không còn có thể kiểm soát được nữa.

Một phần cũng là vì tôi cảm thấy có phần bối rối sau khi nghe thấy thánh ngôn vừa nãy.

T-trước mắt thì mình phải làm gì đó.

...Nhưng làm gì đó là làm gì mới được?

“...Cô ơi, quyển sách đó.”

Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt vẫn đang còn mông lung của tôi, chính là quyển sách mà Wakaba đã trao tận tay Sensei hồi nãy.

Vừa nghe thấy thánh ngôn, người đàn ông kia ngay lập tức xuất hiện tấn công Wakaba.

Quá sức trùng hợp, vậy nên không thể nói cả hai không liên quan đến nhau được.

Tiếp đó, khi Sensei hỏi về ý nghĩa của thánh ngôn kia, cô đã nhận quyển sách này từ tay Wakaba thay cho câu trả lời.

Chắc chắn quyển sách ấy có chứa câu trả lời để giải đáp cho những khúc mắt cho tình hình hiện tại.

Hi vọng là thế, bởi lẽ tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác để giải đáp tình huống đột ngột vừa xảy ra.

“Cho em mượn một chút.”

“À, ừ.”

Trông như Sensei hồi phục chậm hơn tôi, cô vẫn còn đang choáng váng.

Đó là tại sao cô lại dễ dàng đưa quyển sách ấy cho tôi theo lời yêu cầu.

Tôi nhanh chóng mở quyển sách ra rồi nhìn vào bên trong.

Tuy không có khả năng đọc nhanh, nhưng nếu sử dụng tối đa khả năng của Skill Gia Tốc Suy Nghĩ, tôi có thể làm được thứ tương tự.

Mặc dù thuộc kiểu người đọc sách là phải nghiền ngẫm, nhưng giờ không phải lúc.

Nếu đọc xong quyển sách này, chắc chắn tình hình sẽ có gì đó biến chuyển.

“...Thiệt hả trời.”

Thế nhưng, trái với những kì vọng của tôi, quyển sách chẳng hề ghi bất cứ thứ gì có thể giải quyết tình hình hiện tại cả.

Ngược lại, rốt cuộc tôi còn vớ thêm được một vấn đề còn đáng quan ngại hơn.

Song, chí ít lí do tại sao người đàn ông kia tấn công Wakaba đã được làm rõ.

“Cô ơi. Trước mắt thì mình xuống dưới, tập trung mọi người lại, rồi sau đó...”

Đây không phải vấn đề mà một mình tôi có thể giải quyết.

Phải tập hợp tất cả những người chuyển sinh khác lại để hỏi xin ý kiến của họ.

Thế nhưng dù có hỏi ý kiến đi nữa, chưa chắc gì đã có thể giải quyết được...

Nào là những thứ chẳng hạn như thế giới rồi sẽ bị phá hủy, rồi có hai lựa chọn có thể cứu lấy thế giới.

Thế nhưng dù có quyết định theo lựa chọn nào trong số đó đi chăng nữa thì phải nhận lấy những sự hi sinh to lớn là không thể tránh khỏi.

Chỉ được phép chọn một trong hai để cứu thế giới.

Một bên là phải hi sinh một nửa nhân loại.

Bên còn lại là phải hi sinh nữ thần.

Sự thật tàn nhẫn này một mình tôi không thể gánh vác hết được.

Sao cậu lại để cái thứ rắc rối này lại làm quà lưu niệm rồi bỏ đi thế hả, Wakaba?

Dù cho Wakaba không có bất cứ trách nhiệm nào với sự hủy diệt của thế giới, thế nhưng tôi không thể không rủa thầm cô ta.

Có vẻ như Wakaba đã chọn phe hi sinh một nửa nhân loại.

Nếu vậy, hẳn người đàn ông đã tấn công cô ta nằm bên phe đối địch.

Nói cách khác, ông là người chọn cách hi sinh nữ thần.

Ông đã hành động sau khi nghe thấy thánh ngôn.

Có vẻ như hai phe phái đã được phân chia trong khi trong khi chúng tôi chẳng hề hay biết, mỗi phe đều hoạt động trong âm thầm nhằm mục đích giải cứu thế giới.

Nói đến đây, tự dưng tôi đảo mắt xung quanh để tìm một người đáng lẽ đã phải ở đó.

Đó là Felmina- cô gái trông như là bộ hạ của Wakaba.

Song, nhìn quanh căn phòng tôi lại chẳng thấy Felmina ở đâu trong khi mới nãy cô ta còn ở đây.

Có lẽ cổ đã đi báo cáo với những người cùng phe rằng Wakaba bị tấn công.

Nếu đúng là thế, có thể xem như trận chiến giữa hai phe đã được châm ngòi.

...Liệu rằng chúng tôi có thể làm được gì?

Trong trận chiến giữa elf và nhóm của Wakaba, chúng tôi là những người không liên can.

Tôi đã từng khá tự tin vào kĩ năng của mình với tư cách một mạo hiểm giả.

Thế nhưng, tôi lại chẳng thể làm gì trong trận chiến đó.

Giữa cuộc tấn công của đế quốc vào làng Elf, chúng tôi chỉ có thể khoanh tay chứng kiến với sự ấm ức.

Vậy nên, ở trong một trận chiến giữa hai phe quyết định vận mệnh của thế giới, liệu rằng chúng tôi có thể làm được gì?

...Tôi không biết.

Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng chẳng có nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia vào trận chiến.

Cá nhân tôi không hề muốn mình bị vướng vào một trận chiến lớn như thế này.

Dù phe nào thắng đi nữa thì tương lai chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn.

Nếu vậy, liệu có nên bất chấp đánh đổi tất cả hay không?

Tôi không biết.

Dù thế nào đi nữa thì một mình tôi cũng không thể trả lời được.

Thế nên bắt buộc phải thảo luận cùng với mọi người.

Kéo tay Sensei, tôi cùng cô rời khỏi phòng, siết chặt quyển sách mà Wakaba để lại trên tay.

Bình luận (0)Facebook