Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 24: Nhập học

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Những đứa trẻ tộc Quỷ bắt đầu nhập học ở học viện lúc năm tuổi.

Tôi hiện tại vừa đúng năm tuổi, nên tôi thỏa mãn điều kiện.

Đi học ở đây là từ lúc năm tuổi đến mười lăm tuổi.

Sau khi tốt nghiệp học viện, học sinh có thể chọn đi học một nơi tương tự như đại học ở Trái Đất, lúc đó sẽ trở nên tự lập và tự chọn môn mình muốn học.

Rất ít người chọn học lên đại học, đa số sau khi tốt nghiệp chọn đi tìm việc làm.

Tỉ lệ quý tộc ở học viện tôi học rất cao, và sau khi tốt nghiệp thường họ sẽ bắt đầu làm nghề quý tộc.

Cấp độ quý tộc từ cao đến thấp là Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước . Năm cấp theo thứ tự đó.

Không có hoàng gia.

Vì người thống trị tộc Quỷ là Ma Vương, và người nhận được danh hiệu không liên quan đến huyết thống hay cấp độ nên dù có vua cũng không có gia đình hoàng gia hay hệ thống cha truyền con nối.

Tôi nghe rằng mặc dù Ma Vương mỗi đời đều có con cái, nhưng họ không được tính là gia đình hoàng gia mà chỉ được tính thành Công Tước.

Đa số những Công Tước đều có liên quan đến Ma Vương những đời trước.

Cũng có những nhà Hầu Tước và Bá Tước có máu mủ xa xưa với Ma Vương xa xưa, nên việc đi tra lịch sử huyết thống của các nhà rất là thú vị.

Ngược lại, chức Nam Tước thường là từ dân thường mà lên, đa số không có chút quan hệ gì với Ma Vương những đời trước.

“Sức mạnh quyết định tất cả”, tôi sẽ không nói vậy, nhưng thường nếu một người Quỷ đủ mạnh mẽ thì có được chức Nam Tước rất dễ dàng.

Cũng rất dễ bị tước đi.

Chức vụ lấy được bằng sức mạnh sẽ mất đi khi sức mạnh mất đi.

Dù đời cha có xuất sắc cỡ nào, chỉ cần đời con mắc một lỗi nhỏ thì mất chức là chuyện bình thường.

Đó là thường thức về quý tộc Quỷ.

Bởi vậy, ngay cả nhà Công Tước cũng có thể bị hạ bệ nếu họ không đủ mạnh mẽ.

Mạnh mẽ không chỉ nói về sức chiến đấu.

Tài sản, sức ảnh hưởng, sức mạnh chính trị và quân đội. những thứ này cũng là sức mạnh.

Nhà Công Tước không dễ bị loại bỏ như nhà Nam Tước được chính là vì những sức mạnh như thế được tích lũy từ đời này sang đời khác.

Nếu mất đi tất cả sức mạnh đó thì chuyện bị loại bỏ là tất nhiên.

Ariel-san đã dạy sơ cho tôi biết về các nhà quý tộc Quỷ như thế, và rồi tôi nhập học.

Tôi được tính như một học sinh chuyển trường và đã phải tham dự một bài kiểm tra để được nhập học.

Bài kiểm tra đánh giá kiến thức hiện tại của tôi, khả năng chiến đấu v.v., và tôi nghe nói dù kết quả có tệ tôi cũng không bị đuổi.

Nên tôi có thể thoải mái mà kiểm tra.

Bài kiểm tra giấy thì kiểm tra nhiều môn khác nhau.

Môn toán thì tôi đã học đến trình độ cao trung ở Trái Đất rồi nên không thành vấn đề.

Ngôn ngữ cũng thế. Ariel-san đã dạy tôi cách đọc và viết một cách rất nghiêm khác trên đường đi nên không sao cả.

Cả môn ngôn ngữ Nhân Loại lẫn ngôn ngữ Quỷ.

Nhưng, vì tôi không rõ lắm về lịch sử nên tôi không làm phần đó được.

Bài thực hành cũng dễ.

Đầu tiên, hỏi rằng tôi biết dùng Ma Pháp nào thì tôi đã trả lời thật thà.

Tôi có thể dùng Ma Pháp nước, băng, bóng, bóng tối, gió và sấm.

Riêng hai Ma Pháp nước và băng tôi có thể dùng được Ma Pháp cao cấp.

Có thể tính Ma Pháp bóng tối là cấp cao hơn của Ma Pháp bóng, nên tính ra tôi dùng được ba loại Ma Pháp cao cấp.

Đó là kết quả của việc Goshujin-sama bắt tôi phải nhìn và bắt chước suốt 4 năm trời trên đường đi.

Người giám thị canh thi nghe tôi nói vậy làm một vẻ mặt nghi ngờ nên tôi cho họ thấy tôi có thể làm được.

Tôi sợ gây thiệt hại cho xung quanh nên tôi điều khiển để Ma Pháp không gây sát thương.

Kết quả là khả năng Ma Pháp của tôi được công nhận.

Tôi cũng có tham gia kiểm tra thể chất nữa, nhưng vừa kích hoạt Ma Pháp Tấn Công và Ý Chí Chiến đấu là tôi được tính là đậu luôn.

Tôi chưa kịp làm gì nữa.

Bài kiểm tra thực hành gì mà chỉ nhìn sơ đã kết thúc rồi?

Nói chung là, tôi nhập học thành công.

Vì đây là một học viện cho quý tộc nên một năm không có quá nhiều người nhập học.

Chỉ khoảng 100 người được chia làm ba lớp.

Vài năm đầu tiên của học viện sẽ mặc kệ khả năng cá nhân ra sao mà sẽ chia lớp ngẫu nhiên.

Vì tôi nhập học giữa chừng nên tôi được xếp vào lớp có ít học sinh nhất.

「Kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn Sophia Keren. Mọi người xin hãy hòa đồng với nhau」

Giáo viên giới thiệu tôi.

Rất nhiều đứa trẻ đang ngắm nhìn tôi.

Nghĩ kĩ lại, họ đều bằng tuổi tôi, nên mọi người ai cũng đều là trẻ con cả.

Nói vậy, trước giờ xung quanh tôi toàn người lớn tuổi hơn tôi.

Mặc dù Goshujin-sama bằng tuổi, nhưng ngoại hình thì lại không thấy vậy.

Sau khi giáo viên rời đi tôi bị bọn trẻ hỏi dồn liên tục.

Vì mọi người liên tục nói mặc kệ mọi người còn lại nên tôi không nghe được chúng đang nói gì cả.

Dù tôi có Tăng Cường Năm Giác Quan đi nữa thì nếu có hơn 30 đứa trẻ nói chuyện cùng lúc thì không thể nào hiểu được gì.

「Mọi người, phải thể hiện ra sự tôn nghiêm của quý tộc chứ」

Người cứu tôi khỏi việc bị đè bẹp bởi câu hỏi là một Ouji-sama mắt xanh tóc vàng.

「Tôi là người của nhà Công Tước, Waldo K Atmos. Nếu cần gì cứ việc nhờ tôi」

Haa.

Mặc dù cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lại thật đáng tin.

Cậu bé này không biết mình bị vượt qua nhiều cỡ nào.

Ngoại hình tôi thế này nhưng tôi trước đây vẫn là học sinh cao trung đó.

Sau đó, tôi và bọn trẻ có một buổi hỏi và trả lời sau khi bọn trẻ bị Wald bắt phải xếp hàng.

Chính thức thì tôi là đệ tử của một người thường xuyên chu du thế giới.

Người đó xâm nhập vào lãnh thổ Nhân Loại suốt nhiều năm trời và bây giờ đã trở về.

Tôi được người đó mang theo về nhà, đó là lý lịch chính thức của tôi.

Vì “người đó” là một người cực kì quan trọng nên tôi không thể tiết lộ danh tính được.

Thực tế người đó là Maou-sama, nên rõ ràng tôi không nói dối.

Mặc dù bọn trẻ liên tục hỏi về danh tính của “người đó”, nhưng tôi không thể giải thích được.

Sau đó chúng lại chú ý đến chi tiết dân thường.

Ngay khi tôi vừa nói tôi là dân thường thì không khí đột nhiên căng thẳng lên.

Nhưng, một vài đứa trẻ khác lại tỏ ra cảnh giác.

Hình như là tại ở học viện này có rất ít dân thường.

Và, những dân thường như tôi nếu có đủ khả năng nhập học ở đây thường là có tài năng xuất chúng.

Cơ mà tôi không có tài năng nào như vậy cả.

Ariel-san ơi, chị bắt tôi nhập học cái nơi kinh khủng gì thế này.

Khi tôi nghĩ đến chuyện tương lai sẽ ra sao tôi bất giác đau bụng, nhưng tôi đã chính thức bắt đầu cuộc sống học viện bị một lũ trẻ con bao vây.

Bình luận (0)Facebook