Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni(Quái Vật) Thịnh Nộ

Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Cuộc họp vừa bắt đầu hôm nay vẫn chưa kết thúc dù đã qua một ngày, vì vướng nhiều chi tiết cần bàn bạc lại về kế hoạch nên nó tiến hành rất chậm, kéo dài hơn một ngày trời.

So với cuộc họp thứ hai chỉ hơn một cuộc gặp mặt trực tiếp một chút, cuộc họp lần này chính thức bắt đầu việc chuẩn bị toàn bộ các bước nên có lẽ chuyện này là không tránh được.

Hơn nữa, bên Thánh Ngôn Giáo còn đang bị ép phải làm theo một kế hoạch vốn ban đầu không có, nên có nhiều thứ hơn để bàn nữa.

Lên lịch kế hoạch chi tiết cho việc lật đổ vương quốc.

Chiếm quyền hành Đế Quốc.

Đặt nền móng ở những đất nước khác.

Kế hoạch việc hành quân đến làng Elf.

Đưa ra lí do chính đáng để quân đội Quỷ có thể đi đến làng Elf xuyên qua lãnh thổ Nhân Loại.

Sau khi bắt đầu bàn bạc chi tiết thì có quá nhiều thứ để tính đến.

Cuối cùng cuộc họp kéo dài đến tối.

Thánh Ngôn Giáo mời chúng tôi ăn tối, và thậm chí còn chuẩn bị phòng để chúng tôi có thể nghỉ ngơi.

Chỉ cần nhờ Shiro-san thì tôi có thể quay về lãnh thổ Quỷ, nhưng mà mọi người có vẻ muốn ở lại đêm nay.

Tôi nghỉ ngơi một chút trong căn phòng họ cho tôi mượn.

Trước khi tôi đi ngủ, tôi muốn có thể tập trung để chế tạo Kiếm Ma Pháp đến khi tôi hết MP.

「Sasa-ya-a-a-n! Ông còn thức không?」

Ngay khi tôi vừa hoàn thành thanh Kiếm Ma Pháp đầu tiên, có tiếng gõ cửa và giọng của Kusama vang lên.

「Ừ, tôi còn thức. Cơ mà không phải tôi bảo ông gọi tôi là Wrath rồi sao?」

Vừa mở cửa ra tôi vừa sửa lời cậu ta.

「Xin lỗi, xin lỗi」

Kusama đi vào phòng tôi không có vẻ gì là hối lỗi.

Thở dài một hơi, tôi đóng cửa lại.

Kusama đang ôm một đống đồ ngọt và nước uống trong tay, nên rõ ràng cậu ta có ý định ở lại một lúc khá lâu.

Xem ra, tôi sẽ phải bỏ qua việc chế tạo thêm Kiếm Ma Pháp rồi.

「Ô? Đây là một thanh Kiếm Ma Pháp?」

Kusama tinh mắt ngay lập tức để ý thanh Kiếm Ma Pháp tôi vừa tạo ra.

「Ừ đúng rồi」

「Này này, Sasa-, Wrath, skill của ông chắc là có tác dụng tạo Kiếm Ma Pháp hay gì đó đúng không?」

「Ừ」

Kusama hỏi thế với hai mắt sáng rỡ, nên tôi cũng xác nhận.

Rất có thể lúc tôi còn đang hoành hành ở lãnh thổ Nhân Loại trước kia khi còn là một Chằng Tinh tôi đã bị điều tra rồi.

Nên tôi mới tự giới thiệu bản thân để họ nhận ra điều đó.

Ngoài ra, dựa vào tài liệu của lúc đó, tôi chắc chắn họ có thể đoán sơ về skill đặc trưng của tôi.

「Skill của ông là gì, Kusama?」

「Tui hả? Tui có skill “Ninja”, cho tui khả năng phân thân bóng với mấy cái ninjutsu các kiểu」(TN: ai coi naruto chắc biết, ninjutsu là ninja thuật)

Tôi hỏi mà không mong chờ câu trả lời, nhưng Kusama lại dễ dàng nói ra skill của cậu ta như thế.

À, ừ, Kusama là loại người không thể giữ bí mật cơ mà.

Chắc là, cậu ta còn không nghĩ rằng giữ kín bí mật skill của mình là chuyện nên làm.

「Nghe có vẻ hữu dụng nhỉ」

「Ừ thì, nó cũng hữu dụng thật, nhưng mà tui thích Kiếm Ma Pháp hơn. Muốn tạo Kiếm Ma Pháp phải dùng nguyên liệu bằng các bộ phận của quái vật siêu mạnh luôn đúng không? Bởi vậy Kiếm Ma Pháp cây nào cũng cực kì đáng giá hết 」

Thật sao?

Vì chỉ cần còn MP tôi có thể tạo bao nhiêu tùy thích nên tôi không có cảm giác chúng đáng giá.

Tôi thấy chúng là hàng tiêu hao phẩm đúng hơn.

「Này này. Có thể nào, hỏi cho vui thôi, ông tạo cho tui một thanh được không?」

Sau khi nghĩ một chút, tôi quyết định đồng ý lời cầu khẩn của Kusama.

Lí do tôi phải nghĩ một chút, là vì tôi đang hơi lo về việc thị trường sụp đổ vì tôi làm ra quá nhiều Kiếm Ma Pháp.

Nhưng mà, tôi chợt nhớ ra mình có sản xuất một số lượng lớn kiếm cho Shiro-san để trang bị cho toàn bộ Quân Đoàn Mười của cô ấy rồi.

Nghĩ rằng bây giờ mới lo về việc đó thì hơi trễ, nên tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của Kusama.

Sau khi hỏi cậu ta về việc vũ khí thế nào sẽ tốt, tôi bắt đầu quá trình chế tạo.

Kusama quan sát với vẻ mặt mê mẩn.

Và rồi tôi chế tạo xong – một cặp tantou.

Vì cậu ta là một ninja nên tôi đưa thuộc tính bóng tối vào đó.

Mặc dù như thế không hợp với hình tượng Kusama cho lắm.

Tôi đặt tên chúng là Saku và Mochi. (TN: tantou là gì thì mời các bạn gugu, hoặc hỏi người chơi Touran, Saku(朔) với Mochi (望), lần lượt có nghĩa là trăng non với trăng tròn)

「Wahoo! Cám ơn nhiều! Tôi sẽ giữ chúng thật kĩ!」

「Cũng được thôi, nhưng mà nhớ sử dụng chúng đúng cách nghe chưa? Nếu không dùng đàng hoàng thì phí phạm lắm」

「Ừ ừ」

Tôi đưa cặp Saku và Mochi ra, và Kusama nhìn chúng với một nụ cười ngoác mồm.

Rõ ràng là vẻ mặt của con nít được cho đồ chơi mới.

Vì cậu ta nhìn có vẻ vui như thế, nên coi như cũng không uổng công tôi tạo ra chúng.

Tôi bắt đầu ăn đám đồ ngọt Kusama đem qua, chờ cậu ta bớt phấn khích với cặp tantou.

「Sasa-yan, ông thấy khá hơn chưa?」

Kusama hỏi như thế một cách tự nhiên.

Cậu ta hỏi câu đó gần như là không liên quan gì cả, nhưng tôi không cần phải hỏi tại sao cậu ta lại hỏi như thế.

Vì chỉ cần nhìn là thấy rõ tôi đang có tâm trạng không tốt rồi.

「Chắc là vậy. Ít ra được thay đổi không khí một chút」

Sau khi nói chuyện với Kusama xong, tôi nghĩ tâm tình rối bời của mình đã bình tĩnh lại phần nào.

Chỉ là phần nào thôi, vì không có bước ngoặt thực tế nào xuất hiện để thay đổi ý định của tôi cả.

Cảm giác khó chịu cứ dâng lên từ trong tim tôi này không có lối thoát, có lẽ sẽ tiếp tục như thế một lúc nữa.

「Sasa-yan, tại sao tâm trạng ông lại không tốt đến thế? Tui không hẳn là đáng tin cậy, nhưng có gì cần cứ việc nói tui nha?」

Thấy Kusama dùng một giọng nghiêm túc khác thường như thế, tôi nhận ra rằng mình có tâm trạng không tốt đến mức nào.

Dù tôi có nói chuyện với Kusama thì chắc là sẽ không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng mà vì tôi nghĩ có thể bản thân mình sẽ bị đánh lạc hướng một phần, nên tôi bắt đầu nói ra sự thật từng chút một.

Khi tôi nghe kế hoạch lần này của Shiro-san, thứ đầu tiên tôi cảm thấy là một sự khó chịu không thể tả.

Một cảm giác ghê tởm đến từ sâu trong lòng không thể tả bằng lời.

Cảm giác đó, chính là sự chán ghét đến tận cùng của tôi với cách làm sử dụng biện pháp tẩy não người khác.

Bị tẩy não chính là lí do tôi có được skill Thịnh Nộ.

Là một cách làm đáng kinh tởm mà tôi ghét hơn bất kì thứ gì khác trên đời.

Nhưng mà Shiro-san lại có thể sử dụng nó không ngại ngùng như thế.

Cô ấy vốn từ đầu đã sử dụng rồi.

Natsume đang tẩy não hết người này đến người khác, trong khi hắn lại không nhận ra chính bản thân mình đã bị Shiro-san tẩy não.

Đó không phải là chuyện có thể cười bỏ qua được.

Nếu thực sự cần thiết, thì có lẽ tôi có thể chịu đựng được.

Nhưng mà sự việc gần đầy hoàn toàn là bất ngờ với Shiro-san – chuyện đó đã “vô tình” xảy ra.

Đã có người gặp tai họa, một cách “vô tình”.

Việc tẩy não, cả với người bị ảnh hưởng và những người quanh họ đều là một tai họa.

Tôi đã tự tay giết chết em gái của mình khi đang bị tẩy não.

Người anh trai bị tẩy não của tôi cũng đã bị ép phải làm ra chuyện ghê tởm không kém tôi.

Khi tôi nhớ lại chuyện đó, tôi cảm giác mình tức giận đủ để mắt đỏ ngầu lên.

Trong lần này, Hasebe-san bị tẩy não như thế không nghi ngờ gì sẽ gặp tai họa lớn.

Hơn nữa, Shun cũng thế, sau khi bị Hasebe-san phản bội.

Tôi lại là người đứng bên phe ủng hộ chuyện đó.

Không, không chỉ là ủng hộ, tôi thậm chí đứng bên phe trực tiếp dẫn đầu chuyện đó nữa.

Mặc dù tôi không biết gì về chuyện này, nhưng tôi lại chọn ủng hộ Shiro-san.

Và lựa chọn đó đã đến lúc không thể bỏ qua chọn lại nữa rồi.

Đến cái thời điểm trễ thế này rồi, thì tôi không còn khả năng ngăn cản kế hoạch lại chỉ vì tôi không muốn nhận trách nhiệm cho việc tẩy não.

Những gì tôi sắp ra tay làm sẽ ghê tởm không kém gì những người bị tẩy não sắp làm, thậm chí là hơn.

Những gì sắp xảy ra, không cần biết lí do của tôi là gì, những gì tôi làm sẽ là ác độc với nạn nhân.

Tôi, chính là sự ác độc.

Nghĩ như thế khiến tôi thấy buồn nôn.

Dù thế, tôi cũng không thể dừng lại được.

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc dừng lại nữa.

Tôi không được nghĩ đến việc đó.

「Tui thì không nghĩ ông phải nghĩ quá nhiều về chuyện đó đâu. Dù ông là “ác” hay là “thiện” đi nữa, đến cuối cùng không phải mọi chuyện là tùy vào quan điểm của chính bản thân ông sao? Nếu thế, chỉ cần phải có lòng tin rằng quan điểm của bản thân chính là “thiện” là được」

Ý kiến Kusama đưa ra sau khi nghe tôi nói chuyện, thực sự thẳng thắn đến mức chói lóa.

Tôi thật ghen với cậu ta vì có thể nói như thế.

Dù sao đi nữa, đây không còn là chuyện mà ý kiến của bản thân tôi có thể dừng lại được nữa.

Nếu thế, tôi sẽ chỉ còn lựa chọn tiếp tục đến cùng mà thôi.

Dù điều đó có nghĩa tôi sẽ trở thành cái “ác”, tôi cũng sẽ giúp đỡ Shiro-san đến cùng.

Ừ, đến khi tôi chết.

------------------------------

Kusama「Kaiten Kenbu Rokuren!」 (TN: Một skill đặc biệt của Shinomori Aoshi trong Rourouni Kenshi)

Oni 「Đừng có làm cái đó trong phòng đồ ngốc này」

Bình luận (0)Facebook