Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS- Halloween

Độ dài 467 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

「Trick or Treat!」

「Sao bé lại bất ngờ đến thăm thế?」

Tối hôm Halloween, tôi đi đến chỗ D.

Không biết sao?

Halloween là một trong hai ngày duy nhất có thể đòi người khác cho kẹo đó!

Nhân tiện, ngày còn lại là ngày Valentine.

Tôi trên lí thuyết là nữ, nên dĩ nhiên tôi đang nói đến socola tình bạn thôi.

Nói chứ tôi làm gì có bạn!

Ừ thì, hôm nay là Halloween.

Một ngày mà con nít có thể vòi người lớn cho kẹo – một ngày lẽ tuyệt vời.

Vì thế, tôi đến để đòi D cho kẹo.

Vì tôi quá hăng hái nên tôi làm một bộ đồ phù thủy luôn rồi đó.

Nữ phù thủy Kumoko tuyệt vời và rực rỡ!

Rồi, đưa kẹo cho tôi nào!

「Đây」

Nói thế xong, D đưa tôi một miếng đồ ăn vặt duy nhất có thể mua với giá 10 yen.

Sai hết rồi!

Ừ thì, tôi biết món này ngon như tên nó! (TN: chắc đây là món Umaibou, chữ “Umai” có nghĩa là ngon)

Nhưng mà lẽ ta cô phải chuẩn bị đồ ngọt thích hợp hơn cho dịp này chứ!

「Bé nói vậy, nhưng mà hiện tại ở đây chị chỉ có nhiêu đó thôi」

Ahhhh!

「Vì bé đã bỏ công sức như thế rồi, sao không tự đi ra ngoài mua kẹo luôn?」

「Ể? Không đời nào!」

Nếu tôi đi ra ngoài ăn mặc thế này tôi sẽ nổi quá mức đó biết không.

Tại sao tôi lại phải cố tình tự ngược như thế chứ?

「Nếu thế, sao bé lại ăn mặc như thế làm gì?」

「Tiện tay mà làm thôi」

Ngay lúc đó tôi chợt nghĩ rằng khuôn mặt vô cảm của D đáng sợ hết sức.

Tôi không đoán được cô ta đang nghĩ gì hết.

Tôi nghĩ mình cũng có một khuôn mặt lạnh bên ngoài, nhưng cái đó không sánh nổi với D.

Sau khi suy nghĩ một lúc, D chậm rãi đứng dây.

Lúc cô ấy đang ngồi rõ ràng là đang mặc quần áo bình thường, nhưng lúc đứng thẳng dậy thì quần áo đã là một bộ giống y như bộ đồ nữ phù thủy của tôi rồi.

Dù mắt tôi không phải làm bằng rong biển, nhưng mà tôi chỉ có thể nói rằng ngay lúc cô ấy thay đồ thì có chuyện gì đó đã xảy ra. (TN: chắc là đang nói đến việc mấy hộp bento làm theo kiểu trang trí mặt nhân vật thường dùng rong biển làm mắt hay gì đó)

「Rồi, đi thôi nào?」

「Đi…. đâu…?」

「Dĩ nhiên là ra ngoài rồi」

「Tại…sao…lại…phải…làm…vậy…?」

「Vì như thế có vẻ thú vị hơn」

Không thể phản kháng được, tôi bị kéo đến một khu vực lễ hội cosplay.

Tôi sẽ chỉ nói rằng cặp nữ phù thủy sinh đôi rất được ưa chuộng.

Tôi mệt rã rời luôn…

Bài học của hôm nay: đi cùng với D đến fest một cách bất cẩn không có gì tốt hết.

Bình luận (0)Facebook