Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại chiến Người-Quỷ: Về Merazofis

Độ dài 2,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Con người tên Merazofis là một người bình thường.

Mặc dù nếu có bất kì thuộc hạ Quỷ nào của ông ta mà nghe như thế chắc chắn họ sẽ cười không tin.

Ai mà tin một người có đủ sức mạnh để một mình lật đổ thế trận của một trận chiến là “bình thường” cơ chứ?

Dù như thế, nhưng ông ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Hoàn toàn là một người bình thường có một cuộc sống bất thường.

Ông ta từ nhỏ không có bất kì tài năng xuất chúng nào.

Ông ấy làm bất kì điều gì cũng chỉ ở mức trung bình.

Nói cách khác, ông ấy có thể làm được mọi thứ đến mức trung bình.

Nói tích cực thì ông ấy là một người có thể làm mọi thứ.

Nói tiêu cực thì ông ấy là một người làm gì cũng được nhưng không giỏi gì hết.

Với bản thân đa năng có thể trở nên trung bình ở bất kì lĩnh vực nào, ông ấy đã học không ít kĩ năng.

Chuỗi sự kiện dẫn đến việc ông ấy trở nên như thế, có liên quan đến lúc ông ấy còn nhỏ.

Ông ta đến từ một gia đình phục vụ cho một nhà quý tộc qua nhiều đời.

Dĩ nhiên từ nhỏ ông ấy được xác định là sẽ tiếp tục phục vụ cho nhà quý tộc đó.

Ở nơi đó, ông ta có một cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình.

Là gặp được tiểu thư của nhà quý tộc đó.

Cô ấy và Merazofis từ đầu không hề có mối quan hệ chủ tớ, mà là mối quan hệ hai người bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau.

Trong thời gian đó, ông ấy đã có tình cảm loáng thoáng với tiểu thư.

Nhưng mà tình yêu đó không thể nào thực hiện được.

Bởi vì cô tiểu thư đó từ nhỏ đã có hôn phu, hơn nữa hai người họ còn yêu nhau say đắm.

Không hề có chỗ cho ông ấy ở giữa họ.

Và ông ấy cũng không có ý định chen vào giữa họ.

Đối với ông ấy, miễn sao người ông ấy thương yêu được hạnh phúc là ông ấy đã hạnh phúc rồi.

Để có thể giúp đỡ cô ấy, Merazofis liên tục phấn đấu để tiến bộ.

Mỗi khi có thời gian ông ấy sẽ dồn toàn bộ thời gian vào những kĩ năng có vẻ có ích, gắng hết sức để học hỏi.

Công sức đó của ông ấy được công nhận, và được tin tưởng bởi vị hôn phu của cô ấy.

Bởi vì vậy, khi cô tiểu thư được gả đi vào nhà của vị hôn phu kia, ông ấy đã đi theo cô ấy.

Vị hôn phu kia biết cảm tình của Merazofis.

Chính xác vì ông ấy biết, nên ông ấy tin tưởng Merazofis.

Vì ông ấy tin tưởng rằng Merazofis sẽ không làm điều gì khiến cô tiểu thư buồn bã.

Có một sự đồng cảm nào đó giữa hai người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ.

Chính vì thế, ông ấy mới được họ tin tưởng giao cho trông chừng đứa con gái yêu quý của họ.

Đã quá trễ rồi.

Bị kẹt giữa người phụ nữ ông ấy yêu, và người chồng của cô ấy, ông ấy không thể trốn chạy được.

Ông ấy bị mắc kẹt, cả về tinh thần lẫn thể xác.

Đứa con gái đó, đã được giao cho Merazofis luôn luôn đáng tin cậy kia.

Merazofis, đã chấp nhận những cảm xúc đó của họ.

Dù ông ấy không thể bảo vệ được người mình yêu quý, thậm chí phải chịu đựng sự yếu đuối của bản thân, ông ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ đứa con gái của người ông ấy yêu quý, ông ấy đã thề như vậy.

Thế nhưng lời thề đó rất nhanh chóng bị phá vỡ.

Ông ấy không thể làm gì cả.

Trong tình trạng không thể làm gì, ông ấy đã nhận được sức mạnh từ chính người ông ấy lẽ ra phải bảo vệ.

Thậm chí sau khi ném đi nhân tính của bản thân, ông ấy vẫn bị sự yếu đuối tột cùng của mình dày vò.

Sau sự việc bị bọn cướp tấn công đến suýt mất mạng, ông ấy mỗi sáng đều tập vung kiếm.

Dĩ nhiên như thế không thể làm khiến ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.

Nhưng mà, để có thể không trải qua cảm giác bất lực nữa, dù chỉ một chút, để lần tiếp theo có thể bảo vệ được họ, ông ấy tiếp tục dồn hết sức mình vào mỗi cú chém.

Bao nhiêu cố gắng đó, vẫn không thành được gì tốt đẹp.

Dù cố gắng cỡ nào, Merazofis vẫn chỉ là một người bình thường.

Ông ấy từ đầu đã không thích hợp cho việc chiến đấu rồi, không có tài năng thì dù có vung kiếm bao nhiêu lần cũng không đủ để bảo vệ được gì cả.

Thế nhưng, ông ấy không chết.

Một lần nữa, ông ấy lại được cứu sống bởi một con nhện nào đó.

Hoặc thực sự ông ấy lúc đó đã chết rồi.

Ông ấy đã mất đi người mình quý trọng và yêu thương nhất trên đời.

Sau đó, ông ấy sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ đứa con gái của người ông ấy yêu.

Để nhìn thấy cô bé lớn lên, để ở bên cạnh cô bé.

Nhưng mà, ojou-sama của Merazofis, không phải là một người bình thường.

Là một người luân hồi, hơn nữa còn không phải là con người, mà là một tổ tiên Vampire nữa.

Chính Merazofis, đã nhờ ojou-sama đó mà trở thành một Vampire.

So với những con người bình thường ở thế giới này, người luân hồi có nhiều cách để tăng chỉ số và skill hơn.

Hơn nữa, ojou-sama của ông ấy còn bị ép phải trải qua một hành trình cực khổ từ lúc còn là trẻ sơ sinh, qua đó cưỡng ép chỉ số cô ấy tăng lên.

Thời điểm chỉ số tăng nhanh nhất là trong thời kì sơ sinh.

Tốc độ phát triển của chỉ số cùng với tốc độ phát triển tổng thể càng về sau càng giảm đi.

Từ lúc còn là sơ sinh, ojou-sama đã phải trải qua môi trường khắc nghiệt không thể tin được, thậm chí có thể gọi là đối xử tệ hại, khiến cho chỉ số của cô ấy phát triển ở mức cao hơn cả những người luân hồi khác giống cô ấy nữa.

Chỉ số của Merazofis, mặc dù cũng trải qua cùng môi trường, nhưng lại phát triển chậm hơn so với ojou-sama.

Lí do là vì ông ấy là một cư dân của thế giới này, và là vì ông ấy đã trưởng thành.

Vì ông ấy biến thành một Vampire nên chỉ số ông ấy tăng nhanh hơn so với lúc còn là người, nhưng mà so với ojou-sama kinh người của ông ấy, nhiêu đó cũng chỉ giống như so người đi xe máy với người đi xe lửa.

Theo thời gian, Merazofis đã yếu hơn chính ojou-sama mà ông ấy phải bảo vệ.

Dù thế, những gì Merazofis phải làm không hề thay đổi.

Khi họ bị Ma Vương tách ra để không quá dựa dẫm vào nhau, ông ấy chỉ nghĩ đến một mình ojou-sama.

Để có thể bảo vệ được ojou-sama, và không gì khác.

Vì thế, ông ấy phải mạnh lên.

Ojou-sama đã mạnh đến mức ông ấy sẽ không bao giờ bắt kịp rồi.

Nhưng mà không có nghĩa là ông ấy không cần phải mạnh lên nữa.

Ít nhất, ông ấy phải mạnh đủ để không kiềm hãm ojou-sama lại.

Bởi vậy, Merazofis mỗi ngày đều rèn luyện bản thân.

Sự rèn luyện khắc nghiệt đến mức người khác nhìn vào sẽ không tin được vào mắt họ nữa.

Đủ để một người bình thường, sẽ hoàn toàn hủy hoại cơ thể, hoặc tâm trí bản thân mình nếu thử.

Lí do ông ấy có thể làm được như thế, là nhờ hành trình khắc nghiệt đến được lãnh thổ Quỷ này của ông ấy.

Sử dụng toàn bộ skill mà ông ấy có được từ việc rèn luyện trong hành trình đó hết sức, Merazofis vẫn tiếp tục bài rèn luyện địa ngục của bản thân ông ấy.

Từ lúc nào không biết, ông ấy đã không còn nằm trong “thường thức” nữa rồi.

Nhờ Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất Thường, ông ấy không cần ngủ nữa.

Vì có hồi HP và MP tự động nên ông ấy không ngại cả việc làm bản thân bị thương.

Mỗi khi bị thương nặng ông ấy sẽ vui sướng vì có thể tăng cấp cho Ma Pháp Chữa Trị.

Dù là trong lúc làm việc ông ấy cũng sẽ tận dụng thời gian để tăng những skill vô nghĩa với người khác như là Điều Khiển Ma Pháp hay là Ý Chí Chiến Đấu.

Sau một thời gian, chỉ số trung bình của Merazofis đã ở mức 5000.

Đủ để bằng một con Rồng cấp thấp, sức mạnh đã đủ với thế giới này rồi.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn ông ấy.

Vì ojou-sama của ông ấy có chỉ số gấp ba lần như thế.

「Báo cáo cho Balto-sama đi」

「Tuân lệnh!」

Merazofis ra lệnh cho một thuộc hạ báo cáo tinh hình chiến trường.

Dù là cá nhân Merazofis hay là chiến trường tổng thể thì, trận chiến này vẫn là thất bại hoàn toàn.

Từ yếu tố khách quan mà nói, tình hình không tốt chút nào.

Phải chiến đấu với hai người luân hồi, hơn nữa có một pháp sư Nhân Loại cao cấp ở đằng sau hỗ trợ.

Nếu chỉ thế đã đành, hôm nay lại còn là một ngày nắng đẹp trời quang mây tạnh nữa.

Ông ấy không thể giết người luân hồi được.

Vừa bị ánh nắng làm yếu đi, vừa phải chiến đấu để đừng giết chết đối thủ.

Với một người không giỏi việc chiến đấu như ông ấy thì yêu cầu như thế là hơi quá khó.

Vì thế, mặc dù ông ấy mạnh hơn đối phương nhiều, nhưng trận chiến lại bị kéo dài, và ông ấy không thể hỗ trợ được tình hình chiến trường ngày càng tệ hơn.

Đúng là hai người luân hồi rất mạnh.

Merazofis cũng có skill Giám Định.

Đó là lời khuyên của con nhện, và vì nó hữu dụng, nên Merazofis liên tục sử dụng nó suốt nhiều năm nhiều tháng, từ từ tăng cấp cho nó.

Chỉ số của những người luân hồi này, theo Giám Định cho thấy, là ngang những con Á Long cao cấp.

Tính thêm skill của họ, có thể họ còn đủ sức chiến đấu với Rồng cấp thấp nữa.

Cậu con trai thì chuyên về vật lí, có chỉ số trung bình khoảng 2500.

Cô gái thì chuyên về Ma Pháp hơn, cũng như cậu con trai có chỉ số trung bình vào khoảng 2500.

Chỉ số không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai như thế, nhưng nếu cộng lại thì họ có chỉ số bằng với Merazofis.

Hơn nữa, có Ma Pháp hỗ trợ họ được bắn đến từ xa.

Vì khoảng cách nên ông ấy không dùng được Giám Định, nhưng Merazofis dự đoán rằng chỉ số Ma Pháp của người kia vào khoảng mức 2000.

Với Nhân Loại, giới hạn quyết định một người là cao cấp hay không là nếu chỉ số của họ trên mức 1000.

Phải đối mặt một lúc ba đối thủ vượt hơn gấp đôi mức đó, dĩ nhiên Merazofis chiến đấu cực khổ như thế.

Thực tế, trước khi Merazofis chiến đấu với họ, hai người luân hồi đã liên tục bao vây phe Quỷ lại, và pháp sư kia sử dụng nhiều Đại Ma Pháp để gây nhiều thiệt hại cho quân đội.

Không thể tập trung binh lính lại đối phó với mức thiệt hại ba người kia gây ra, trận chiến dĩ nhiên sớm muộn cũng thất bại.

「Thống Lĩnh, ngài bị thương」

「Chỉ là bị trầy sơ thôi」

Merazofis đã bị bắn xuyên ngực.

Vì bất cẩn lúc cuối, ông ấy bị bắn tỉa dính.

Nhưng, đúng như lời ông ta, sau khi xuyên qua lớp giáp thì sát thương thực sự lên cơ thể ông ta không hơn một vết trầy là bao nhiêu.

Kháng Ma Pháp của Merazofis vào khoảng 5000.

Thậm chí sau khi dính một đòn trực tiếp như thế, ông ta chỉ bị thương ngoài da một chút, thậm chí còn không đến gần được tim ông ta.

Lại nói, dù nó có bắn dính tim ông ta thì có lẽ nhiêu đó cũng chưa đủ để đánh bại Merazofis được.

「Tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều」

Nghe ông ta lầm bầm như thế, thuộc hạ ông ta chỉ có thể lờ nó đi rồi nhìn xa xôi.

Con người tên Merazofis là một người bình thường.

Ông ta không có tài năng xuất chúng gì.

Nhưng nếu phải nói, có lẽ là ông ấy có tài năng “chịu đựng”.

Tài năng “cố gắng” là không đủ để nói về ông ta.

Vì để đến được mức hiện tại, ông ấy đã vượt quá mức “cố gắng” mà đi đến địa ngục rồi.

Người nào khác lại sẽ chấp nhận mỗi ngày đều tra tấn bản thân đến gần chết cơ chứ?

Nói một người như thế có tài năng “cố gắng” là xa xa không đủ.

Như bằng chứng cho việc đó, dạo gần đây ông ta đã học được một skill mới.

Mang tên “Điềm Tĩnh”.

Con người tên Merazofis là một người bình thường.

Nhưng mà theo như lịch sử cho chúng ta thấy, những người bình thường không nhất thiết cứ sẽ bình thường cả đời.

-----------------

Dữ liệu tham khảo thời điểm cuộc chiến làng Elf:

Shun: Chỉ số trung bình khoảng 3000

Katia: Chỉ số trung bình khoảng 1800

Sensei: Chỉ số hệ Ma Pháp 1500, hệ vật lí 500.

Kunihiko và Asaka sẽ mạnh hơn Shun nếu cậu ta không có danh hiệu Anh Hùng. Vì sensei tập trung công sức đi tìm các học sinh thay vì chiến đấu, nên cô ấy bị Shun và Katia vượt mặt.

Bình luận (0)Facebook