Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 275: Đại Chiến Người-Quỷ kết thúc

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Khi tôi Dịch Chuyển trở về thì trận chiến cơ bản là đã kết thúc.

Mất đi Anh Hùng và toàn bộ đồng đội của anh ta, đội quân Nhân Loại đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu.

Ngược lại với họ, ở phía sau Quân Đoàn Bảy suốt thời gian trước đó chờ lệnh chính là Quân Đoàn Mười chưa hề sứt mẻ gì.

Nhưng mà, Quân Đoàn Mười toàn bộ là lính biệt động do chính tay tôi đã rèn luyện.

Quân đội Nhân Loại, mất đi trụ cột tinh thần là Anh Hùng, không còn sức chống cự với Quân Đoàn Mười nữa.

「Chào mừng Thống Lĩnh trở lại」

Waldo-kun lúc này đang đảm nhiệm vai trò lãnh đội chào mừng tôi trở về.

Đúng là không hổ danh một quý tộc trước- a, thực ra vẫn còn, một quý tộc trẻ đến từ một ngôi trường danh giá.

Lãnh đạo binh lính không hề là vấn đề.

Đúng là cậu ta không phải ngẫu nhiên mà đã từng đính hôn với Felmina-chan.

Nhưng mà tiếc thay, vì thời gian tôi có để rèn luyện cậu ta ít hơn rất nhiều so với Felmina-chan, nên cậu ta bây giờ thua cô bé nhiều lắm.

Dù vậy, cậu ta vẫn đã mạnh ngang một binh lính bình thường của Quân Đoàn Mười rồi, như thế cho thấy ngoài việc làm một Vampire thì chính bản thân cậu ta cũng có tài năng không hề ít.

Cơ mà, nói thế chứ một senpai Vampire của cậu ta đã đi trước cậu ta rất lâu rồi, nên cậu ta còn cần phải cố gắng nhiều lắm.

Khi tôi kiểm tra tình hình những chiến trường khác thông qua phân thân của tôi, ở khu vực của Quân Đoàn Hai thì bầy khỉ đang chiếm pháo đài, còn Quân Đoàn Ba thì Nhân Loại đã hoàn toàn bỏ pháo đài lại chạy trốn.

Mera đã ra lệnh cho Quân Đoàn Bốn rút lui, và đã bắt đầu làm thế.

Xem ra Quân Đoàn Năm cũng đang rút lui.

Còn Quân Đoàn Sáu thì có vẻ phó đoàn trưởng của bé shota đã ra lệnh rút lui thay cho bé shota đã chết.

Quân Đoàn Tám thì, hình như Oni-kun đã làm hơi quá và đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch rồi.

Vì tôi triệu hồi con Taratect Chúa lên chiến trường của Quân Đoàn Một nên họ đã toàn bộ bị tiêu diệt cùng với pháo đài của đối phương.

Có thể nói toàn bộ chiến trường đã kết thúc.

Ở đây cũng thế.

Quân Đoàn Bảy lúc trước khi rối loạn do Anh Hùng sau khi Anh Hùng chết đi đã tập trung lại và phản công.

Họ hợp tác với Quân Đoàn Mười, và gần như đã hoàn toàn dọn dẹp hết binh lính Nhân Loại từ pháo đài.

Trận chiến với đám đang ẩn núp trong pháo đài vẫn đang tiếp tục, nhưng vì họ đã mất đi Anh Hùng, nên tôi không nghĩ họ sẽ có thể tiếp tục quá lâu.

Cả về thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ rồi.

Kết quả cuối cùng, phe Quỷ thắng ở bốn nơi bao gồm chỗ này.

Phe Nhân Loại thì thắng ở ba nơi.

Nếu tính nơi cả hai phe đều bị tiêu diệt hết thì ở đó hòa.

Nói thế nghe có vẻ như cơ bản là hai bên cân bằng, nhưng tổng thiệt hại của bên Nhân Loại là lớn hơn.

Ngay từ đầu mà nói, dù là ở những chỗ họ thắng thì phe Nhân Loại cũng tử thương rất nhiều.

Cơ mà, nếu tính đến dân số vốn thấp của phe Quỷ luôn, thì thiệt hại của phe Quỷ cũng rất đáng kể.

Nếu không có những biến số như tôi và Oni-kun, rất có thể phe Quỷ và Nhân Loại đã thiệt hại ngang nhau rồi.

Chuyện đó, là đúng như kế hoạch.

Mặc dù chiến thuật bất ngờ của Ngực Đại Thẩm của Quân Đoàn Hai khiến họ thắng mà không thiệt hại gì, nhưng cũng không hẳn là nằm ngoài dự kiến.

Chỗ thực sự không ngờ đến, chính là việc tôi phải giết Agnar.

Đây vẫn là chiến tranh, nên tôi đã nghĩ đến trường hợp Agnar bị chết trận rồi.

Nhưng mà, tôi lại không ngờ tôi lại bị ép buộc phải tự mình đẩy ông ấy đến chỗ chết như thế.

Đã đến lúc tăng tốc kế hoạch rồi.

Vốn từ đầu dự định là để phe Quỷ tập trung quanh Balto và Agnar, nhưng hiện tại một trong hai người đã biến mất, nên sẽ tốn thêm thời gian để tập trung phe Quỷ lại lần nữa.

Cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian để tái tập hợp quân đội đang tổn thất thảm trọng hiện tại.

Bình thường thì chúng tôi sẽ phải cẩn thận để ý việc bị phe Nhân Loại phản công, và chỉ sắp xếp việc phòng thủ hết sức xong hết rồi mới tiến đánh làng Elf, nhưng có lẽ bây giờ không còn thời gian để làm cách truyền thống nữa rồi.

Hiện tại hẳn nên tăng tốc, tập trung tài lực có thể sử dụng lại một cách nhanh nhất có thể, rồi ngay lập tức tấn công làng Elf, và cơ bản là bỏ qua nếu không thể phòng thủ được.

Tôi cũng sẽ phải nghĩ cách xử lí Anh Hùng mới Yamada-kun nữa.

Tôi buộc phải đảm bảo cậu ta và Ma Vương không bao giờ gặp mặt mới được.

Hơn nữa ở đất nước đó cần phải thực hiện việc phá hủy sự chuẩn bị của Potimas nữa, nên đã đến lúc cho Natsume-kun và imouto-chan làm việc rồi.

Natsume-kun đã có được hai skill Đại Tội là Dâm Dục và Tham Lam.

Hiện tại sẽ cho cậu ta bí mật hành động để từ từ tích lũy sức mạnh.

Nếu tôi có thể dùng dây cương hướng dẫn cậu ta đi theo đúng đường tiện lợi cho tôi thì sẽ rất tốt.

Còn về người giữ dây cương, chắc là để imouto-chan đi.

Hơn nữa tôi còn phải gặp mặt với Thánh Ngôn Giáo ít nhất một lần nữa nhỉ.

Tôi phải giải thích về Anh Hùng mới trước, rồi có khi sẽ khiến họ hợp tác với chúng ta được.

Dù không có chuyện đó đi nữa, sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc vẫn còn cuộc chiến xâm lược làng Elf nữa, nên cũng phải bàn kế hoạch chi tiết cho việc đó nữa.

Muốn quân đội Quỷ đi được đến làng Elf, nằm trong khu vực lãnh thổ Nhân Loại thì không thể thiếu sự hợp tác của Thánh Ngôn Giáo được.

Nếu muốn tôi dùng Dịch Chuyển đưa họ tới cũng được, nhưng nếu vậy tôi sẽ phải dùng một lượng năng lượng khổng lồ, mà tôi không muốn làm thế cho lắm.

A, nhắc đến bọn Elf.

Tôi còn phải phân tích cái cơ thể của Poti-máy mà bé Vampire và Felmina-chan thu thập được nữa.

Máy móc các kiểu là nằm ngoài chuyên môn của tôi, nhưng chắc nó được làm bằng Ma Thuật với siêu khoa học chứ gì?

Nếu thế thì tôi sẽ ít nhiều có thể phân tích nó được.

Nếu tôi có thể xác định nó đã dùng loại Ma Thuật nào thì tôi có thể xác định chính xác cái phân thân đó nguy hiểm đến mức nào.

Từ trận chiến của bé Vampire với nó thì tôi đã hơi hiểu mức độ nguy hiểm của nó rồi.

Nếu có vấn đề gì đó, chính là việc tôi không rõ liệu bọn Elf có bao nhiêu món vũ khí siêu khoa học như thế này.

Xem ra cách duy nhất để biết đó chính là trực tiếp gặp bọn chúng.

Ừ thì, Ma Vương vẫn còn đây cơ mà, nếu tôi cũng tham dự vào trận chiến đó thì chúng ta không thể thua được.

Cuối cùng, tôi phải xem xét lại tình hình hệ thống.

Tôi không ngờ đến việc Nữ Thần lại tự mình can thiệp.

Trong tương lai, khi chúng tôi phá hủy hệ thống mà Nữ Thần lại can thiệp nữa thì kế hoạch sẽ đổ vỡ hết.

Để đảm bảo chuyện đó không xảy ra, tôi sẽ phải chuẩn bị biện pháp đối phó.

Tiếc là, tôi vẫn chưa hình dung ra được bất kì biện pháp nào như thế cả.

Nói chứ, có khả năng ngăn cản sự can thiệp của Nữ Thần, người cơ bản là lõi của hệ thống không?

Nhưng, tôi vẫn cần phải làm gì đó.

Chết tiệt!

Tôi bị lỗ quá mà.

Aiiii, sao mà có nhiều chuyện để làm quá vậy.

Quá nhiều!

Sao mà bận rộn quá vậy?

Mọi thứ là lỗi của Nữ Thần khốn khiếp đó!

Cơ mà, tôi sẽ không nói ra điều đó trước mặt Ma Vương với Kuro đâu, dĩ nhiên là thế.

Hài, nếu không có phần thưởng gì đó tôi không muốn làm chuyện này chút nào.

Chắc là tôi nên vòi Ma Vương món đồ ngọt gì đó quá.

Tạm thời, tôi sẽ để toàn bộ việc quyết định chi tiết về việc thâu tóm pháo đài cho Waldo-kun xử lí.

Ừ, vậy đi.

Bình luận (0)Facebook