Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 271: Quân Đoàn Mười đáng gờm

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

「Này, Goshujin-sama?」

Môi bé Vampire run rẩy, chỉ hướng những người thuộc Quân Đoàn Mười của tôi đang đứng dàn quân trước mặt.

「Họ, là cái gì vậy?」

Dù có hỏi tôi rằng họ là gì đi nữa, nhìn là thấy rõ là nhân sự của Quân Đoàn còn gì?

「Mắt của tôi có đang nhìn nhầm không? Tại sao tôi đang thấy ai cũng có chỉ số trên mức 1000 vậy?」

A, ra là thế.

Tôi không dùng Giám Định được nữa nên tôi không thấy được mấy thứ như chỉ số của họ nữa.

Cơ mà, 1000 thôi sao.

Yếu quá vậy.

Tôi tưởng tôi đã huấn luyện họ nhiều lắm rồi chứ, nhưng như thế này họ đánh tay đôi với một con Á Long cấp cao còn không nổi nữa là.

「Không phải là kì lạ sao? Đây là vì tiêu chuẩn của Goshujin-sama kì lạ đúng không?」

「Dùng từ “tiêu chuẩn” hay gì đó với con người này vô dụng thôi」

Khi nghe bé Vampire thốt lên như thế, Felmina-chan trả lời với đôi mắt đục như cá chết.

「Cái- , làm sao chỉ số của cô lên trên mức 2500 rồi?」

「Hah, ha-ha-ha-ha…」

Trong lúc bé đang bị sốc, Felmina-chan mặc kệ và chỉ trả lời với tiếng cười khô khốc.

Như đã đoán ra gì đó, bé Vampire nhìn cô bé với ánh mắt thương hại.

Không như bé Vampire, tôi không có cơ hội huấn luyện Felmina-chan từ bé, nên chỉ mới được có nhiêu đây thôi.

Dù thế thì cô bé vẫn đã được tôi huấn luyện nhiều hơn một binh lính bình thường ở đây, nên cô bé đã có thể đánh ngang với một con Á Long cao cấp rồi.

Dĩ nhiên là vẫn không bằng một con Rồng.

Bên Quân Đoàn Chín đầy rẫy mấy tên như thế, thật là bất công mà.

「Waldo, anh có ổn không?」

「Anh ổn mà. Nếu là vì em anh có thể chịu đựng bất kì loại huấn luyện đặc biệt nào」

Những người trong harem của bé Vampire, sau khi hóa giải Quyến Rũ rồi thì chỉ còn mỗi Waldo là tiếp tục ở bên cô bé như trước mà thôi.

Vì bé Vampire bị cưỡng ép tham gia Quân Đoàn Mười nên Waldo cũng đi với cô bé.

Ngoài ra, cùng với một số lượng lớn người tốt nghiệp từ thế hệ của bé Vampire, Quân Đoàn Mười đã đạt chỉ số cần thiết rồi.

Từ giờ đến khi chiến tranh bắt đầu sẽ không bổ sung nhân sự nữa.

Sau khi nhân sự bổ sung đã quen với môi trường Quân Đoàn Mười, việc chuẩn bị thực sự cho chiến tranh sẽ bắt đầu.

Nói cách khác, tôi chỉ có từ giờ đến đó để huấn luyện lính mới thôi.

Thật là đáng mong chờ mà!

Và, trong lúc tôi đang tra tấn Quân Đoàn Mười như thế, có chuyện lớn đã xảy ra ở học viện Nhân Loại.

Thực ra thì cũng không lớn lắm, thực ra nó là một bí mật nữa.

Yamada-kun đã học được một skill cấp Chủ.

Dĩ nhiên tôi đã nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng khi cậu ta thực sự học được rồi thì tôi lại thấy ngạc nhiên.

Dĩ nhiên tôi tận dụng hết mức việc đó.

Nhờ có cái này nên tôi sẽ xâm nhập hệ thống càng được nhiều hơn nữa.

Sau đó chỉ cần xử lí được Giáo hoàng với Potimas thì tôi sẽ tìm được cách gom hết những skill cấp Chủ còn lại.

Ngoài ra, không có thêm hành động gì từ phía bọn Elf nữa.

Một đống phân thân của Potimas đang bí mật làm đủ chuyện trong đất nước của Yamada-kun, nhưng tôi sẽ cho Natsume-kun dọn sạch sẽ hết một lần luôn cho gọn, nên không sao hết.

Lúc đó, tôi sẽ cho imouto-chan ra sức làm một vố lớn.

Bên Nhân Loại đã nhận ra phe Quỷ chuẩn bị một cuộc xâm lược toàn diện, nên chúng cũng đang tập trung rất nhiều binh lính ở biên giới.

Trong số đó có hẳn một chi quân đội của Thánh Ngôn Giáo.

Xem ra Giáo hoàng đã chọn sẽ chiến đấu.

Cơ mà, tôi không thấy bất kì tướng quân nào xuất hiện ở cuộc họp cả, nên xem ra họ còn định giữ quân lính quan trọng cho cuộc chiến sau đó.

Nhắc mới nhớ, tôi nhận ra mình quên bảo họ hãy để Anh Hùng tham dự cuộc chiến tranh này, nhưng xem ra Ma Vương đã khéo léo nói với họ về việc đó rồi, vì cậu ta rõ ràng là có tham gia.

Anh Hùng Julius và đồng đội của cậu ta đã tập trung ở một pháo đài.

Nhằm mục đích dễ dàng xử lí Anh Hùng, tôi nói chuyện với Ma Vương về việc cho Quân Đoàn Mười đóng quân ở cùng nơi với Anh Hùng.

Chuyện này diễn ra rất suôn sẻ.

Vì Quân Đoàn Mười vốn đã có ít nhân sự hơn so với những quân đoàn khác rồi, nên đằng nào họ cũng được xem là quân dự bị cơ mà.

Trong lúc những đội quân khác vẫn đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược, toàn bộ Thống Lĩnh được triệu tập đến lâu đài của Ma Vương.

Xem ra sẽ có một cuộc họp cuối cùng diễn ra.

Gọi là họp chứ, giống như một buổi xác nhận cuối cùng đúng hơn, gọi là một buổi phổ biến thông tin đi.

Khi tôi đến phòng họp thì những Thống Lĩnh khác đã tập trong rồi.

Khi tôi bước vào Agnar có liếc sơ qua tôi, nhưng không phản ứng gì hơn.

Dĩ nhiên những Thống Lĩnh khác không ai biết mối quan hệ của tôi với ông ta, thậm chí Ma Vương còn không biết.

Mera cũng phản ứng tương tự Agnar.

Oni-kun thì cúi đầu nhẹ chào tôi.

Kuro thậm chí còn không thèm liếc tôi.

Những Thống Lĩnh khác ngồi xuống ghế của mình một cách im lặng.

Vếu Đại Thẩm của Quân Đoàn Hai nhìn những Thống Lĩnh với ánh mắt lẳng lơ, còn tên khổng lồ ngốc Thống Lĩnh của Quân Đoàn Ba thì đang ngồi co ro một chỗ.[note1047]

Có lẽ bởi vì tên samurai-giả của Quân Đoàn Năm là một người sống chết vì Ma Vương nên hắn ta đang nhìn ngó canh chừng những ai có vẻ không thuận theo Ma Vương.

Nói thật chứ, có làm vậy hay không cũng chả ảnh hưởng gì Ma Vương nên cơ bản là làm chuyện vô dụng.

Bé shota của Quân Đoàn Sáu thì có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy cậu ta đang cực kì hồi hộp.

Tên đầu gấu của Quân Đoàn Bảy thì đang xụ mặt ngồi đó.

Đúng là đội quân của Ma Vương đầy những thành phần đặc biệt mà.

Căn phòng cực kì ồn ào dù không có bất kì ai đang mở miệng nói một câu.

Tôi muốn về quá đi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Kuro.

Ánh mắt của Vếu Đại Thẩm với bé shota cứ nhột nhột thế nào ấy.

Những người ở đây không biết chút gì về khả năng của tôi bao gồm Vếu Đại Thẩm, tên to đầu ngu ngốc, samurai-giả, và bé shota.

Tên đầu gấu cũng hơi giống thế ở chỗ cậu ta không rõ thực sự tôi mạnh cỡ nào.

Trong quân đội có lời đồn đại rằng tôi là một người ăn theo Ma Vương hay lạm dụng quyền hành gì đó.

Bởi vậy có nhiều người trong quân đội nghi ngờ khả năng của tôi.

Kết quả là Vếu Đại Thẩm với bé shota chuyển hướng sự thù ghét của họ với Ma Vương sang tôi.

Thật là mệt mà.

Có đủ thứ loại quấy rối các kiểu xảy ra với Quân Đoàn Mười rồi, nên để tránh việc đó tôi phải giấu đi toàn bộ hành động của Quân Đoàn Mười.

Có thể là vì thế, gián tiếp hoặc trực tiếp, nói chung là có một lời đồn rằng Quân Đoàn Mười là một đội quân bí mật thực hiện đủ loại nhiệm vụ mật cho Ma Vương.

Nhìn sơ thì thấy chúng tôi cực kì đáng ngờ.

Hơn nữa vì thông tin hành động của chúng tôi bị giấu không cho cả Balto biết nữa, nên tin đồn lại càng có lí hơn.

Hơn nữa, vì tên đầu gấu hiểu nhầm rằng tôi là một người chuyên thu thập tình báo, nên lại càng đổ thêm dầu với lửa.

Thực tế chúng tôi chỉ là đi huấn luyện đặc biệt thôi được không.

Đúng ngay lúc tôi đang suy nghĩ về mớ lời đồn về Quân Đoàn Mười thì Ma Vương bước vào.

Ngay lúc đó không khí trong căn phòng nghiêm trọng hẳn lên.

「Được rồi, vậy thì ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Balto」

「Vâng thưa bệ hạ」

Ma Vương và Balto trao đổi ngắn gọn như thế, và cuộc họp bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook