Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 279: Từng từng Từng Từng từng

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

[note1328][note1329]

Tôi đã cho imouto-chan và Natsume-kun gặp nhau rồi.

Còn việc mà bản thân tôi có thể làm tiếp theo, có lẽ là đi phân tích cơ thể Poti-máy.

Tôi để bé Vampire lại với Waldo-kun, để cho họ hoàn thành việc chiếm pháo đài với nhau.

Tôi đã đưa Felmina-chan về lãnh thổ Quỷ rồi, để cô bé chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa phản công.

Sau khi đưa hai cô bé về lại đúng chỗ của họ, tôi bước vào không gian chỗ tôi trữ cơ thể của Potimas.

Ở đó tôi bắt đầu tháo dỡ cơ thể Poti-máy.

Tôi cảm giác mình như là một bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật vậy.

“Dao mổ!”, giống như thế.

Thực tế thì tôi không cần dao mổ mà dùng tay không tháo dỡ nó ra luôn.

Cơ mà, cơ thể này sao ghê vậy?

Không ngờ nó lại là một cơ thể máy gần như hoàn toàn.

Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cơ thể đó sử dụng Elf làm lõi, rồi thêm các bộ phận máy gắn đây đó thôi, nhưng thực tế nó hoàn toàn là máy móc trừ phần não với vài bộ phận quan trọng.

Thật chứ, cái này là Kẻ Hủy Diệt luôn rồi còn gì.

Dù là tôi đi nữa thì máy móc vẫn nằm ngoài chuyên môn của tôi, nên tôi không xác định được nhiều bộ phận có tác dụng là gì.

Nhìn qua nhìn lại các kiểu, tôi có thể thấy được chỗ này là để hỗ trợ sự sống, chỗ kia là điều khiển hành động, nhưng mà còn về lí thuyết chuyên sâu về cách hoạt động thì tôi mù tịt.

Nhưng mà!

Tôi chỉ mù phần máy móc thôi.

Những phần cổ ngữ nhìn như Ma Thuật khắc trên các bộ phận máy móc thì tôi hiểu.

Vì tôi là một vị Thần mà.

Nếu đây chỉ là máy móc 100% như mấy cái ở Trái Đất thì tôi sẽ phải ngồi học kĩ thuật máy móc lại từ đầu, nhưng nếu mà một thứ do tộc Elf tạo ra mà không có bao gồm bất kì phần Ma Thuật hay Ma Pháp nào thì quá mức phá vỡ hình tượng đi.

Thật đó, nếu không có thì tôi khóc luôn đó.

Vừa tháo dỡ phần máy móc ra, tôi vừa phân tích phần Ma Thuật khắc trên đó.

Tạm thời tôi sẽ mặc kệ hoàn toàn những phần máy móc.

Vì tôi đằng nào cũng chẳng hiểu chúng được.

Nói chứ, những phần chỉ là máy móc mà không có Ma Thuật thì chắc cũng không quan trọng là mấy đâu.

Tệ nhất thì nó chứa vũ khí nguyên tử thôi đúng không nào?

… Nghĩ lại thì, có khi tôi không nên đùa về chuyện đó.

C-chắc là, có lẽ là, không sao đâu.

Nó không có lõi năng lượng hạt nhân thu nhỏ đâu, tôi mong là thế.

Tôi tiếp tục việc tháo dỡ cẩn thận hơn một chút.

Việc tháo dỡ sắp xong rồi.

Hmm.

Kết quả phân tích là cơ thể này không có quá nhiều Ma Thuật được khắc lên đó.

Đầu tiên, có Ma Thuật để tăng độ cứng tổng thể của cả cấu trúc.

Tính ra chỉ số thì nó cơ bản tăng phòng thủ.

Ngoài ra, còn có Ma Thuật tăng độ linh hoạt.

Tính ra chỉ số thì đây sẽ tăng tốc độ hoặc là sức tấn công.

Có nhiều cái khác nhỏ nhỏ được thêm vô nữa, nhưng chỉ là để hỗ trợ hai cái Ma Thuật nói trên, hoặc là được thiết kế để kích hoạt các Ma Thuật công kích đơn giản.

Cái duy nhất có sức phá hoại cao là cái được gắn ở trên cánh tay đã gây sát thương được cho bé Vampire, bắn ra cái gì đó hơi giống một tia laze, thực tế thì nó là một thứ kết hợp giữa máy móc với Ma Thuật nên tôi không hiểu rõ lắm.

Nói cho dễ hiểu, những Ma Thuật được sử dụng lên cơ thể này cơ bản chỉ là phiên bản bắt chước của Ma Thuật hệ thống, cho phép cư dân của thế giới này tăng chỉ số như đó là chuyện hiển nhiên.

Tôi không chắc lắm, nhưng dường như cơ thể này nằm ngoài sự hỗ trợ của hệ thống, và không có những quyền lợi như chỉ số.

Vì thế nên cấu trúc bên ngoài của nó mới được gia cố kĩ như thế.

Nói chứ, mức độ gia cố khá là đáng kể.

Bỏ qua khả năng tấn công, nếu tính chỉ số ra thì lớp phòng thủ này chắc mạnh cỡ 10000 nhỉ?

Tôi không còn được hệ thống hỗ trợ chỉ số nữa rồi nên đây chỉ là ước tính thôi.

Đúng là không dùng được Giám Định phiền quá đi.

Chỉ riêng việc nó đủ sức đánh ngang tay với bé Vampire ở tầm gần thì có thể thấy nó mạnh đến cỡ nào.

Theo tôi thấy dù nó mạnh đến thế thì vẫn không đủ để trở thành mối lo ngại.

Chỉ là nếu có nhiều những con thế này thì sẽ hơi khó để Oni-kun với bé Vampire xử lí, còn với binh lính bình thường thì vô vọng thôi mà.

Ma Vương hay tôi thì đơn giản là quá mức chịu đựng của bọn này.

Nếu muốn đánh bại Ma Vương với đám này thì sẽ cần phải chuẩn bị ít nhất 10000 con.

Còn đánh với tôi thì có bao nhiêu cũng không có kết quả gì, chỉ có tác dụng nhây câu giờ thôi!

E hèm.

Đó là nếu bọn này thực sự là con bài tẩy của tộc Elf.

Nhìn sơ mức độ tiên tiến của cơ thể này, theo tôi thấy nó hơi giống khoa học cổ.

Thứ đã hỗ trợ kích hoạt việc Phong Thần của tôi chính là cơ sở ngầm của nền văn minh cổ đại.

So với mức độ khoa học kĩ thuật của bọn robot ở đó thì gần như cơ thể này không khác gì bọn đó hết.

Nghĩa là bọn Elf chưa vượt quá được mức độ khoa học của nền văn minh cổ sao?

Không, tôi không nghĩ thế.

Bằng chứng là cơ thể Poti-máy này đã được chế tạo cách đây khá lâu rồi.

Phân tích thử Ma Thuật được sử dụng thì nó được kích hoạt cách đây ít nhất 800 năm.

Nghĩa là cơ thể máy này tồn tại ít nhất 800 năm rồi.

Có thể não bộ đã được thay thế, vì đó là bộ phận hữu cơ duy nhất còn lại trong cơ thể này.

Cứ xem như đây là cơ thể phiên bản cũ thì tốt hơn.

Tôi không biết tại sao nó lại được đem ra sử dụng lúc này, nhưng mà nó không phải là một phiên bản gần đây.

Có thể bọn chúng cho rằng chỉ cần dùng cơ thể cũ này là đủ rồi.

Trên lí thuyết, trừ Ma Vương ra ai cũng sẽ khặp vấn đề khi xử lí nó.

Mặc dù bé Vampire và Oni-kun có thể xử lí nó được nhưng mà Mera thì tôi không chắc.

Hẳn là Kuro có một vài thuộc hạ đủ sức xử lí cơ thể này, nhưng mà tôi không tính chúng vào trong kế hoạch của mình.

Hmm.

Kết luận: bọn Elf có thể nguy hiểm hơn tưởng tượng.

Tôi hoàn toàn không biết liệu bọn chúng tiến bộ bao nhiêu từ lúc chế tạo ra cơ thể này rồi, nhưng đây sẽ là mức độ tối thiểu.

Nếu tôi nghiêm túc thì tôi không nghĩ mình đánh thua được, nhưng có khi sẽ gặp trường hợp bị ép phải sử dụng nhiều năng lượng hơn dự kiến.

Tôi muốn tránh việc đó hết mức có thể.

Lại thêm một việc để lo rồi.

Bình luận (0)Facebook