Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tính toán sai lầm của thủ lĩnh Elf

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Góc nhìn của Po-no-ji (là cách tác giả gọi Potimas)

~~~~~

Cuộc chiến tranh giữa Nhân Loại và Quỷ đã kết thúc.

Kết quả cơ bản là hòa.

Cả hai phe đều nhận phải thiệt hại đáng kể.

Rất nhiều pháo đài đóng vai trò chủ đạo tạo nên biên giới phe Nhân Loại đã bị chiếm lấy, và tình hình trở nên không rõ ràng về việc liệu phe Quỷ có xâm lược nữa hay không.

Không chỉ thế, mặc dù pháo đài bị đánh chiếm là tổn thất lớn, nhưng phe Nhân Loại còn tổn thất một thứ khác nữa.

Đó chính là cái chết của Anh Hùng, cũng có thể nói là một đòn trí mạng vào tinh thần Nhân Loại.

Vốn từ ban đầu ta đã không hi vọng gì nhiều ở Anh Hùng này, nhưng ta sẽ không bác bỏ việc mình vẫn đã có một chút hi vọng rằng cậu ta sẽ làm được gì đó.

Yêu cầu cậu ta và Ariel giết chết lẫn nhau là đòi hỏi quá mức, như thế không khác gì một ước mơ viển vông của một đứa trẻ con không hiểu gì về thế giới cả.

Phe Quỷ đã thành công chiếm được nhiều pháo đài, nhưng dù là nơi bọn họ thắng hay thua đi nữa thì đều có thiệt hại nhất định.

Tính riêng về số người chết thì gần như hai bên chết nhiều bằng nhau.

Vì thế, theo quan điểm của loài Quỷ vốn có số lượng ít hơn nhiều so với bên Nhân Loại thì thiệt hại của họ cũng lớn không kém.

Vì bọn họ cưỡng ép mọi người nhập ngũ mà không tính toán gì, nên nếu không quản lí thiệt hại đủ tốt thì việc đó sẽ vĩnh viễn đánh một dấu chấm hết cho sự tồn vong của cả loài Quỷ.

Thế nhưng, vì ả ta biết rõ điều đó từ đầu, mà vẫn cưỡng ép nhập ngũ một cách vô lí đến thế, có thể nói mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của Ariel.

Ừ, là đúng theo kế hoạch.

Cuộc chiến tranh lần này hoàn toàn là do hai tay Ariel tạo ra.

Cái khả năng gây nên tổn thất to lớn cho cả Nhân Loại lẫn Quỷ, hơn nữa còn loại bỏ được toàn bộ mọi trở ngại của ả ta.

Có thể nói nó thực sự tuyệt vời.

Hoặc thậm chí là đầy tính nghệ thuật.

Bởi vì chính ta còn bị dắt mũi cơ mà.

Ngay từ trước khi cuộc chiến tranh diễn ra ta đã có cảm giác tộc Elf ngày càng khó hoạt động trong lãnh thổ Quỷ rồi.

Mặc dù ta đã tính đến việc Agnar bị phát hiện là một trong những người hợp tác với chúng ta, nhưng ta vẫn thấy hổ thẹn vì để hướng hành động của chúng ta dễ dàng bị phát hiện và hủy diệt như thế.

Thật không ngờ Ariel lại có người dưới trướng có khả năng chiến tranh tình báo giỏi như thế.

Ta thực sự đã coi thường Ariel vì nghĩ rằng ả ta chỉ có mạnh tay chứ không mạnh đầu óc.

Có thể cá nhân tên Shiro hay gì đó này, một trong số những kẻ gần đây phục vụ bên cạnh ả ta, là một chuyên gia trong việc thu thập tình báo.

Mặc dù không có chút thông tin nào đáng tin vì bị quấy nhiễu nhiều như thế này, nhưng vẫn có tin đồn rằng đội quân do Shiro lãnh đạo chuyên về việc đó.

Cô gái đó tìm đâu ra một nhóm người có khả năng như thế chứ?

Vì bọn chúng hành động sau màn như thế nên gần đây ta sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân vì không thể điều khiển hành động đúng như ý thích được.

Cuộc chiến tranh tình báo trong lãnh thổ Quỷ hoàn toàn thất bại.

Đã không thể nào phân biệt tình báo thật hay giả nữa rồi.

Bởi vì lí do này, sau khi Ariel ra tiền tuyến chiến đấu, khi ta nhận được tình báo rằng một trong những người luân hồi, một cô gái Vampire, đang ở một mình, ta đã nghi ngờ có một cái bẫy.

Cảnh giác hết sức, ta quyết định cố tình chấp nhận lời mời đó với ý định hoàn toàn mặc kệ cái bẫy kia.

Đề phòng trường hợp tệ nhất, ta sử dụng một mẫu cơ thể máy cũ mà có bị mất cũng không sao.

Mặc dù nó là mẫu cũ, nhưng nó vẫn là một cơ thể có khả năng chiến đấu rất cao.

Nó bị cô gái Vampire đó tiêu diệt cực kì dễ dàng.

Từ cảm giác ta nhận thấy từ trận chiến, nếu cô gái đó nghiêm túc có thể cô ta mạnh ngang một con Rồng cao cấp, hoặc thậm chí là hơn.

So với những người luân hồi khác ta biết thì cô ta không nằm trong cùng một cấp độ.

Rõ ràng Ariel đã huấn luyện cô ta rất kĩ về cách chiến đấu.

Nếu không ta không thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ bé làm sao lại có khả năng chiến đấu đến mức đó.

Hơn nữa, cùng một cô gái nhỏ bé đó trong vài ngày gần đây đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, đánh lén những chi nhánh của tộc Elf.

Một cô gái đó, một mình, đã tiêu diệt rất nhiều chi nhánh của tộc Elf khắp nơi trên thế giới, làm giảm nhân lực của chúng ta.

Không chỉ những chi nhánh ở lãnh thổ Quỷ mà ở lãnh thổ Nhân Loại cũng hoàn toàn bị tiêu diệt – ta chỉ có thể nói đó là tính toán sai lầm của ta.

Ta thậm chí còn không biết được tại sao những nơi đó bị phát hiện nữa.

Khả năng chiến đấu cô gái đó có, hoàn toàn không phải ở mức mà Elf bình thường có thể chịu nổi.

Để giết được nó, ta chỉ có cách sử dụng mẫu Gloria Chống Ma Pháp.

Hoặc là mẫu Gloria Chống Thần trong làng Elf.

Có điều ta không có ý định dùng nó chỉ để chống lại một cô gái nhỏ bé.

Hơn nữa, không phải chỉ mình cô gái Vampire đó mà có lẽ còn nhiều kẻ phiền toái khác nữa.

Kẻ đã tìm ra vị trí của các chi nhánh Elf.

Kẻ có Ma Pháp Không Gian cao cấp, dựa vào việc bọn chúng đang Dịch Chuyển khắp nơi trên thế giới nhanh chóng như thế.

Ít nhất, sẽ có một cá nhân có hai khả năng đó.

Ta nghi ngờ cô gái tên Shiro này có liên quan, nhưng ta không có bằng chứng nào cho việc đó cả.

Trường hợp tệ nhất là chính cô gái Vampire đó là người có những khả năng kia, nhưng dù cô gái đó có là một người luân hồi đi nữa thì thật khó tưởng tượng được một người duy nhất có nhiều kĩ năng như thế.

Dù sao đi nữa, với những gì cô gái đó đã thể hiện đến lúc này rõ ràng cô gái đó là một phiền phức không thể bỏ qua rồi.

Ta thật hối hận lúc cô gái đó còn là một em bé đã không giết chết cô ta đi.

Hơn nữa, dựa vào tiềm năng mà người luân hồi có được, ta tự tin rằng quyết định của mình không hề sai.

Đúng như ta nghĩ, người luân hồi chính là biểu tượng của tiềm lực vô tận.

Một loại tồn loại hoàn toàn phá vỡ thường thức của thế giới này.

Nếu ta có thể có được điều đó, vậy thì ta…

Dù sao đi nữa, đây chắc chắn chính là một lời tuyên chiến của Ariel.

Nếu con ả đó chịu ngoan ngoãn ngồi chờ đến lúc chết già thì nó đã có thể chết một cách tử tế rồi.

Bộ con ả ngu ngốc đó nghĩ rằng nó có thể đánh thắng ta chỉ vì nó mạnh một chút nhờ hệ thống hỗ trợ sao chứ?

Thật nhảm nhí.

Từ xa xưa đến giờ, thứ duy nhất ta sợ chính là các vị Thần.

Và hiện tại chỉ còn một vị Thần duy nhất trên thế giới này mà thôi.

Chỉ cần ta tiêu diệt được Gyurieiztodiez, tất cả những gì còn lại chỉ là Sariel đang hấp hối mà thôi.

Nếu Ariel dám xâm lược làng Elf, thì ả ta sẽ bị tiêu diệt.

Có rất nhiều vũ khí chống Gyurieiztodiez đã được phát triển.

Có thể sử dụng chúng chỉ để giết một con ả ngu ngốc thì hơi quá tay, nhưng ta sẽ coi đó như là thử nghiệm trước khi thực sự thực hành động.

「Chuẩn bị kiểm tra thật kĩ toàn bộ đơn vị Gloria. Hãy đảm bảo bọn chúng có thể sử dụng được bất kì lúc nào」

「Tuân lệnh!」

Bây giờ, hãy chuẩn bị để hối lỗi vì đã tự ý hành động bên ngoài đi.

---------------------------------- 

Lời tác giả: Xin lỗi nha, cái cô trắng trắng đó là một vị Thần đó. 

Bình luận (0)Facebook