Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 280: Tàn cuộc trận chiến tranh

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Việc thu dọn pháo đài tôi giao lại cho Waldo-kun, sau khi bé Vampire tham gia vào đó thì mọi chuyện kết thúc rất nhanh.

Mặc kệ hoàn toàn đám Nhân Loại đang cố thủ hết sức, bé Vampire một mình gạt bỏ bức tường phòng vệ đi và xâm chiếm pháo đài.

Sau đó chính là cảnh địa ngục trần gian, đầy đủ với những tiếng kêu gào rú thảm thiết kết thúc với việc pháo đài hoàn toàn thất thủ.

Thật chứ, như thế, có hơi quá tay không?

Cơ mà tôi không thể ý kiến gì được.

Cô bé có vẻ đang bực bội chuyện gì đó.

Kết quả cuối cùng, thay vì là một cuộc thâu tóm không đổ một giọt máu, nó trở thành một cuộc thâu tóm đẫm máu, với Quân Đoàn Mười và những binh lính còn lại của Quân Đoàn Bảy trở thành kẻ thắng cuộc.

Quyết định được đưa ra là giao pháo đài cho những đầu lĩnh còn lại của Quân Đoàn Bảy còn Quân Đoàn Mười thì rút lui.

Bây giờ pháo đài bị chiếm rồi, nhưng thực sự thì không có nhiều tù binh cho lắm vì không có nhiều người bên phe kia còn sống cho lắm.

Dĩ nhiên cũng có khả năng phe Nhân Loại sẽ hành động để chiếm lại pháo đài, nhưng mà bên đó cũng rối mù không kém gì bên này nên tỉ lệ đó rất thấp.

Bởi vậy không cần để nhiều binh lính ở đây làm gì cả.

Hơn nữa, tôi muốn Quân Đoàn Mười có khả năng hoạt động thoải mái một chút, chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm làng Elf.

Những quân đoàn khác đều đang rút lui hoặc đang thực hiện việc xâm chiếm pháo đài của họ.

Quân Đoàn Hai lẽ ra là phải tự mình chiếm pháo đài, nhưng vì âm mưu của Vếu Đại Thẩm nên bây giờ nó là nhà của bọn khỉ, nên họ đang lãnh nhiệm vụ canh chừng bọn Khỉ tràn vào lãnh thổ Quỷ.

Nói như thế, việc xâm chiếm biến thành canh chừng hẳn là kế hoạch của Vếu Đại Thẩm để giữ binh lính của mình ở toàn vẹn chăng?

Nếu họ quay về bây giờ, mặc dù họ sẽ không bị thương tích gì, nhưng vì cần phải bổ sung binh lính cho những quân đoàn khác nữa, nên chắc chắn họ sẽ bị chia năm xẻ bảy, và đằng nào cũng không tránh được việc tái cấu trúc hết.

Bởi vậy cô ấy không muốn cho quân đội của mình quay về.

Có lẽ cô ấy đang nghĩ về việc bảo tồn quân lực hết mức có thể để chống lại Ma Vương hay gì đó.

Quân Đoàn Ba hiện tại đang hoàn thành việc xâm chiếm pháo đài họ đã đánh gục.

Cái tên khổng lồ ngốc đang tỏ ra tốt bụng hơi quá mức, vì vậy dù lúc này đang là một cuộc chiến tranh nhưng hắn vẫn đối xử tù binh của mình rất tốt.

Bởi vậy nên tốn nhiều công sức không cần thiết hơn, và tôi nghĩ họ sẽ không thể trở về được trong thời gian ngắn.

Quân Đoàn Bốn đang trong quá trình rút lui.

Vì họ dứt khoát rút lui như thế, nên có lẽ họ sẽ là quân đoàn đầu tiên quay về lãnh thổ Quỷ.

Bởi vì Mera đang lãnh đạo họ mà, nên không có gì phải lo hết.

Quân Đoàn Năm cũng thế, đang trên đường rút lui.

Họ bị tổn hại nhiều hơn so với Quân Đoàn Bốn, nên họ đã phải dừng lại ở một thị trấn trên đường để chăm sóc cho những người bị thương và bổ sung nhu yếu phẩm.

Đặc biệt vì họ có quá nhiều binh lính bị thương nên họ có khi phải ở lại thị trấn đó khá lâu, nói chung là không đi đâu được một thời gian.

Quân Đoàn Sáu cũng đang rút lui.

Tình hình của họ còn thảm hơn cả Quân Đoàn Năm nữa.

Thống Lĩnh của họ là bé shota chết trận, hơn nữa còn nhiều binh lính tinh nhuệ khác bị chết.

Bỏ qua Quân Đoàn Một bị tiêu diệt hoàn toàn, có thể nói họ là bên bị tổn thất nặng nề nhất.

Vì hiện tại gần như là không thể nào tái cấu trúc họ lại thành một đội quân hoàn chỉnh nữa rồi, nên hẳn là họ sẽ bị chia đều ra dời đi cho những Quân Đoàn còn lại.

Nói chung, giống Quân Đoàn Năm, sẽ còn một thời gian nữa họ mới trở về được.

Quân Đoàn Tám trở về một cách huy hoàng.

Bởi vì họ đã thắng trận cơ mà.

Gọi là đang rút lui là không đúng.

Nhưng mà cái không khí bao trùm Quân Đoàn Tám tệ không kém gì những Quân Đoàn đã bị thua trận.

Bởi vì Oni-kun đã cho họ thấy sự tàn bạo của bản thân và biến cả chiến trường thành địa ngục.

Chiến trường lúc nào cũng là địa ngục, nhưng những gì cậu ta làm là xứng với những tầng cuối cùng của địa ngục.

Đáng sợ, đáng sợ.

Cái pháo đài lẽ ra họ phải chiếm bị tiêu diệt hoàn toàn luôn rồi, vì không có lí do để ở lại nữa nên họ đang huy hoàng trở về.

Tù binh?

Thực sự nghĩ là còn ai sao?

Quân Đoàn Chín từ đầu đã không rời đi, nên bỏ qua.

Vì đó là một Quân Đoàn Ma Vương mà không phải là một Quân Đoàn Ma Vương.

Cuối cùng, đội quân duy nhất có thể tự do hành động chỉ còn mỗi đội quân của chính Ma Vương mà thôi.

Đội quân trực tiếp dưới quyền Ma Vương vốn dĩ đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ Quỷ, nên nghĩ lại thì họ cũng không phải cứ muốn là đi được.

Nói thật thì, một mình Ma Vương là đủ sức phòng thủ rồi ấy chứ.

Khi cần thiết thậm chí gọi luôn những con Rối Nhện và Taratect Chúa còn lại cũng được.

Không có quân đoàn nào hiện tại có thể hành động được.

Nếu mọi người nghĩ như thế đồng nghĩa với việc không có gì để làm thì quá sai lầm rồi.

Việc xử lí tàn cục chiến trường không hề nhẹ nhàng chút nào đâu.

Để hồi phục cho binh lính bị thương cần có thuốc men, hoặc những người sử dụng được Ma Pháp Chữa Trị.

Ngoài ra phải bổ sung toàn bộ nhu yếu phẩm và tiêu hao phẩm.

Cần phải xem xét lại tổng thiệt hại và tổng binh lính còn sống nữa.

Sau đó cần phải lên kế hoạch tái cấu trúc nữa, nếu không thì không thể dựa vào đó tiến đánh làng Elf được.

Công việc cần làm cơ bản là không bao giờ hết cả.

Mấy việc như thế tôi giao hết cho Felmina-chan.

「Khoan đã, giúp tôi với chứ」

Cố lên!

Tôi có chuyện khác cần phải làm rồi!

Tôi nói thật đó.

Tôi muốn xử lí càng nhiều Elf và những người hợp tác của chúng càng tốt, vì chúng đã lợi dựng dịp này để lộ mặt rồi.

Bọn Elf và những người hợp tác kia vô tình đang rải rác khắp nơi trên thế giới.

Có thể thấy được tầm hoạt động của chúng rộng cỡ nào, chỉ bằng sự thật rằng chúng thiết lập những điểm Dịch Chuyển thậm chí ở trong lãnh thổ Quỷ.

Vì chúng dùng được Dịch Chuyển nên tiêu diệt hết không dễ tí nào.

Thậm chí có thể nói là vô vọng.

Nhưng mà nếu tôi sẽ dùng cơ hội này để thử làm vậy, thì có thể tôi sẽ kiềm chế chúng được một lúc.

Nói chung là, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ những cơ thể máy mà Potimas tốn nhiều công sức và thời gian để làm ra.

Khi tôi tính đến yêu cầu rằng những người đi theo tôi cần phải ít nhất làm được chuyện đó thì số người thỏa mãn điều kiện rất giới hạn.

Nếu vậy bên kia hẳn là sẽ cảnh giác.

Dù là bọn chúng chọn phản công hoặc là rút lui về làng Elf đi nữa thì tôi cũng có lợi.

Nếu chúng rút lui về làng Elf tôi có thể phát hiện được những điểm Dịch Chuyển chúng tốn nhiều thời gian như thế để thiết lập, nếu chúng chọn phản công thì tôi sẽ có thể phân tích sâu hơn về chiến lực của bọn Elf.

Nói chung đằng nào cũng có lọi.

Hmm.

Nhân tiện, chắc tôi dùng luôn cơ hội này để cho bé Vampire lên cấp đi.

Sau khi chiếm xong pháo đài hẳn là bé đã lên cấp tương đối nhiều, nhưng vẫn còn có thể tăng nữa mà.

「Vì thế, đi nào」

「Tôi nói rồi và tôi sẽ nhắc lại lần nữa! “Vì thế” là sao chứ!?」

Tôi bắt cóc bé Vampire đang ngồi nghỉ ngơi với Waldo-kun trong pháo đài.

Bây giờ chúng ta sẽ Dịch Chuyển khắp nơi trên thế giới để tiêu diệt những khu vực có tập trung bọn Elf và người hợp tác của chúng!

Cơ bản là một chuyến du lịch thế giới mini.

Bình luận (0)Facebook