Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngực nhỏ là biểu tượng của sự trường tồn theo thời gian!

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30

Góc nhìn của Ma Vương

~~~~~~~~~~~~~~~

Ta rời khỏi đó, vác Shiro-chan ở một bên vai.

Không phải là ta đang mang Shiro-chan cấp cứu hay gì, mà là cứu cô ả từ Quân Đoàn Hai khỏi Shiro-chan.

Khi Shiro-chan tỉnh lại rất có thể em ấy sẽ giết cô ả ngay lập tức.

Mối thù thức ăn là mối thù truyền kiếp cơ mà.

Bằng cách nào đó, ta đã quay về văn phòng kịp trước khi Shiro-chan tỉnh lại.

Phù.

Thật là may mắn.

Nếu Shiro-chan mà nổi khùng thì tệ nhất có khi chúng ta mất đi ba Thống Lĩnh phe Quỷ rồi.

Ta không quan tâm Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai hay Ba, nhưng mà mất Balto thì lại có vấn đề lớn.

Quân Đoàn Hai và Quân Đoàn Ba đang có mối liên hệ với tộc Elf, và có vẻ như đang bàn bạc gì đó về việc nổi dậy lật đổ chính quyền.

Họ cũng đang cố dụ dỗ Balto nữa.

Thật là bất cẩn mà.

Đang ở trong sân nhà của kẻ thù mà lại dám bàn bạc như thế.

Chúng thực sự quá coi thường ta rồi.

Trong lâu đài Ma Vương này, dây tơ của ta đã được giăng dày đặc khắp nơi.

Bằng những sợi dây tơ đó, ta có thể nghe được âm thanh từ mọi nơi trong lâu đài Ma Vương.

Lúc Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai đang dụ dỗ Balto, cũng như lúc chúng đang tiết lộ kế hoạch giết ta, ta đều nghe rõ như ban ngày.

「Ta nghe rồi, nghe rõ hết rồi. Bọn Elf sao. Càng ngày chúng càng trở nên phiền phức」

Nhờ Shiro-chan hùng hổ tiêu diệt bọn chúng như thế, nên bọn Elf đang dần mất đi chỗ dựa để hành động tùy ý trên thế giới bên ngoài.

Nhưng mà chúng vẫn là một đám gai trong mắt ta như cũ.

Nếu một nhóm Quỷ tỏ ra không yên có thể đó là dấu hiệu để chúng ta phải tiến hành tăng tốc kế hoạch lên rồi.

Đang suy nghĩ như thế, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

「Cứ vào」

「Xin lỗi đã làm phiền」

Người mở cửa ra là Balto, đúng như ta nghĩ.

Sau khi từ chối lời đề nghị của Thông Lĩnh Quân Đoàn Hai cậu ta ngay lập tức đi đến đây.

「Hmm? Ngươi có chuyện gì cần báo cáo sao?」

Mặc dù ta có thể đoán khá rõ cậu ta chuẩn bị nói gì, nhưng ta cố tình hỏi như thế.

Sau khi chớp mắt đắn đo liên tục nhiều lần, cuối cùng cậu ta quyết tâm và mở miệng nói chuyện.

「Tôi đến để cầu xin Người khoan dung」

Một bên miệng ta cong lên.

Từ quan điểm của Balto, hẳn như thế nhìn không khác gì một nụ cười hiểm độc, ta chắc chắn thế.

「Ngươi đang nói đến việc gì thế hừm? A! Ý ngươi là việc mắc lỗi với món Kurikuta và đưa nó cho Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai sao? Nếu thế thì ngươi nên nói vậy với Shiro-chan chứ không phải là ta mới đúng? Vốn dĩ đó là thứ ta đặt cho Shiro-chan cơ mà」

Mặc dù ta biết rõ cậu ta đang nói gì, nhưng tôi cố tình đánh trống lảng.

「Mối thù với thức ăn cực kì đáng sợ đó. Nếu không xin lỗi một cách đàng hoàng em ấy sẽ không bao giờ tha thứ ngươi đâu biết không? Thật tình luôn đó, không đùa」

Mặc dù ta nói như thế như là đang đùa, nhưng những gì ta nói có một phần sự thật đáng sợ.

Nếu Shiro-chan nổi giận mà không có ai cản lại thì sẽ không biết em ấy làm ra chuyện gì nữa.

「Maou-sama」

「Hửm?」

「Maou-sama, thần cầu xin Người」

Balto chỉ nói như thế, rồi cúi đầu xuống thật sâu.

Balto hiểu rõ.

Hiểu rằng ta nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.

Dù thế, cậu ta vẫn đang cầu xin dùm cho Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai.

Lí do cậu ta không nói thẳng ra, có lẽ là vì cậu ta nói với cô ả rằng “Tôi sẽ giả bộ mình chưa từng nghe gì”, nên cậu ta đang cố làm đúng lời bản thân mình nói.

「Balto, kế tiếp chúng ta sẽ tấn công làng Elf」

Tôn trọng thái độ thực lòng tuyệt vọng muốn bảo vệ người bạn thanh mai trúc mã của cậu ta, ta tuyên bố chiến trường kế tiếp của chúng ta.

Trước giờ, trừ một vài người bên cạnh Shiro-chan ra thì, mục tiêu tấn công tiếp theo được giữ cực kì kín.

Khi Balto nghe như thế, cậu ta trợn mắt lên.

「Ta cũng sẽ giả bộ như chưa từng nghe gì, lần này mà thôi. Nếu có một điều kiện, đó chính là hãy cản bọn chúng lại. Nếu ngươi không thể cản chúng lại, vậy ta sẽ không phí hơi mà nói năng gì nữa, chỉ đơn giản là sẽ nghiền nát bọn chúng」

「….Thần đã hiểu」

「Mmm. Lui ra đi」

「Xin thứ lỗi đã làm phiền」

Balto cúi chào thật sâu một lần nữa, rồi rời khỏi căn phòng.

Nếu Quân Đoàn Hai và Ba lại hành động thiếu suy nghĩ nữa, thì đành vậy thôi.

「Tôi sẽ xé cho chúng rách ra」

Ta chợt nghe ai đó lầm bầm chuyện gì đó kì lạ.

Đệt, quên mất.

Ta vội vàng quay lại để thấy một Shiro-chan đang từ từ đứng dậy như một bóng ma.

Ôi chết cha.

Em ấy đang khát máu rồi, ừ.

「Shiro-chan! NGƯNG! NGƯNG LẠI!」

Khi Shiro-chan chuẩn bị lảo đảo bước ra khỏi căn phòng ta ôm eo em ấy, cản không cho em ấy đi.

Mới mấy giây trước ta vừa hứa sẽ nhắm một mắt lờ đi rồi, nếu để yên Shiro-chan thế này cậu ta sẽ chết thật mất!

「Buông ra! Buông tôi ra! Tôi sẽ xé rách cặp vếu bự tổ đó ra! Tôi sẽ ăn chúng thay cho trái Kurikuta!」

Shiro-chan điên cuồng rồi!

「Shiro-chan! Chúng không có vị ngọt đâu hiểu không! Ăn không ngon đâu hiểu không! Chị sẽ chuẩn bị thứ gì đó khác ngon và ngọt sau được không!」

「Cặp vếu đáng ghét đó! Con ả Vếu Đại Thẩm đáng ghét đó!」

Shiro-chan vùng vẫy mãnh liệt.

Một cô gái không nên cứ la “vếu vếu” như thế!

Nhưng mà…

「Shiro-chan, không phải em cũng có một cặp ngực tuyệt vời không kém sao, hả?」

Em ấy là dạng người khi mặc đồ vào nhìn ốm hơn bình thường, hơn nữa còn luôn mặc những bộ quần áo vừa không bó sát người vừa che dáng người đi như thế, nhưng thực sự ngực của Shiro-chan cũng khá là to đúng không?

Mặc dù không bằng của Thống Lĩnh Quân Đoàn Hai, nhưng mà chúng cũng hơn mức trung bình nhiều đúng không?

Còn ta thì vì cơ thể ta ngưng phát triển trước khi kịp trưởng thành nên ở đây là một màn hình siêu phảng LCD đó biết không.

「Nếu em muốn xé rách ngực như thế, hay là em tự xé của bản thân đi ha?」

Ta dồn sức nhiều hơn lên hai tay đang ôm eo em ấy lại, bóp chặt hơn.

「Sao? Nếu không thì hay là để chị xé của em đi ha?」

Ta có quyền làm thế đúng không nhỉ.

Cứ ai to hơn đều là kẻ thù hết.

Nói cách khác Shiro-chan cực kì xứng làm kẻ thù của ta.

Shiro-chan không có cái quyền la lối gì trong việc này hết!

「Ưm, nhưng, chỉ là tôi có giọng nói trong thâm tâm đang gào thét rằng những ai to hơn đều là kẻ thù mà」

Shiro-chan bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

「Ừ. Đúng rồi. Ai to hơn đều là kẻ thù hết, đúng không. Vậy thì, Shiro-chan, em chấp nhận làm kẻ thù của chị rồi ĐÚNG KHÔNG?」

「KH-Ô-ÔNG!!!」

Ta đổi từ đang ôm eo thành chụp lấy ngực của em ấy, rồi dồn hết sức bóp thật mạnh.

Ta có cảm giác mình vừa bóp nát cái gì đó mềm mềm.

Cái ác đã bị tiêu diệt

-------------------------------

Tình hình ngực bí mật

Nhờ D nên rất nhiều người luân hồi được điều chỉnh để bề ngoài nhìn đẹp tuyệt vời, nhưng mà cỡ ngực luôn được chỉnh để trở thành nhỏ hơn ngực của D.

Tại sao hả?

Bởi vì nếu họ lớn lên mà lại có ngực to hơn ngực D thì không vui nữa.

Bởi thế, vì Shiro có ngoại hình cơ bản là giống y chang D như thế nên rất ít người luân hồi nào lại có ngực lớn hơn của cô ấy.

Hai người duy nhất thắng Shiro được là Sophia và, chỉ hơn có một chút, Katia.

Vì họ chỉ được chỉnh để có tỉ lệ cao lúc tăng trưởng không lớn bằng mà thôi, môi trường họ lớn lên cùng với chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng giúp họ vượt qua được sự điều chỉnh đó.

Với Sophia thì, vì cô bé là một đứa đầu óc trên mây nên chất dinh dưỡng chạy hết xuống ngực? (Có khi không)

Còn Katia thì, vì cô ấy vốn là phái nam, nên hoocmon nữ tính của cô ấy tiết ra nhiều hơn thường để bù lại, coi như là tác dụng phụ? (Có khi không)

Bình luận (0)Facebook