RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 819: Hy vọng rực rỡ (66)

Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 21:46:15

Claudia đã giúp Lâm Trạch có được bản thảo có chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton. Đương nhiên là cậu biết giá trị của một bản thảo có chữ ký chắc chắn sẽ cao hơn giá trị của một chữ ký rất nhiều.

Nhưng đương nhiên điều Lâm Trạch muốn không phải là những thứ này, cậu hoàn toàn không ngưỡng mộ Zeni Compton. Điều cậu muốn chỉ là tung tích của tiến sĩ Zeni Compton mà thôi.

Quả nhiên có lẽ là do cách hỏi ban đầu của cậu đã sai, khiến Claudia mới làm sai ý định của cậu.

Có lẽ Lâm Trạch nên đổi một lý do khác, làm vậy thì có thể cậu sẽ biết được tung tích của tiến sĩ Zeni Compton.

Không còn đường quay đầu nhưng Lâm Trạch lại nảy ra một ý, nếu nhà vật lý xuất hiện lúc này đang sở hữu bản thảo có chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton, thì có khi nào anh ta là tiến sĩ Zeni Compton không?

Nếu là người thân cận với ông ấy, có thể sẽ biết vị trí hiện tại của tiến sĩ Zeni Compton.

Bình tĩnh lại một chút, đổi sang một góc nhìn khác để điều tra có lẽ cậu có thể kiểm tra ra được nhiều thông tin hơn.

Lâm Trạch cảm thấy phân tích này rất hợp lý, cậu có thể bắt đầu từ chủ nhân của bản thảo có chữ ký này và có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra tung tích của tiến sĩ Zeni Compton.

Thế là Lâm Trạch nghĩ sao làm vậy, cậu lập tức hỏi Claudia.

"Em có biết tên nhà vật lý sở hữu bản thảo của tiến sĩ Zeni Compton không?"

"Không rõ nữa."

Claudia thành thật nói.

Những việc nhỏ nhặt như này, cô ấy đều giao cho cấp dưới của mình, không cần đến bản thân bận tâm.

"Giúp anh hỏi xem có được không, tốt nhất là sẵn thì cho anh luôn thông tin liên lạc của nhà vật lý này."

Lâm Trạch nói với Claudia.

"Tại sao anh lại quan tâm đến nhà vật lý này đến vậy."

Claudia có chút bối rối hỏi Lâm Trạch.

"Vừa rồi anh mới nghĩ đến, vì vị học giả này có thể thu thập bản thảo có chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton, nên có thể là anh ta đã gặp tiến sĩ Zeni Compton ngoài đời, thậm chí có thể là tiến sĩ luôn hoặc là người thân cận của tiến sĩ Zeni Compton. Nếu là như vậy, biết đâu thông qua anh ta, anh có thể gặp trực tiếp tiến sĩ Zeni Compton."

Lâm Trạch không có ý giấu diếm ý định của mình, thành thật nói hết.

"Đúng là hết cách với anh, để em giúp anh hỏi xem sao."

Lúc này, Claudia lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi điện.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Claudia nói với Lâm Trạch.

"Cấp dưới của em sẽ chịu trách nhiệm việc này cấp dưới của ta chịu trách nhiệm, cậu ta phải hỏi thăm một chút mới được, có lẽ sẽ sớm gọi lại cho em thôi."

Thấy việc tiến hành thuận lợi như vậy, trong lòng Lâm Trạch cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Giữa lúc ăn cơm, Lâm Trạch rời khỏi Claudia ngồi cạnh, vào toilet nam đi vệ sinh.

Kết quả vừa mới bước vào trước cửa phòng vệ sinh nam đã bị nhân viên phục vụ nào đó kéo vào một căn phòng bao.

"Đã ba ngày không gặp, mấy ngày nay anh sống vui vẻ quá ta."

Nữ phục vụ đó chính là Diệp Mộng, cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Trạch.

"Mấy hôm nay vui vẻ lắm."

Lâm Trạch thấy Diệp Mộng mà hoàn toàn không sợ gì, đáp lại lời cô.

Cậu không hề hoảng sợ một chút nào là vì Lâm Trạch biết tính đặt thù của Diệp Mộng, cô ta là một cô gái hoàn toàn miễn nhiễm với lời nguyền huyết thống của cậu.

Nếu đã như vậy, thêm cả bản thân cậu cũng có gốc gác, Lâm Trạch cảm thấy đối phương hoàn toàn không có lý do gì làm hại mình, là một cô gái rất an toàn.

"Việc ba ngày trước tôi giao cho anh, anh làm ra sao rồi? Chắc là hoàn thành rồi chứ."

Diệp  Mộng hỏi Lâm Trạch.

Dù Lâm Trạch không hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Mộng nhưng cũng không hề lo lắng gì, dù gì thì cậu cũng đã có đầu mối rồi. 

"Thời gian ba ngày thì gấp quá, sao mà hoàn thành cho được…” 

Thế là Lâm Trạch đã nói cho Diệp Mộng tình hình định sẽ bắt đầu với nhà vật lý.

Theo tình hình thực tế, việc điều tra tung tích của tiến sĩ Zeni Compton có thể mất vài ngày.

Lâm Trạch rất hài lòng với kết quả này, nhưng rõ ràng Diệp Mộng thì không.

"Tại sao đã có những ba ngày rồi mà lại không thể điều tra ra nổi tung tích của một người? Anh có thực sự đang nghiêm túc điều tra không thế? Anh có biết gần đây tôi áp lực đến thế nào không? Anh không thể phái thêm vài người nữa à."

Diệp Mộng vô cùng bất mãn, có thể dễ dàng nghe ra được từ giọng điệu của cô ta.

Đối phương không hài lòng, Lâm Trạch cũng không còn cách nào chỉ có thể cố gắng hết sức.

"Tôi đã cố gắng hết sức. Cho tôi thêm thời gian, sẽ sớm tìm được tung tích của tiến sĩ Zeni Compton thôi."

Lâm Trạch nói với Diệp Mộng.

"Cho anh thêm thời gian? Là một người hoàn toàn không hề thiếu thời gian, anh nói thế với một người thiếu thời gian thì coi có hợp lý không hả? Tôi đâu có cho anh nửa ngày đâu, mà là cho hẳn ba ngày trời là đã rộng lượng lắm rồi đấy.”

"Sử dụng kỹ năng hồi sinh, rõ ràng là anh có vô số thời gian để điều tra không nên trả cho tôi cái kết quả như vậy mới phải, anh có thật sự muốn giúp đỡ tôi không thế?”

Diệp Mộng oán trách Lâm Trạch, rút một con dao găm từ thắt lưng ra.

Thấy hành động này của Diệp Mộng, Lâm Trạch sợ hãi lùi lại một bước, cậu dường như đoán được Diệp Mộng đang định làm gì với mình.

"Bình tĩnh cái đã."

Lâm Trạch nói với Diệp Mộng.

"Bây giờ tôi cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không cần bình tĩnh thêm làm gì. Tôi biết chính xác mình đang làm gì. Tôi sẽ giúp anh chết, mong là lần gặp mặt sau anh sẽ cho tôi một kết quả hợp lý."

Cô ta lạnh lùng nói với Lâm Trạch.

Chính vì biết Diệp Mộng biết kỹ năng của cậu nên Lâm Trạch mới hiểu rõ cô ta định làm gì cậu. 

Lâm Trạch luôn cho rằng Diệp Mộng là cô gái ít có khả năng làm tổn thương cậu nhất nhưng giờ đây cô ta lại đang định giết cậu.

"Nếu anh biết tôi đang gánh vác thứ gì, anh sẽ hiểu sự hợp lý trong những điều tôi làm.”

Diệp Mộng cứ thế tiếp cận Lâm Trạch.

Và tất nhiên, Lâm Trạch không có ý định giơ tay chịu trói, dù cậu có kỹ năng "Quay lại cái chết" nhưng cậu không muốn bị người ta giết một cách tùy tiện như vậy.

Rõ ràng là có một cách thích hợp hơn để giải quyết vấn đề này, vậy tại sao lại áp dụng cách tiếp cận cực đoan này.

"Cho tôi thêm một ngày, chỉ một ngày là đủ..."

Lâm Trạch nói với Diệp Mộng, cố gắng thuyết phục cô từ bỏ hành vi cực đoan này.

Nhưng Diệp Mộng nói như vậy là để thử khuyên cô ta từ bỏ cái cách cực đoan này.

Vì quyết định này, con dao găm đã đâm thẳng vào cổ Lâm Trạch mà không hề có chút nào nể nang.

Bình luận (0)Facebook