• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48 - Khi người vui tính tức giận

Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:07

Chapter 48: Khi người vui tính tức giận

Trước khi tự giới thiệu bạn của tôi với hai thằng bạn mặt chồn, chúng tôi phải nâng cao cảnh giác.

Một lúc trước, tôi bị đột kích bởi Kouya, và kế hoạch đóng thế của tôi đã phá sản từ giai đoạn chớm nở.

Nếu như mọi người biết tôi không phải NPC, kiểu gì cũng có người tiếp cận tôi.

Đây sẽ là một trận chiến.

George, người dẫn đầu, đe dọa các mạo hiểm giả quá khích trong im lặng.

Thật là kỳ lạ khi các mạo hiểm giả đứng trước George đều có khuôn mặt căng thẳng kỳ lạ và tản sang hai bên chầm chậm vì lý do nào đó.

Nhưng, George không dừng lại lấy nửa bước.

Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có ảnh hưởng đến ai không. Nhưng ở ngay bên cạnh Mina và tôi, Kouya và Yuuki hướng sát khí đùng đùng ra xung quanh, nên không ai cố gắng nói chuyện trực tiếp với chúng tôi.

Yuuki nắm chặt chuôi kiếm trên lưng giống hệt như thằng đấy có thể tấn công bất cứ giây nào.

Kouya cũng lấy ra đôi găng tay của mình.

Hai người họ trang bị giáp đầy đủ, không giống như người sẽ tham gia lễ hội chút nào.

「Hai thằng đó, chúng là ai vậy?」(Player)

「Đó là…một clan nhỏ, “Hundred Knights of the night”, Yuu và Kou.」(Player)

「Tại sao họ đi cùng George Máu sắt?」(Player)

「“Hundred Knights of the night”, hả?……Đừng nói với tôi, họ là người bảo vệ công chúa bí ẩn đó?」(Player)

Tôi có thể nghe loáng thoáng lời lùm xùm của đám đông.

Giữa đống âm tần đều đều và hỗn độn ấy, bỗng tiếng ai đó vọng ra.

「Đừng nghĩ ngươi xứng như một kỵ sĩ! Bọn khốn!」(???)

Kẻ duy nhất có thể lên giọng mà không hề sợ hãi, kẻ sẽ nhìn chằm chằm vào Kouya và Yuuki dù ở trong dòng thời gian hay thế giới nào chăng nữa.

Glen, thủ lĩnh “Hundred Demons of the Night”, một mạo hiểm giả tóc đỏ, mặc một cái áo choàng thiết kế tỉ mỉ. Đằng sau hắn là Yukio, phó thủ lĩnh Clan cùng tên.

「Hỡi công chúa của ngàn hoa, ta đến để đón nàng đây」(Glen)

Tôi không hiểu tên này đến đây làm cái gì. Pháp sư không ngủ-san nhanh chân chen giữa tôi và George.

Glen tự tin hất mái tóc bờm của mình bằng tay phải rồi vươn tay trái ra.

Theo cách này đó, tôi thấy cảnh tượng này trông quen quen.

「Ê mày không biết đọc không khí à, Glen?」(Kouya)

Kouya chế giễu Glen.

「Đang trong Clan war đấy.

Mày dám chặn mặt bạn thân(Taru) tụi tao hả?」(Yuuki)

Yuuki cũng bơi theo.

Nhưng, Glenn chỉ trả lời với nụ cười mỉm như thể anh ta không bận tâm.

「Thật ngu ngốc.

Đây là đại sự của ta và công chúa, các ngươi không có quyền lên tiếng.」(Glen)

Không, à mà, cũng đúng vì hắn chỉ nói với tôi, nhưng…

「Trong lễ hội này, ta đã quyết định là một người hộ tống của công chúa.

Vì công chúa tuyệt trần đã đồng ý bạn thân với ta」(Glen)

Tại sao Glen lại tự tin đến vậy?

Dù bất cứ lý do gì, tôi không có bất cứ cảm nhận tích cực nào với “Hundred Demons of the Night”, clan đối địch với Yuuki và Kouya.

Trong khi đang phân vân nên làm gì, George đã dừng lại, quay 180 độ như thanh niên đội khăn đỏ nào đó, và ‘vuốt ve’ mông Glen.

「Hi~ gu~u」(Glen)

Chuỗi hành động đó mượt mà và chuẩn chỉ đến mức như một dòng trong uốn lượn.

Không ai xung quanh có thể phản xạ.

Nghe thấy tiếng hét kỳ lạ của Glen, George cười nhẹ nhàng nói.

「Ara~n Ara~n~.

Nếu bé cưng muốn làm việc cùng Tenshi-chan」(George)

Nghĩ lại thì, Okama thường ít khi nói vậy.

「Có phải bé nghĩ đến khai chiến sao?

Có phải Glen-chan là kẻ thù của Tenshi-chan?」(George)

「K…khô-」(Glen)

Khi George chạm gần mặt hơn và nháy(nhắm) mắt, giọng của Glen trùng hẳn xuống.

「Vậ~aaaay… saaaaa~o, thật dễ để quyết định nhỉ?

Nếu Thiên thần-chan đồng ý thì bé sẽ được đi cùng, ~vaaaaà ngược ~lạiii.」(George)

George nhìn tôi trong khi nói.

Thành thật mà nói, tôi cũng thấy hơi có lỗi sau khi đánh một trận với Glen.

Mặc dù anh ta có hơi mâu thuẫn với Yuuki và Kouya, nhưng anh ta vẫn chưa làm gì xấu với tôi, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu để anh ta đi cùng.

「Mà, vậy cũng được ạ.」(Taru)

Thấy tôi gật đầu, George giục vội Glen nắm tay anh và cùng đi.

Vậy là đội hình hiện tại như sau, George đo trước.

Ngay sau chú ấy là Glen và Yukio.

Yuuki và Kouya ở hai bên trái và phải.

Được bảo vệ bởi một cái lầu năm góc thế này, Mina và tôi không khác loài người đứng giữa bức tường thành phố.

Tin tốt nếu tiếp tục với tốc độ này, chúng tôi sẽ tới cổng lâu đài sớm.

Nếu vua của Michael Angelo xuất hiện, nơi gần cửa sẽ được bảo vệ bởi hai hàng Thánh kỵ sĩ.

Tôi nói với mọi người rằng mình muốn nhìn thấy nhà vua ở vị trí gần nhất, nên chắc hẳn mọi người đều biết điểm đến rồi.

Ngoại trừ Glen.

Chà, tôi hơi thất vọng chút vì Shizuku và Yurachi không ở đây

Cỗ xe của clan “Hundred Knights of the Night” có trên cửa hàng chỉ giới hạn hai chỗ ngồi.

Thế nên chỉ có hai thằng đó tới đây.

Còn Shizuku và Yurachi sẽ đến lễ hội vài ngày sau đó, nhưng tôi vẫn thấy hơi cô đơn khi không thể đi chơi cùng tất cả mọi người.

Trong khi đang nghĩ ngợi lung tung.

Một người đàn ông to cao đứng trước mặt George.

「Yo~o yo~o, yo~oh.

George đấy à?」(Man)

Chú ấy chào George bằng chất giọng thân quen.

Âm giọng trầm lắng, người đàn ông trung tuổi mặc một bộ áo đen quyền quý, tôn những thớ cơ dày đặc y hệt Okama dưới bộ lễ phục.

「Ara~an.

Lâu không gặp“Benten”?」(George)

(T.N: phải đó các bạn không lầm đâu, Benten(thằng gay) bằng EN)

Người đàn ông George gọi là “Benten” vuốt lại mái tóc mình bằng cả hai tay.

Chắc kiểu tóc đó được đắp sáp rồi.

Cộng thêm con mắt bị chém chéo bởi kiếm hay cái gì đó tương tự. Ông chú trông giống hệt thành viên của bang Mafia két lẹt nào đó.

「Trông vẫn khỏe nhỉ, George.

Thành thật biết ơn bạn, nên tớ rất vui khi gặp nhau lần nữa.」(Benten)

 Benten nhìn xuống chúng tôi thản nhiên vuốt cằm nói.

(T.N: ông chú nhìn xuống vì ổng cao chứ không phải kinh thường gì đâu)

「Ara~n Ara~n♪

Bạn cũng thích sao?」(George)

「Tôi rất háo hức với bạn,

Nhưng tôi hứng thú với tiểu thư trẻ ở đây hơn」(Benten)

Một người khổng lồ cười lớn *Gahaha* thật đáng sợ, nhưng cũng thật hấp dẫn. Nó trông rất ngầu kiểu như“Bố già” vậy. [note31990]

「Nè.

Tui không đồng ý nghen.

Tenshi-chan là người bạn tuyệt dời của mị, thị đây sẽ không đưa cho bất kỳ ai ☆ kể cả bạn cũ, Benten.

Hay lẽ nào bạn cũng muốn tham gia tình bạn các cô gái?」(George) [Vib: Đại loại vậy tui chưa trải sao biết được]

「Này, đừng ngốc nữa George. Tớ không giống cậu đâu」(Benten)

Nói rồi, Benten Aniki đẩy Glenn qua một bên và tiến tới gần tôi.

「Yo, gái.

Ta là Benten, Phó thủ lĩnh của Clan mạo hiểm giả “Uống cả men hoàng hôn - Twilight Sake(Wine) Drinking”.

Hân hạnh gặp mặt.」(Benten)

Tay phải ông ta rất dày và to.

Nếu tôi bắt tay, chắc vài đốt xương ngón thành vụn mất.

Nếu phải so sánh sức mạnh của tôi với Benten, tôi sẽ là người đàn ông mạnh nhất thế giới còn Benten sẽ là con muỗi lên full tốc bay.

Nên tôi chọn phương pháp an toàn, nhẹ nhàng vén gấu váy nhún chân rồi cúi đầu.

「Tôi là Taru 

Hẳn quý ngài đây là bằng hữu với George.

Xin hãy đối xử tốt với tôi.」(Taru) 

Tôi không bắt tay.

「OOH.

Tuổi còn nhỏ, mà đã có trái tim lớn vậy sao?

Phải, ta là bạn thân với George.」(Benten)

「Đúng~ ròi ~đó~♪」(George)

「Vậy, tiểu thư. những thứ nhỏ nhỏ đó là gì?」(Benten)

Beten đến gần và đột nhiên đưa tay lại gần tôi.

Ông ta nhìn những Fairy ngồi trên đầu và vai tôi.

「Thay lời chào…

Không, xin hãy tiết lộ như bằng chứng của tình bạn của chúng ta.」(Benten)

Như dự đoán, nó đến rồi.

Câu hỏi này.

Xung quanh, các mạo hiểm giả trong hội trường đột ngột im lặng, họ không tạo ra tiếng động nào, dù là nhỏ nhất.

Hơn nữa, tôi còn thấy, ba người đàn ông cao to khác mặc bộ đồ giống như Beten đứng xung quanh chúng tôi.

Họ ắt hẳn cùng phe với Beten.

Chưa hết, vì họ có bốn người ở đây chắc chắn tất cả đều sử dụng xe chở “toa đôi”.

Lượng chỗ tối đa một chiếc xe là bốn như xe của tôi.

Nói cách khác, họ là người có tầm vóc về cả sức mạnh lẫn kinh tế.

Giờ trả lời sao.

Nếu tôi thành thật trả lời họ là Fairy, liệu chúng tôi có thể đi dễ dàng?

Ít nhất, tôi muốn nhìn thấy đức vua trước khi trả lời câu hỏi đó…

「Đến giờ vào lễ hội rồi.」(Yuuki)

May quá, thánh sống Yuuki, giải cứu rất kịp lúc, cha nội đó đứng chắn tôi và Benten với nụ cười rạng rỡ.

「Phải đó.

Công chúa hiện đang hơi mệt.

Chúng ta cần nhanh chóng di chuyển.

Vậy ông chú (ossan), đợi ở đây nhé」(Kouya)

Kouya đứng trước chắn cho tôi và Mina.

Hình như họ cao hơn so hồi trung học.

Yuuki khoảng 178cm và Kouya cao 183cm.

Vì họ sử dụng cơ thể thực để tạo nhân vật, nên trông không khác đời thực là bao.

Trong Clan Clan, nhân vật tạo ra với chỉnh sửa vật lý tối đa là 5cm khác biệt.

Hai người đứng chắn trước mặt tôi như bức tường thành, nhưng Benten cao hơn họ một cái đầu trông hệt người khổng lồ vậy.

「A~an?

Hãy nhường bước.

Ta đang nói với George và tiểu thư tóc trắng đằng đó」(Benten)

Benten kinh rẻ, nhìn họ với nửa con mắt như thấy bọ.

「Chà khá khó đấy.

Vì chúng ta là người bạn đáng tin cậy của “Bạch kim tiểu thư” mà」(Yuuki)

「Thành thật xin lỗi vì không có thời gian rảnh để chơi đùa với mấy ông già.」(Kouya)

Tức giận trước thái độ kinh thường của hai thằng bạn tôi, một áp lực vô hình tỏa ra từ Beten.

「Các ngươi là ai?」(Benten)

「Yuu từ “Hundred Knights of the Night”」(Yuuki)

「Cùng Clan, Kou」(Kouya)

Nhìn Yuuki và Kouya dõng dạc giới thiệu.Để bắt kịp bầu không khí đó, Glen hô to giọng hơi hoảng hồn y như hắn sợ điều gì đó.

「Tôi là pháp sư, vị pháp sư không bao giờ ngủ--」(Glen)

「Biết vị trí ngươi đi. Thằng trẩu Chunni」 (Benten)“

Benten ngắt lời Glen, rồi trừng mắt Yuu và Kou.

Mina dù đứng trước mặt tôi nhưng tay của em ấy dần run nhẹ.

「Các người chỉ là một Clan mới nứt vỏ.

Vậy đã dám xưng danh với bọn ta sao? Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp không?」(Benten)

Đúng như tôi nghĩ Clan “Twilight Sake Drinking” là một Clan top đầu.

Nếu họ để mắt đến Clan tầm trung của Yuuki và “khai chiến”, nó sẽ là thảm sát một chiều.

Tôi cố lách giữa Kouya và Yuuki để cảnh cáo Benten.

Nhưng, George đã nhanh hơn tôi, đặt tay lên vai Benten và cười *Ufufu*

「B~EEE~N~T~EEE~N♪」(George)

「Giè-eorge」(Benten)

Hai người họ nhìn nhau chằm chằm.

George cũng khá cao và lực lưỡng nếu so sánh với Betten.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của George, Yuuki và Kouya, đang chuẩn bị tư thế chiến đấu, quay ngoắt đầu, đẩy chúng tôi ra đằng sau.

Không may, tôi quá thấp để thấy cái vẻ mặt đó.

Tôi tò mò kiễng chân, rướn người lên, nhưng lại bị chặn bởi Kouya tay run run tái mét mặt.

「Bạn nói sao?

Bạn dám đặt chân lên con đường của tớ và những bé trai sao?

Chúng là con mồi của tớ.」(George)

Okama trỏ tay vào Kouya và Yuuki.

Hình như kích thước Okama to lên gấp rưỡi, các bắp tay của George phồng lên săn lại.

Đừng lo, Yuuki và Kouya “Đừng nghĩ nhiều (En)”

Đúng như mong đợi từ Ikemen, họ bị nhắm bởi Okama ngay lập tức.

Giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn làm một Ikemen chút nào. Hai bố cố lên nhé.

「O~ou…

George, bạn không cần phải làm bộ mặt đấy đâu.

Hôm nay là ngày hội mà?

Chà, bạn làm nhiều người sợ đấy.」(Benten)

Beten vẫn giữ biểu cảm cứng rắn nhưng trên trán chảy dài mồ hôi lạnh.

「Tớ đến đây cùng các bạn.

Trước khi mất vui, nhường đường, vậy được không?」(George)

「…Ah, tất nhiên rồi. Này, ba người các ngươi, rút」(Benten)

Theo lệnh Benten, ba người đàn ông áo đen lủi vào sau lễ hội.

Yuuki và Kouya cũng nới cơ sau khi bọn họ rời đi.

「Chúng ta được George cứu」(Yuuki)

Glen, người biến vào không khí từ bao giờ, đặt câu hỏi cho “George vui vẻ”.

「Nhưng sao đại ca không làm vậy sớm?」(Glen)

George trả lời Glenn kính cẩn kỳ lạ bằng nụ cười rộng đến mang tai.

「Vì… bạn đó… vẫn rất ngon」(George)

Okama nháy(nhắm) mắt và thả một nụ hôn gió về phía Benten.

Thế à.

Thật may vì tôi có người bạn như George.[note31992]

“Chuẩn bị tinh thần nếu bạn muốn làm hộ tống cho Thiên thần-chan” 

Lời của George âm vang trong đầu tôi.

Bình luận (0)Facebook