• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Mạo hiểm giả VS Mạo hiểm giả (PVP)

Độ dài 3,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:17

Taru Chapter 16: Mạo hiểm giả VS Mạo hiểm giả (PVP)

Trận chiến im lặng một lúc lâu…

Như Kouya nói, chúng ta có thể đoán vị trí gần chính xác của chúng theo hướng mũi tên bay, tuy nhiên, nếu di chuyển về hướng đó, chắc chắn chúng ta sẽ bị nhắm.

『Nếu lẩn xuống dưới nước thì sao?』(Taru)[note25539]

Tôi muốn lặn xuống dưới nước xem thế nào.

『Đừng làm thế』(Yuuki)

Yuuki ngay lập tức phản đối ý kiến của tôi.

『Ở dưới nước, kẻ địch chắc chắn sẽ biết vị trí chúng ta.

Nước có thể giảm sát thương mũi tên, nhưng nếu bị dính liên tục, sát thương cộng dồn sẽ nhiều hơn. Còn nữa, nếu mọi người trừ Kouya xuống nước, chúng ta chắc chắn không thể di chuyển dễ dàng.Đội hình bị phá vỡ là điều hiển nhiên』(Yuuki)

『Thêm nữa, chúng cũng có kĩ năng xanh dương như tôi.

Có nghĩa là chúng cũng có khả năng tìm kiếm dưới nước.

Tệ hơn nữa, pháp sư đó có  《Ice magic skill》…Hắn đóng băng nước lại và chúng ta sẽ kẹt chết』(Shizuku)

『Mũi tên của chúng cố đẩy cả lũ xuống nước. Đó là chiến thuật cơ bản』(Yuuki)

Kỹ năng Băng ma pháp…Nếu tôi nhớ không lầm, nó nằm trong bộ Skill hiếm bán với giá 40,000 Eso trong shop của George.

Đối thủ mà sở hữu kỹ năng đó trong trận PVP, chắc chắn là mấy thanh niên đứng top server.

『Bu ha~*, nói đơn giản dễ hiểu cho mấy bé loli, dưới nước khó phòng bị và rất nguy hiểm』(Kouya)

Kouya đứng dậy và cùng mọi người tốc hành về cái cây cũ.

Lúc về, cung thủ lại bắn chúng tôi lần nữa, và một mũi tên trúng Yuuki.

Thế nhưng, không như Kouya, Yuuki không hề phản ứng gì, anh ấy vẫn tiếp tục đi dáng ngầu lòi.

Đây có phải sức mạnh của phòng thủ level thượng thừa sao?[note25540]

『Mọi người, đứng dưới cái cây này và núp đằng sau tôi』(Yuuki)

Cả Party làm theo lời Yuuki nói, sau khi nhìn cả đội hình đã đứng đằng sau mình Yukki bắt đầu niệm..

『Khiên lớn』(Yuuki)

Cái khiên to ra gấp 3 lần khi Yukki niệm xong.

Cũng như trọng lượng gấp 3,nên Yuuki phải đặt nó trên mặt đất.

Đồng nghĩa rằng, mọi người đều được che chắn.

Với cái khiên này chúng ta không cần phải lo vấn đề bị bắn trúng nữa.

『Khiên lớn có thời gian kích hoạt là 2 phút. Tuy nhiên, nó rất nặng và khó di chuyển. Dù sao, chúng ta cần phải quyết định làm gì lúc này』(Yuuki)

『Mũi tên của chúng có hiệu ứng tê liệt…Tôi mất một lúc mới dậy được』(Kouya)

Kin*

Âm thanh lớn vang lên khi mũi tên đâm vào cái khiên.

『Nhưng ổn mà… nó xảy ra ngẫu nhiên thôi?』(Yuuki)

『 Cái ngẫu nhiên đó thì lại dựa vào skill kháng』(Kouya)

Một mũi tên nữa lại cắm xuống ngay cạnh chúng tôi.

『Theo quan sát của tôi qua đợt tấn công trước, bốn mũi tên được bắn cùng lúc. Có nghĩa rằng ít nhất bốn xạ thủ quanh đây』(Yuuki)

『Vị trí đầu tiên và thứ hai của mũi tên bay đến không thể xác định được. Không còn nghi ngờ gì nữa chúng bắn trong lúc di chuyển để không cho chúng ta xác định』(Kouya)

Trong một khoảng thời gian ngắn, Yuuki và Kouya đã đọc tình hình nhanh đến bất ngờ.

『Chắc chắn chúng là những player giàu kinh nghiệm trong một trận tay đôi của mạo hiểm giả (PVP)』(Yuuki)

『Cái vấn đề là chúng ta không thể thấy chúng từ đây nhưng bên kia lại có thể dễ dành nắm được các bước di chuyển của chúng ta』(Kouya)

『Tôi cá chắc chúng có nhiều chức nghiệp khác ngoài xạ thủ,nhưng chừng nào chúng ta không phá được thế bất lợi, chúng vẫn sẽ giữ khoảng cách và gây lượng sát thương đáng kể vào chúng ta…』(Yuuki)

『Nói cách khác…Nếu chúng ta không không tìm ra vị trí của chúng, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian đúng chứ?』(Shizuku)

『Chuẩn...Tuy nhiên, chúng ta không thể tìm ra chúng bằng kỹ năng tìm kiếm của Shizuku được. Chúng có 《secret skill》 hoặc 《hiding skill》 nên không thể nhận ra nếu bị thả diều』(Kouya)

Khi nghe mọi người nói chuyện tôi lên tiếng.

『Anou  … ….』(Taru)

『Sao vậy?』(Yuuki? Kouya?)

『Theo ngoại hình, em vẫn được tính là dưới 15 tuổi nhỉ?』(Taru)

Hiện tại ngoại hình tôi đang là một bé loli tầm 10 tuổi.

『Ừ, rồi sao?』(Yuuki? Kouya?)

『Nói cách khác, Em sẽ không bị tấn công. Nên có thể chạy ra ngoài và báo vị trí lại cho mọi người』(Taru)

『『!』』(Yuuki + Kouya)

『Phải rồi…Party có thành viên dưới 15 tuổi. Khi bị tấn công, các player dưới 15 tuổi cũng sẽ miễn nhiễm sát thương.』(Yuuki)

『Nói cách khác, em sẽ an toàn cho đến khi chủ động tấn công. Chẳng phải là hoàn hảo cho nhiệm vụ trinh sát sao?』(Taru)

『Nhưng, Taru …』(Yuuki)

『Giờ không phải lúc để suy nghĩ đâu. Kỹ năng khiên gì đó sắp hết rồi』(Taru)

『Taru-chan …Đó là một nước đi rất liều lĩnh, em sẽ bị giết ngay lập tức khi trở nên có thể bị tấn công …』(Shizuku)

Tôi biết ơn sự quan tâm của Shizuku-chan, nhưng đây là ý tưởng duy nhất và hiệu quả nhất có thể đưa ra lúc này.

『Em sẽ dùng 《Kemuri Ball》để làm mù mắt kẻ địch[note25541], cái mà vừa nãy em chế tạo.

Sau khi dùng xong em sẽ bứt tốc đi, Yu và mọi người sẽ đứng ở trong bóng cây gần đó.

Nếu chúng ta tiếp cận được xạ thủ, chị sẽ có thể nhận ra được vị trí bọn chúng nên không cần lo đâu ạ.

Để phá được thế trận, chúng ta sẽ di chuyển giữa các lần bắn của kẻ địch theo em tính toán』[note25542][note25543]

『Như Taru nói, giờ chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi』(Kouya)

Kouya đồng ý với ý kiến của tôi, Yuuki cũng chậm rãi gật đầu.

Shizuku-chan thì từ bỏ phản bác khi thấy hai người gật đầu. Nhưng biểu cảm vẫn hơi khó chịu.

Mỗi người một quan điểm khác nhau mà.

Thôi được rồi. Trận chiến của Party.

Sốc lại bản thân. Tôi là người đồng ý tham gia cái party này.

Nên, tôi cũng muốn có ích đối với Kouya, Yuuki, và Shizuku-chan.

『Yu, dùng cái này trong trường hợp nguy cấp』(Taru)

Nói rồi tôi đưa 《Crystal Potion》 cho Yuuki.

『Cái-cái này……』(Yuuki)

Yuuki sốc khi nhìn thấy cột thông tin của《Crystal Potion》

『Rồi, em đi đây 』(Taru)

Tôi mang《Kemuri Ball》ra và nhảy khói cái khiên khổng lồ của Yuuki.

Một mũi tên cắm xuống dưới chân tôi, nhưng tôi không dừng bước,tôi ném quả《Kemuri Ball》về hướng mũi tên bay đến.

Khi chạm đất, khói xám bùng nổ ra xung quanh,trong nháy mắt cả khu vực đều chìm trong khói.

Và tôi lướt về hướng mà mũi tên bay đến.

Tôi có thể lướt rất nhanh trên mặt đất, nhưng thỉnh thoảng bị chậm lại chút vì có vũng nước giữa đường đi.

Tôi đã nghĩ sẽ có rất nhiều mũi tên bay tới khi ra khỏi vùng khói, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Sao cũng được, tôi lăng ba vi bộ một đoạn nữa và thấy một nhóm nhỏ cầm cung ở hướng trước-trái.

Đúng là Yuuki, có 4 cung thủ, chúng được bố trí ở khoảng cách rất xa nhau để tránh chúng tôi định vị  được nơi ẩn náu của chúng.

Và có một cậu bé giống phong cách pháp sư đứng một mình ở trung tâm.

Có vẻ như họ đã chú ý đến tôi từ lâu, nhưng phớt lờ vì họ cần tập trung vào chuyển động của Yuuki và những người khác.

Màn khói đã giảm đi đáng kể, nhưng số còn lại vẫn đủ để chặn tầm nhìn.

Đúng là mong đợi từ +3 của 《Kemuri Ball + 3》

『Tch, Éo thấy cái mẹ gì được』(địch)

Trong khi quan sát kẻ thù, tôi báo vị trí của chúng cho mọi người qua PT chat.

『Bốn, trước-trái, sau cây.』(Taru)

Nhóm Yuuki nhận tín hiệu và bắt đầu di chuyển.

Họ tiến về hướng này với Yuuki dẫn đầu.

『Huh, có gì đó sai sai. Bọn nó đang đến đây』(địch)

Pháp sư bên kia không thể thấy chính xác, dù tôi vẫn nhìn được.

『Ah~ Tao hiểu rồi. Con nhóc kia nói vị trí cho bọn chúng…Nhỏ ghê phết nhỉ chúng mày?』(địch)

Ngay khi pháp sư xấu xa đó nhìn thấy tôi, anh ta đang mang hai cung thủ và tiếp cận tôi. [note25544][note25545]

Hai cung thủ ở hai bên cánh. Có vẻ họ đã nhắm vào tôi từ trước

『Chào quý cô nhỏ bé, ta là Yukio』(Yukio)

Pháp sư-san chào tôi.

Bởi vì đang trong trận chiến. Nên chỉ có thể thấy tên level và máu thôi.

Yukio Lv 11.

Thủ lĩnh mờ mờ-san Lv 7.

Oni-san cơ bắp Lv 9.

Uwaaa

Tên và cấp độ của 2 cung thủ đã ẩn nấp rồi tấn công nhóm Yuuki, không thể thấy được.

Và một trong những người chơi cung thủ ở đây có một cái tên rất độc đáo.

『À vâng, hân hạnh gặp anh.』(Taru)

Đúng như dự đoán, họ dường như nghĩ tôi là một player dưới 15 tuổi, họ không chủ động tấn công tôi.

『Cậu đúng như mong đợi, không có gì nhầm lẫn rằng cậu là thiên thần tóc bạc mà thủ lĩnh của chúng tôi nhắc đến』(Yukio)

『Thủ lĩnh?』(Taru)

『À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Anh là Yukio, phó chỉ huy của clan mạo hiểm giả《Hundred Demons of the night》』(Yukio)

『Oh, vậy sao』(Taru)

『 Phải, và Glen là đội trưởng của chúng tôi』(Yukio)

Hiện tại tôi tạm thời không thể tấn công cậu. Yukio nói chuyện với tôi một cách bình thường.

Mặc dù anh ta đang nói chuyện với tôi nhưng các cung thủ khác vẫn đang tấn công nhóm Yuuki.

『Cuộc chiến này chắc chắn là một chiều thôi. Ngay cả khi mấy người kia có thông tin để ngăn mũi tên từ phía trước, vẫn còn hai cung thủ tấn công ở hai bên thành hướng gọng kìm. Đến lúc chúng lết được đến đây, chắc chắn thanh máu của chúng chỉ còn chưa đầy nửa, sau đó, tôi sẽ đối phó với bọn ấy bằng phép thuật của mình』(Yukio)

Yukio-san nói như chiến thắng đã nằm trong tay.

[note25546][note25547]

『Em có vẻ không phải thành viên của《Hundred Knights of the night》nhỉ?』(Yukio)

『……Vâng』(Taru)

『Ta sẽ không vứt bỏ liêm sỉ đối đầu với một lính mới  Lv 3 như em. Em có muốn tham gia clan của chúng tôi sau trận này không?』(Yukio)

Lời mời trong một cuộc chiến mà không suy nghĩ.

『Nếu tham gia với bọn ta, bọn ta sẽ giúp thiên thần lên cấp và em có thể nhanh chóng mạnh mẽ hơn, thấy sao?』(Yukio)

『…………』(Taru)

Nghe có vẻ hay đấy, nhưng, tôi từ chối. Tôi không muốn gia nhập một clan đối địch với Kouya và Yuuki.

『Thật là, phiền phức vãi. Thôi cứ nhìn sức mạnh của bọn ta mà quyết định nhé, gần đến lúc rồi.?』(Yukio)

Kouya, Yuuki, và Shizuku-chan, người đang chìm trong biển tên cuối cùng cũng đến được Yukio-kun.

『Đúng thật, em quả đúng là xinh như lời thủ lĩnh nói mà. Vẻ đẹp của《Tuyết và băng 》 không, còn hơn thế nữa』(Yukio)

Nói xong, Yukio-san cho tôi xem cái gậy phép của hắn.

Đầu gậy trắng được trang trí bằng những bông hoa được tạo ra bằng băng, chắc chắn trông rất đẹp.

『Đối với em điều gì quan trọng nhất?』(Yukio)

Kiểm tra thanh HP của các thành viên trong PT.

Yuuki HP 216/410.

Kouya HP 88/230.

Shizuku HP 15/140.

『 Đó là tình bạn phải không…?』(Taru)

『Ahaha, giờ ta sẽ đánh cắp điều quan trọng nhất của em』(Yukio)

Với khuôn mặt tự mãn, Yukio nhìn xuống tôi.

『Nhưng tại thời điểm khi bạn bè của em tấn công bọn ta,trước đó, ta sẽ kết thúc em trước』(Yukio)

『 Haa~, cái chết tựa cơn gió』(Taru)

Tôi cười lại  Yukio.

Yukio đã thấy tôi chuẩn bị cho cái chết, cười phá lên, [note25548][note25549]

Quay về phía Nhóm của Yuuki và bắt đầu niệm.

『Băng giá hội tụ… ugh, (Sonna bakana) không thể nào』(Yukio)[note25550]

Tôi đâm xuyên qua Yukio, đang niệm ma pháp,bằng Kodachi từ phía sau.

Guhaa*

Chắc chắn hắn không chết

《Kodachi: Màn đêm mờ ảo》xuyên qua ngực của Yukio.

u46048-c8495730-e367-49cc-ab6e-8a71e8a9a370.jpg

Nhóm Yuuki sững sờ nhìn Yukio bị tôi đâm xuyên. 

『Uu』(Yukio)

Yukio bị bất ngờ và dừng niệm phép.

Với Sát thương của Lv 3, hắn ta dường như không nghĩ rằng tôi sẽ lựa chọn tắt tính năng an toàn của mình và tấn công.

Bởi vì anh ta đã quen với PvP, nên anh ta chắc chắn điều đó.

『Và nó luôn ở bên ta, xin lỗi. Yu(uki), làm đi!』(Taru)

Yukio-san cố gắng hướng cây gậy của mình một lần nữa về phía nhóm Yuuki, tôi kêu Yuuki sử dụng 《Potion pha lê》

Khi cậu ta đập《Potion pha lê》, Yuuki, Kouya và Shizuku-chan’s hồi một đống HP và MP.

『Hồi phục diện rộng!? Và ngay lập tức!?』(Yukio)

Kouya không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Yukio-san, kích hoạt kỹ năng《Air Leap》lướt tới Yukio-san.

Hai xạ thủ đi cùng anh ta bắn mũi tên để ngăn Kouya.

『Ku~』(Kouya)

Kouya trúng hai mũi tên, cậu ta mất thăng bằng trong không trung và lộn để giảm quán tính do ngã trước mặt Yukio-san.

May là vì sử dụng《Potion pha lê》 trước khi trúng hai mũi tên đó nên lượng HP bị mất của Kouya được bù trừ bớt bởi hồi phục trước đó.

『…Trở thành thanh kiếm của ta…』(Yukio niệm phép)

Yukio-san cố gắng niệm một phép nhanh chóng, Kouya kích hoạt khả năng của mình.

『Bão tuyết hã-…』(Yukio)

『《Twin Cherry Blossom Petal》!』(Kouya)

Kouya tung ra hai cú đấm rất mạnh vào má và bụng của Yukio.

Yukio bị đánh trúng khi niệm giữa chừng, thổi bay đi như cánh hoa luôn.

Hai xạ thủ nhắm vào vào Shizuku-san đang cố gắng sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, Yuuki đã bảo vệ Shizuku-chan từ cả hai bên.

『《Lục hoa quyền(Rokka no Michi)》』(Yuuki)

Kouya đấm sáu phát vào Yukio.

『Kuu~』(Yukio)

Yukio chỉ còn lại nhánh máu từ từ rơi xuống sau khi ăn  hai skill 《Twin Cherry Blossom Petal》của Kouya và 《Lục hoa quyền》của Yuuki.

Phải rồi, giờ 300 vàng là của tôi, cầm trên tay thanh Kodachi.

『 Sorye Ge Ton』(Taru)(~Vib:main yasuo hẳn biết cái này, câu cũ ‘ Ei~ ‘)[Nar: tt7 ys.exe]

Đâm thanh Kodachi từ đằng sau, Tôi chém Yukio dọc từ trên xuống dưới.

:Yukio Lv 11 đã bị hạ gục:

:Yukio rơi ra 《Foster of ice and snow Cane》:

Ah.

Tôi đã có trang bị mà anh ấy tự hào kìa UwU.

『Ahaha, có vẻ mình loot được đồ ngon phết nhỉ』(Taru)

Một giây mặc niệm cho Yukio-san người vừa biến mất.

『Yukio-san! Má nó chứ, giữ khoảng cách, cẩn thận thằng đấu sĩ!』(Địch)

Một cung thủ hô to, nhắm vào Kouya một lần nữa, ngay cả sau khi ăn thủy đạn của Shizuku.

HP của Kouya đã giảm xuống 121 sau khi trúng hai mũi tên trước đó.

Nếu mà bị trúng thêm phát nữa, nó sẽ còn 62.

Tôi ngay lập tức sử dụng 《Emerald’s Tear》 để hồi máu Kouya.

Máu của anh ấy HP đã hồi đến mức an toàn nên giờ thoải mái rồi.

『Khoan, chúng có trị liệu sư sao?』(Vẫn là địch nhưng cầm cung)

『Con đó vừa dùng phép thuật để tấn công tao ban nãy. Lại tái niệm rồi sao!?』(Vẫn là địch cầm cung nhưng là một đứa khác)

Nhìn thấy Kouya được chữa lành ngay lập tức, các cung thủ còn lại mất tinh thần.

Nhưng mà tôi thấy hơi bực mình khi họ không nghĩ đến potion của tôi.

Tôi cố tình lấy ra một lọ《Nước mắt lục bảo》và lắc nó trước mắt của bọn chúng.

『Cái gì!? Sao mày có vật phẩm thượng cấp trong trận chiến ?』(Là địch cầm cung trước đó)

『Đang trận đấu nhìn đâu vậy anh giai?』(Kouya)

Như Kouya nói, anh ấy nhanh chóng tiếp cận và đấm vào tên cung thủ.

Ở tầm gần, cung thủ đó rút dao ra và cận chiến.

Nhưng mà, một cung thủ với một con dao làm gì ăn được tiên phong chứ, thề.[note25552]

『Kết thúc rồi…』(Kouya) 

Cậu ấy có thể chiến đấu trong khi đeo kính.

Mặc dù tôi thấy thằng ấy rất mạnh trong mấy vụ oánh lộn thời trung học.

Nhưng chuyển động của cậu ta trong trò chơi là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Mặc dù trong tình huống một đấu hai, Kouya vẫn dễ dàng outplay

 và giết một đứa.

《Thủ lĩnh mờ mờ Lv 7 đã bị hạ gục》

Chỉ còn onii-san cơ bắp Lv 9, và hai cung thủ đang nhắm vào Yuuki và Shizuku-chan từ xa.

『Gu~ Cơ bắp là chân lý! Cơ bắp là Chúa…!』(Onii-san cơ bắp)

Oni-san cơ bắp Lv 9 đã bị sốc bởi ma thuật cầu lửa mà Shizuku-chan niệm trong khi Kouya thu hút chú ý.

《Oni-san Cơ Bắp Lv 9 đã bị hạ gục》

『Taru』(Kouya)

『Taru-chan』(Shizuku)

『Taru, bạn đã làm được!』(Yuuki)

Sau khi chúng tôi quét sạch mấy đứa còn lại, ba người họ tiến đến gần.

Để bảo vệ tôi, cả party 《Hundred Knights of the night》  vẫn giữ vũ khí.

『Mọi người ngầu lắm đó, đúng là pro player mà』(Taru)

Cảm thấy vừa căng thẳng lại phấn khích trong trận PvP đầu tiên.

Cơ mặt tôi dãn ra.

Một phần nào đó, tôi có thể cảm thấy không khí vui vẻ của mọi người, nó làm tôi mỉm cười.

Và có một điều tôi muốn nói với mọi người.

『… Cũng vui mà, đúng không?』(Taru)

Cảm nhận thực tế của tôi.

『Taru?』(Yuuki)

『 Em có bị thương ở đâu không?』(Shizuku)

『Em phối hợp hoàn hảo đó, đúng không mọi người?』(Kouya)

Mọi người về ấn tượng của họ với tôi.

『Hơn nữa,potion của Taru thật tuyệt vời』(Yuuki)

『Cảm ơn em nhiều lắm, Taru』(Shizuku)

『Nếu chúng ta có những món đồ được làm bởi Taru, chúng ta là bất khả chiến bại nhỉ?』(Kouya)

『Fu~ fu~ fu~. Đây là Giả kim thuật sư trung cấp đó』(Taru)

『Oh, trung cấp hả?』(Shizuku)

Phải phải … đúng rồi, thói quen cũ.

『Mà được rồi. Cảm ơn Taru, lần này tao sẽ không khịa nữa. Thế nên lần sau cũng được.』(Kouya)

『…Trước sau gì cũng khịa là sao?』(Taru)

Ba người họ nhún vai khi tôi phản đối.

『Còn hai các ngươi! Giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Tiếp tục cuộc chiến, nhưng tao hi vọng chúng nhận ra được bài học nào đó?』(Yuuki)

Yuuki lớn tiếng như muốn khiêu khích đối thủ.

『Mẹ kiếp』(Lại là địch cầm cung nhưng ở xa hơn)

『Bọn tao sẽ bỏ qua lần này』(Vẫn là địch cầm cung ở xa nhưng hướng khác )

Rõ là lời biện hộ của bọn thua cuộc. Nói xong, hai thằng đó bỏ chạy.

『Này này, đó là kịch bản của bọn ta mà!』(Kouya)

Kouya cà khịa thêm một câu khác.

『Cứ hành động như kẻ chiến thắng đi. Nhưng không chỉ các ngươi bị tấn công đâu』(Địch cầm cung ở hướng xa đầu tiên)

Tên đó nói câu gì đó trước khi chạy mất.

『Ý ngươi là sao?』(Kouya)

Kẻ thù đã chạy trốn đủ xa và chúng không nghe được câu hỏi của Kouya.

Rõ ràng, bọn chúng đã rút lui.

『Giờ, thành viên online còn lại của chúng ta…』(Kouya)

『Còn mỗi Yurachi…』(Yuuki)

Cô ấy nói cô ấy không muốn lập Party với tôi nên cô ấy đã farm một mình, Yurachi-san…

『Kou, để tao xem điểm trận đấu』(Yuuki)

『Để chị liên lạc với Yura-chan bằng tin nhắn』(Shizuku)

Shizuku-chan vội vàng liên lạc với Yurachi-san.

Shizuku-chan máy môi trong khi gật đầu một lúc.

Ra vậy, tin nhắn bạn bè là như thế này khi bạn quan sát từ bên ngoài.

『Chúng ta +6 battle point và chúng +1』(Yuuki)

『Thế có nghĩa, Yurachi đã bị giết』(Kouya)

Lắng nghe trao đổi giữa Yuuki và Kouya, Tôi hỏi.

『battle point là gì vậy?』(Taru)

『Ah, Taru chưa được hiểu về 《war》 』(Yuuki)

『Nói đơn giản, người có điểm chiến đấu cao hơn sẽ giành chiến thắng Clan 《War》』(Kouya)

『Eh?』(Taru)

『Kou, giải thích ngắn quá đó』(Yuuki)

『Thế à?』(Kouya)

『《War》có thể được tham gia bởi 2 hay nhiều clan, nhưng các clan khác có thể chọn giữa hai luật, 《Hạ gục chiến binh》, và 《Trò chơi tiêu diệt》. Chúng ta chọn《Cuộc chiến tiêu diệt》 lần này』(Yuuki)

Oh, giống kiểu trận chiến đề cử.

『Điều kiện chiến thắng 《Cuộc chiến tiêu diệt》là bên nào đạt 100 battle points trước sẽ thắng』(Yuuki)

『Hmm, điều kiện để có được điểm chiến đấu đó là gì?』(Taru)

『Tiêu diệt kẻ thù và bạn sẽ nhận được điểm chiến đấu』(Kouya)

『 Tính năng của《Cuộc chiến tiêu diệt》là…Bên nào có ít người chơi hơn sẽ nhận được nhiều điểm chiến đấu hơn cho mỗi lần hạ gục bên có nhiều người chơi hơn.』(Yuuki)

『 Nói cách khác, nếu dùng số lượng đè chất lượng, nó sẽ là bất lợi lớn』(Kouya)

『Dù vậy nó chẳng thay đổi việc, chúng ta bất lợi về mặt số người. Nhưng còn hơn bị lăn cầu tuyết của 《Hạ gục chiến binh》, nếu tất cả chúng đều tấn công』(Yuuki)

『Lần này, là  4 đánh 5. Trong hoàn cảnh bất lợi với 1 thành viên chênh lệch và chúng ta đã giết ba người, nên chúng ta nhận 2 điểm mỗi hạ gục. Trong khi đó, họ giết một trong số chúng ta và chỉ được 1 điểm』(Kouya)

Tuy nhiên, nó chỉ khác biệt về số lượng người.

Thế cấp độ có tính không nhỉ?

『Ngay cả khi đối thủ cố gank chúng ta, họ sẽ giành chiến thắng  nhưng điểm chiến đấu từ hạ gục cũng không nhiều』(Yuuki)

『Có những điều tốt khác về quy tắc của 《Cuộc chiến tiêu diệt》, nó giảm tỉ lệ rơi trang bị khi hạ gục xuống 1%,[note25553]

Vì vậy, ngay cả khi chúng ta bị giết, chúng ta sẽ không dễ bị mất trang bị của mình.

Đó là lý do tại sao nó khá dễ để tích lũy kinh nghiệm』(Kouya)

Ra vậy.

Số lần giết hoặc bị giết. Làm cho trận chiến công bằng hơn,《Cuộc chiến tiêu diệt》khá tuyệt đấy.

『Luật này làm cho《War》trở thành một cuộc chiến dài hạn 』(Yuuki)

『Vậy, bên nào đang chiếm lợi thế?』(Taru)

『Chúng ta 《Hundred Knights of the night》, có 28 điểm. Trong khi chúng《Hundred Demons of the night》, có 52 điểm』(Yuuki)

『Oouu …』(Taru)

『Có những lúc chúng tôi bị bao vây bởi mười người trở lên, và bị chúng xả skill ồ ạt…』(Yuuki)

『Uwa』(Taru)

Mặc dù sự vượt trội về số lượng người có phần bị hạn chế, nhưng điều đó không thân thiện chút nào.

『Cả ba đều bị giết vào thời điểm đó, nhưng đối thủ chỉ có 1 điểm chiến đấu』(Yuuki)

Mặc dù họ nhận ít điểm, nhưng nếu họ lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn họ sẽ thắng. Có vẻ như số lượng người chơi cuối cùng cũng quyết định mọi thứ.

『Lần này đối thủ đã giành được 1 điểm, vì vậy, nó có thể là một trận chiến một chọi một điểm mỗi lần giết』(Yuuki)

『Nhân tiện, chuyện gì xảy ra nếu bạn thắng hay thua《war》?』(Taru)

『Tất cả mọi người… Yura-chan sẽ gặp vấn đề lớn rồi』(Shizuku)

Shizuku-chan, vừa voice chat với Yurachi-san xong, tham gia thảo luận.

『Cô ấy bị giết sao?』(Yuuki)

『Không chỉ thế, vũ khí chính của cô ấy đã rơi rồi. Và nếu cô ấy muốn lấy lại nó, họ yêu cầu cô ấy tham gia 《Hundred Demons of the night》…』(Shizuku)

Đùa hả?

Nó là ép buộc kìa.

『Hey hey…Chỉ có tỉ lệ 1% mà?』(Kouya)

『Vũ khí chính của Yurachi, nó là loại kiếm hai tay hiếm 《Giant Ring flame Sword》』(Yuuki)

『Ou~ha~, tôi thấy khá tiếc với cô ấy』(Kouya)

Họ cũng lo lắng về việc Yurachi gia nhập clan mạo hiểm giả đối thủ của họ.?

『Khả năng Yurachi-san tham gia vào 《Hundred Demons of the night》là bao nhiêu phần trăm?』(Taru)

『 KHÔNG TUYỆT ĐỐI』(Yuuki)

Họ trả lời ngay lập tức.

『Như nói trước đó, Yurachi cực ghét anh trai của mình , Glen』(Kouya)

Oh, Yurachi-san và Glen-san, thủ lĩnh《Hundred Demons of the night》 là anh em ruột.

『Tuy nhiên, cô sẽ không gia nhập nhóm của anh ấy cho dù cô có muốn lấy lại vũ khí của mình như thế nào』(Yuuki)

『Tôi nghe nói điều này nhiều lần lắm rồi…』(Kouya)

『Yura-chan thực sự yêu quý cây 《Giant Ring flame Sword》của mình…』(Shizuku)

Mặc dù Yurachi-san cho tôi cảm giác tồi tệ,

Nhưng cô ấy là một thành viên quan trọng của Kouya và Yuuki, nếu tôi có thể làm được điều gì đó, tôi muốn làm nó.

『Yurachi thực sự gắn bó với thanh《Giant Ring flame Sword》, tôi không thể tưởng tượng làm thế nào mà cô ấy có thể chia tay với nó』(Yuuki)

Gắn bó với vũ khí sao?

Chắc chắn Yukio, phó thủ lĩnh của kẻ thù, dường như cũng rất gắn bó với vũ khí của mình.

Ah.

『Có thể sử dụng cái này để thương lượng được không?』(Taru)

 Tôi lấy cây 《Foster of ice and snow Cane》 rơi từ Yukio ra.

『『『Tại sao em có vũ khí hiếm như vậy?!?』』』(Kouya, Yuuki, Shizuku)

Ba tiếng hét của《Hundred Knights of the night》 vang vọng trong rừng.

Bình luận (0)Facebook