• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Rừng Misora

Độ dài 3,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:07:38

『Chắc là bug game thôi』(Taru)

Tại sao tôi có thể sử dụng nhân vật nữ trong game? Clan-Clan là một trò chơi mà không cho phép chỉnh giới tính.Tôi trả lời câu hỏi của Yuuki và Kouya với cùng một câu trả lời với chị gái.

『Bug game à...』(Yuuki)

『Bug hả….』(Kouya)

Chẳng dễ dàng gì khi nói rằng mình bị gender bender ở ngoài đời, dù đã có vài trường hợp xuất hiện tại Nhật.

Bên cạnh đó, vẫn có khả năng tôi trở lại như trước trong kỳ nghỉ hè. [Vib : méo đâu nhé làm gì tác lại để ngon thế được]

『Ừ, bug đó』(Taru)

『Bug được điều này luôn?』(Yuuki)

『Khi tạo nhân vật, Clan-Clan không cho phép chỉnh sửa giới tính hoặc ngoại hình quá nhiều tránh vấn đề không tương thích với các động tác trong game.』(Kouya)

Cả hai nhìn tôi lo lắng cho tôi.

『Tui vẫn thấy ổn mà. Với lại tui cũng đang định báo với mod để sửa lỗi.』(Taru)

『À phải rồi nhỉ』(Yuuki)

『Thế thì không sao nữa rồi.』(Kouya)

Nhưng có vẻ Yuuki và Kouya chưa hài lòng câu trả lời đó nên họ vẫn nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.

Yuuki ho rồi hắng giọng.

『Mà nè, Jintaru-kun. Mày biến thành nhân vật nữ cũng cute lắm đó!』(Yuuki)

Kouya ngẫm nghĩ hồi rồi nụ cười nguy hiểm ẩn sau cái kính sáng loáng nổi lên khuôn mặt thằng đó.

『Khẩu vị của mày cũng kết loại này à Yuuki?』(Kouya)

Cả hai bắt đầu chọc tôi

『Phiền quá đó, tui không có sở thích như vậy.』(Taru)

Tôi biết rất rõ hai thằng này là mấy tên ngốc. Nhưng Kouya không dừng lại ở đó, nó lại đẩy chiếc kính lấp lánh của mình lần nữa. 

『Lolicon nhỉ?』(Kouya)

And he comes out with a blow.

『… Không phải mà.』(Taru)

『Mặc dù vậy, nhân vật của mày hoàn toàn khác với cơ thể thật và nó cứ vô lý kiểu gì ấy.』(Yuuki)

Yuuki cười vỡ bụng Ahaha.

『Mà nhân vật mấy ông cũng giống ngoài đời nhỉ』(Taru)

『『Cho đỡ phiền phức.』』(Yuuki + Kouya)

『Gheez, mấy người đã đẹp trai sẵn ở ngoài đời rồi, giờ vào đây lại còn cho chỉnh sửa nữa 』(Taru)

Eh

Nếu tôi có thể tạo lại nhân vật.

Nếu tôi tạo nhân vật như ngoài đời, chắc nhìn đẹp trai lắm nhỉ? Tôi cá chắc là thế.

Nếu có thể, tôi muốn là một thằng đẹp trai ở ngoài đời…

『Nhưng nhìn nhân vật đó cute lắm luôn, giờ báo lỗi với mod rồi sửa lại cũng hơi phí.』(Yuuki)

『Nhưng trong trường hợp đó… mấy thằng là fan của Jintaru chắc sẽ thất vọng lắm khi thấy nó về ngoại hình đầu ha.』(Kouya)

『Chắc chắn rồi … bởi vì player nam muốn thu hút sự chú ý của player nữ, một số người còn tặng vật phẩm và trang bị thậm chí  muốn gặp ngoài đời nữa.

Sẽ thật khủng khiếp nếu mày thu hút mấy thằng như vậy』(Yuuki)

『Gần đây cũng có mấy player nữ xấu tính lợi dụng những người muốn gây ấn tượng với mình để lừa đảo đó.』(Kouya)

『Ah, cái đó đúng là chán thật.』(Yuuki)

Hiếm khi thấy Kouya xúc phạm ai đó.

『Dễ hiểu thôi tỉ lệ nam nữ trong game này là 7 : 3, nên nữ sẽ nổi tiếng hơn rồi.』(Yuuki)

『Có người giả nữ nữa, mà chắc là tin vịt thôi.』(Kouya)

『Tao không bao giờ tha cho cái kiểu đó đâu.』(Yuuki)

Ra thế, player nữ ít hơn à.

Tuy nhiên, đối với những người đầy tuyệt vọng, và nghĩ rằng cuối cùng họ đã gặp một cô gái xinh đẹp.

Sau khi gửi rất nhiều trang bị và vật phẩm đến và hóa ra cô là một người đàn ông, họ chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng.

Là một người đàn ông, tôi cũng sẽ đồng cảm nếu như bị lừa dối như vậy. 

『… nếu vậy thì, tui sẽ giao tiếp với người lạ ít nhất thể.』(Taru)

Đây là quyết định của tôi.

『Đừng, chơi vậy chán lắm』(Kouya)

『Đúng rồi đó, có vài người không quan tâm đến điều đó,

nên, hãy cố gắng hòa đồng nếu mày nghĩ đó là một người tốt.』(Yuuki)

Hai người không đồng ý với quyết định của tôi.

Nhưng tôi không muốn đi gây thù chuốc oán. Nếu mà, tôi thành thật nói với mọi người rằng “Tui là trap” thì không sao. (Trans cũ bên wattap: 100000% có chuyện liền)

『Nếu thế thì, tui sẽ bắt đầu giải thích với những người quen là tui là đàn ông có sao không?』(Taru)

『Dù sao, khi mày chuyển lại ngoại hình nam, mọi người vẫn thất vọng như thường mà,cũng có một vài người cảm thấy như họ bị lừa …』(Yuuki)

『Mà trước hết tao nghĩ có lẽ họ sẽ không tin những gì Taru nói đâu, bởi vì trò chơi này không thể đổi giới tính.』(Kouya)

『Ừ. Có lẽ tốt hơn là không nói điều đó ra, chuyện còn lại thì chỉ có mày quyết định được thôi.』(Yuuki)

Từ giờ phải cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ hơn mới được.

Chắc phải chơi solo một thời gian rồi.

『À phải rồi, hãy tạo party trước khi vào rừng nào.』(Yuuki)

Kế hoạch solo của tôi bị tạm dừng.

Giờ, tôi chấp nhận lời mời gia nhập party. Và cấp của hai đứa nó thì, Kouya level 9 và Yuuki level 8 trong khi tôi chỉ có level 2.

…………………………………

…………………………………

Và khi vào khu vực 《Rừng Misora》 nơi ở của Hiền giả Misora.

Dù được gọi là rừng nhưng cây lại mọc hơi thưa nhỉ.

Tôi có thể nhìn được bầu trời xanh trên đầu và cỏ cây hoa lá xung quanh.

『Thấy chưa, chỉ là khu rừng bình thường thôi đúng không?』(Kouya)

『Ừ đúng thật.』(Taru) 

Tôi đồng ý với ý kiến của Kouya.

Tuy vậy, đây có lẽ là cả một gia tài nguyên liệu đối với tôi

Có rất nhiều thứ có thể nhặt ở đây.

u46048-80db1065-b523-4176-8408-f7c24b1dfc23.jpg

: 《Cành cây Rhone》đã được thu thập:

u46048-19244fd6-89e4-4382-b662-15323d5a90ae.jpg

: 《Weed》đã được thu thập:

: 《Weed》đã được thu thập:

u46048-c54df4b9-3c52-4853-94c9-2c2966448760.jpg

: 《Quả Chiko》đã được thu thập:

u46048-e646120b-a694-4e1f-b061-ebb5519ce7a5.jpg

: 《Sỏi》đã được thu thập:

 『Này, Taru … Dù nhặt đồ để bán, thì mày chỉ được 1 Eso mỗi cái thôi.』(Yuuki)

『Thế hả? Nhưng tui dùng cho skill Giả kim thuật mà.』(Taru)

『Huh? Mày học skill Giả kim thuật thật à, Taru?』(Kouya)

Cả hai bất ngờ lắm luôn kìa.

『… À, ừm』(Taru) 

Sao mọi người lại phản ứng kiểu đó nhỉ?

『Ah…chúc mày may mắn…』(Yuuki)

『Tao không có ý xấu đâu, nhưng mà thà ngồi cày các skill khác còn vui hơn cày cuốc skill Giả kim thuật đó.』(Kouya)

『Ừ, biết rồi mà. Tui sẽ thử một thời gian, khi chán đổi liền.』(Taru)

『O, Ou …』(Taru)

『Có vật liệu mới nè! OwO』(Taru)

u46048-e7a4cdeb-6044-4845-b210-e2d36c528902.jpg

: 《Sâu bướm》đã được thu thập:

Đây đúng là lễ hội hái lượm mà!!

Nhìn thấy tôi cầm con sâu đo như đang feel cùng sky, hai thằng bạn nhìn tôi bị đứng hình mất vài giây nhưng cũng không nói gì cả.

『Hahaha …』(Kouya)

『… Rồi rồi, việc đó để sau đã, giờ mày nên nhận Quest này đã.』(Yuuki)

Yuuki nói vây.

: Người gửi Yuu, Loại : Quest tổ đội :

: Bạn có đồng ý? :

Một thông báo hiện lên

『Quest?』(Taru)

『Đúng đó, săn 5 con Thỏ Mofu (Mofu Usa: thỏ mềm mại :v) và phần thưởng nhiệm vụ là 50 Eso, quá ngon rồi.』(Yuuki)

(T.N:Tôi không nhầm đâu,  Yuuki nói “50 Eso là phần thưởng quest” tiền rất ít so với Atelier OSO)

Thỏ Mofu …

『Tụi này may mắn có được từ chuỗi nhiệm vụ tăng cấp 《Đấu giá & Đánh giá.》』(Yuuki)

Lại một thuật ngữ tôi không biết nữa. Kệ đi, chấp nhận quest rồi hỏi sau.

『《Đấu giá & Đánh giá.》? Là gì thế?』(Taru)

『Chà, nó được đặt ở mỗi thành phố, trông như bảng thông báo ấy nhưng trên đó là các nhiệm vụ. Và các player cũng có thể mua bán vật phẩm và trang bị cho người chơi khác』(Yuuki)

『Yuuki nói thế cho văn vẻ vậy chứ thực ra đó là nơi mua bán đồ với nhận quest』(Kouya)

『À, Sanki~yu (Cảm ơn nhiều nha)』(Taru)

Tôi muốn nói từ cảm ơn một lần.

 Nhưng nó chỉ có 50 Eso mỗi quest?

『Đó là tất cả, ông có thể nhặt nguyên liệu và săn vài con Thỏ Mofu cùng lúc cũng được』(Yuuki)

『Thỏ Mofu trông như thế nào thế?』(Taru)

『Nè.』(Yuuki)

Có vẻ như mục tiêu nhiệm vụ tự xuất hiện rồi.

Theo hướng Yuuki chỉ, hai sinh vật trắng trắng mềm mềm nhảy ra.

Trên cục lông tròn tròn, có hai cái tai dài như thỏ.

Hai con ngươi lấp lánh như mấy cục thạch đỏ.

u46048-9dfd62e7-235d-4987-aeda-b9fcac7fb554.jpg

Dù nó chỉ nhỏ tầm 50 cm. Cục bông mềm mềm đó có thể tấn công bạn.

Cute quá!

Lúc tôi đang mải mê suy nghĩ.

Cái cục bông đó bắt đầu kêu 《Pyon Pyon Pyon》

Và rồi một quả cầu lửa xuất hiện trước đôi mắt đỏ và kết thành hình lập phương.

Gì thế?

Và khối cầu lửa bay về tôi.

『Uwa~』(Taru)

Tôi giật mình đưa hai tay ra trước để che mặt.

《Bofun~tto》 Tôi có thể nghe thấy âm thanh va chạm và thứ gì đó có mùi cháy xuất hiện.

『Này không sao chứ?』(Yuuki)

Khi tôi hạ hai tay xuống …

Yuuki đứng trước mặt tôi, dường như cậu ta đã chạy tới và chặn quả cầu lửa bằng khiên.

『Taru, này mày không sao đấy chứ?』(Yuuki)

Dù mái tóc bị rối xù lên, nhưng hình như cậu ta không thèm quan tâm đến vụ nổ vừa nãy.

Khi Yuuki quay lại hỏi tôi, trên gương mặt cậu ta không phải là nụ cười vô tư thường ngày nữa mà là gương mặt đang lo lắng cho tôi.

Bóng lưng đó không khác gì một kỵ sĩ bảo vệ kẻ yếu.

Yuuki đúng là đẹp trai mà.

 ( Vib~: Dầu ăn is coming ….à quên không cần dầu ăn nhỉ)

(Laiyar: hint tới rồi…..HINTTTTTTTTTTTTT!!! ) 

『Hãy cẩn thận Taru, nó dùng được phép đấy.』(Kouya)

Tiến về phía trước, Kouya vào tư thế tấn công trong khi mang găng tay và đưa ra lời khuyên cho tôi.

Pháp thuật đó…

Mặc dù quả cầu có chút xíu nhưng uy lực không thể đùa được.

『Lên thôi, Yuu!』(Kouya)

『Vô!』(Yuuki)

Kouya đưa ra tín hiệu và chạy về phía con Thỏ Mofu, Yuuki nện cái khiên nó.

Tuy nhiên, con Thỏ Mofu nhanh chóng nhảy ra để né. Yuuki ngay lập tức dùng thanh kiếm của mình để tấn công. Nhưng nó lại nhảy ra xa giữ khoảng cách lần nữa.

Khi nó đang bận né tránh Yuuki thì Kouya bước tới và sử dụng Găng tay của mình để đấm thẳng vào con Thỏ Mofu. Thỏ Mofu đã bị đánh bại và biến mất ngay sau đó. 

『Một em.』(Kouya)

u46048-6a491ee6-d12f-4b40-865e-86ee6a5b9d98.jpg

Kouya sửa kính lại, lúc đó thực sự là một con quỷ bốn mắt. 

『 《Appeal》! 』(Yuuki) (T.N: Appeal in EN)

Yuuki hét to và sử dụng kỹ năng hướng tới con Thỏ Mofu còn lại.

Cậu ta gõ thanh kiếm của mình vào cái khiên và một ánh sáng chói mắt xuất hiện.

Ngay khi kỹ năng được kích hoạt, Thỏ Mofu đã đổi mục tiêu từ Kouya thành Yuuki và bắn quả cầu lửa.

Yuuki đỡ quả cầu lửa đó lần nữa với khiên. Hình như skill đó thu hút sự chú ý của kẻ thù vào người kích hoạt.

Vì vậy, Yuuki đã kéo phẫn nộ của quái vật?  

Không thể đứng nhìn nữa.

Tôi vội vàng rút thanh Kodachi 《Màn đêm mờ ảo》 ra, giờ tôi có thể tấn công rồi. 

『Taru, nó nhanh quá, tao không đánh được. Tao đang khiêu khích nó nên hãy thử đánh sau khi nó nhảy xong đi.』(Yuuki)

『Rồi để đấy cho tui.』(Taru)

Yuuki tiếp cận Thỏ Mofu và tấn công bằng thanh kiếm của mình một lần nữa.

Nhắm vào điểm hạ cánh của Thỏ Mofu sau khi nó nhảy để chém nó với thanh Kodachi của tôi.

Bé chém nè~~!

Tôi tấn công chính xác vào Thỏ Mofu và tạo một vết cắt nông tầm 3cm trên người nó.

『Pyon~pyon~pyon!』(Mofu Rabbit)

『!』(Taru)

Sau khi tôi chém con thỏ Mofu, nó lại bắt đầu kêu kích hoạt quả cầu lửa để phản công.

Trước mặt tôi, một ngọn lửa lấp lánh hiện lên rồi cuộn tròn thành một quả cầu lửa hướng về phía tôi. 

『Taru!』(Kouya)

Ngay lúc đó, Kouya tung ra một cú nện từ trên xuống sau lưng Thỏ Mofu.

Nhận lấy đồn tấn công của Kouya, Thỏ Mofu rơi xuống, ma thuật cầu lửa của nó cũng biến mất, tôi đã được cứu trong đường tơ kẽ tóc. 

『Mà ổn chứ Taru?』(Kouya)

『Phối hợp tốt lắm Kou』(Yuuki)

『Ừ, tui được cứu , Kouya』(Taru)

u46048-0d95d5dd-b75a-4cde-a010-e7d6bb0c6746.jpg

: Đã thu thập được 《Đá mắt đỏ》× 1 từ Thỏ Mofu :

Mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng tôi rất vui vì nhận được nguyên liệu mới.

『Những quái vật loại này rắc rối lắm, nó thậm chí còn niệm phép nhanh hơn player nữa.』(Kouya)

『Đúng vậy, trong trường hợp của Thỏ Mofu, nó chỉ cần 《Pyon~ pyon~ pyon~》 là xong rồi.』(Yuuki)

『Tuy nhiên, phép thuật được niệm bởi người chơi mạnh hơn.』(Kouya)

『Hoee~』(Taru)

『Tóm lại chỉ cần thêm 3 con Thỏ Mofu nữa là xong Quest.』(Yuuki)

 Yuuki nói với nụ cười tỏa nắng khi đặt vũ khí xuống.

Và khi tôi kiểm tra lại, HP của cậu ta đã giảm từ 380 → 350.

Nói cách khác, lúc sử dụng khiên của mình để chặn phép thuật lửa của Thỏ Mofu hai lần, cậu ta đã nhận phải 30 điểm sát thương.

Tôi tự hỏi liệu nếu đó là mình thì sao, người chỉ đang mặc những trang bị tân thủ, liệu có bay màu không nhỉ?

Tôi hiểu rằng hai người họ đang bảo vệ tôi để hoàn thành Quest này.

『Sao vậy, Taru? chúng ta cần phải đi săn thêm Thỏ Mofu nữa đó.』(Yuuki)

Yuuki hối tôi khi vẫn ngẩn người ra.

『A…ah』(Taru)

『Nhân tiện thì tao nghĩ trang bị của Taru chắc chịu không nổi một đòn của Thỏ Mofu đâu.』(Yuuki)

『Đúng rồi. Tao cũng quên mất.』(Kouya)

 : Đã nhận được vật phẩm trao đổi từ Yuu《Áo choàng du hành》, 《Găng tay du hành》 :

: Đã nhận được vật phẩm trao đổi từ Kou《Kẹp tóc bươm bướm》, 《Quần du hành》 :

Trong khi bối rối trước việc tự nhiên nhận đồ từ hai người, tôi nói cảm ơn. 

『Cả…Cảm ơn』(Taru)

 Level yêu cầu trang bị rất là thấp đến mức tôi cũng mặc được.

Tôi trang bị tất cả luôn. 

『Ồ, trông khá hơn rồi đó.』(Yuuki)

『Giờ chịu nổi một đòn không ta?』(Kouya)

『Bọn mày…』(Taru)

Tôi cảm thấy tệ khi mắc nợ thêm người nữa rồi.

『Tui cũng có vài thứ cho hai người nè.』(Taru)

『Oh, không phải lo đâu.』(Yuuki)

『Đúng vậy, Taru chỉ mới bắt đầu nên để bọn tao gank team 20’ gg cho.』(Kouya) (Laiyar: ai muốn gạ kèo solo LOL không.)

Đúng là vậy thật, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn họ như một người bạn. Với những thứ mà tôi có thể có hiện giờ. 

『Làm ơn hãy nhận lấy.』(Taru)

Tôi đưa cho mỗi người một lọ 《Nước mắt lục bảo +2》.

Tôi chỉ còn lại 1 lọ, nhưng sẽ tốt hơn nếu đưa sớm cho họ, phòng trường hợp nguy cấp xảy ra với Yuuki và Kouya.

Chắc chắn cái Party này sẽ bay màu nếu Yuuki và Kouya chết. 

『Khoan khoan, vật phẩm gì thế này』(Yuuki)

『Humm, đây là … … Potion sao?』(Kouya)

『Đây potion tui tự chế đó. Bởi vì tôi đang làm nó với nguyên liệu khác với bình thường, có thể nhìn hơi khác nhưng hiệu quả vẫn như cũ thôi.』(Taru)

『Này này.』(Yuuki)

『Potion là thứ mà người chơi mới bắt đầu hôm nay có thể làm hả?』(Kouya)

『Làm gì có chuyện đó, tao nghe nói khó lắm cơ.』(Taru)

Kouya nâng kính lên và quan sát lọ 《Nước mắt lục bảo》.

『Nếu potion có thể tạo ra dễ như này thì hàng của các player được bán trên 《Đấu giá & Đánh giá》 sẽ rẻ hơn so với giá bán tại cửa hàng của NPC.』(Kouya)

『Đúng đó…. tuy hơi chát nhưng bọn tao vẫn phải mua tại cửa hàng của NPC… với 30 Eso mỗi lọ』(Yuuki)

『Ngắn gọn lại thì, nếu mày đưa lên 《Đấu giá & Đánh giá》, có lẽ phần thưởng của Quest này không bằng số lẻ nữa đó.』(Kouya)

『Tao không thể nhận được, đây là lần đầu tiên tao thấy lọ potion có màu xanh như thế này. Còn có thêm ‘+’ nữa, hiểu quả còn hơn trong cửa hàng dụng cụ… Ể! Potion bình thường chỉ phục hồi 120 HP trong 1 phút đúng không nhỉ.』(Yuuki)

『Nói cách khác, nó chỉ phục hồi 2 HP mỗi giây trong 1 phút,

còn cái này hồi ngay lập tức 200HP!? Thứ này sẽ thay đổi cả hệ thống PvP đó!?』(Kouya)

Chỉ là một lọ HP potion thôi mà làm gì quá lên vậy.

Tôi có thể dễ dàng chế thêm nữa mà.

Ăn quả nhớ kẻ trồng rau mà, chúng ta có phải là bạn bè phải không nào? 

『Không, Tui cũng đã nhận được rất nhiều điều từ hai người.』(Taru)

Tôi trưng bộ mặt hờn dỗi ra (ÔmÔ), họ nhìn nhau và thở dài.  

『Nếu Taru nói vậy…』(Yuuki) 

Yuuki và Kouya nhìn nhau lần nữa.

 『Thế anh mày xin phép!』(Kouya) 

u46048-6eaaabe3-f6a0-401b-bfeb-7c82fd95b05d.jpg

(Đây là hình Ln, wb khác hoàn toàn đoạn này, ai đọc manga thì biết.)

Và họ cùng nhau cười lớn.

Dù ban đầu là do tôi bắt họ nhận, nhưng khi bị họ cười lại như vậy làm tôi tự nhiên thấy xấu hổ. 

 (Vib: cảm nắng rồi)(Laiyar: sắp gãy rồi :))))) )

Sau cả buổi, chúng tôi đã hoàn thành việc săn Thỏ Mofu một cách suôn sẻ.

Không có gì nguy hiểm đến mức sử dụng《Nước mắt lục bảo》

Khi thấy dư giả thời gian, chúng tôi săn được thêm 15 con thỏ Mofu nữa, tôi đã lên cấp 3 và thu được 10 viên 《Đá mắt đỏ》 từ chúng.

Trong rừng có một con suối nên tôi đã tiện lấy thêm 《Nước》.

Đúng là chuyến phiêu lưu tuyệt vời mà. 

Nhưng có một vấn đề, đó là tôi khó có thể outplay con Thỏ Mofu một mình được.

Và tôi cũng thiếu sát thương nữa.

Thậm chí tôi có đánh trúng thì nó cũng không xi nhê gì.

Tuy có gây được sát thương nhưng không thấm vào đâu cả.

Tôi chỉ cần dính một hít của nó là đi ngắm gà rồi, nhưng tôi cần tới 25 nhát chém mới có thể hạ được nó trong khi được bọn Yuuki bảo vệ. Nếu solo 1vs1 thì tôi suýt soát thắng được, nhưng nếu có thêm con nào xuất hiện nữa là tôi bay màu liền. 

『Về được rồi ha』(Kouya) 

Kouya nhìn lên trời và nói.

Bầu trời thoáng đãng không gợn mây, hoàng hôn dần nhấn chìm khu rừng.

Vậy là không thể gặp được hiền giả Misora sao.

『Chạng vạng ghé thăm khu rừng Misora, ngày hôm nay vẫn là bí ẩn, người lính du hành cất bước đi về…. cuối cùng chúng ta vẫn không thể xác nhận được những gì NPC nói.』(Yuuki)

 Yuuki nhìn theo từng ánh sáng cuối cùng trên bầu trời của khu rừng Misora, tôi cũng nhìn theo.

Rừng Misora…

Misora, Misora, trong(Mi) bầu trời(sora), bầu trời, đẹp thật. (ミソラ、ミソラ、美空、空、綺麗だな : hai cái đầu viết bằng kata, còn chữ là bằng Kanji)

Rừng ở đây lúc nào cũng nắng.

Từ sáng đến tối không có gợn mây, trời thì thoáng đãng, không có chuyển biến gì.

Vậy nên mới đặt là Misora, bầu trời trong à?

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

Trên trời bỗng gợn sóng, một người tí hon có cánh xuất hiện.

(小人が: Dwarf. Vì Taru không biết đây là Tiên, đến lúc cô ấy gặp, cô vẫn hỏi mấy bé tiên loli “các bạn là Drawf sao”, một loli fairy nói “Mình là tiên đó” Taru mới thay đổi)

 (Đây là chibi/dwarf fairy)

u46048-efe012c7-b091-44ff-b7bd-83c1b1363e4e.jpg

 (Và đây là fairy)

u46048-d7ed0d0a-e46f-434f-828b-cf44d5f4dbc8.jpg

『!?』(Taru)

Người đó ngạc nhiên quay mặt về phía tôi và mỉm cười, rồi sau đó bay đi mất

Nó chỉ diễn ra trong chốc lát.

『Yuu! Kou! Mấy ông có thấy gì không!?』(Taru)

『Chuyện gì vậy?』(Yuuki)

『Ban nãy! Từ bầu trời, không, nói đúng hơn là như cá nhảy ra khỏi mặt nước ha. Bầu trời như cái ao, có thứ gì đó từ phía bên kia bay ra và vào lại.』(Taru)

『 Nói tiếng người giùm với, tao không hiểu gì hết. 』 (Kouya)

『Tóm lại là thứ gì đó như Tiên-san tí hon chui ra từ bầu trời.』(Taru)

『 Có nhìn nhầm không vậy?』(Yuuki)

Nơi tôi chỉ đến là một ngọn cây cao chót hơn, hơn hẳn những cái cây trong rừng.

Chắc cao tầm 10 mét.

『Nhưng không có cách nào trèo bình thường được lên đó 』(Kouya)

Chắc chắn rằng tôi không nhầm. 

『Trèo hay nhảy lên được không ta?』(Taru)

Chắc chắn có thứ gì đó trong khu rừng này.

Tôi cần khẳng định lại người tí hon ban nãy có thực sự tồn tại hay không.

『Chúng ta không thể tới đó ở cấp độ hiện tại đâu』(Kouya)

Nuu~

『Thôi chuyện đó để sau đi』(Yuuki)

Yuuki cố gắng thuyết phục tôi, có vẻ như cậu ấy hơi thiếu kiên nhẫn.

Tôi tự hỏi không biết họ đang vội vàng gì nữa.

『Thôi được rồi….』(Taru)

 Mặc dù cuối cùng tôi đã tìm được một manh mối.

Nhưng từ phản ứng của Yuuki và Kouya, sự xuất hiện của người tí hon từ trên trời chắc là《Yếu tố bí ẩn》 trong Clan-Clan.

 『Thực ra những con quái vật trong rừng sẽ trở nên mạnh hơn vào ban đêm.』(Kouya)

Kouya giải thích khi tôi đang thất vọng.

『Nếu chỉ có bọn tao thì sẽ nhanh chóng bị quét sạch ngay. Tóm lại, ở trong rừng Misora vào ban đêm là mấy anh bưng hòm tới liền.』(Yuuki)

Ra là vậy. Nếu thế thì nên quay lại càng nhanh càng tốt.

Clan-Clan có một hình phạt do chết khi farm quái.

Đó là một thiết lập ma quỷ mà mất 1% tổng số kinh nghiệm hiện có đến nay.

Nếu vẫn đang ở cấp độ thấp như tôi, lượng kinh nghiệm bị mất sẽ cày lại dễ dàng.

Nhưng nếu cấp càng cao, hình phạt này càng thốn….

『Ồ, được rồi, vậy thì về thôi.』(Taru) 

Cuối cùng, cả ngày hôm nay họ không nhắc đến chuyện đó một lần.

Rốt cuộc, họ là những người bạn tốt nhất của tôi, những người đã không bỏ rơi tôi sau pha tỏ tình đi vào lòng đất được ghi vào sử sách đó.

Tôi bước đi với lòng biết ơn đó.

Một ngày nào đó, nó sẽ trở thành chuyện cười cho cả bọn thôi.(ý là trò đùa vui giữa những đứa bạn.)

Tôi nheo mắt nhìn qua những tán cây.

Và cứ như thế, ba chúng tôi trở về thành phố tiên phong, Michelangelo.

…………………………………

…………………………………

Title: Elder Loli

Gấp 3 lần kinh nghiệm.

Kỹ năng: 《Giả kim》Lv 10

*《Chuyển đổi》

*《 Chế tạo cấp đồng》

*《Thất bại là mẹ thành công》

*《Tổng hợp》

Bình luận (0)Facebook