• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Dấu hiệu của trận chiến

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:03

Taru Chapter 27: Dấu hiệu của trận chiến

Sau khi rời nhà thờ kỳ quặc, cái điện thoại của tôi sáng lên khi tôi về đến nhà.

Agg tôi bỏ quên mất nó ở nhà luôn sao.

『Trận đấu Era sắp diễn ra rồi…』(LINE message)

Tôi đọc tin nhắn LINE của Kouya.

Hơn nữa…

『RinTaru, mày đăng xuất rồi à?』(LINE message)

“Gì thế?”

Một câu hỏi khó hiểu được gửi.

Ủa có gì xảy ra khi tôi đăng xuất Clan-Clan sao?

『Oh(Ừ) 』(Taru)

(T.N: Từ “Oh” ở đây nghĩa là “Ừ“, một kiểu trả lời xã giao trong ‘Lời thề máu với Rena’)

Trả lời nhanh chóng.

『Mày nghe thông báo sự kiện mới?

Đó là 《Lễ hội Fairy》 đó』(Kouya)

『Tui biết rồi 』(Taru)

『Oh, thông tin nhanh đấy.

Rồi, chúng tao sẽ thay đổi thành phố liên kết từ Thành phố tân thủ 《Micheal Angelo》 đến 《Thị trấn khai thác Gerardi》』(Kouya)

Thành phố kết nối? 《Thành phố Khai thác Gerardi》?

『Xin lỗi, tao éo hiểu gì cả.

Thành phố kết nối là gì?』(Taru)

『Ahh. Tại tao.

Taru không phải Player Thường nhỉ』(Kouya)

『Oh』(Taru)

『Thành phố thường là thành phố mà Clan mạo hiểm giả khai tên của mình.

Phụ thuộc vào thành phố kết nối, Rất nhiều lợi ích khác nhau sẽ được thêm vào』(Kouya)

『Kiểu để tiện hơn sao』(Taru)

『Phải. Nó phụ thuộc vào từng thành phố.

《Thành phố tân thủ Micheal Angelo》 là +2% kinh nghiệm cho các thành viên 』(Kouya)

『Ngon vậy』(Taru)

Tôi hiểu rồi.

Nếu tôi tham gia một Clan mạo hiểm giả, tôi sẽ có thể lợi ích, nhỉ?

『Nếu đăng ký với thành phố, mày có thể đăng thêm quest trên 《Đấu giá và Giao dịch》』(Kouya)

『Tức là… Nếu đăng ký 《Micheal Angelo》, tui có thể đặt nhiều order hơn của Đấu giá và Đánh giá sao?』(Taru)

『Phải.

Số lượng quest có thể đặt phụ thuộc vào độ tin cậy của mạo hiểm giả mà?』(Kouya)

Tôi có nên tham gia và Clan mạo hiểm giả không nhỉ.

『Độ tin cậy sao?』(Taru)

『Khi độ uy tín của Mạo hiểm giả tăng lên, sẽ cũng có lượng Nhiệm vụ và Phần thưởng trong Prize and Auction cũng tăng lên』(Kouya)

Này.

Cái này hay nha.

『Mà, đó không phải phải thứ duy nhất của Thành phố liên kết』(Kouya)

『Mu. Còn nữa hả?』(Taru)

『 Clan Mạo hiểm giả cũng cần phí đóng góp.

Mỗi hai tuần, mỗi Clan mạo hiểm giả phải trả phí đóng góp cho thành phố liên kết.』(Kouya)

『Thật sao?』(Taru)

『Ừ, nhưng mày không cần phải trả tiền cho Clan mạo hiểm giả hay thành phố liên kết đâu nên không phải lo』(Kouya)

『Thế còn Clan mạo hiểm giả không liên kết với thành phố nào thì sao?』(Taru)

『Chi phí đóng góp sẽ giảm dần theo thời gian.

Còn trường hợp đó thì mày nên kiếm một thành phố liên kết đi. Hầu hết các Clan mạo hiểm giả đều chọn thành phố khởi đầu của họ (điểm hồi sinh)』(Kouya)

『Tiền thì cũng hơi sót đó』(Taru)

『Ừ.

Còn vụ khi thành phố kết nối có cái vấn đề gì đó, mấy đứa sẽ bị bắt đi làm nhiệm vụ khẩn thủ thành, vân vân.』(Kouya)

『Tui hiểu. Kiểu sự kiện gì đó sao nghe thú vị phết』(Taru)

Một đống thành viên từ các Clan mạo hiểm giả làm việc cùng nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

『Nó đó.

Và như tao nói ban nãy, clan của tụi tao 《Hundreds Knight of the Night》 sẽ đổi thành phố liên kết.』(Kouya)

『Umm, mày làm vậy để làm gì?』(Taru)

『Tao nói rồi tao sẽ rời xa 《thành phố Michael Angelo》 một thời gian』(Kouya)

『Ý mày là rời địa bàn hoạt động đến 《Thị trấn khai thác Gerardi》?』(Taru)

『Phải』(Kouya)

『Cho tui lý do được không?』(Taru)

『Thứ nhất.

Mày có nhớ Lễ hội Fairy có phải được tổ chức theo mệnh lệnh của Dinh thự phải không?』(Kouya)

Chuẩn.

『Đối với 《Micheal Angelo》…

Có phải đó là 《Lâu đài Hoàng gia》 nằm ở sau ba dinh thự của các Đại công tước đúng không?』(Taru)

『Ừ… đúng vậy.

Mày có biết trong dinh thự có luật gì chưa?』(Kouya)

『Là sao?』(Taru)

『Mày có thể thách thức người đứng đầu dinh thự và chiếm thành phố』(Kouya)

『Hả!? Thế cũng được à?』(Taru)

『Ừ, được chứ.

Dù nó chưa thông báo trên Clan-Clan, có tin đồn mạo hiểm giả có thể cai trị một khu, thành phố, hoặc bang.』(Kouya)

『Thật luôn…? Mày nói rõ hơn cái vụ kiểm soát thành phố đi?』(Taru)

『Xin lỗi tao cũng éo biết đâu. Nó chưa có thông báo gì cả. Nhưng có vài tin đồn 《Clan》 mạo hiểm giả có thể thu thuế hoặc vật phẩm tại 《Đấu giá và Giao dịch》?』(Kouya)

『Đỉnh vãi…』(Taru)

Nếu thế thì các  《Clan》 quản lý thành phố đông người sẽ siêu siêu giàu.[Vib: hint part 3.14]

『Phải đó.

Một tuần nữa,sự kiện 《Lễ hội Fairy》 tổ chức với mục đích giao lưu các Clan mạo hiểm giả』(Kouya)

『Về cơ bản, sắp có một trận ám sát siêu to siêu hoành tráng giữa các Mạo hiểm giả phải không?』(Taru)

『Chuẩn. Đúng là con trai của ta』(Kouya)

Một lễ hội và những người bạn mới.

Nhưng đằng sau nó, những thế lực ngầm đấu đá tranh giành lẫn nhau.

Sự khởi đầu của một trận chiến…

Tôi thấy thích rồi đó.

Nhưng còn các Fairy thì sao?

Tôi phải dẫn họ mà hình như họ thích yên bình và vui vẻ hơn

Vì cuộc chiến giữa tiên tộc và loài người đã xảy ra trong quá khứ, nên các Fairy nghĩ loài người là chủng tộc đánh sợ.

Trong thế giới của loài người, nơi mà các xung đột xảy ra như cơm bữa,

Sự xuất hiện của các Fairy chắc chắn sẽ dẫn mọi người đến ý muốn độc chiếm và thu thập nguyên liệu hiếm…

Những mạo hiểm giả muốn các Fairy chắc chắn sẽ xuất hiện. (Oh! Các mạo hiểm giả rất tàn nhẫn)

Và trong trạng thái đó, tôi cần phải bảo vệ lời hứa với hiền giả Misora.

Lại thêm việc phải lo rồi.

Cả Misora và các Fairy đều là NPC.

Nếu họ bị cuốn và trận Battle Royal phiên bản Fantasy của loài người. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó sẽ chỉ xảy ra trong game thôi.

Nhưng khi tôi gặp họ các Fairy luôn yêu mến tôi, và cả Misora-san người coi tôi là bạn nữa,

Đó là những điều không gì thay thế được.

『Một Trận đấu ngang tầm giải chạy bo sẽ diễn ra.

Và nó sẽ tốn hàng tấn nguyên liệu với quặng để tạo giáp và vũ khí, vì chúng éo bao giờ nằm lăn lóc trên mặt đất và chờ một đứa ất ơ nào qua nhặt.』(Kouya)

『Oh …』(Taru)

『Nếu chúng ta đến 《Thị trấn khai thác Gerardi》 và đặt là thành phố liên kết, Bonus kết nối của 《Clan》 mạo hiểm giả ở đó tăng rate ra quặng hoặc nguyên liệu thường và hiếm』(Kouya)

『Mày nói cứ như là lợi nhuận của mấy tay bán hàng trên mạng vậy?』(Taru) [Vib: không nói cũng biết câu này chém vì ngữ cảnh nếu mod có lướt qua]

Yuuki và Kouya thật là tuyệt vời.

『Phải phải.

Tụi tao vừa có đồ với đá hiếm để chơi vừa có kinh nghiệm để hít』(Kouya)

『Tui hiểu rồi……』(Taru)

『Còn cái lý do thứ hai… Gần đây, Tao và Yuuki bị tấn công bởi mấy đứa kỳ lạ』(Kouya)

『umm, ông không sao đấy chứ?』(Taru)

『Gì.

Hình như lũ đó nhắm vào mày mà … ơ mày không biết gì luôn hả?』(Kouya)

Ai đó nhắm vào tôi với Yuuki và Kouya?

Chắc không ai khác ngoài Glen đâu, Thủ lĩnh clan  《Hundreds of Demons of the Night》.

『Glen-kun?』(Taru)

『Không, họ không phải 《Hundreds Demons of the Night》…』(Kouya)

『Sao mày biết?』(Taru)

Kouya bắt đầu hành xử khó hiểu.

『Họ bắt đầu lặp lại từ lúc Hiền giả Misora xuất hiện, Taru.

Các mạo hiểm giả đó muốn thấy mày *start-flood…』(Kouya) (Vib: không dịch ra thì hơn)

Thế hả.

Tôi nghe nói có mạo hiểm giả nhận ra tôi khi đi cùng Hiền giả Misora.

Vài người cũng có lẽ đã nhận ra tôi liên quan đến Fairy.

Tôi phải nâng cao cảnh giác hơn nữa.

Xin lỗi Yuuki và Kouya.

『Xin lỗi bro. Tui chắc phiền lắm nhỉ!』(Taru)

『Ùi, xin lỗi cái giề.

Tuy nhiên, tao thấy hơi lo về mấy người đó đó…

Thích Loli…, hmm, bọn này cài ứng dụng nhà tù-zone chưa nhỉ…』(Kouya)

Kouya nói xấu tôi sao?

Đúng là một thằng khó ưa mà?

『Chúng làm gì mày chưa vậy, Kouya?』(Taru)

Chẳng biết nó có nên khơi lại quá khứ đau đớn không nhỉ?

『Không, dăm ba cái bọn lolic…mạo hiểm giả tuổi gì

Nói thế thôi, chứ nó cũng là lí do tao đề nghị đổi địa bàn đó .』(Kouya) [Vib: câu này chém hơi căng mà mn chắc quen rồi nhỉ]

『…tự nhiên tui thấy khó xử』(Taru)

『Lo cái gì, mà mày không cần xin lỗi lầm gì đâu.

Bọn này chủ yếu đi là vì tiền mà.』(Kouya)

『Thật sao』(Taru)

『Ừ, mà thôi nói chuyện khác đi.

Tao hơi lo cho mày đó Taru, cô đơn giữa chốn 《 Micheal Angelo》 nhộn nhịp.

Hay mày vào 《Clan》 tụi này đi?』(Kouya)

『!』(Taru)

『Tất nhiên, Shizuku và Yurachi, cả thằng Yuuki, đều chào đón mày mà.

Thì coi như là lời mời đối với vị trí giả kim thuật sư.

Thế nào?

Tham gia 《Clan》 không』(Kouya)

『… Đây đúng là lời mời tuyệt vời và thân thiết mà.』(Taru)

Lúc đầu, họ đều nghĩ giả kim thuật là rác và Yurachi còn khó chịu khi tôi tham gia Party.

Tuy nhiên, có rất nhiều rủi ro khi họ liên quan đến Rừng Pha lê và phải chiến đấu trong tương lai.

Mà, không cần phải tương lai đã có những mạo hiểm giả tấn công Kouya rồi.

Khi trận battle royal kết thúc, sẽ có nhiều mạo hiểm giả tay to hơn xuất hiện. Tôi không muốn làm phiền họ thêm nữa.

Tôi nghĩ tốt hơn nên tham gia sau 《Lễ hội Fairy》, lúc đó tình hình sẽ lắng xuống.

But I Refuse reference in No Game No Life | JoJo's Bizarre ...

(Minh họa vì lâu không có)

『Nhưng tao từ chối』(Taru)

『Phải rồi nhỉ …』(Kouya)

『Yup』(Taru)

『Được thôi.

Nhưng tụi tao luôn chào đón mày Taru.

Dù mày tham gia 《Clan》 khác,cứ gọi tao khi mày gặp rắc rối nha.』(Kouya)

『Oh, Cảm ơn nha.

Mày cũng thế. Đừng ngại mà hỏi tao.

Chỉ một tách trà, giả kim thuật sư sẽ đến ngay』(Taru)

『Haha, tao sẽ đợi, giả kim thuật sư bé nhỏ』(Kouya)

『Đừng gọi tao bé nhỏ chứ』(Taru)

『Hay mày muốn giả kim thuật sư trung bình?』(Kouya)

Kouya lại khịa tôi kìa.

『Daah! Kouya,Tao sẽ nhớ mặt mày』(Taru)

『Ui, sợ quá, sợ quá』(Kouya)

Sau vụ lùm xùm, cuộc nói chuyện với Kouya qua LINE kết thúc.

.

Có vẻ tương lai sẽ rất mịt mờ, nhưng tôi vẫn phải tiến lên thôi.

Tôi phải chuẩn bị cho những điều sắp diễn ra.

Giờ.

Tôi nên đăng nhập Clan Clan nhỉ?

Bình luận (0)Facebook