• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Thành viên của 《Hundred Knights of the Night》

Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:12

*Pip~kon* (Tiếng lò vi sóng)

Tôi hấp lại bữa tối vừa mua được.

Sau khi ăn xong rồi tráng miệng với món salad, tôi đăng nhập lại vào Clan-Clan.

Tôi định chạy vòng vòng quanh Michelangelo để farm đồ chế 《Nước mắt lục bảo》

『Jintaru ơi, làm quest với bọn tao đê.  』(Kouya)

Đó là tin nhắn bạn bè từ Kouya.

『Mấy người ổn khi có tui trong team đấy chứ?』(Taru)

『Không sao tụi tao muốn giới thiệu mày với thành viên trong Clan Mạo hiểm giả thôi』(Kouya)

『Hiểu rồi…』(Taru)

Yuuki và Kouya là thành viên của Clan Mạo hiểm giả ư?

… Phew, bình tĩnh.

『Sao vậy? Cái rắc rối biết đi của 《Hundreds of Magicians of the Night》, 《Non-sleeping Magician》 Glenn thường đăng xuất hôm nay. Nên anh em quẩy thoải mái đê』(Kouya)

『Không, không phải. Tui không lo về cái Clan đối địch của Kouya』(Taru)

『Thế, có chuyện gì? 』(Kouya)

『… Không...không có gì. Nếu ông mời thì tôi...tôi cũng sẽ...đồng ý』(Taru)

『Rồi ,Ok, quyết định vậy nhé』(Kouya)

【Kou mời bạn vào party】

【Chấp nhận hay Từ chối】

Tôi chấp nhận không do dự.

Tên của các thành viên trong party và thanh máu hiển thị trên góc trái màn hình.

Trên đó ghi.

Yu Lv8 HP 410. Đây là Yuuki.

Kou Lv9 HP 230. Đây là Kouya.

Shizuku Lv8 HP 150.

Yurachi Lv9 HP 250.

Shizuku-san và Yurachi-san có phải là thành viên của《Hundreds of Knights of the Night》 lần trước Kouya kể?

【Taru: Xin chào (Hajimemashite)】(PT chat)

Tôi chào lịch sự trong party chat.

【Shizuku: Chào~ [note25484](Hajimemashite), giúp đỡ nhau nhé.(yoroshiku~ne)】(PT chat)

【Kou: Rồi rồi, đi thôi】(PT chat)

【Yu: Taru, em còn nhớ 《Tháp đồng hồ Celestial Ball》mà lần trước gặp nhau không? Chúng ta hẹn ở đấy nhá】(PT chat)

Tôi không thấy ảnh đại diện vị trí của họ tại Michelangelo.

Dù sao, Party chat không phải là hệ thống trò chuyện mà lại là hệ thống chat với bàn phím hỗ trợ.

【Taru: Vâng】(PT chat)

Tôi khá tò mò vì sao Yurachi không có phản ứng nào, nhưng giờ phải đi đến《Celestial Ball

______

『Này Taru đến rồi kìa (Kitakita) ,đằng này, đằng này』(Yuuki)

『Oh, đúng là Taru rồi. Đằng này nè』(Kouya)

Tên Ikemen đeo kính khoác áo vải và Ikemen kỵ sĩ giáp xám đang vẫy tay phía tôi.

Đó là Yuuki và Kouya.Đứng gần hai cô gái khác,một người tóc xám dài tay cầm trượng và một người tóc ngắn đỏ tay cầm kiếm ngắn.

Tôi nhớ 《Hundred Knights of the night》có tất cả 5 thành viên. Hình còn một người chưa đến.

Vì cả hai thành viên kia đều là nữ, tôi cũng thấy hơi lo.

Đi dần về phía nhóm Kouya.

『Em xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi.』(Taru)

Như mọi khi, tôi chào Kouya và Yuuki.

[note25485]

『Chúng tớ mới đến thôi.』(Kouya)

『Taru, xin giới thiệu. Người tóc xám là Shizuku và tóc đỏ là Yurachi』(Yuuki)

Hai cô gái Yuuki giới thiệu, vì lý do nào đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

『Thật sao… Người ngoại quốc?』(Shizuku)

『hm, dễ thương…』(Yurachi)

『Không biết ba người có mối quan hệ gì ta…?』(Shizuku)

『Uhm, tôi không quan tâm đâu』(Yurachi) [note25486]

Sau khi nói ấn tượng đầu của mình, tóc xám-onechan ngồi xuống và giới thiệu bản thân.

『Chị là (Watashi wa) Shizuku.

Một pháp sư Công kích.

Chị thường đi cùng Yu và Kou.

Xin quan tâm đến chị (Yoroshiku Onegai Shimasu)』(Shizuku)

Shizuku-san cười tỏa nắng, cô ấy là một cô gái tốt bụng.

Cô ấy lại rất hòa đồng và còn bằng tuổi chúng tôi nữa.

Tôi chậm rãi nắm tay cô ấy.

『Em là Taru, từ nay xin nhờ chị giúp đỡ.』(Taru)

Tôi cũng nên chào cô gái kia nữa. Quay mặt về  Yurachi-san.

Thế mà, Yurachi quay mặt ra chỗ khác. Không khí thật kỳ lạ.

『 Yurachi』(Yurachi)

Thật là khó chịu khi thấy lời chào như vậy,

Nhưng cô ấy vẫn là thành viên của clan Kouya với Yuuki,

Tôi vẫn phải chào cô ấy.

『Em là Taru từ giờ xin chăm sóc em』(Taru)

Chen ngang giữa  Yurachi-san và tôi, thằng Yuuki dơ tay lên “Rồi rồi”

『Chào hỏi xong rồi giờ, đi làm nhiệm vụ thôi』(Yuuki)

『À phải rồi. Hình như, Taru, em vẫn theo nhánh giả kim thuật phải không? 』(Kouya)

Tôi bình tĩnh trả lời Kouya.

『Um, vâng』(Taru)

『Ra vậy, ra vậy.Mà thôi, khỏi lo. Nó sẽ hữu ích hơn nếu biết được thông tin thành viên trong party』(Kouya)

『Taru-san… em nâng nhánh giả kim thuật sao?』(Shizuku)

Shizuku-san nghe về kỹ năng của tôi và trông hơi thất vọng.

『Em có kỹ năng chiến đấu nào không?』(Shizuku)

『Không ạ…』(Taru)

『Chị hiểu rồi… um, chắc ổn phải không? Yura-chan』(Shizuku)

Shizuku-san mặt đang biểu lộ cô ấy đã hỏi một câu hỏi tồi,nhưng lại ngay lập tức lảng tránh và nói chuyện với Yurachi-san người đang tsun.

『Hm? Gì?』(Yurachi)

『Kể cả Taru không có các kỹ năng tấn công. Nhưng ta vẫn có kỹ năng Song kiếm của Yurachi đúng không?』(Shizuku)

『Eh? Con nhỏ này không có skill tấn công hả?』(Yurachi)

『……V-vâng』(Taru)

Tôi gật đầu trong khi chị ánh mắt khó chịu của Yurachi.

『Uu… Hiểu rồi, Tôi đi nghỉ đây』(Yurachi)

『Chờ đã, Yura-chan?』(Shizuku)

『Này, Yurachi… Cô có ý gì khi nói “nghỉ” hả?』(Kouya 

Kouya gằn giọng hỏi Yurachi-san.

『Như tôi nói rồi, tôi sẽ không chơi trong lần này, con nhóc đó không có kỹ năng tấn công. Đi trông một đứa trẻ không có tiềm năng, thật là lãng phí thời gian』(Yurachi)

Yurachi-san nói quan điểm của mình.

『Yurachi, không phải là Taru không có tiềm năng. Cô ấy là người mới bắt đầu chơi MMO và cô ấy chỉ muốn thử phong cách chơi yêu thích của mình』(Yuuki)

Yuuki bào chữa cho tôi.

『Giả kim thuật sư rất là vô dụng, con bé đó đang hít kinh nghiệm ké thôi. Tham gia Party? Tại sao ít nhất không nâng vài kỹ năng chiến đấu để giúp Party ? Thế nên nhiệm vụ lần này, tôi sẽ nghỉ』(Yurachi)

『Yurachi, đừng nói thế. Taru là bạn thân của mình đó』(Yuuki)

『Yu à, ông nói rằng hãy chơi với phong cách yêu thích? Dễ thôi, tôi sẽ chơi theo cách tôi thích. Anh trai ngu ngốc của tôi(Baka-Aniki) thường off hôm nay. Đây là một cơ hội hiếm. Tôi muốn farm ở một nơi tốt để cày level』(Yurachi)

O~fu.[note25487]

Đây là game online.

Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại nghiêm túc. 

Cũng vì thế, Tôi hiểu kĩ năng giả kim bị đối xử như thế nào.

Cuối cùng thì, bạn sẽ bị cho là gánh nặng nếu không có kỹ năng tấn công, trong trường hợp cần hợp tác.

『Khoan đã Yura-chan…』(Shizuku)

Yurachi-san bỏ ngoài tai lời Shizuku-san, cô ấy rời party và đi solo.

『Taru… bằng cách nào đó mọi chuyện lại ra như vậy, mình xin lỗi』(Yuuki)

『Taru-san… Mình cũng xin lỗi』(Shizuku)

Bầu không khí lại trở nên kỳ quặc.

『 Yurachi chỉ làm quá thôi.Chúng ta vẫn có thể bắt đầu nhiệm vụ dù farm không hiệu quả lắm.Lần này, tại mình không giải thích với Yurachi rõ ràng .Xin lỗi đã làm em phiền lòng Taru』(Kouya)

Lại là Kouya mời tôi vào party rồi lại xin lỗi tôi.

『À không. Em không bận tâm đâu.

Hơn nữa, em không muốn các thành viên của clan bất đồng với Yurachi-san.

Mọi người vẫn có thể đuổi theo Yurachi-san  và chơi cùng nhau. Em đi một mình cũng được.』(Taru)

『Không, anh không làm vậy được.』(Yuuki)

『Anh cũng vậy, Anh và Yu sẽ chơi cùng Taru.

Thế còn cậu thì sao Shizuku?』(Kouya)

『Mình cũng muốn đi nên để mình đi cùng.』(Shizuku)

Shizuku-san nắm cây trượng với cả hai tay và mỉnh cười khi nói.

『Hiểu rồi, cảm ơn cậu.』(Kouya)

Kouya cảm ơn Shizuku-san. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại.

『Có ổn không khi để Yurachi-san đi một mình?』(Taru)

Shizuku-san khụy gối xuống, thấp ngang tầm mắt của tôi, và bắt đầu giải thích với tông giọng nhẹ nhàng giống như trả lời một đứa trẻ.

『Taru-san à, dù em thấy Yura-chan cục cằn như thế, chị ấy vẫn là người tốt đó. Chị ấy là kiểu người thẳng thắn. Dù hơi nóng tính và thô lỗ, nhưng chị ấy thực sự rất ngọt ngào đó』(Shizuku)

『Um, vậy sao ạ?』(Taru)

Tôi nên làm gì đây?

Bằng cách nào đó Shizuku nghe được tiếng lẩm bẩm của tôi và ánh mắt lấp lánh kiểu 【Taru-chan đúng là bé gái ngoan mà】

『 Như Shizuku nói.

Yurachi là một thành viên quan trọng trong clan của chúng ta,

Và bọn anh cũng là thành viên quan trọng đối với Yurachi』(Yuuki)

『 Vì thế cho nên. Thỉnh thoảng có bất đồng cũng là điều dễ hiểu thôi.』(Kouya)

Kouya và Yuuki đều mỉm cười.

Nghe mọi người nói, có thể tin tưởng Yurachi-san một chút.

『Rồi, Giờ cả lũ cùng đi làm nhiệm vụ thôi』(Yuuki)

Party bắt đầu xuất phát theo lời của Yuuki và chúng tôi rời thành phố tân thủ, Michelangelo.

Tôi nghe theo lời mọi người

Dù có sự khác biệt về cấp độ và tôi chỉ có kỹ năng giả kim không hữu dụng về mặt chiến đấu.

Những gì nên làm và những gì không nên làm.

Hãy cùng hoàn thành nhiệm vụ với cái tổ đội này nào.

Được tin tưởng hơn bởi Yuuki và Kouya, tôi hơi ghen tị với Yurachi-san.[note25488]

Giờ, tôi xem mình có các vật phẩm gì.

  《Kẹo viên cỡ bự》 × 3

《Nước mắt lục bảo》 × 5

  《Thần dược của Rừng thiêng》 × 3.

  《Thuốc tinh thể》 × 2.

  《Bụi kháng lửa》 × 2.

  《Tinh thể đóng băng lửa》 × 1.

Tóm lại, Khả năng của các vật phẩm là.

Hồi HP • MP.

Kháng lửa.

Có lẽ tôi nên chơi hỗ trợ.

『Taru: Em làm gì vậy? Đi thôi』(Yuuki)

Đáp lại Yuuki, tôi  bắt đầu phiêu lưu trên con đường đá của Michelangelo.

Lần đầu Party với người lạ.

 **********************************

《Thảo nguyên ngập nước》

Từ thành phố tân thủ Michelangelo, đi thẳng về phía đông sẽ có một khu giống đầm lầy.

Chỉ có ít cây ở đó.

Nơi đó nếu miêu tả sẽ giống như một đầm lầy ít cây, hay một hồ nông khổng lồ.

Địa hình không phân bố đề và cây chỉ mọc ở nơi ngập nước.

『Nước sạch kìa …』(Taru)

Mặt nước trong vắt, màu xanh của những bông hoa dưới nước phản chiếu trên mặt, trông cảnh thật là đẹp.

『Taru cẩn thận mấy lạch nước sâu』(Kouya)

『O, Ou』(Taru)

Kouya cảnh báo.

Vài nơi độ sâu của nước vượt quá chiều cao nhân vật của tôi.

Kể cả giờ, nước vẫn sâu đến thắt lưng và khối lượng nhân vật đang khiến di chuyển của tôi trở nên trì trệ.

Tôi lặn xuống mặt nước và quan sát khung cảnh,woa bong bóng nổi lên và có thể thấy cỏ rung rinh trong nước kìa tuyệt vời quá.

Vài con cá đang bơi xung quanh nữa. Hay  thật đó.

《Nước chất lượng cao》 đã thu nhặt :

Oh.

Có thể nhặt được ở một số nơi và điều đó đúng là tuyệt vời với giả kim thuật.

Tôi bắt đầu thu nhặt thêm nguyên liệu dưới nước.

   《Cây nước》 đã thu nhặt

  《Hoa nước》 đã thu nhặt 

Clan-Clan đúng là có rất nhiều nguyên liệu thực vật.

『Ta~(ru-chan),  ~dưới nước có gì vậy?』(Shizuku)

Oops, ai đó đang gọi tôi qua party chat.

Bình thường, các thành viên sẽ không nói chuyện qua Party chat, có thể nói chuyện qua văn bản mà không cần mở lời.

Nhược điểm đó chính là cần bàn phím, thế nên khi ở gần các thành viên sẽ nói chuyện thẳng luôn .

Tôi ngẩng mặt lên trên mặt nước và nói 【Vâng?】

『Taru, thu lượm thì được nhưng vẫn cần cẩn thận đó.』(Kouya)

『Đúng rồi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài con quái cấp trung cẩn thận thì hơn』(Yuuki)

『Taru-san, Vì chân của chúng ta ngập trong nước, thế nên cực kỳ nguy hiểm nếu em bị bỏ lại đằng sau』(Shizuku)

Mọi người đều nhắc nhở tôi.

Vài phút trước tôi định theo sát để giúp đỡ mọi người.

Tuy giờ do mả thu lượm quá nên quên mất tiêu luôn.

『Em xin lỗi từ sau em sẽ cẩn thận hơn』(Taru)

Từ giờ mình phải cẩn thận hơn.

『Mà, cái quest này cũng là quest thu nhặt mà』(Kouya)

Kouya nâng gọng kính cười.

『Ý anh là sao?』(Taru)

『Này』(Kouya)

《Nhiệm vụ được chia sẻ bởi Kou》

《Thông tin nhiệm vụ》

《Độ khó: Party: 4 người, cấp độ trung bình: 7》

《Yêu cầu tìm kiếm vật phẩm: 『Răng của thủy quái』của『Độc thủy quái』× 0/1 》

《Phần thưởng: 200 Eso》

『Thủy quái?』(Taru)

『Chuẩn đó, một con rắn siêu to』(Kouya)

『Con rắn đó cực kỳ phiền phức vì ở dưới nước nó nhanh lắm luôn』(Yuuki)

『 Và nó cắn thì còn ăn cái hiệu ứng 【Độc】vào mặt nữa chứ…』(Shizuku)

『Hả~e…thế mà chỉ được 200 Eso sao』(Taru)

Phần thưởng party có cấp độ trung bình 7, Thế mà chỉ mua được 7 mảnh Thuốc của cửa hàng.

『phần thưởng đúng là bất công mà?』(Taru)

『Thuốc rất đắt nhỉ…?』(Shizuku)

『Ừ. với cái giá hiện tại, chỉ có vài người mới đủ tiền mua ‘tthuốcc’』(Yuuki) 

[note25489][note25490]

『Thế nên mới bảo các kỹ năng tự hồi phục và trị liệu mới hữu dụng』(Kouya)

Kouya vẫn đang gật gù với cái câu triết lý của mình, Yuuki ra hiệu cho Shizuku.

『Shizuku tôi lại cần cậu giúp rồi』(Yuuki)

『À, u~n. Cứ để việc kiểm soát bản đồ cho mình』(Shizuku)

Shizuku-san nói một cách phấn khởi sau khi ngẫm một lúc.

Một đốm sáng xuất hiện khi cô nắm chặt cây gậy.

Khi chúng tôi vào 《Thảo nguyên ngập nước》

Shizuku-san thỉnh thoảng lại kích họat kỹ năng.

『…Mọi thứ dù nguy hiểm một tí nhưng vẫn trong tầm kiểm soát』(Shizuku)

『Rõ rồi tôi sẽ hỏi lại khi MP của cô hồi』(Yuuki)

Trong Clan-Clan, MP sẽ được hồi lại theo thời gian.

『Un』(Shizuku)

Tôi tò mò đó là ma thuật gì và tác dụng của nó ra sao.

Tôi nghĩ mình nên hỏi thay vì băn khoăn về nó

『Uhm, Shizuku-san』(Taru)

『Chuyện gì vậy em?』(Shizuku)

『Ma thuật của vừa rồi Shizuku là gì vậy? Dù là cùng một phép nhưng lại dùng không đều và thường xuyên là sao?』(Taru)

Phải rồi.

Thỉnh thoảng có sự lỡ nhịp khi Shizuku-san niệm phép đến khi phép được hoàn thiện.

Khi cô dùng phép lần đầu, Shizuku chỉ niệm có 2 giây. Nhưng giờ lại lên đến 5 giây cho tới khi phép được hoàn thành.

『À, Taru-san có vẻ em chưa dùng ma thuật bao giờ phải không』(Shizuku)

『?』(Taru)

『 Trong Clan-Clan, khi mà em dùng phép…Đến khi em bắt đầu niệm, một câu đố đơn giản sẽ xuất hiện trên màn hình hỗ trợ.

Khi giải câu đố chuẩn xác, phép thuật sẽ được kích hoạt』(Shizuku)

『Giải đố sao?』(Taru)

Dù nói vậy Shizuku-san vẫn không trả lời.

『Ừ đúng, nhưng mà chị cần giải mà không nói ra câu nào』(Shizuku)

『Vây vậy … loại câu đố như thế nào ạ?』(Taru)

『Đa dạng lắm. Ví dụ như câu đố ban nãy. Núi Kilimanjaro cao bao nhiêu mét?』(Shizuku)

『Woa nhớ được cả chiều cao của ngọn núi. Chị thông minh thật đó』(Taru)

『Không dám dâu, Chị chỉ xem qua trên điện thoại thôi』(Shizuku)

『Eh …Oh,thật sao ạ?』(Taru)

『Ừ』(Shizuku)

『T-thế nếu chị không giải được thì sao?』(Taru)

『 Trường hợp đó chị sẽ lãng phí MP và lại phải niệm lại phép đó. Và giờ câu hỏi sẽ khó hơn, nên chị sẽ gần như thách thức nó.』(Shizuku)

Có vẻ khi theo nhánh pháp sư  Clan-Clan, cần phải có một bảng điều khiển nữa để tra cứu hoặc dùng điện thoại tra thông tin ở thế giới thực.

Thế nên khi bạn chuyển sang tra thông tin ở thế giới thực,

Bạn lại phải chuyển ý thức của mình về thực tại, và nhân vật trong Clan-Clan sẽ ngưng di chuyển [note25491][note25492]

Với mấy pháp sư trình thách đấu, họ vẫn có thể di chuyển nhân vật tự do và tra từ ở thế giới thật,

Nói cách khác họ có thể vừa chơi vừa tra thông tin và đó sẽ là quá trình dài đối với tôi.

Tôi đoán nhánh pháp sư rất khó để chơi.Nó phiền phức quá.

『 Giải mấy cái câu đố khi chơi có mệt không ạ?』(Taru)

『Mmm…Thật ra câu đố để triệu hồi ma thuật không giống nhau giữa các người chơi, thú vị đúng không? Đôi khi, câu hỏi phạm vi trường học sẽ xuất hiện. Khi trả lời, chị cũng sẽ có được kiến thức mà mình chưa biết』(Shizuku)

Shizuku-san đang làm một tư thế nào đó.

Cô ấy đúng là cô gái thú vị mà.

『Em không nghĩ mình làm được đâu nó phiền lắm』(Taru)

『Lúc đầu mấy người chơi beta test, cũng đồng ý với ý kiến đó』(Yuuki)

Khi đang nói chuyện với Shizuku, Yuuki and Kouya cũng tham gia nói chuyện và có vẻ từng có kinh nghiệm về nó.

『Vẫn chủ đề Pháp sư, họ là người bọc hậu với tầm xa và sát thương cao, nên họ phải chăm chỉ hơn các nhánh khác』(Kouya)

『Rõ ràng đội ngũ cân bằng game sẽ không bỏ cái tính năng này trong tương lai xa』(Yuuki)

『Ví dụ như nhánh Tiên phong, tầm thấp như bọn anh. Trong PVP nhánh này cần tiếp cận Pháp sư (nguồn AOE hoặc DPS) càng nhanh càng tốt để bảo vệ đồng minh bằng mọi giá』(Kouya)

[note25493]

『Vì thế sẽ ổn khi có Pháp sư trong party vì có đỡ đòn như anh kiểm soát trận chiến』(Yuuki)

『Nếu ma thuật kích hoạt thất bại, và Pháp sư cũng lãng phí MP. Tuy vậy vẫn thú vị khi nghĩ rằng số phận của cả party lại dựa vào yếu tố bên ngoài nhỉ?』(Shizuku)

『Nhưng khi thành công sẽ thấy vui hơn đúng không』(Yuuki)

『Phải đó Taru-san. Người chơi Pháp sư không đủ khả năng điều khiển nhân vật khi tìm kiếm câu trả lời, họ không thể ngăn Tiên phong tiếp cận. Và họ sẽ bị giết..』(Shizuku)

Shizuku-san nói trong khi giữ cây trượng.

Cô ấy nhìn như một bà chị đang dọa trẻ con.

************Một lát sau****************

『Shizuku! Taru! (Thỏ bông) Mofu-usa!』(Yuuki)

Một lúc sau khi đang di chuyển, Yuuki đột nhiên đưa ra cảnh báo.

Đúng như Yuuki nói, có vài con thỏ mắt đỏ với đôi tai dài đang tiếp cận chúng tôi rất nhanh.

Có tổng cộng 4 con đang đến.

Ở 《Rừng Misora》chỉ sinh ra hai con một lúc.

Trong khi ở《Sinking Prairie》 chúng ta phải chống lại nhiều hơn.

『Taru ,Shizuku nằm xuống nước!』(Kouya)

Kouya ra lệnh trong khi bốn con Mofu-usas bắt đầu niệm phép.

『『『『Pyon Pyon Pyon!』』』』(Mofu-usa)

Nghe theo lời Kouya chúng tôi lặn xuống nước.

Quả cầu lửa của Mofu-usa bay thẳng về phía tôi đâm xuống dưới nước, có vẻ sát thương đã giảm bớt.

Dù thế tôi vẫn nhận sát thương do không thể né được ở dưới nước.

HP giảm từ 50 xuống 33.

Quay lại combat, tôi ra khỏi mặt nước.

『《Appeal!》』(Yuuki)

Yuuki dùng cây kiếm đập vào cái khiên của anh ta để thu hút sự chú ý của Mofu-usa.

『Kyui~』(Mofu-Usa)

Vào khoảnh khắc con thỏ đổi mục tiêu sang Yuuki, Kouya hét lên…

『《Air Leap》』(Kouya)

Kouya kích hoạt kỹ năng và tốc biến về phía con thỏ, rồi đánh thường giết một con Mufu-usa.[note25494]

Tôi cũng muốn được như Kouya, Tôi nhắm vào một con Mofu-usa, lấy thanh Kodachi và nhảy về phía trước.

Chân tôi không đủ lực bật ra khỏi mặt nước nên khi đạp nước nó chỉ tạo ra gợn sóng nhỏ. 

Tóm lại, dù nhảy ra khỏi mặt nước đến đầu gối,nhưng cuối cùng lại bị trọng lực kéo xuống. [note25495]

『(ブベラ)~』(Taru)

 Trong khi cục tạ của team đang làm mấy trò lướt lướt múa múa,

Shizuku-san đứng cạnh tôi và giơ cây gậy lên.

『《Nước, hãy trở thành sức mạnh của ta và hạ gục kẻ địch》』(Shizuku)

Một vài giây sau khi niệm. Vẫn không có gì xảy ra. Cô ấy không giải được sao?

『『Pyon Pyon Pyon!』』(2 Mofu-usa)

Hai con Mofu-usa lại niệm phép lần nữa Yuuki đỡ nó bằng khiên.

Khiên của anh ấy chặn hoàn toàn hai quả cầu dù vậy HP của Yuuki vẫn giảm 410 xuống 386.

『Pyon Pyon Pyon!』(Mofu-usa)

Một con Mofu-usa khác tiếp tục niệm phép về Yuuki.

Yuuki bằng cách nào đó nhận ra được và tiếp tục đỡ nó bằng lá chắn.

『《Water splash!》』(Shizuku)

Ít ra, ma pháp của Shizuku-san cũng kích hoạt được.

Nước chuyển thành hình nắm đấm to khoảng 1 mét.

Nắm đấm khổng lồ đâm thẳng vào hai con Mofu-usa. Và hai con Mofu-usa biến mất thành các hạt sáng.

Ma pháp thật tuyệt vời…

Chỉ còn có một con thôi.

『《Shield Boomerang》!』(Yuuki)

Giờ chỉ còn mỗi một bé thỏ, Yuuki có thể tham gia chiến đấu thay vì bảo vệ phía sau, kích hoạt kỹ năng vào ném cái khiên về phía con Mofu-usa.[note25496]

Cái khiên vẽ một đường cong về phía Mofu-usa.

Kouya đứng gần đấy tiếp cận con thỏ.

  《Red Eye Stone》 x 2 đã rơi ra

『Xong!』(Kouya) 

『Chúng ta đã làm được』(Yuuki)

『 Tốt quá, thật may là tôi giải được nó』(Shizuku)

『… ….』(Taru)

Tôi chẳng làm được gì cả.

Tôi nãy giờ chỉ ngồi nghịch nước.[note25497]

Vì tôi đã solo 1v1 với Mofu-usa《Misora’s Forest》, tôi lần này cũng hơi tự tin…

Thế nhưng địa hình ở đây hoàn toàn khác, nên độ khó nhằn của con thỏ còn tăng lên nữa.

『Taru có vẻ vẫn ổn』(Kouya)

『Ra khỏi chỗ nước thôi, đằng kia có chỗ cho bốn người ngồi được』(Yuuki)

Một cái cây khá lớn ở chỗ Yuuki chỉ.

Mặt đất khô ráo, và có đám cỏ rất dày mọc ở đó.

Tôi theo chân 3 người đến tán cây.

Tôi chẳng làm được gì trong trận trước cả, từ đầu đến giờ tôi chỉ đi lụm đồ.[note25498]

Giống hệt Yurachi nói tôi là kẻ hít ké kinh nghiệm.

Sau khi lên bãi đất, Kouya đột ngột vỗ vào vai tôi.

『Hmm?』(Taru)

『Này, em làm gì thế? Thay vì chạy lung tung em có thể nhặt mấy cái đó mà?』(Kouya)

Akira chỉ đến bên cạnh chỗ  Shizuku-san ngồi có một loại cây lạ mọc lên.

『Oh』(Taru)

Tôi vội vã nhặt nó. Một loại cỏ có hoa bông ở đầu ngọn.

  《 Mokumoku Grass》 đã thu nhặt: 

Trông có vẻ kỳ lạ tôi đọc ngay thông tin của《Cỏ Mokumoku》

《Cỏ Mokumoku》

《Thức ăn yêu thích Mofu-usa. Bông ở đầu ngọn thỉnh thoảng tạo khói》

Oou!

《Cỏ Mokumoku》 là thức ăn của Mofu-usa sao?

Thế cũng có nghĩa là  Mofu-usa sẽ xuất hiện ở gần nơi《Cỏ Mokumoku》mọc?

『Sunsun』(T.N: SFX Taru ngửi nó)

Đó là thực vật hệ phát nổ.

Tâm trí của tôi đã được làm mới, tôi cũng quên mất luôn cái suy nghĩ ban nãy.[note40042]

『Fufu~』(Shizuku)

Đột nhiên Shizuku-san mỉm cười khi nhìn tôi.

Kouya và Yuuki cũng nở nụ cười trên khuôn mặt của họ.[note25499]

『Uwa』(Taru)

Tôi quên mất mình đang đứng giữa ba người,  và chăm chăm vào  《 Mokumoku Grass》

『Cái này thú vị lắm đúng không?』(Kouya)

『Taru đúng là một cô bé đơn giản nhỉ?』(Yuuki)

Tôi đã tự kỉ một lúc sau trận chiến ban nãy và giờ lại phấn khích khi thấy nguyên liệu lạ.

Thật nực cười mà.

『Đúng như Yu và Kou nói, Taru thích tận hưởng Clan-Clan bằng cả trái tim của em ấy, mình còn lo không biết em có ổn không sau trận chiến』(Shizuku)

『Guuu~』(Taru)

Tôi không thể nói lại được câu nào, tôi đã ngồi xuống.

Tiếng cười giữa đầm lầy vẫn tiếp tục vang lên.

[note25500]

Bình luận (0)Facebook