• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Tiệm tạp hóa

Độ dài 3,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:02

Dù mặt trời đã lặn nhưng cái nóng của mùa hè vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cũng giống như việc tóc tôi mọc dài hơn, cảm giác nóng bức tăng thêm ở sau lưng khiến cho da cảm giác hơi dấp dính.

 『Ah! Thật là…』(Taru)

 Sải chân ngắn cùng cái sandal ngoại cỡ làm việc đi bộ trở nên nặng nhọc.

Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt.

Trong khi cố lết trong cái tình trạng đó, vừa phải cố tránh gặp người lạ, đặc biệt là mấy đứa quen biết trong trường, cuối cùng tôi cũng đến cái tiệm tạp hóa gần nhà.

 『Pinponpanpan』(Cửa tự động SFX)

Khi bước vào qua cái cửa tự động, luồng khí mát lạnh tràn ra khỏi cửa giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo sau pha qua đường căng thẳng.

『Xin chào ~degozaru』(Clerk)

Điều hoà là nhất.

Được rồi.

Tôi muốn ăn chút mì ống cùng rau.

Tôi cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bàn bên.

『Mà này tao bất ngờ thiệt đó』(Kouya)

Nghe cái giọng đó, tôi ngồi quay lưng lại để che giấu cơ thể.

『Tao cũng thế. Thằng Jintaru tự nhiên có cái skin gái khi chơi Clan-Clan mới hay』(Yuuki)

Cái giọng này chỉ có thể là hai thằng bạn Kouya và Yuuki thôi.

Sẽ không vui vẻ tí nào nếu họ nhìn thấy tôi, hai thằng đó đã thấy skin nhân vật của tôi rồi.

Hai đứa đang có cuộc nói chuyện bình thường khi nhìn vào khu Bento (Hộp thức ăn nhẹ).

『 Ừ, nhưng thằng đó cũng méo thèm trả lời tao trên LINE luôn』(Kouya)

『Chắc mày chơi Clan-Clan nhiều quá thôi』(Yuuki)[note25450]

Nếu họ nhìn thấy tôi ngoài đời, tôi sẽ không thể lấy lý do bug để che đậy được nữa.

Tôi lủi nhanh vào khu bán đồ ngọt để tránh hai người họ với phong cách vô danh qua đường.

Dù thế khu đồ ngọt vẫn ở gần khu Bento,nên họ vẫn có thể nhìn thấy nếu đi thẳng xong quay đầu lại.

Không an toàn chút nào.

『À còn cái vụ tỏ tình với Miyanouchi Akane-san nữa…Chơi game cũng là cách để xoa dịu nỗi đau đó.Hoặc một khi đam mê cái gì đó thì nó có thể quên đi cái nỗi đau đó.』(Kouya)

『Chúng ta không nên nhắc đến cái vụ Akane-san một thời gian nhỉ?』(Yuuki)

Không may, tôi để quên điện thoại ở nhà mất rồi.

Kouya, xin lỗi không phải là tao lơ mày đâu.

『Ừ,mà nên nói cái gì để xoa dịu Jintaru nhỉ.』(Kouya)

『Lo gì, cứ như bình thường là được』(Yuuki)

Tôi chăm chú lắng nghe hai người tán gẫu trong khi ăn một cái kẹo que để che mặt.

Thanh kẹo que chỉ có 10 yên.

『Đúng rồi.Mà cũng đen quá hôm nay hết mất Bento gà chiên rồi』(Kouya)

『À mà về cái hối tiếc, sở thích của thằng Taru cũng gây thất vọng không kém』(Yuuki)

Huh?

Ý thằng đó là “yêu Akane-san” hả?

Yuuki, tao thất bại đến mức đó trong mắt mày luôn sao?

『Loli?』(Kouya)

『Ừ ừ, tao cũng bất ngờ về cái đó』(Yuuki)

Ahh. Họ đang nói đến nhân vật game.

Chắc lại nhắc cái vụ loại nhân vật nữ mà tôi chọn…Không phải, tôi không phải là Lolicon mà.

『Vậy sao? Nhưng tao thấy nhân vật nó chọn cute mà. Tao cũng thích loại đó phết』(Kouya )[note25451][note25452]

『Quan trọng hơn, đó là một ngoại hình cực kỳ dễ thương. Kouya mày từng là lolicon mà,ý tao là mày có từng thắc mắc tạo sao mày biết bé loli tóc bạch kim lại là Jintaru  nhanh đến vậy chưa? Đó là mật mã mà bọn Lolicon sử dụng!?』(Yuuki)

Rất chuẩn Yuuki và Kouya nhận ra tôi rất nhanh.

Nhưng mà cái công nghệ mã hóa kia chỉ có con quỷ bốn mắt đó dùng thôi.

『Không phải đâu.Tại tao nhìn thấy Jintaru từ khi còn chơi thân từ nhỏ rồi.Thế nên nét cằm và mắt rất giống thằng đó』(Kouya)[note25453][note25454]

Huh. Dù thế, Tôi có nhớ hình như thằng đó gặp tôi lần đầu lúc khai giảng.

Nhưng lại không hề có ký ức nào trước lúc đó.

『Eh, Kouya.Mày gặp Jintaru từ nhỏ sao?』(Yuuki)

『Ừ, chắc giờ nó vẫn còn nhớ đó』(Kouya)

Khoan tôi có bức hình nào về vụ đó không?

Dù Kouya nó có nói vậy, tôi vẫn không thể nhớ ra được gì.[note25455]

『Tao hiểu.Tuy nhiên, bất kể tao thấy thế nào, avatar của thằng đó thực sự giống một người ngoại quốc. Mà nhắc mới nhớ』(Yuuki)

『Sao…』(Kouya)

Kouya bộ cậu là nhà ngoại cảm hay gì à

『Dù đó là một vẻ ngoài tuyệt vời,nhưng nó quá là hoàn hảo』(Yuuki)

『À… Phải rồi, tao nghĩ đó không thể nào là bug được, chắc chắn là đồ thật …』(Kouya)[note25456][note25457]

『Làm gì có chuyện đấy. Jintaru là con trai mà, còn là một thằng có chiều cao khá đấy, mày cũng biết mà』(Yuuki)

『Ừ.Chúng ta hiểu rõ về nó nhất mà』(Kouya)

Rồi lại bắt đầu chủ đề biệt danh của tôi, hai thằng bạn thân của tôi lại tiếp tục cười nói vui vẻ.

Trở thành bishoujo mệt như thế này sao?

『Dù sao thằng đó vẫn vui là được』(Yuuki)

『Một Player chơi solo, hi vọng không có gì xấu xảy ra…』(Kouya)

Mà này, mấy người đang nói hơi to đó, dù đây chỉ là tiệm tạp hóa.

Tôi luôn cố không làm phiền đến người khác trong tiệm. Mấy đứa bây có nghĩ là nên làm vậy không hả?

『Thực ra tao cũng hơi lo, nhưng chơi Clan-Clan làm Jintaru thay đổi thế cũng tốt』(Yuuki)

『Ah… mày muốn thăm nhà của Jintaru không』(Kouya)

『Chơi kiểu ‘FBI here open up’ sao?』(Yuuki)  

Không … Đừng mà.

『Ah, nhưng tao vẫn chưa làm xong mớ bài tập hè』(Kouya)

『Ahaha.Đúng thật là bốn mắt mà, mày chăm thế ai chơi.Thôi được rồi, anh em mình nên thăm nhà thằng Jintaru hôm khác cũng được?』(Yuuki)

May quá. Tôi đã thoát nạn trong gang tấc đó.

Và giọng của hai người họ đến gần hơn.

『 Yuuki, ,mày làm bài tập chưa?』(Kouya)

『 Yên tâm. Tao không phải Jintaru đâu』(Yuuki)

『Sai sao được (lol)』(Kouya)[note25458]

Hey.

Trong khi lẩm bẩm vì bị cà khịa sau lưng, tôi trốn vào một khu hình chiếc cốc và xem tình hình của hai người. 

Họ đang trò chuyện với nhau và tính tiền tại quầy thanh toán.

Khi tôi quan sát cẩn thận, tôi nhận ra một điều vô lý.

Thực tế là cả Kouya và Yuuki đều mang tai nghe.

Cái tai nghe không sai vào đâu được là cái drive vào Clan-Clan.

Họ đang làm gì thế… Cả hai người vừa có thể đến tiệm tạp hóa vừa chơi Clan-Clan?

『Thật luôn hả…Họ hoạt động mà không gặp vấn đề trong thế giới thực ngay cả khi chơi game?』(Taru)

Tôi vẫn chưa quen với nó, nên để làm như vậy là không thể.

Chỉ có thể họ là hai người chơi từ bản Beta.

Vừa nãy, khi tôi nghĩ rằng họ đang nói với giọng to hơn bình thường … chẳng lẽ là do cái tai nghe?

Trong khi suy nghĩ về sự khác biệt của chúng tôi,Yuuki và Kouya đã rời khỏi cửa hàng. 

『…Đói quá mình cần mua gì đó thôi』(Taru)

Từ chỗ bán tạp chí.Tôi theo dõi một lúc để chắc chắn họ không đột nhiên quay lại vì quên đồ hay lý do vớ vẩn khác, rồi tôi mới an tâm chọn bữa tối và mang đến quầy thanh toán

『Bạn có cần gì không ~Degozaru』(Chủ tịch giả vờ nhân viên) [note40041]

Degozaru?

Khi còn đang nghĩ cái kiểu chào kỳ lạ của nhân viên, tôi đặt đồ lên bàn.

Bữa tối sẽ là món salad mì ống.

Và thêm cả món rau trộn nhật bản.[note25459][note25460]

Mì ống cộng với rau trộn là combo ưa thích tôi, nhưng tôi thích hương vị mạnh mẽ.

Tất cả là 330 yên cả thuế.

Kiểm lại đồ trước khi thanh toán. Sau khi đặt mì ống lên trên bàn thanh toán, giờ chỉ còn việc rời khỏi nơi này thật nhanh sau khi nhân viên kiểm tra lại.

『Tenshi-dono』(Samurai giả vờ nhân viên bán hàng)

Tại sao nhân viên thu ngân lại không kiểm hàng,tôi nhìn vào anh ta.

Anh ta trông như một thanh niên bình thường, có lẽ khoảng hai mươi tuổi hoặc già hơn một chút.

Kiểu tóc ngắn và tỉa, trán anh ta khá dày.

Một người đàn ông mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu.

Trong khi bối rối, anh ấy đang nhìn tôi. 

『Tenshi…dono?』(Samurai’s tone Man)

『Dạ~?』(Taru)

Đúng thật, người này rất là kỳ lạ.

Tôi chưa thấy người đàn ông này làm việc tại cửa hàng tiện lợi  bao giờ.

Anh ta là một nhân viên mới sao.

『Ah… không ….thực ra… uhm. Tôi là 【Hideyoshi】, Toyotomi Hideyoshi.』(Hideyoshi)

Một người đã sử dụng tên từ lịch sử Nhật Bản, Toyotomi Hideyoshi?

Tôi nhìn vào thẻ tên trên ngực của nhân viên bán hàng đột nhiên tự giới thiệu đó.

Và trên đó ghi tên là Takahashi.[note25463]

『Ha, haa…』(Taru)

Tôi thực sự không hiểu, anh ta là một kẻ xấu sao. 

『N-như em thấy đó, anh là một samurai』(Hideyoshi)

Chàng trai mặc đồng phục có kẻ xanh trắng của cửa hàng tiện lợi tự đập vào ngực mình và nói như vậy.

Khoan, anh ta có phải là nhân viên của cửa hàng không thế?

『Uhmm…』(Hideyoshi)

Đây là người xấu rồi.

Một người thật bí ẩn mà.

Dù thế nào, vẫn cần tránh mấy tên thế này càng nhanh càng tốt.

『Ano~, mỳ ống…』(Taru)

Tôi chỉ vào cái hộp mỳ ống đặt trên bàn.

Takahashi-san thấy thế nhanh chóng cầm hộp mỳ ống lên máy quét mã vạch.-âm thanh *beep*-.

『Th-Thật là xấu hổ dưới danh nghĩa là một samurai. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tổng cộng là 330 yên』(Hideyoshi)

Takahashi-san hoảng loạn vì điều gì đó cố nặn ra một nụ cười.

Tôi cố không thay đổi ánh mắt trả tiền rồi chuồn lẹ.

『Có dĩa ăn kèm theo luôn không?』(Taru)

Lắc đầu im lặng, Takahashi-san đặt mỳ ống vào trong túi nhựa.

Sao khi cầm túi, tôi rời khỏi tiệm tạp hóa nhanh nhất có thể

『Nhất định sau này phải cẩn thận hơn…』(Taru)

Tôi tự nhủ khi ngắm bầu trời hoàng hôn.

Bởi vì tôi giờ là một cô gái yếu đuối, có thể không thể phản kháng nếu ai đó tấn công tôi. [note25461][note25462]

……………………………………………………………

……………………………………………………………

<Clan · Clan>

【Bản tin chính của Guild】

(Thể loại đời sống thường ngày)

Tên vấn đề: 【Bishojo】 thuộc NPC và Player 【Character】

1: NPC của Clan-Clan đẹp vãi luôn.

2: Đúng đó.

3: Giờ cả đám. Mỗi người, đăng một mô tả của nhân vật ưa thích xem nào.

4: Boku-chin là best waifu . Mắt trắng-tóc bạch kim (T.N: shirayuki) với bộ đồ xanh trắng. (T.N: ở EN)

5: Uầy ông thích yandere hả? Còn tôi, tôi thích bé phù thủy ở cửa hàng công cụ Kiki-chan.

Sau đó là một cuộc cãi nhau xem NPC ở đâu mới là Best Waifu.

326: Này các ông! Bạn của tôi vừa có một bức hình về một waifu loli Tenshi-chan này.

327: Oooooooh.

328: Fufufufufu. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã thấy.

329: Đúng không ~gowasu? (T.N: ~gowasu cũng là một từ cửa miệng khác)

330: Thật không đấy?

331: Ngay và luôn! Đưa link đây… y…

Hình một bé loli xinh đẹp với mái tóc bạc đang tập trung khuấy một cái nồi bằng que,có một cái nồi lớn đặt trước mặt bé. Ở một góc của cửa hàng, một nhân viên trang điểm siêu đậm nở nụ cười *Nico~Nico~*

332: một tư thế chuyên nghiệp nghiêm túc nghịch một ‘cái gì đó’. Oh, công chúa xinh đẹp phải là một bông hoa mạnh mẽ không bao giờ tàn dù nắng hay mưa …

333: Gì thế?

334: Có vẻ là kĩ năng giả kim thuật…

335: Thật hả!? cái kỹ năng rác đó!?

336: Ừ. Có vẻ bé muốn theo con đường đó 

337: Agg nếu bé đó cần giúp tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ~.

338: Khoan  khoan đã mọi người. Nhân viên đứng cười đằng kia, uầy… đừng nói là 『Iron Blood George』?

339: Thật sao, gã đó hả.

340: Mm, anh ấy chắc chắn có vẻ ngoài buồn cười như tin đồn.

341: Anh ta có mạnh không ~gowasu?

342: Anh ta là nỗi sợ của mạo hiểm giả nam đó.

343: Tôi đoán anh ấy chơi Clan-Clan để tìm một người phù hợp với mình.

344: Anh ấy thường hỏi các mạo hiểm giả ‘ở đây ai mạnh nhất’ rồi cứ thế PvP mặc kệ xung quanh.Sức mạnh của anh ta là hàng thật đó.

345: Vô lý. Tôi ghét mấy Okama. Tởm vãi lúa.

346: Nghiêm túc chứ.

347: Ngọn cỏ ven đường sao sánh được mây.

348: Anh ta mạnh không?

349: Mạnh khủng khiếp.Dù thế anh ta là một bậc thầy skill trang trí đó.Anh ta đã mở một cửa hàng Skill.

Dường như anh ta biết khả năng ứng biến của kỹ năng được sử dụng bởi tất cả lính đánh thuê.

350: Còn PvP, Nó có thể giúp anh ta nghiền nát đối thủ bằng cách di chuyển trước cả khi đối thủ dùng kỹ năng …

351: Tôi sẽ đập con cú đó, tôi muốn gặp cô bé, tôi muốn gặp Tenshi-chan.

352: Bất khả thi, gã đó không hay ho gì đâu.

353: Dù người chơi có kiên cường và vững vàng đến đâu, khi bị anh ta tấn công đều về nhà và khóc.

354: Người đàn ông nước mắt sắt, George ……

355: Tôi thà bị giết còn hơn gặp người đàn ông như…

356: Chưa nói đến《The Wind Hunter》 chỉ cần mỗi 《Iron Blood George》…gặp được Tenshi-chan là điều bất khả thi.

357: Cuối cùng Tenshi-chan là ai?

358: Đó là công chúa của tôi. Nhưng không dễ gặp…

359: Đúng đó, đến mức chúng ta không bao giờ hi vọng được chạm tay vào ~Degozaru

360: Không, cũng có khi nhân phẩm vô cực thì sao

361: Còn quá sớm để đánh mất hi vọng ~Gowasu

362: Yeah, tôi đã tận mắt nhìn thấy Tenshi-dono hôm nay đó.

363: Nhưng có chuyện xảy ra ~Degozaru như một samurai

364: Degozaru-dono là fan đầu tiên của Tenshi-chan

365: Này Degozaru samurai. Có thật là ông gặp mặt Tenshi- chan hôm nay không?

366: Degozaru Samurai, có chuyện gì vậy?

367: Tôi đã vấp phải một sai lầm đáng xấu hổ ~degozaru.

368: Sai lầm …?

369: Xin lỗi, anh làm điều gì với Tenshi-chan vậy?

370:Anh làm gì với Tenshi-chan của tôi?

371: Eh, Thật sao? Anh chắc chứ?

372: Mấy thằng ngu. Trước khi làm ầm lên thì nghe câu chuyện trước đi.

373: Đúng rồi. Thế, có chuyện gì xảy ra vậy, Degozaru samurai?

374: Sự việc là. Khi tôi gặp Tenshi-dono… Tôi đã quá là vui mừng nên đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân

375: Hoo Hoo

376: Thật sao? Thế tiếp theo là sao?

377: Cô ấy trông sợ hãi, lập tức nhặt đồ ăn và bỏ chạy.

378: Đồ ăn gì, ~gowasu?

379: Tenshi-chan thỉnh thoảng xuất hiện một mình ở quầy《Prize and Auction》. Memo~memo (T.N: âm thanh khi viết)

380: Oh, Tôi hiểu rồi.

381: Dù sao đi nữa, nếu chúng ta giới thiệu bản thân với Tenshi-chan, cô ấy sẽ sợ hãi và chạy mất.

382: Đây thực sự là điều hữu ích. Cậu thực sự là một samurai. Tốt lắm d(・v・)d

383: Cảm ơn chúng tôi đã tìm được một thông tin hữu ích.

384: Cậu đã có một kết quả tốt.

385: Tôi đã làm cho Tenshi-dono sợ,không có cách nào sửa lại được rồi …

386: Degozaru Samurai, xin chia buồn.

387: Anh bạn, có ổn không vậy?

388: Nói về sự đáng tiếc, bạn cảm thấy thất vọng vì Clan-clan không có Katana ~gowasu?

389: Đánh lạc hướng kìa (lol)

390: 389 >>> Đừng có nói thêm gì được không, thằng phá mood này

391: Degozaru Samurai anh đã thực sự làm tốt vai trò của mình?

Tôi có tưởng tượng hình ảnh anh ấy sử dụng Katana làm vũ khí chính.

392: Bởi vì Clan-Clan không có vũ khí tên là Katana…

Mặc dù tôi có thể không muốn nói, nhưng tôi đang sử dụng thanh kiếm một tay làm vũ khí chính.

393: Hmm. Thế còn Kodachi  thì sao?

394: Kodachi?

395: Đó có phải là vũ khí cần hơn 10 INT để trang bị phải không?

396: Đúng vậy. Tầm đánh của nó ngắn và sức tấn công thấp.

Bên cạnh đó, nó là một vũ khí【yêu cầu INT [note25464]  để tăng sức mạnh】

397: Thực ra… Cũng có lúc tôi trang bị nó.Tôi cũng thường xuyên nâng INT của mình.

Tất nhiên, như 396 nói, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đặt nó sang một bên và chuyển sang kiếm một tay trước đó

398: Degozaru Samurai, lựa chọn khôn ngoan đó

399: Dù anh ta là một samurai, anh vẫn phải sử dụng vũ khí phương đông…

400: Mặc dù anh ta mặc kimono, anh ta đặt một thanh kiếm thẳng trên lưng …

401: Degorazu-dono, Cay lắm không ~gowasu.

402; Degozaru Samurai, Cay vãi lúa ra đấy chứ

403: Không còn ý nghĩa  gì trong việc chơi Clan-Clan nữa… Tôi không có quyền nhìn Tenshi-dono lần nào nữa.

404: Oh, sao chủ đề quay trở lại rồi.

405: Degozaru-kun. Không có quyền xem hoa là sao. Suy nghĩ của anh nông cạn thế?

406: Nhưng tôi đã làm Tenshi-dono sợ…

407: Những bông hoa xinh đẹp và quý phái luôn mọc lên và nở dù môi trường có xấu đến đâu

408: Cậu có quyền chiêm ngưỡng bông hoa đó  hay không … vẫn quá sớm để nói điều đó.

409: Degozaru Samurai, ông là thú ăn cỏ à, nhát gan thế.

410: Không tốt sao, hầu hết đàn ông là động vật ăn cỏ mà.

411: Mm?

412: Cô bé ấy thật xinh đẹp như 1 đóa hoa.

413: Tôi mới nghe được thứ gì đó khá thú vị đấy.

414: wwww

415: Rau trồng khá là dễ ăn nhỉ w w

416: Chỉ dành cho động vật ăn cỏ.

Họ ăn cả cỏ và hoa đúng chứ? (´・ω・`)

417: Sau tất cả, động vật ăn cỏ là một nhánh khác của động vật ăn thịt, đúng chứ. w

418: Dù sao thì, Gozaru-kun. Cậu có biết vì sao tôi đang cố tạo ra các ma thuật màu đỏ không?

419: Trước hết, cậu là ai vậy?

420: Cậu thực sự không biết sao.

421: Bình tĩnh nào các chàng trai. Các cậu thấy thế nào về việc nghe câu chuyện của Lord Fairy Tale?

422: Lord Fairy Tale? (lol)

423: Ai là Lord Fairy Tale cơ? Một loài ăn cỏ như tôi à? (lol)

424: Tôi có thể nói cả ngày về việc tôi ăn hoa như thế nào. Và đó là một cái tên hoàn hảo đấy.

425: Tại sao Lord Fairy Tale lại cố gắng luyện ma thuật đỏ?

426: …Chỉ có ánh sáng, đất, nước mới tốt cho hoa. Còn lửa là để đốt hoa cơ mà.

427: Này này, Lord Fairy Tale, cậu định đốt Tenshi-chan của chúng tôi à?

428: Nếu cậu điều khiển thật tốt ma thuật đỏ.

Thì ngay cả ngọn lửa dùng để đốt hoa cũng có thể tự do thao tác và dùng để bảo vệ một bông hoa.

Ánh sáng, đất, nước là để nuôi dưỡng.

Tôi muốn trở thành ánh sáng để chiếu rọi vào đóa hoa buổi sớm, trở thành hơi ấm bảo vệ cho công chúa của tôi.

429: Lord Fairy Tale, cậu còn “Fairy Tale” hơn tôi nghĩ nữa.

430: Gozaru-kun. Cậu có thể đã phạm sai lầm. Cậu nên sửa chữa sai lầm  đố bằng cách bảo vệ cô ấy.

431: Chuẩn đó.

432: Nghiêm túc mà nói thì niềm tin của Sir Francis vừa thực tế vừa mơ hồ.

433: Gozaru Samurai, cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu ~gowasu.

434: Cậu ấy cần một cơ hội để hồi phục.

434: Vậy, cậu nên ngồi theo dõi sự phát triển của Tenshi-chan với chúng tôi.

435: Đừng nói là cậu sẽ dừng lại. Cậu có cảm thấy cô đơn khi không nhìn thấy cô ấy?

436: Người anh em…

Nếu tôi nhìn thấy Tenshi-dono lần nữa, thì tôi liệu có được chữa lành không …?

437: Không có gì sai trái khi yêu một bông hoa cả anh bạn ạ.

438: Lord Fairy Tale, cậu thật là kì lạ.

439: Cậu thật là kì lạ.

440: Mấy người.! (raw, 貴様 Kisama)

Và thế là, tình bạn của fan club Tenshi-chan ngày càng sâu đậm.

Bình luận (0)Facebook