• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Bí ẩn-san

Độ dài 2,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:18

Taru Chapter 31: Bí ẩn-san

Tôi là  Vô danh(Anon).[note26167]

Anon chắc kiểu “ẩn danh” hoặc “không xác định”, nhưng “bí ẩn” đúng hơn.

Tên thật của tôi là Yasuno Kumori.

Tôi rất biết ơn Ishigami-san, cô ấy là người quản lý trại trẻ mồ côi. Cô ấy là mẹ của tất cả mọi người và cũng là người cho tôi một cái tên. Nhưng tôi không cảm nhận được đó là tên của mình.

Mà, nó chẳng quan trọng nữa?

Năm nay, tôi trở thành học sinh năm nhất của cao học(lớp 10). Tôi cũng rất thích chơi Clan-Clan, một tựa game VR đang hot.

Trong game, bạn có thể chọn ‘màu sắc riêng’ của mình một cách thoải mái.

Từ nhỏ, tôi luôn muốn có cảm giác “không mặc trùng áo với bất kỳ ai” ,đến khi lên trung học tôi bắt đầu mặc bộ đồ “không bình thường” .

Lúc đầu tôi không nhận ra bộ đồ tôi mặc khá 'quê' cho đến khi những người bạn cùng lớp bắt đầu xì xào về bộ đồ. Tôi rất vui vì có thể nhận ra điều đó.

Dù sao, trong tương lai, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang và nổi tiếng trên thế giới. Clan-Clan có thể phối màu các trang phục với giá không đồng, đúng là công cụ trời ban cho tôi.

Tất nhiên, ngoài màu nhuộm, game còn có hàng tỉ "màu sắc" thú vị khác, nhưng tôi nghĩ mình nên tránh những hướng đi ồn ào và tập trung vào lối đi của mình.

Ai cũng đều chơi game, nhưng tôi thích “màu sắc” của nó.

Trên hết, trong Clan-Clan, mọi người đều có thể tùy chỉnh thông tin cá nhân.

Đối với tôi, Anon là cái tên có thể khiến tôi bình tĩnh khi chơi.

———————————————————————-

Đây là loại hình du lịch mới sao?

Ban đầu, bằng cách nào đó tôi phải bảo vệ hai lolita.

Tất nhiên, không cần phải nói sở thích của tôi là mục tiêu hàng đầu.

『Điều kiện là cả hai phải cùng ta đi thu thập nguyên liệu』(Anon)

Phù thủy Anon thường không hay nói điều kiện.

Tôi cũng không có ý nghĩ tức thời đâu.

Trong “Trà Tsukino (EN)”[note26164],nơi người chơi Clan-Clan luôn luôn “player-kill” hàng ngày, chỉ có vài người quan tâm đến mày sắc của các bộ trang phục.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đó là điều áp đặt lên thế giới game này.

Một thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, những người quan tâm đến màu sắc của bản thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

『Đến đâu ạ?』(Taru)

Vị khách lần này nghiêng đầu khó hiểu.

Phải, vị khách là một bé loli cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn không ai nghĩ đó là người quen của George máu sắt đó.

Nếu cô ấy không phải người quen của George, ai ai cũng đều thích em ấy.

Một công chúa tóc bạc chỉ bước ra từ Truyện cổ tích.[note26165]

Một khuôn mặt không hề có trong hệ thống tạo nhân vật của Clan-clan, cách hành xử y hệt một người bình thường.

Em ấy chắc chắn là một bé gái ngây thơ vô tội trong truyền thuyết.

Và một bé gái tóc vàng trong bộ trang phục nữ tu như trời sinh một cặp với công chúa tóc bạch kim. Em ấy có lượng trang bị mà tôi còn chưa thấy bao giờ, một đứa bé đầy triển vọng. Chắc chắn em ấy xây dựng nhân vật bằng ngoại hình đời thực.

Không như tôi. giống hai nửa của mặt trăng, tôi khác hoàn toàn ngoài đời thực

Một người luôn cố gắng để có thể tạo một cửa hàng của riêng mình ,Tôi không có thời gian làm mấy việc linh tinh thay vào đó tôi muốn hoàn thành việc của mình càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu có một việc quan trọng khác xen vào thì tôi cũng sẽ làm nó cùng việc chính. Thế đấy.[note26166]

『Fufufu đến một nơi cực kỳ đáng sợ. Được đồn rằng đó là nghĩa trang của các Titan』(Anon)

Tôi cố nói rùng rợn địa điểm lên để dọa mấy bé gái, những đứa thường sợ ma.

Tôi không ép hai đứa đâu, chỉ là tôi muốn hù nó một tí.

『Vâng! Em sẽ cùng chị đi đến tận cùng thế giới!』(Taru)

Trái lại với mong đợi của tôi, công chúa tóc bạc lại tỏ ra hào hứng.

———————————————————

Hai người đó đúng là kỳ lạ.

Tôi còn tưởng những người quen của George Máu Sắt đều là những người có khả năng chiến đấu tầm trung.

Vài phút sau khi đến “Nghĩa trang của cái chết tạm”.

Trước hết, công chúa tóc bạc có Nhanh nhẹn vượt level của ẻm. Dù, em ấy gây rất ít sát thương lên con skeleton, nói thẳng ra gãi ngứa cho nó. Khả năng cơ động khá tốt nhưng DPS quá thấp ngay cả khi đánh vào điểm yếu của con xương.

Và em thánh nữ tóc vàng, người chắc chắn không phải là tiên phong qua vẻ bề ngoài, nhưng lại dùng cây trượng để đập thay vì niệm phép. Ừ thì, Vũ khí cùn hiệu quả hơn đối với các con quái xương nhưng nếu niệm phép thì có thể gây được nhiều sát thương hơn xét theo vị trí đội hình. Nói ngắn gọn, chiến thuật của hai đứa rất kém hiệu quả.

Ban đầu tôi cứ nghĩ đây là chiến thuật save MP, nhưng Clan-Clan có chức năng hồi MP tự động khi ra khỏi giao tranh. Thế nên, em ấy nên dùng MP sớm để farm rồi khi vào tầm tầng trung thì MP hồi lại là vừa.

『Làm được rồi (Yatta)!』(Taru)

『Vâng, Thiên thần-sama』(Mina)

Nhìn thấy hai bé loli vui mừng sau khi giết được một con quái. Có vẻ hai đứa không lên kế hoạch nào nhỉ, phong cách tự do sao.

Nói chung, tôi thấy không ổn cái khả năng chiến đấu của hai đứa này.

Chắc lần này không lấy được nguyên liệu rồi.

Mà chắc không cần nói đến lấy nguyên liệu, giờ nhiệm vụ thành đưa bọn trẻ con này về nhà mất?

『Đúng như dự đoán, ở đây không có gì cả』(Anon)

Tôi thừa biết rằng “Xám của Xương đen” sẽ không bao giờ drop ra từ mấy bộ xương trắng. Dù cho bọn xương ở đây được farm hàng ngày.

Nhưng, trước hai bé loli đáng yêu đang thích thú vì lần đầu trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, tôi sẽ giữ im lặng.

Nếu “Xám của Xương đen” thực sự có thể rơi ra trong cái nghĩa địa này, tôi muốn rush nơi này ngay và luôn, nhưng mà với cái Party này thì vô vọng rồi.

『Không. Ít ra, Em biết nó là một nguyên liệu rất giàu dinh dưỡng. Và, những bộ xương đây là của các Titan? Không, là nô lệ của Titan mới đúng』(Taru)

Khoan, hình như, Bạch Kim Công Chúa [note26168][note26169] vừa liếc nhanh qua nguyên liệu thì phải. Và còn phân tích nó trong khoảng thời gian đó sao. Thậm chí còn biết thêm được chi tiết rằng nó là xương của các Titan sao?

『Hoo~, ra vậy…』(Anon)

Lần đầu nghe nói các bộ xương ở đây liên quan đến nô lệ Titan,

Đây đúng là phát hiện lớn. Vì mọi người chỉ biết nó tên là Bộ xương Khổng lồ.

Khi tôi đang chìm đắm trong suy tư, Bạch kim Công chúa lại làm điều kỳ lạ nữa.

Em ấy mang ra một hộp bento dễ thương và đặt “Xương trắng”, nhặt từ mấy con người xương. Và còn hơn thế nữa,em ấy dùng dĩa, dao và thìa để chọc gõ và cắt nó.

『Fumun … Em đã thử gia tăng độ cứng của nó nhưng chẳng có gì xảy ra cả』(Taru)

『Cứng? Em gia tăng bề dày của nó sao?』(Anon)

Tôi thấy hình như mình vừa nghe thấy cái gì đó siêu việt lắm.

『Vâng. Ah, đó là xương』(Taru)

Rõ ràng, Bạch kim Công chúa đã học skill giả kim thuật.

Một skill mọi người gọi là rác.

Nhưng, khi nghe lời của Bạch kim Công chúa, hình ảnh về nhánh skill này thay đổi rất nhiều. Vì nó có khả năng “làm dày” vật liệu, biến chúng thành thứ cực kỳ thú vị.

Tôi muốn biết thêm những điều thú vị của hai cô bé này, thế nên, đi vào sâu thôi.

———————————————————–

『Hannari, một vòng tròn tuyệt đẹp』(Anon)[note26170]

Đây là giả kim sao.

Tôi lỡ nói cảm xúc của mình.

Một cuộc thám hiểm hiệu quả sao, chắc không hoàn hảo bằng cảnh này đâu ? 

『Anon-san, ngay bây giờ!』(Taru)

Khi cơn bão pháo hoa gần tới, Bạch kim Công chúa gọi tôi, người đang đứng thộn mặt ra.

Quả pháo hoa đó có lẽ do Bạch kim Công chúa dùng, thổi bay đầu con “Xác xương nguyền rủa EL”, gây ra một lượng sát thương đáng kể và làm nó khó chịu. Nói cách khác, là cái cơ hội hoàn mỹ để hạ gục nó, nhỉ?

Bên cạnh Bạch kim Công chúa, Hoàng kim Thánh nữ đã bắt đầu niệm phép.

Nói về độ hiệu quả, nên nhanh chóng giết giết con này với mọi loại hỏa lực mạnh nhất.

Nhưng mà nếu nói về DPS của cái Party này, đừng nó là hạ gục , kéo máu của nó cũng không dễ chút nào.

Và tôi không thích điều đó, nhưng mà thôi chắc tôi không nên phụ kỳ vọng của hai bé loli đã cố gắng nãy giờ nhỉ. Hành động vì công lý thôi.

『Lãng Kiếm, Thập Lục Dạ』(Anon)

Tôi kích hoạt kỹ năng mạnh thứ hai của mình.

Thanh naginata nhuộm màu đen và tung ra 16 đòn chém.

Nhưng tôi không thể di chuyển khi sử dụng kỹ năng này, nên đây là một con dao hai lưỡi không thể dùng bậy bạ. Ở đây,con Undead Titan đã bay mất đầu nên bị chém không trượt phát nào.

Cái kỹ năng của tôi có thể kéo được 20% HP.

20% của Bạch kim Công chúa và 20% của kỹ năng tôi.

Naginata có Sát thương Kỹ năng thấp hơn của thương .

Thương là vũ khí thiên hướng Xuyên giáp.Còn Naginata có tầm đánh lan, hay gọi là “tầm chém”[note26171], nhưng sát thương nhỏ hơn thương rất nhiều.

Một vũ khí hoàn hảo trong việc Solo hầm ngục, nhưng nó không phải là vũ khí tốt để 1 vs 1.

Tuy mất đầu,nhưng nếu tôi dùng nó một lần nữa, chắc chắn sẽ phản công và chết ngược.

Giờ.

—————————————————————————–

Một lần nữa, trái kỳ vọng của tôi.

Thực sự ,tôi không hiểu vì sao cái Party này vẫn còn sống đến tận giờ khi đối mặt với con Undead Titan.

『Oh, đứng gần mới thấy con này to!』(Taru)

Bạch kim Công chúa tiến vào tầm của con quái vật kia.

HP của nó đã tụt mất phân nửa nhưng không có nghĩa là nó đã yếu đi. Hoàng kim Thánh nữ dùng các đòn đánh phép thuật mỗi tội nó là phép thuật căn bản.

Tuy nhiên, hai đứa vẫn cố gắng phản công lại cái cánh tay khổng lỗ và chân của con Undead Titan.

Dù, Undead Titan di chuyển khá rùa bò nhưng không ai chắc chắn mình có thể né hết các đòn tấn công của nó.

Xét về kích thước của con Undead Titan, chỉ cần một đòn thông thường đã kéo thanh HP xuống đỏ rồi. Thường thì, cần mang thêm 3 hoặc 4 người để cover cho nhau.

Rất khó để có thể chiến đấu với số lượng ít hơn.

『Haa~ haa~』(Taru)

Bạch kim Công chúa bứt tốc.

Vì kẻ địch cực ngu nên, Bạch kim Công chúa có thể nhảy để tránh đòn tấn công của nó.

Taru-shi có khả năng né đòn phải nói là 'Áp đảo' đối phương.

Hơn nữa, khả năng đó còn kinh dị hơn khi có thể tránh đòn trong gang tấc.

『Haa~ haa~ haa~. Mina, làm đi!』(Taru)

『Vâng! Tenshi-sama』(Mina)

Tuổi trẻ tài cao là đây sao.

Nhỏ ấy định gánh team thật hả? Không, chắc nhỏ chỉ đang cố gắng khi tuyệt vọng thôi.

Trẻ em tập trung tốt hơn người lớn nhờ sự hồn nhiên, trong sáng là thật sao?

『Mina, bạn có ổn không? 』(Taru)

『Vâ… vâng.』(Mina)

Để tránh con quái vật đổi mục tiêu sang Tóc vàng-chan, em ấy tấn công ngay sau khi ma pháp của Tóc vàng-chan đánh trúng.

Từ góc nhìn của con Undead Titan, chắc nó nghĩ em ấy là môt con vật gì đó nhỏ nhỏ chạy xung quanh mình, nên cứ tập trung làm sao đánh trúng bé. Trong khi, Tóc vàng-chan bắt đầu niệm phép tấn công con quái vật.

Tôi cũng tương tự, tôi không thể né các đòn đánh của nó một cách hoàn hảo được, HP của tôi đã dưới mức đỏ . Chỉ một phát đánh, HP của tôi đã bay mất hơn 70%. Tôi không đủ liều với  30% HP còn lại...

...Gì, HP của tôi hồi phục hoàn toàn ngay lập tức.Có vật phẩm OP vậy trong game hả.

『Chị ổn chứ?』(Taru)

Chuyện này xảy ra liên tục nãy đến giờ, nhưng mà em ấy dùng từ nãy đến giờ luôn sao? Dùng như nước luôn sao.

Kể cả có giết được con Undead Titan, vật liệu rơi ra cũng không giá trị lắm. Trừ đi số tiền mà mua Potion, em ấy sẽ lỗ nặng.

Không ổn.

Nó không hiệu quả.

Nhưng, Bạch kim Công chúa nhắm mắt lại và nở một nụ cười gai góc.

Không thể nào hạ gục được nó.

『Có gì vui sao?』(Anon)

Không như dự đoán, tôi hỏi bạch kim công chúa dưới ánh trăng bạc.

『Vâng!』(Taru)

Từ đó, Bạch kim Công chúa vui vẻ tận hưởng cuộc phiêu lưu.

『Em sợ lắm, nhưng vì có Thiên thần-sama nên mọi chuyện sẽ ổn thôi』(Mina)

Hoàng kim Thánh nữ không mạnh mẽ được như thế, nhưng em ấy vẫn nở nụ cười thật tươi và giúp Tóc bạc-chan hết sức có thể.

Đây là tình yêu sao?

Không như tôi.

『Anon-san, chỉ một chút thôi, chị thu hút nó được không?』(Taru)

Nhưng không có nghĩa tôi đứng ngoài lúc này.

Vì Taru-shi nhìn chằm chằm vào tôi vào hỏi vậy.

Tôi nhếch khóe miệng của mình lên một cách vô thức.

Vì lý do nào đó, tôi thấy hạnh phúc khi những đứa trẻ này tin tưởng vào mình.

『Người cầu toàn nhỉ… Đúng là trái tim của mình đã sắp thành thép rồi』(Anon)

Mọi thứ không quan trọng, đã là game thì vui là được.

『Anon-san!?』(Taru)

『Rồi, để đấy cho chị』(Anon)

Tôi định tiết kiệm lượng MP, nhưng giờ để làm gì nữa chứ.

『”Tuyệt kĩ, Ayahara”』(Anon)

Kỹ năng tối thượng trong nhánh vũ khí Naginata “Ayahara (Hồn kiếm)”.

Nó cường hóa vũ khí bằng thánh tính, một kỹ năng hoàn hảo để đối đầu với các Undead.

Cộng sự của tôi, không chỉ lưỡi kiếm mà ngay cả phần cán cũng bao phủ trong luồng aura màu trắng.

Và tôi chém thẳng về phía con Skeleton.

Lưỡi kiếm màu trắng không chém hoàn hảo vào thân mà hơi lệch về phía tay phải của con Undead Titan.

Vụ nổ tạo ra một vùng không gian trắng xóa và âm thanh khô khốc.

Hiện tượng phản vật lý nhất đang hiện hữu. Cơ thể con quái vật bị kéo lại bởi cánh tay đang rơi.[note26172]

Đây không phải kỹ năng tấn công nhưng bù lại nó có khả năng đánh bật lùi bất cứ loại undead nào nếu chạm vào đường kiếm bất kể khối lượng hay kích thướng.

Thế nên nó đã cứu tôi rất nhiều lần dù lượng sát thương bằng không.

Hiệu ứng cưỡng chế của nó chỉ trong vòng 10 giây.

5 đã trôi qua.

Tôi vung kiếm một lần nữa để đẩy nói lại .

『Taru-shi! Ta không thể giữ được hơn nữa!』(Anon)

Khi tôi quay đầu lại một khung cảnh tuyệt đẹp lọt vào tầm mắt tôi.

Taru-shi đang thổi[note26173] một cây sáo trong suốt biểu tượng hoa anh đào.

Bạch kim Công chúa và cây sáo ánh trăng.

Giai điệu này.

Ánh trăng và Ánh bạc.

『Pi ~~~~~~ Piropi ~~~ Piro~~』(Taruthổisáo.mp3)

Không phải.

Cái tài năng thổi sáo như khoan bê tông đục lỗ tai này, cảnh này chỉ hợp với mấy đứa điếc thôi.

Em ấy không có tài năng thổi sáo nhỉ.

『《Sáo ánh trăng》đã kích hoạt』 (Thông báo hệ thống)

Dòng thông báo hiện lên.

Một lần nữa, em ấy lại dùng một vật phẩm bí ẩn, tôi cố giấu nụ cười của mình.

Đêm trăng hôm nay đúng là một đêm tuyệt vời đó.

**********************************************

[Vib: bệnh lười Infect the world]

Bình luận (0)Facebook